1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan - nong hoi vua thoi vua leo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hai7727, 15/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai7727

    hai7727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã định leo Fan mấy lần mà lập đoàn mãi không thành, thực ra là muốn mấy anh em cùng hội đi vui hơn. Hôm 15/2 đi Hà Giang, leo Lũng Cú, chơi chợ Đồng Văn, gặp Triển lãm ảnh "Thương nhớ Đồng Văn". Đến hôm về nhà đi làm, sáng ra mở máy xem lại thông tin trên đó thế nào, thì eo ôi..... sếp bắt gặp.[/SIZE]
    Híc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :((
    Nhưng mà, may phúc, sếp cũng có máu phượt như mình, nên chuyển ngay sang nhật ký leo Fan của bác Fav, admin. Máu. hehe.=D>"
    Sếp kết nổ đĩa (số là năm ngoái cũng định đi mà không thành).
    thế là :-c ngay cho mấy công ty. Giao trách nhiệm cho thằng em làm nhiệm vụ liên hệ.
    Check mấy công ty, cuối cùng chốt lại Việt Discovery ở đường Mai viên, Sa pa. có em Tuyến phụ trách hoạt thôi rồi, nhân viên 100% nữ luôn.:x
    Thế là tèn tén ten. Lên đường thôi.

    5h Tập trung tại nhà bác Xuân đánh nhắm, he he. Chắc cái dạ dày đã, bác gái nấu mấy món ngon thôi rồi. [:P].
    7h tối 29/2 thu quân lên đường. Bác Quang hỗ trợ cả đoàn khoản phương tiện, em ngồi ghế sau con Pilot của bác mà phê lòi, con này mà hôm trước đi Đồng Văn, Lũng Cú thay con inova của đoàn e hôm đó thì có mà....
    :-bd.
    Kinh nghiệm của mấy lần đi xa cho thấy tốt nhất là các bác có vé trong tay luôn, (vé con ý, của đường sắt ý, chứ nếu chỉ đặt và có cái giấy biên nhận, không cẩn thận lụt đấy. Hôm về e chứng kiến mấy đoàn rồi, khóc dở mếu dở). Các bác cứ ra ga đường sắt mà đặt mua, họ sẽ check và cho bác vé ngon luôn.
    Nếu đi tàu nằm thì ok rùi, đệm cứng đệm mềm đều ok hết, ngáy phê lòi, trừ khi bác nào háo hức hồi hộp hay hụt hơi thui.
    5h30 đến Lào Cai, lái xe công ty ra đón cửa ga luôn.
    6h30 đến Sapa.
    Nhận phòng, thay đồ, ăn sáng, chuẩn bị lên xe đi Trạm tôn. Kinh nghiệm cho thấy bữa tối đầu tiên là đỉnh nhất. e đặt thêm 2 con gà nướng cho bữa này (mua thêm, khoảng 5 - 600k một chú, to vãi).

    Loay hoay cái vụ up ảnh làm kìm hãm mất cái sung sướng, hành trình leo Fan của e đương nhiên phải có nhật ký ảnh rùi. Các bác cứ bình tĩnh ^:)^

    Xắp xếp đồ lên xe, Trạm tôn thẳng tiến.
    Mấy bác trong đoàn ít máu, ăn cả bộ rằnri
    [​IMG]

    10h, xe đến Trạm Tôn (híc, lúc đi qua Thác Bạc, nhìn mãi chả thấy nước đâu. Thế mà hồi đầu năm 2007, vợ chồng em đi tuần trăng mật, thuê xe máy đi lên đây vợ mất toi đôi bốt vì đường đang làm, xấu kinh hoàng, như bãi lầy :-w, đen vãi :)) được cái có kỷ niệm trăng mật hẳn hoi:)):)):))).
    [​IMG]

    Bó gối như chuyên nghiệp nhé (một công đôi việc, về nhà lại dùng đá bóng, khôn thế bố ai theo được).
    [​IMG]

    Lên đường thôi, trời nắng nhẹ, đẹp như chưa từng có ở Sapa.

    Tự sướng tý nào :-bd[​IMG]

    Hoành tráng nhé, mới khởi hành, Bác Giang cười phớ lớ, dẫn đầu đoàn.
    [​IMG]

    Ơ, đi hơn tiếng đồng hồ mà mới lên được 1900m, sao đã mệt thế nhỉ?????
    [​IMG]

    [​IMG]

    Có chú đã thấy đói, kinh thật, sáng nay có 7 ông mà tổng thiệt hại là 13 suất, thêm 4 trứng luộc, 8 trứng trần. Lạy hồn.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Đi đến lòng suối cạn là được nửa đường. Tầm này bà con ta quen với leo trèo rồi nên thấy ổn hơn. Nhu cầu ảnh ọt rất cao (híc, hưng phấn mà).

    [​IMG]
    [​IMG]

    A Lành (tớ cứ gọi là ALanh Đờlông), đầu cánh nhóm Porters, lém và qoái kinh người, nhưng được việc (và thật thà - đương nhiên).

    [​IMG]

    Mr Nam nhà ta, hoành tráng với cái balo sau lưng.

    Cứ cười đi, để rồi xem ^:)^ Wait and see!
    [​IMG]

    Nóng phết, cởi dần dần. Các bác đi nhớ mặc đồ nhẹ, dễ tháo ra lắp vào nhé!!! [r37)]
    [​IMG]

    Gặp đồng chí người luxembuorg, kết nổ đĩa mấy pác nhà ta ăn bộ rằnri. Cứ bắt chụp ảnh làm kỷ niệm. Khổ thế ;)).
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường đi bắt đầu khó rồi đây.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chết thật, hai cái tàu là chuối !!!!!!!!!!!!!



    [​IMG]

    Về dưới xuôi mình đây là gỗ lũa đấy bà con ạh (híc, rừng Hoàng Liên cháy mấy năm trước giờ chỉ còn thế này đây).
    Đề nghị bà con tăng cường ý thức bảo vệ rừng nhé :-bd

    [​IMG]

    Lán 2.200m đây rồi, cách 100m đã nghe thấy tiếng bạt cứ phần phật. Kiểu này ngủ đêm thì có mà..... híc %-( %-( %-( %-(
    [​IMG]
    Hôm về mấy đồng chí bên công ty tổ chức có xin đánh giá về chất lượng dịch vụ, mình có phản ảnh mấy vụ lán trại kém rùi, họ bảo đợt tới lãnh đạo các công ty có tổ chức đi Fan sẽ đi khảo sát lại cùng với bên chính quyền để có hướng sửa chữa. Hy vọng sẽ tốt hơn thế trong thời gian tới.





    [​IMG]

    Lần lượt rồi cũng tới 2.200.
    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]

    Híc, 12h trưa cả đoàn nghỉ ăn trưa tại lán 2.200m, đồ ăn nguội có xôi, thịt gà luộc, quả susu luộc chấm muối vừng. Kinh nghiệm là bữa trưa ăn nhẹ, uống ít và...... cười nhiều (chiều leo mệt sợ mấy pác không cười được nữa đâu =))).


    [​IMG]

    [​IMG]

    Em là em cứ phải tranh thủ tý trưa đã, chả tội gì (giờ xem lại thấy kinh quá, 2 thanh gỗ dựng ở trên nó mà....)
    [​IMG]

    Đường bắt đầu khó đi rồi.
    [​IMG]

    Hóa ra mình cũng tách đoàn xa phết, đường dài là biết ngựa hay hehehe:))
    [​IMG]

    Mới 2h30 chiều mà đã thấy mây mù giăng giăng rồi, núi non trông cũng hữu tình ra phết:-ss
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    Đã đến nơi đâu mà cứ đứng đấy chỉ chỏ chứ, đường còn xa lắm (Mấy pác nhà ta cứ wen làm công tác quản lý thế thì chết em ~X)

    [​IMG]


    Đoạn này đường đi toàn cây trúc nhỏ, có lẽ do gió lớn quanh năm nên đây là một cách thích nghi? (nhưng mà trên này gió to thật, cứ ầm ầm).
    [​IMG]

    Hoa ven đường cũng nhỏ, màu tím tím, rất đẹp. Hoa này dọc đường đi vẫn gặp, nhưng không nhiều, chỉ lác đác, lẻ tẻ thui (giống người leo Fan vậy).
    [​IMG]

    Chỉ có leo và leo, dốc và dốc.
    [​IMG]

    Đi thì nóng, dừng lại thì lạnh. Thế nhưng, ngoài kia nắng đẹp mê hồn, những sườn dốc toàn trúc rực lên trong nắng chiều. Đợt này Đoàn đi thời tiết đẹp, đúng là trời phù.
    [​IMG]

    Ta ngoái lại nhìn nhau thêm lần nữa
    Để kêu thầm xa quá, cố lên đi.
    [​IMG]


    Đường đi quanh co, hết lên lại xuống theo một dọc sống trâu. Gió thổi ầm ầm

    [​IMG][/IMG]
    [​IMG]

    Xuống nào............
    [​IMG]

    Máu phết, đuổi kịp mấy chú porters tốp đầu, làm quả ảnh không mọi người lại không tin =D>
    [​IMG]

    Và đây, phần thưởng cho những vất vả cả ngày, các bác đi Fan nhớ món này cho em nhé. Ngon..... trời ơi ngon......
    [​IMG]

    Đấy, thấy chưa, thế này e leo Fan quanh năm được, hic, leo Fan hay đi nhậu đây?
    [​IMG]

    Gì thế này????????????????
    [​IMG]

    Rượu ngà ngà, trời rét ơi là rét, chỉ có ngủ thôi chứ còn gì nữa.
    Nhưng mà, đêm gió vẫn lùa từ dưới phản lên và qua khe cửa, rét lắm, rét lắm.
    [​IMG]

    Sáng hôm sau, ăn sáng với mỳ tôm thịt bò. Thực sự rất khó nuốt, không biết có
    phải vì tối qua ăn ngon quá, hay tại sáng nay dậy mệt. Nhưng chung quy lại cả đoàn
    không ai ăn hết một suất. Mỳ ăn rất nguội, có lẽ tại trời rét quá và độ cao gần 3000.
    ( Lúc dậy đánh răng rửa mặt bằng nước suối mà..... mãi sau mới thấy mặt có cảm giác trở lại. Trời ơi là lạnh)
    Khởi hành tiếp, trúc trên này rất khác, lá rất dầy.
    Theo kế hoạch thì sáng nay lên tới đỉnh rồi sẽ về lại ăn trưa lại lán 2.800m
    [​IMG]

    Đoạn này mà trời mưa thì không biết đi thế nào nữa. Vừa bám vào thân trúc tụt xuống vừa lạy giời cho cây đừng bật gốc.
    May sao, đúng là "cây tre Việt Nam"
    [​IMG]

    Núi trọc đầu.
    [​IMG]

    Đi xuống.......
    [​IMG]

    Rồi lại đi lên.......
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nói nhỏ nhé, sắp đến nơi rồi đấy bà kon ạh, đi đứng khoan thai theo hàng lối nhé.
    [​IMG]

    Nắng vẫn đẹp.
    [​IMG]

    Đến đoạn đường đất này là sắp tới nơi rồi, cố lên các bác. May mà trời khô ráo, đoạn này gặp mưa chắc.....:-ss
    [​IMG]

    Và đây rồi, Hải Dương man, chúng tôi cao 3.143m.
    [​IMG]

    Hả hê với chiến thắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau 30 phút hả hê, hò hét, hí hửng, hào hứng, cả đoàn hậm hực trở về. Đường về còn xa lắm.
    TRong khi, nhiệt huyết đã mất đi đâu.
    [​IMG]

    Porters lại gùi đồ về. Đường xuống đỡ mệt hơn đường đi, đồ mang theo cũng nhẹ đi khá nhiều. Sao những bước chân vẫn nặng nề đến vậy.
    [​IMG]

    Mr Giang, người phải cố gắng nhất suốt hành trình về với bàn chân phồng rộp được cả đoàn Porters hộ tống (cẩn thận quá cơ)
    [​IMG]

    Cả đoàn về đến Trạm Tôn lúc 6h tối. Trong lúc chờ xe lên đón, anh em tớ còn làm mấy séc bóng bàn ở nhà chờ BQL, anh em kiểm lâm, quản lý và dân porters đứng xem cổ vũ hoành tráng: "Leo Fan về thế này là hơi bị được". He he, sướng.
    Về khách sạn, cả đoàn nghỉ ngơi tối hôm đó, sáng hôm sau lang thang Sapa. Riêng nội dung này mình không cập nhật hình ảnh vì thực chất Sapa đi nhiều rùi, à quên, nhiều người đi rùi. Fan mới là mục đích chính và duy nhất của cả đoàn lần này. May mắn và quyết tâm, cả đoàn đã tới đích và không gặp phải sự cố đáng tiếc nào.
    Chào tạm biệt Fanxipan, chào Sapa, có thể, hẹn gặp lại thêm một lần với đích mới "Chinh phục Fanxipan trong 1 ngày"????
    [​IMG]
  2. hai7727

    hai7727 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    CHúc mừng bác . Nhưng trước khi đưa ảnh lên, đề nghị bác resize ảnh nhé . Treo máy em rồi !

Chia sẻ trang này