1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fân tích tâm trạng nhân vật.Ai vào phét cũng được.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_bat_tu, 02/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_bat_tu

    Hoa_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Fân tích tâm trạng nhân vật.Ai vào phét cũng được.

    Oài,các bài pót của tôi bị mấy anh chị nào thừa hơi đóng tịt cửa,lập ra cái topic này mong được quí vị ủng hộ.
    Chả là thế này,tôi post hơi thô thiển và tôi gọi đấy là Nghệ thuật bẩn,không ai hiểu tôi cả,họ chặn mất đường giải toả những gì tôi thấy bức bối về cuộc sống.Họ làm thế,họ chẳng biết họ rất chi là tàn nhẫn.Họ đâu hiểu cái xâu xa của những câu nghệ thuật đấy.Đấy,thằng nào không hiểu thì lôi Vũ Trọng Phụng ra mà đọc,xem,lão ta còn được đóng gói và trưng bày lên sách để dạy chúng tôi đấy.Oài,tôi không hoa lá được như mấy anh mấy chị ,hoa lá ư?,tiểu thuyết rẻ tiền không thiếu,đầy ngoài đường kia kìa,Chép miệng.


    Trường Du bác!

    Sao bác cứ làm khó em thế,em nói có sai nhiều gí đâu,bác mở khoá cho tôi cái,mà bác cũng chấp vặt,có biết thế là tiểu nhân không?Hì,mở cho cái,tôi biết bác rộng lượng mà.Oài,bác có đẹp trai ko nhỉ?Đẹp trai thì Chat với tôi,hoa_bat_tu224,hì,còn không đẹp trai thì thôi bác ạ,ko làm khó nhau.

    Hoa bất tử
  2. Hoa_bat_tu

    Hoa_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật bẩn thì cũng gọi là nghệ thuật
    Hoa bất tử
  3. Hoa_bat_tu

    Hoa_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán,trăm nghìn cái sự chán,ước ao lớn nhất của em bây giờ là gì,giá như ai hỏi mình sẽ hét to rằng:oà,ngủ.Chép miệng,mùa đông rồi,he he he,ai chẳng muốn sung sướng trong cái chăn ấm.Chưa no mắt đã phải lò mò dậy bằng tiếng hò,tiếng réo,tiếng hét ,ôi,chua loét của bà cụ.Sáng nay hỏi U,mẹ có lo cho con ko.hơ hơ,lo cái gì.Con không lấy được chồng,tình trạng thế này nghi ế lắm,he he he.Nói thế thôi,con cụ vẫn đong đưa kinh lắm.
    Khổ,trời đánh tránh miếng ăn,nào có xong,ăn vội ăn vàng tiết đầu lấy dũng khí tiết sau chiến,con mụ chủ nhiệm đứng camêra,đang nhai,cố đưa sức sống vào miệng,mụ ta làm cụt cả cảm hứng của mình.Chép miệng,qua tiết vào sỉ mình,"vừa ngồm ngoàm nhai,vừa chép bài ,vừa nghe giảng được,giỏi quá nhỉ?"
    He he he,nghĩ đến cái tiết í đã thấy sượng,chẳng buồn nhai,thêm với thần khí chưa ổn định.Nhai nó thì cứ ngang bằng nhai khoai sống.Thôi,cố cũng chẳng lọt được vào đầu,té."Em thưa thầy,em mệt quá,thầy cho bạn Phương đưa em về."Oài,thoát được lão ta,ra cửa hớn hở,gặp đúng con quái vật."Em bị sao thế"_"Em bị mệt,thầy bảo cho em về rồi ạ" "Em bị đau bụng không"_"Có ạ" "Em bị đau đầu không"_"có ạ" "Chết,thế thì không ra ngoài được đâu,có khi là em bị cảm đấy,xuống phòng y tế mà nằm,ra ngoài gió đấy,hết giờ thì về"_"Vâng ạ"
    Ôi hốc xịt,sai 1 li đi 1 dặm,ngồi trong phòng y tế vêu vao.Con thì sờ đầu,con thì sờ tay,con thì sờ chân,nói chung chúng sờ loạn cả lên,chúng bắt mình nuốt hai cục dầu vào mồm,thế mới đau chứ,vừa cay vừa đắng,khổ,cuộc lừa đảo không thành công.
    Hoa bất tử
  4. Hoa_bat_tu

    Hoa_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tiết Văn:
    Hạnh phúc ở đời như 1 cái chăn hẹp,người này kéo thì người kia bị lạnh.....Mọi cố gắng,mọi ý tưởng nhân đạo nào có thay đổi được gì đâu.
    Híc,chép miệng thở dài,oài,tủi thân ra phết.Lão Nam Cao thỉnh thoảng triết lí 1 câu mà làm cho chính mình cũng thấy đau đau.
    Hoa bất tử
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu ở đâu người ta cũng cần có chức có quyền, thậm chí cả ở cái mạng củ chuối này. Có chức có quyền để khỏi bị bắt nạt, để lời nói của mình có trọng lượng, để mình được tôn trọng hơn. Không có chức có quyền thì chỉ là... Đương nhiên là mình chẳng có lý do gì để giận hoabattu. Ai cũng hiểu đằng sau những lời cay độc của em ý là nỗi thất vọng đến mức nào.
    Ai khoá lại bài "Hứa thật nhiều - quên thật nhiều thế? Có thể cho biết lý do không? Theo mình biết thì ông Truongdu khoá để về quê cho yên tâm, rồi lúc nào lên lại mở lại, có phải thế không??
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 03/12/2002
  6. contrai_hn

    contrai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái rách việc.Thế mà gọi là tâm sự à...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 03/12/2002
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ !
    Cô bé Hoa_bat_tu này ăn nói bạt mạng quá nhỉ ?
    Những bài bị xoá ít khi xoá sai, xoá nhầm lắm .
    Chắc bài viết đó có vấn đề nên mới bị xoá thôi .
    Mà có bình luận thì cũng nên tử tế một chút, ko nên gọi Vũ Trọng Phụng là lão này lão nọ .
    Ít ra cũng phải tôn trọng những người đã quá cố chứ !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  8. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gọi cô giáo và thầy giáo là ' Mụ" và 'lão", trời ơi, em học ở trường nào thế hả em???
    Chú hero à, chú không có việc gì để làm hay sao mà còn bênh vực cô bé thế???Chú lớn rồi mà hkông hiểu cái gì đúng, cái gì sai à?
    Cho dù có thất vọng chuyện gì, thất vọng ai thì cũng không thể cho phép mình miệt thị người khác, không tôn trọng thầy cô giáo, không tôn trọng những người lớn tuổi thì đừng mong ai tôn trọng mình.
    Cái topic này cũng nên khoá vào đi, khi nào em hoa_bat_tu hết thất vọng và hết viết linh tinh thì hãy vào đây post bài.
    Chán!!!
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Lão thì tạm chấp nhận được nhưng Hoa bất tử tiếp thu bỏ chữ mụ đi nhé. Mod chỉ nên kiểm duyệt còn khoá bài thì phải nói rõ lý do!
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    To Black_orchid: Đơn giản là tôi không chịu nổi những câu nói như thế này: "Đang thừa tiền. Sự thừa thãi của bao ngày tích cóp. Hết tiền ta sẽ trở về với Hàn Quốc - con chim xinh đẹp..."
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này