1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fân tích tâm trạng nhân vật.Ai vào phét cũng được.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_bat_tu, 02/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con người ta chẳng ai toàn vẹn cả, nhưng cũng đừng vin vào cái cớ cuộc sống còn khối người dối trá, còn khối người không ra gì để tự cho mình sống tồi đi, dối trá hơn, như thế là tự bạn đánh đồng mình với những người không ra gì.
    Và nếu bạn thật sự là người "không ra gì" thì có gì đáng để bạn lên đây tự hào khoe rằng bạn "không ra gì"? Chả lẽ bạn tưởng bạn tự nhận như thế thì bạn là người trung thực và mọi người sẽ tôn trọng bạn hơn à? Không đâu, bạn nhầm đấy.
    Chúng tôi, những người tham gia diễn đàn này<,không ai dám tự nhận rằng mình chưa một lần nói dối, chưa một lần lỡ lời nói những điều không hay về người khác, nhưng như thế không có nghĩa chúng tôi là "đồ bẩn tưởi", chúng tôi xấu hổ về những lầm lẫn của mình chứ không dám lên diễn đàn này khoe khoang lỗi lầm như khoe khoang thành tích chỉ để chứng tỏ ta đây là người trung thực. Chúng tôi không gọi thầy cô giáo bằng những từ miệt thị " lão ta" , "mụ ấy", "con này", "con kia", không gọi người yêu cũ là " đồ chó" bởi những từ ngữ ấy xem ra quá xa lạ với những con người được học hành tử tế.
    Cũng đừng vin vào cái cớ mình còn ít tuổi để giải thích cho việc viết ra những từ ngữ không hay ho gì ở đây, nếu biết mình còn ít tuổi, còn bồng bột thì phải tiếp thu những ý kiến tốt của người khác góp ý với mình chứ sao lại cố cãi cho bằng được là mình đúng?
    Đây là diễn đàn cho mọi người tranh luận chứ không phải chỗ chỉ trích cá nhân nên miễn nói đến 7X ở đây.
    Bạn Nguoinuocngoai nói đúng, khi nằm úp mặt xuống đất thì ai cũng như ai thôi, chỉ có điều người ta phải sống sao để có thể ngẩng mặt lên mà sống và không xấu hổ với những người đã sinh ra ta và dậy ta nên người, cố sống cho tốt hơn vì ta có thể như thế, chứ không phải sống thế nào cũng được bởi vì thiên hạ còn khối kẻ không ra gì.
    Cũng đừng nên đánh đồng mình với mọi người, mình sống giả dối không có nghĩa là ai cũng giả dối như mình đâu bạn ạ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
  2. kitty12a

    kitty12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Nghệ thuật bẩn", dùng từ rất hay!!! Nó nói lên được rất nhiều điều đấy chứ !!!
    Mọi người cứ chỉ trích Hoa_bất_tử. Tớ thấy khá mến cô bé đó ( mặc dù tớ không thích cách dùng từ lão, mụ,.. cua Hbt. Nhưng ít nhất, cô bé đó cũng hiện lên với hai con người: Một người biết yêu thương mãnh liệt, còn con người kia thì gai góc, xương xẩu. Như thế còn hơn khối người được "học hành tử tế" nhưng đâu có biết yêu thương, biết sống thật lòng đâu, cái mà họ giỏi có lẽ là giỏi " nghệ thuật bẩn" thôi !!!!
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Oé oé, nghe kitty12a nói về sự tự hào của bé Hoa_Bat_Tu mà rởn tóc gáy về một lối sống, lối suy nghĩ. Đồng ý rằng, biết yêu thương biết sống thật là điều đáng quý đáng trân trọng, ẹo ẹo, nhưng mà không hiểu bé Hoa_Bat_Tu được bao nhiêu cái xuân xanh mà nỡ phung phí những điều đáng trân trọng, đáng quý đến mức phải trở thành một con người gai góc như thế ??? Người ta sống là cố giữ những cái đáng quý đáng trân trọng trước rồi mới tìm những cái khác, thế mà ... Khi mà mất hết những cái đáng quý đáng trân trọng thì con người sẽ sống theo cách nào nhỉ ???
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 04/12/2002
  4. Hoa_bat_tu

    Hoa_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị đấm em cũng nhiều mà xoa em cũng chẳng phải ít.Đấm em thì em không quan tâm nhưng xoa em thì em cảm ơn lắm
    Chú Hero,cô Nguoinuocngoai,không cần phải giải thích gì cho mấy cái đứa ý,chép miệng,thiểu năng trí tuệ ấy mà,nói xong câu này thể nào chúng cũng vào triết lí cái sự đời với mình,nhưng tuỳ.
    truongdu,bác nói hơi bị nhiều đấy,xịt.
    Hoa bất tử
  5. Daicaxinhdep

    Daicaxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ruoi_giam nói có lí đấy
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    Vân cô nương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này