1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN TRĂNG RẰM ( 1-3 trang 51 ) Chùa Bắc Ninh ( 1-4 trang 75 ) HÀ GIANG ( 1-5 trang 85 :D )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi loves1, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Góp ý tý cho nhà các bác!
    Hình như Nature tour họ không biết viết mail mà chỉ biết forward mail thôi.
    Họ có mỗi cái mạng Internet không biết chạy bằng gì mà chậm dề dề, thư của họ viết thì thường là không dấu.
    Còn 2 cái thư chương trình và thực đơn ăn mà họ gửi cho các bạn là thư do mình viết lại đấy.
    Phần mail mà có dấu là do mình đánh lại, thế nên các bạn cũng phải cẩn thận về vấn đề xe Lào Cai - Sapa . Thư thì mình đã đánh lại rõ ràng như thế nhưng cuối cùng vẫn không có xe đón . Nếu có xe đón thì trước khoảng 1,2 ngày ông Thắng sẽ phải liên lạc để báo số xe hoặc là biển đón.
    Thế nên nếu không nhận được liên lạc gì thì các bạn phải cẩn thận liên lạc lại.
    Trường hợp các bạn được bao gồm cả xe đưa đón thì tiền xe sẽ phải cộng thêm vào khoảng 40n, hoặc 50n nữa. Gía tour sẽ phải cao hơn 950n.
    Bên Nature tour họ làm không chuyên nghiệp chỉ được mỗi một điểm là giá rẻ, đội ngũ porter và guide rất tình cảm. Mà mình thấy người dân tộc, mình mà thân thiện với họ thì họ cũng rất thân thiện với mình. Nên chắc đi bên nào porter cũng tốt vậy thôi.
    Lưu ý bạn hay liên lạc về tour phải chịu khó mail hoặc gọi điện hỏi han rõ tình hình chứ bên Nature họ lười trả lời mail nữa.
    Còn nữa về ăn uống, thực đơn là thế nhưng ăn không giống thế đâu. Khi về có kêu lại thì ông ý nói "Em phải thông cảm, tiền tour thì chỉ có như thế thôi." . Và 1 loạt câu kiểu như thế, đại loại là đừng bắt bẻ kiểu li ti như thế.
    Mà mình thì toàn người đi bụi nên cũng muốn nhanh chóng không phiền phức nên thôi không nói nữa.
    Vài lời góp ý thế, chúc các bạn trong BTC hoàn thành tốt nhiệm vụ!
  2. canhdieudo

    canhdieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em cũng nghĩ là tour trên giấy tờ và khi leo rồi sẽ khác nhau,thức ăn có thể ko nhiều nhưng ko được chán và thiếu chất , chị casau hỏi các nhà Fan xem tour nào nấu ăn ổn ổn là được, và nếu có thể nhà mình đến hẳn đại lý của Tour ở Hà Nội để hỏi rõ ràng và làm hợp đồng tour .
    Thông báo là nhà mình phải chuẩn bị CMT để làm bảo hiểm nhé ,ai chưa có hoặc bị mất cố gắng làm nhanh vì thiếu CMT sẽ hơi rắc rối đấy !
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ối anh Huyinzza... tường thuật hay thật.Hí hí...Vụ cá chép om dưa thì em chịu thôi.Bây giờ vẫn buồn ngủ nên chuyển trách nhiệm cho bác nào đó.Mà thôi anh Huy tường thuật nốt đi.Đã chót thì chét luôn.Heee...Hôm qua sướng nhất là vụ kẹp 3 từ trên độ cao 1200m xuống dưới.Thích.Tuy hơi hơi lạnh như thích.Ấn tượng nhất quả đấy.
    Còn vụ tour em nghĩ đòan mình phải tích cực đi tìm công ty khác thôi.Tốt nhất là đi hỏi trực tiếp chứ đừng liên hệ qua mail.Vì ở ngòai mình dễ hỏi,dễ thương lượng hơn.Em thì chịu rồi,ko có tí kinh nghiệm về vụ Phan này rồi.Người quen thì em cũng ko có.
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 29/01/2007
  4. canhdieudo

    canhdieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    uhm bình luận 1 số sự kiện đáng nhớ nhỉ
    --> Đầu tiên là sự mất tích khó hiểu của 1 couple : đến gần chân núi 3vì đoàn dừng lại điểm danh quân số , anh em hồ hởi vì đã sắp đến nơi ,đột nhiên 2 đoàn Fan Trăng Rằm và Fan mùa xuân hốt hoảng khi 2 nhà mỗi nhà mất 1 đồng chí ,rà soát lại đội hình mới biết 2 đồng chí đều là male và đi cùng 1 xe .Nhiều dấu hỏi lớn được đặt ra , lớp1 " Bố khỉ , 1 nam 1 nữ còn hiểu được ,đằng này 2 ông với nhau " , 1 số girl nháo nhác gọi di động " hình như 2 ông này lạc sang ao vua hay suối Tiên Sa rùi" ,khoảng 10 phút sau 2 vị xuất hiện với 1 nụ cười bí hiểm trên môi, "bọn tớ đi trước rồi đấy chứ ,nhưng đứng lại chờ đoàn mà " hơ hơ có vẻ ko hợp lý các bạn nhở
    --> Tiếp theo cũng là 1 couple : Future và Mio ,chàng Future nhà ta ko may trên đường gặp đinh ,may mà vẫn ốp qua con đường núi 12km lên đỉnh hoàn thành nhiệm vụ, còn nàng Mio lúc đi thì ngon lành. Tuy nhiên trong khi đoàn leo núi lên đền Mẫu và đền Thượng, ở bãi gửi xe nàng Mio đã phát hiện chàng Future bị thương, vì ko đủ khả năng để chăm sóc cho chàng ,nàng đã lấy mảnh thuỷ tinh đâm vào tim để chứng tỏ tình yêu nồng cháy , Vì hành động nông nổi này mà mọi người phải rất vất vả mới kéo được nàg xuống chân núi cho cuộc hành trình trở về HN .Do rất giận dữ với sự hy sinh ngu ngốc của nàg Mio nên cuộc tình chớm nở này cũng kết thúc như film Korea
    --> Còn gì nữa nhở ,mệt nên chưa nghĩ ra ,tối qua ám ảnh mấy con chó bị xe tông nằm co giật trên đường và 1 đại ca đi ngay trước mặt tự nhiên đâm vào cột Km xe bay ra giữa đường (may mà đại ca ko sao) --> Nhiệm vụ xế cho girl thật ko đơn giản
    hì hì và hình như tớ còn mê thấy gì nhỉ ,hình như là " Bố khỉ " và " 3 cái bánh mỳ " thì phải
  5. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị Shachou đã nhắc , bọn em vẫn chưa tìm được công ty để đặt tour, mà công ty Nature này có vẻ ko ổn lắm nhỉ. Chắc bọn em fải tìm công ty nào chuyên nghiệp hơn vậy. Công ty Đức Minh bọn em cũng thử liên lạc rồi nhưng mãi ko thấy trả lời Coi thường khách hàng thế cơ chứ
    @canhdieudo: thấy mọi ng khen Đức Minh nấu ăn ngon nên chị liên lạc thử rồi đấy chứ, nhưng mà KQ thì
    @all: mọi ng thử xem còn công ty du lịch nào nữa ko để liên lạc thử xem
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Fan mùa xuân và Fan Trăng Rằm ( Long ơi, PM cho chị nick YM để còn share ảnh của 2 đoàn nhé )
    [​IMG]
    Fan Trăng Rằm ( 9 mem )
    [​IMG]
    Fan Mùa Xuân ( 4 mem )
    [​IMG]
    tạm thế đã, bao h có thời gian post ảnh và bình luận tiếp
    @ bonghoa: sao mà thích thế em ? 3 đứa xuống núi trước mọi người đã có chuyện gì xảy ra thê ? đáng ngờ quá
    @canhdieudo: chả mấy khi được làm xế đâu, vì đoàn mình thấy nam đông hơn nữ đấy Hôm qua ăn xong đi về uống trà mọi người đã nhất trí là loves1 và bonghoa bị bệnh nghề nghiệp Loves1 thì theo thuật ngữ chuyên nganhg gọi là hội chứng máy bay và phi công bonghoa thì là hội chứng 3 cái bánh mỳ
  7. canhdieudo

    canhdieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @casauvn: hì hì ,đây là lần đầu em phóng xe máy xa như vậy đó ,cũng may có bonghoa ngồi sau kể chuyện nên cũng thoải mái lắm . Hôm nào em mang usb share hết ảnh cho em nhé ,em làm 1 cái slideshow ghi vào đĩa tặng mọi người
  8. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hehheh ^^ sáng nay đi học mà nhớ các bác quá ...đúng là như chị casau nói qua buổi test thể lực này đã fát hiện ra nhà mình có rất nhiều người có vấn đề nghiêm trọng về sk,tối qua trên Đắng mới là bản demo ,hôm nay em xin làm 1 danh sách chi tiết
    1.Anh loves1 : bệnh rất nặng ,ngoài hội chứng máy bay còn có có hội chứng ''''BK'''' hiện tại bệnh này bắt đầu lây lan sang 1 số thành viên khác trong nhóm.Đề nghị anh chị iem cẩn thận
    2.Bonghoa : với hội chứng bánh mì ...cứ nhắc tới bánh mì là chị có thể bật đài say sưa .Nạn nhân của vụ này ko ai khác lại là bác Loves1 .Xin chia buồn
    3.Thành Mabư: hội chứng hút sách .Hình ảnh của anh để lại rất là rân chơi quả kính đổi màu và trên tay là điếu thuốc nghi ngút khói hương dù đã bị chị em xua đuổi nhưng bệnh vẫn ko thuyên giảm . Bệnh tương đối nguy hiểm ,cho bác này nên fan để mà đốt rừng à !
    4.Bác Huy inzaghi : hội chứng câu tiền điện thoại mà nạn nhân ko ai khác là iem < bác tường thuật nốt vụ cá ôm dưa đi bác ^^ ...bác viết bùn cười fết ! ^^
    5.Cuối cùng 1 số các bác khác: với hội chứng quăng gạch ^^ ...đăng kí rùi ko đi vì những lí do đột xuất .Hy vọng lần sau các bác sẽ & cùng anh em !
    Đề nghị các đồng chí có tên trên đây về kiểm tra lại tình hình sức khoẻ tránh bệnh cũ tái fát .
    Hẹn mọi người vào buổi off sau ! < hehhe ^^... nhà mình đang có plan đi xem hoa tết ...mọi người vào cho y'' kiến nèo ^^ >
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    @casauvn:úi,kẹp 3 thích lắm chị ạ.Vừa ấm ,vừa vi vu.Cảm giác trôi trôi,rồi ngòằn ngèo .Thích .Được cái Thành Mabư được em với Zim khen tay lái lụa nên đồng chí ý sướng,càng lụa hơn.Hee ...Tiếc là vụ 3 đứa định cho xe thả tự do ko thực hiện được vì Zim thích mạo hiểm nhưng lại ko được nguy hiểm Ặc..
    Còn vụ bánh mì là em đòi quyền lợi cho đòan đấy chứ.Ko thể để tên lovesờ1 có cơ hội thụt qũy.Đòan trưởng này nháo lắm,tòan chành chọe với em. BK!
    @canh dieu do:Hic,tớ cố nói chuyện để ấy được tỉnh táo đấy.Chứ chẳng may ấy lại cho tớ phi thẳng vào cột km giống cái bác đi trước mặt mình thì eo ôi.... .Tớ vẫn còn muốn leo Phan lắm.Heee
    Mà ấy định làm tiểu thuyết gia đấy à.Hay xuất bản 1 cuốn tiểu thuyết về nàng Mio và chàng Future đi .Haa
    @Zim:Zim điêu vật vã.Kêu nhớ cả đòan à.Học thì ko học.Nhớ với cả nhung
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 29/01/2007
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ !
    Thế là em Zim nhà ta đã say mê anh chàng đua xe phân khối lớn thích tốc độ cao khi đổ đèo roài hị hị.Cả bé Nhung cũng ngồi kể chuyện cổ tích cho đồng chí canhdieudo lẵng mạn quá.Cả nhà ơi sắp đc chứng kiến romantic loves trên đỉnh Fan rồi.

Chia sẻ trang này