1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN TRĂNG RẰM ( 1-3 trang 51 ) Chùa Bắc Ninh ( 1-4 trang 75 ) HÀ GIANG ( 1-5 trang 85 :D )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi loves1, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haisophan

    haisophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ iem cá nhà mình tài thật ốm bẹp giường mờ cái gì cũng bít.Khá khen,khá khen.Mau mau khoẻ đi để tụ tập buôn chuyện leo Fan nhé.Mờ nhà minh toàn mồi ngon đấy iem cứ thịt dần dần đi.
  2. haisophan

    haisophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lên đường!
    Hị hị,năm mới mạn fép cả nhà cho tui nói laị chuyện cũ chút nhé.Thực sự là đã có vài lần quyết định,vài lần do dự,vài lần đăng kí rồi lại ko đi được vì những lí do đời thường này khác.Sau mỗi lần như vậy ý trí chinh fục đỉnh Fan của mình như bị gặm nhấm ăn mòn dần.Thế là hết,có lẽ mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi mà dả dụ có đi được chăng nữa thì liệu mình có đủ sức vượt qua được chặng đường gian nan mệt nhọc đó ko?(Một thằng văn dốt,võ dát lao động lười như mình).Đành lọ mọ vào đọc bài và nghía ké ảnh của các đoàn khác đã đi về.Lạ thế chứ lị cái chóp tam giác ý sao nó cứ cuốn hút mình đến lạ kì,tinh thần và ý trí lại được xốc lại(Lần này có vẻ quyết tâm lắm còn hứa đạp bằng trở ngại bị cuốn hút cứ như là đi cứu công chúa ko bằng).iem dài dòng quá nhỉ ngày xưa kiểm tra văn viết cô giáo toàn fê là "lan man".Cũng fải nói có một điều là vào thời điểm đó hội tụ cả:thiên thời ,địa lợi,nhân hoà.Đang lúc nung nấu đi Fan thì găp ngay nhà Fan này (Nay là Fan Trăng Rằm nhà mình đấy ạ cái tên này nghe cũng dễ thương lắm ).Háo hức và chờ đợi còn những hơn hai tháng nữa mới đi cơ à.Nhiều đêm thao thức, mất ngủ, mơ màng...Off ẹp, bàn tán, ý kiến ... thôi thì đủ cả.Ấy thế mà có một điêu quan trọng nhất là luyện tập thì ko thièm đếm xỉa (cái bênh chủ quan của mình thật khó sửa,đáng đời cho mình khi leo là nửa cuối ngày thứ 1 cứ gọi là "lết" từng bước mặt mũi trắng bệch nói chả ra hơi,iem casau thều thào bên cạnh "nghỉ tí đi anh ơi"còn tí nước suối nào ko cho iem ngụm)
    Sau thời gian chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày lên đường 3h pm hôm đó inzaghihuy gọi "anh ơi 9h pm tàu chạy đấy anh đến muộn là cho anh dớt đấy" "ok,anh đến muộn làm sao được".Khi đó mới ba chân bốn cẳng chạy đi mua ít đồ cá nhân (Lúc đó mới thấm thía câu nước đến chân mới nhẩy) may là cuối cùng cũng ổn còn mỗi một việc là máy ảnh chả nhẽ đi chay à bao nhiêu lần dành xiền để rước một iem về mà rồi lại tiêu vào những việc ko đâu khác đi Fan mà ko co máy thì nói làm đếch gì.Chả nhẽ gọi cho thằng iem mượn máy của nó,mà bao lần nó khoe nó có máy ngon với mình mà mình chả thèm để ý giờ lại đi mượn nó là sao?(Bệnh sĩ,ơ mình lắm bệnh thế cả nhà nhỉ)
    Đang băn khoăn thì nó lại lù dù tới thấy mình ba lô to đùng trên vai nó soắn suýt "Anh đi đâu mà hoành tráng thế" "Tao đi leo núi đưa tao ra Trần Quý Cáp cái" "Ở thế có máy ảnh chưa anh,đi như thế ko mang máy thì fí lắm" mình lúc đó "À ừ mà mà đoàn tao có đày máy rồi thôi đi thôi tao muộn rồi"-Nó"Anh đợi em 5phút" thế là nó fi về lấy máy cho mình"Anh ơi pin chưa sạc đâu nhé cầm cả sạc theo luôn nè"mình"Hơ hơ thằng này được hôm về anh sẽ co rượu San Lùng cho chú"
    Bao nhiêu công chờ đợi mong mỏi cuối cùng cũng đến lúc đặt chân dưới sân ga.Cảm súc lâng lâng khó tả ơ sao nhà mình toàn mem mới thế này.Bonghoa áo đồng fục và kẹo của anh đâu...tiếp đó là tiếng nói cười,tiếng chúc của những mem đi tiễn,tiếng ồn ào của sân ga xa xa là tiếng còi tàu.Những âm thanh đó cứ nhạt dần nhạt dần chỉ còn lại tiếng sát phạt trên chiieú bạc ở phòng số2 lúc này tau SP1 đã cách HN 120km...
    Vậy là ko còn gì để băn khoăn nữa mình đã thực sự lên đường
    (Khuyến cáo cho những ai đi leo núi là ko nên đánh bạc đêm trên tàu,ngủ một giấc cho lành ko lại mang cái tai tiếng như em là trưởng ban tệ nạn mà cái tên này cũng xuất hiện từ đêm hôm đó đấy ạ)
    (Con nữa)
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    anh 2 xô và Inzaghi viết đang hay viết tiếp đi chứ, em làm nốt vụ chân dung thành viên thôi
    FAN TRĂNG RẰM: Chân dung thành viên
    [​IMG]
    chị Linhcc: mem nữ dịu dàng, chu đáo của nhóm 1. Đồ của đoàn cũng chuẩn bị khá đầy đủ nhưng nhiều lúc lười tìm, mà cũng chẳng biết ai cầm nên cần gì toàn hỏi chị Linh. Chị Linh chu đáo vác theo bịch khăn ướt to đùng nên cả đoàn đuợc nhờ, cả chai Lavie nữa chứ Hồi đầu cả bọn khá lo lắng cho mấy người ko đi trekking Ba Vì, sợ mọi ng ko luyện tập, ko đi trek thử thì đến lúc leo ko biết có leo nổi ko. Hóa ra lo lắng bằng thừa, chị Linh bao giờ cũng thuộc top dẫn đầu và chẳng than mệt bao giờ cả, ngưỡng mộ quá
  4. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    FAN TRĂNG RẰM: Chân dung thành viên
    [​IMG]
    Bé bonghoa: trưởng ban lo xa của đoàn lúc nào cũng bận rộn với các lo lắng ( thế nên mới là trưởng ban lo xa ) nhưng lúc nào cũng là lo lắng cho mọi người, cho đoàn yêu thế cơ chứ Tuy yếu sức nhưng đã cố gắng theo đoàn về theo đường Sín Chải chứ ko về theo đường Trạm Tôn. Mà siêu nhất là ở đoạn dốc leo dây cuối cùng trước khi xuống suối ( đoạn nhiều người trong đoàn thấy choáng nhất ) bé bông hoa ko dùng dây mà bám vào cành cây, đất đá để tụt xuống. Ko được chứng kiến trực tiếp nhưng nghe mọi người kể lại mà vẫn thấy choáng
    ( thấy mọi người để ảnh size nhỏ em cũng bon chen, nhưng có vẻ bị nhỏ quá thì phải, thấy ảnh chị Linhcc ở trên bé tí hik từ cái sau trở đi em lại để size to vậy )
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em post bài bình luận mà chẳng thấy ai hưởng ứng cả nên tụt hết cả hứng rồi.Bà con ơi ai rảnh đi cafe nhớ đừng quên call em nhá.
  6. canhdieudo

    canhdieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tự hào là 1 thành viên FTR , quyết ko để topic tụt ! tụt ta lại kéo ,tụt nữa lại kéo, tụt nữa thì ... còn xem xét hì hì
  7. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài này của bác T.A thấy giọng văn cứ khác khác , không giống như các bài bình luận khác của bác, hihih. Bác lại uống rượu rồi mới viết hả, . Mà mấy lần đi lúc trời xẩm tối, tưởng lạc đường, bác T.A nhà ta bị doạ đem đi quạt chả mấy lần cơ đấy, hí.
    Được Linhcc sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 11/03/2007
  8. tuananh_kaiser

    tuananh_kaiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi về mới kể!
    Chuyện này giờ ngồi ở nhà rồi thì thấy cũng bình thường thôi nhưng sao lúc đó lại có cảm giác lo sợ nhiều đến vậy nghĩ lại vẫn thấy gai gai sống lưng.(Đốt điếu thuốc,rít một hơi,phả khói)
    Đó là cái buổi chiều của ngày thứ 2,lúc đó chúng tôi chỉ còn lại có 3 người,nhóm đi đầu đã bỏ lại chúng tôi một đoạn khá xa.Biết làm sao được đành fải tự dò dẫm mà đi thôi.Cũng chỉ tại cái cảnh hoàng hôn nó đẹp quá,quyến rũ quá nó đã hớp hồn chúng tôi vậy là máy ảnh lại được huy động.Tiếng bấm máy xoẹt xoẹt,tiếng em Bé muộn học nói với Linh ci ci "Ảnh em chụp đẹp ko nè" (Công nhận là Tay nghề của Bé muộn học cũng được xếp vào hạng cao thủ).Linh ci ci cũng ko kém:"ảnh của chị đây này ảnh nào đẹp hơn thì em tự biết rồi nhé".Còn riêng cái thằng mình thì cứ như bị mọc rễ mắt thì dán chăt về fía mặt trừi lặn cứ thế mờ tận hưởng.Ôi trao đẹp lạ lùng (vốn dĩ rất thích ngắm mặt trời lăn mờ chả thế mà đã có hôm trên đường đi làm về fi ra giữa Cầu Long Biên một mình đứng ngắm mặt trời lặn đấy trông cứ như hòn lửa).
    Khoảnh khắc ấy rồi cũng qua rất nhanh mặt trời biến mất sau rặng núi,bóng tối bắt đầu lan toả,chúng tôi đi trong cái nhá nhem của núi rừng,ai cũng ý thức được là mình đang fải đối diện với cái gì,chân như bước nhanh hơn ko ai nói với ai một lời...Bỗng có tiếng hô:"Hoa, em ơi hoa này đẹp ko này"Ba người lại xúm lại chụp ảnh Hoa rừng.(chup được bức ảnh đấy mà fải ngủ lại trong rừng thì cũng xứng đáng em linhcc và bé muộn học nhỉ)sau đó thi trời đã tối hoàn toàn cả nhóm nháo nhác "Đi đường nào anh nhỉ"-Linhcc:"Anh di trước dẫn đường đi"-Bé muộn học:"Thôi anh đi sau chốt đoàn đi iem sợ ma lém".Hơ hơ mà cũng fải công nhận là cảnh đêm trong rừng tùng cũng hãi ra fết, tiếng gió rít cây đung đưa cú như có một cái j đó đang bám theo chúng tôi.Cả 3 người bắt đầu lẩm nhẩm xem ba lô mình còn những thứ gì có thể sử dụng được,cả 3 xac định là ngủ trong rừng "em ơi chắc là mình bị lạc rồi"-Tiếng anh Hai xô.Tối quá đi chả nhìn thấy gì,ko đèn, ko đẫn đường,ko phương tiện liên lạc...15 phút sau bỗng bé muộn học nhẩy cẫng lên xung sướng:"Anh ơi đúng đường rồi,giấy an an nha minh đánh dấu đây này" Mình và Linhcc chạy lại:"Ừ còn mới đấy chắc là đoàn của minh đánh dấu đấy lên đường thôi đúng đường rồi"
    Nhờ bông hoa An An nay mà tụi tui ko bị năm lại giữa rừng đấy mà đi thêm 15 phút nữa thì đến lều.
    [​IMG]
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hix ... xem à?nh vui quà !!!
    Hai thàng nưfa mì?nh cùfng 'c leo rĂ?i !!!
  10. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    -Kinh nghiệm "Giấy an an" rất đang lưu ý. Tới đi chắc phải học
    hỏi các bác FTR.
    -Tiện thể hỏi các bác luôn các bác đánh giá thế nào về đôi giày bồ đội mình dùng ? Có ok ko ? Em mới mua 1 đôi để 30-4 leo Fan nhưng thấy có vẻ hơi nặng nên đang lăn tăn quá !

Chia sẻ trang này