1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN TRĂNG RẰM ( 1-3 trang 51 ) Chùa Bắc Ninh ( 1-4 trang 75 ) HÀ GIANG ( 1-5 trang 85 :D )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi loves1, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bác posh này là bác nào mà biết nhiều người nhà mình thế nhỉ,chị cá chết nhé em thấy bảo có đoạn chạy vào trong ôm bác nào nhá.Còn mấy người đi Thung Nai với thác bản Dốc đâu show ảnh đê
    Được inzaghihuy sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 03/05/2007
    Được inzaghihuy sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 03/05/2007
  2. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, mấy cái ảnh núi đôi ở Quản Bạ với đèo đẹp thế, chặc chặc, tiếc quá, tiếc quá.
    Còn ảnh đẹp thì post lên đi, cứ giấu giếm mãi, định câu khách đây.
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    @ bạn posh: đâu đâu, ai ôm ai ? ở đâu cơ ? cho tớ đi xem với ? sao mình chả biết gì vụ ôm ấp này thế nhỉ ? phí quá
    Em Zim cancel vào phút chót, hơi tiếc, nhưng mà sắp tới có chợ tình Khâu Vai, đi lên dịp đó cũng thích Zim ạ
    @ Huy: sao lại nghe đài địch nói linh tinh thế em ơi, ảnh Fan đâu, up nốt lên đi còn sang topic mới
    @ Chị Linhcc: ảnh còn nhiều lắm, mà fải cái ai cũng luời up chị ạ
  4. haisophan

    haisophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    >>>Poshboy<<<<<đồng chí này có fải cung đoàn với bác Hoangbquang voi lại windy sờ m ko nhỉ?Lục lại trí nhớ đi tối hôm đó em nào trông xinh nhất và tây nhất thì đó là em cá đấy.Hôm đó đồng chí có uống chút r ngô nào đâu ko nhớ thì kể cũng lạ!!!!!
  5. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Gợi ý tí cho bác posh nhớ, bạn cá là cái bạn mặc váy trắng + áo lông vàng ( hình như thế ), tóc xoăn nhỏ nhắn xinh tươi ý
    Mừ e đi cùng chị cá mãi có thấy chị chạy ra ôm ai đâu nhờ
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ơ hay thế đoàn đi biển với lại Thung Nai các thứ đâu rồi post ảnh đê nào cho bà con còn collect.Lười quá cơ để topic tụt tận trang 3
  7. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    .


    [/QUOTE]
    hehheh ông anh đi hà giang gặp nhà em à ^^ ...tiếc là em lại chả đi ...em đi bỉn ...show hàng choa cả nhà xem nèo :
    lạc vào đất thánh :
    [​IMG]
    [​IMG]
    không fải Hội An , 1 cái cầu ngói ở Yên Định :
    [​IMG]
    Đi bỉn nhưng chả coá cái bỉn nào đẹp lắm , show tạm mấy cái này ^^ ...Thung Nai đâu Nhung ới???
  8. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    @ a 2xo va be_muon_hoc: 2 anh em này rủ nhau spam, chả chịu viết bài up ảnh gì cả
    @ Zim: ảnh của Zim đẹp thế, khi nào làm guide cho nhà mình đến đấy chơi đi
    pho to by Thanhgf
    Tam giác mạch cận cảnh
    [​IMG]
    Thu hoạch TGM
    [​IMG]
    Pho to by ca sauvn
    Cánh đồng TGM
    [​IMG]
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật leo Fan 30/4 - 1/5:Khởi nguồn của mọi chuyển động
    Cho đến trc khi tàu lăn bánh rời ga Hn 2 chúng tôi vẫn là 2 kẻ tội đồ.Một người nói dối mẹ là đi Sapa chơi(xét về khía cạnh nào đó thì đúng là đi Sapa chơi),người thì bốc phét với mẹ là đi Hà Giang.17h30 hắn vẫn còn lang thang trong siêu thị cùng thanhgf để bổ xung nốt những vật dụng còn thiếu,điện thoại rung điên cuồng "papa calling...".Nhấc máy lên chưa kịp nói câu gì papa hắn đã làm cho 1 tràng thuyết trình về đi Hà Giang thì phải thế nào,quần áo mũ mão ra làm sao,tự nhiên thấy kinh quá.Sao đi Hà giang mà nghe nguy hiểm thế,phi vội xe về nhà giơ 2 tấm vé khứ hồi ra phân bua giải thích với phụ huynh về chuyến đi Fanxipan,hix đầu tiên phụ huynh cũng yên tâm hơn vì ko phải hắn đi hà Giang bằng xe máy nhưng sau 1 hồi trấn tĩnh cũng làm luôn 1 bài chỉ trích ông con trai khi nghĩ dở hơi khi vừa leo về cách đây 1 tháng giờ lại sách balô đi tiếp.
    Rồi mọi chuyện cũng ổn thoả,đỡ phải mang tiếng đi mà nói dối, phi qua nhà vợ ăn cơm tối,mẹ vợ tròn xoe mắt hỏi sau khi nhìn thấy 4 cái balô to đùng :"chúng mày đi Sapa mà mang lắm đồ thế" "hơ đấy là mấy đứa ở cửa hàng nó gửi"- hắn lấp liếm.
    Cuối cùng cũng đến giờ G,2 đứa lếch thếch vác balô ra khỏi nhà.
    8h15vẫn loay hoay ở chỗ ngã tư Phạm Ngọc Thạch -Chùa Bộc trông khi chỉ 25'' nữa là tàu chuyển bánh(Sh** cty Taxi giờ làm ăn kém thật).2 đứa bước vào sân ga khi chỉ còn 7'' nữa là tàu chuyển bánh,inzaghihuy vẫn với cái vẻ thong thả thường bước những bước đi khoan thai chẳng có vẻ gì là vội vàng dù trước đó hắn ruột hắn như lửa đốt khi ngồi trên xe Taxi.Trước khi bước lên tàu hắn vẫn còn kịp liếc đồng hồ 20h38''.Lên tàu ngồi ba hoa bốc phét đc 1 lúc 2 đứa lăn ra ngủ lấy sức cho chặng đường dài phía trước.5h tàu cập Ga Lào Cai,xe đón ngay tại cửa ga,cả chẳng đường tiếp theo đén tận sapa hắn chẳng nhớ nôi cái gì với một đôi mắt díp tịt vì buồn ngủ.
    Sapa đây rồi vẫn khung cảnh ko khác mấy so với cách đây gần 2 tháng.Hắn và vợ vẫn còn phải đợi 3 chiến hữu nữa hội tụ ở 2 chuyến tàu sau thì mới bắt đàu cuộc hành trình.Tranh thủ làm bát phở Sapa + lang thang trong chợ bổ xung nôt đồ còn thiếu.Gặp lại bác Trơ,nhận ra ngay mình nhưng ko còn nhớ tên nữa.Nhờ đc bác Trơ đi mua cho 5 cái vé tham quan để leo Fan.
    10h 2 đứa vẫn lang thang trc cổng nhà thờ chờ các chiến hữu khác.vài ông xe ôm đi qua nhìn thấy snow với thân hình nhỏ bé và chiếc balô to uỵch sau lưng ko ít lần lắc đầu ngao ngán.Một vài người còn khuyên " tốt nhất là nên đi đường Trạm Tôn + thuê thêm bác Mông vác đồ hộ chứ thế này sao đi được".Hic kết quả:động phải tự ái của snow và kẻ phải lĩnh hậu quả ko phải ai khác chính là hắn ăn nguyên một phát cắn vào bắp tay.
    11h tất cả các chiến hữu đã có mặt đông đủ,3 con xe ôm với 5 chiến sĩ vác trên mình lỉnh kỉnh cả xoong nồi bát đĩa thẳng hướng bản Cát Cát mà tiến.
    Phù nghỉ tý đã mỏi hết cả tay rồi.Mời các bạn và quý vị đón xem kì sau : " Chặng đường gian khó"
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường gian khó​
    Đường leo Fan ko khác là mấy so với 2 tháng trc đây khi hắn leo.5 lữ khách lênh khênh lên đường với niềm hân hoan chinh phục đỉnh Fanxipan,mùa này mùa mưa nên suối đầy nước chính vì thế đoạn suối đầu tiên quả thực là một trở ngại lớn.Đến đoạn nghỉ trưa đầu tiên tất cả mọi người đều đã thấm mệt,đã có những luồng ý nghĩ quay trở về(tất nhiên ko phải 2 đứa chúng tôi).Tự động viên nhau,chúng tôi lại tiếp tục lên đường sau khi giải quyết cái dạ dày bằng bánh mì xúc xích và thịt hộp(trọng lượng mang theo đã được giảm đi chút ít.
    Khi đến đoạn leo dốc vất vả nhất của ngày đầu tiên thì trời đổ mưa to,áo mưa đc huy động nhưng chỉ giảm bớt đc phần nào cơn khóc của ông trời.Chúng tôi bò lên dốc với vận tốc của 1 con rùa,chẳng hiểu sao tình yêu lại có sức mạnh đáng nể đến như vây khi 2 đứa đều qua đc đoạn dốc đó,sau khoảng 1 tiếng thì trời tạnh mưa thậm chí còn hửng hửng nắng.5h chiều về đến địa điểm nghỉ chân qua đêm trong khi các đoàn khác họ đã nghỉ ngơi và hóng cảnh thì chúng tôi lại phải chia nhau ra dựng lều lấy nước,chưa kịp dựng xong lều thì trời lại đổ mưa.Bất công quá chúng tôi leo khổ cực như vậy mà khi đến nơi ông trời còn chẳng để chúng tôi dựng xong cái lều.Cả lũ ướt như chuột lột,ko nấu đc cơm.Chẳng hiểu có còn gì tồi tệ hưn thế nữa ko,lại huy động nốt bánh mỳ và đồ khô ra chiến đấu tạm qua cơn đói.5 người chui vào cái lều dành cho 3 người quả là ko đơn giản chút nào.2 cô con gái người nhỏ bé đến mức ko thể bé hơn cũng thật sự dũng cảm.Họ đi trong mưa gió,leo dốc vượt suối ko thua kém gì chúng tôi,nhờ trời cũng còn thương nên cả nhóm ko ai bị ốm cả.
    Kịch bản ngày thứ 2 ko khác so với ngày thứ nhất có khác chăng chỉ là ông tỷời cũng thương hơn khi chúng tôi hạ trại dựng lều ăn uống xong xuôi trời mới bắt đầu khóc,khóc thật to,để rồi chúng tôi bằng mọi cách vẫn bị ướt như thường.Hai đứa chúng tôi đêm dó đã thì thầm bàn với nhau rằng ngày mai sẽ dậy sớm nấu nướng sớm để xuất phát và tới đỉnh trước tiên,trước cả F50.Đúng như kế hoạch chúng tôi dậy từ 6h sáng,5 người chỉ với 3 gói mì tôm và 4 cái xúc xích chia nhau(sở dĩ khổ sở như vậy là còn phải nghĩ đến chặng đường phía trước khi lương thực rất thiếu thốn)2 đứa chúng tôi luôn bứt lên phía trước dẫn đầu đoàn,thậm chí đi ko nghỉ.
    9h58'' đỉnh Fan đây rồi,snow vẫn còn ngỡ ngàng khi ko tin đã leo đến đỉnh xunh quanh vắng tanh,mầy mù phủ kín.Chúng tôi ôm nhau trong niềm vui hạnh phúc.Phải đến 10'' sau mới thấy mọi người lục tục bò lên đến đỉnh
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này