1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN TRĂNG RẰM: ấm áp 1 năm leo Fan CN 2-3 ( trang 59)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi inzaghihuy, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà nhé, tối nay e bận quá, ko chạy qua đó được, sáng mai e đi sớm rùi, hẹn gặp cả nhà tuần sau ạ.
    Ôm anh gấu và chị Phương mỗi ng 5 cái ^^, chúc anh chị chinh phục đỉnh Phan thành công. Thời tiết băng giá, anh chị nhớ cẩn thận nha!
    Mai là ngày lễ Tình yêu rồi chúc cả nhà ai nấy cũng tràn ngập yêu thương, hoa, chocolate... +.... nhé! Ôm hôn thắm thiết từng người ạ
  2. tuanbn610

    tuanbn610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi! 13 -1(thứ 3) hội lim mọi người đi chơi hội đi . hôm đó có cơ hội gặp các liền anh liền chị quan họ và chơi các trò chơi dân gian . Hiện có tuanbn và giang2c + chị ngọc .
    Được tuanbn610 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 16/02/2008
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Rằm Tháng Giêng .1 năm
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 21/02/2008
  4. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tròn 1 năm âm lịch, đặt cục gạch mai viết
    trăng đêm qua cũng sáng như đêm rằm 1 năm trước trên Fan của chúng ta. Nhưng năm nay không có bạn bè ngồi quây quần uống rượu trong ánh lửa bập bùng, không nằm trong túi ngủ ôm nhau vì lạnh, ko có những lời chúc mừng sinh nhật, chúc mừng 8-3 sớm Nhưng vẫn thấy ấm áp vô cùng với tin nhắn, với những hoài niệm yêu thương trên topic, trên blog
    Chắc trong lòng chúng ta ngày hôm qua, ai cũng đang hình dung lại chặng đường chinh phục vất vả 1 năm trước. Đêm qua là đêm rằm và sáng ngày hôm sau, gần 11h đã có những người đặt chân trên đỉnh.
    Chúc mừng FTR, chúc mừng mỗi chúng ta đã hoàn thành chặng đường của mình. Fan cũng chỉ là 1 chuyến đi như vô vàn các chuyến đi khác trong cuộc đời, nhưng những ngày tháng chuẩn bị, chặng đường chinh phục và những tình cảm chúng ta dành cho nhau đã làm cho Fan thành 1 điểm đến đặc biệt, một cột mốc quan trọng đối với mỗi người.
    FTR không chỉ có 17 mem tham gia leo mà còn có rất nhiều những người tham gia từ đầu mà vì lí do cá nhân đã phải rút lui. Cảm ơn loves1 người đã khởi xướng topic mở đầu cho FTR ngày hôm nay, cảm ơn chị Gracefullady người đã làm thư kí lúc ban đầu, tạo yahoo group và danh sách cho mọi người, cảm ơn chị Vuongphutinh đã giúp cho đoàn chuẩn bị các vật dụng cá nhân rất đầy đủ. Cảm ơn bạn bè trong box các đoàn đi trước đã giúp đỡ thông tin, sẻ chia với FTR, cảm ơn đội ngũ guide, porter của Nature, cảm ơn tất cả các mem FTR
    Được casauvn sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 22/02/2008
  5. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, e vừa về đến nhà sáng nay, nhớ ra hôm nay tết Nguyên Tiêu ngày này 1 năm trước nhà mình đang long nhong trên đường chinh phục FAN nhỉ! Nhớ quá
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    Mai nhà mình đi chùa đầu năm và chụp ảnh linh tinh, đích đến là đền Ghềnh, chùa Bồ Đề... tóm lại là Lâm Gia Trang
    Hẹn 1.30 PM ở nhà hát lớn nhé
    Nhân thể mai sẽ bàn luôn vụ kỉ niệm 1 năm FTR
    Tạm thời là ngày Cn 2-3 làm ở nhà chú chị Phương ở Sóc Sơn, sát vách Phủ Thành Chương, ăn gà đồi, mua các thứ từ HN đến nơi làm BBQ
    Mong mọi người sắp xếp thời gian có mặt ngày 2-3 này nhé. Vì cần phải đi chợ chuẩn bị nên fix luôn số người dùm em để còn biết mà mua sắm

  7. chjkch0e

    chjkch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở nhà spam đợi chú Cún qua đón đi chụp ảnh với mọi người chán thế chú này cao su kinh khủng
  8. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Có chút ảnh làm quà ngày hôm nay
    [​IMG]
    Được djxo9116 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 24/02/2008
  9. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá .
    Tăng 1 , tăng 2 . Tăng nào cũng vui cả .
    Hôm nay mọi người hát thật máu lửa :)) .
    Bạn em Giang Chim đã post ảnh roài . Ai còn ảnh post lên luôn cho nóng hổi
  10. chjkch0e

    chjkch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo như đã hứa với mọi người hôm qua , em Giang chym xin tường thuật chi tiết về chuyến đi tìm về nét đẹp truyền thống của hội Lim trước < sau đó sẽ đến vụ ăn chơi thác loạn ngày hôm qua >
    No1 : thành fần đoàn : em Giang Chym , anh Trang , anh Trà , anh stone7 < trong box DL nhà mình cả >, 2 mẫu cute bạn của anh Trà , và "trưởng ban ăn chơi đú đởn " của nhà mình < người mà ai cũng biết là ai đấy > . Suýt em quên , còn 1 thành viên nòng cốt ban đầu nhưng đã bỏ đoàn vào fút chót , biến em thành cột cờ ở cửa nhà hát lớn từ 7h30 cho đến 9h : chị Bí .
    No2 : hành trình đơn giản thôi nhưng lòng vòng , lèo vèo : đúng 9h xuầt fát từ cửa nhà hát lớn , thẳng xuống hội Lim , về nhà anh Trang - tại đây đoàn đổi từ xế bình bịch sang 4 bánh < cho nó ăn chơi > lên Đền Bà Chúa Kho cách đó khoảng 1,5km , khi về được 2 vị phụ huynh mời đi ăn cháo cá < chẹp , ngon > , tàn cuộc - theo nguyện vọng của em G chym mọi người lại vòng qua đền Đô mua bánh phu thê ... Rồi về thôi
    No3 : tường thuật chi tiết ạ ^^ :
    Hôm em đi hội Lim về verry fun ,ai ko đi với em ngày mai xem ảnh thì cứ gọi là tiếc đứt ruột nhá Mẫu ah có 3 mẫu cực kì cute xế ah cũng có 4 xế ok Hjc vui thì vui thật nhưng mà về đến nhà thì đầu óc em quay cuồng chóng mặt , đau đầu , buồn ngủ .... 9h kém xuất fát từ cửa nhà hát lớn tiến thẳng về hội Lim nhập hội, đầu tiên là chơi đu tiên hjc bon chen ác liệt dân ở đó nhớ mãi 1 con bé to mồm bon chen.... hộ bạn mọi người đều " thử 1 fát " mỗi em là ko dám vì giày của em mà leo lên đu thì chưa kịp đu đã rơi tự do rồi thì đập niêu < cái niêu cứng bỏ xừ , mất 5k mua vé mà có đập vỡ thì cũng chỉ được 1 lon nước ngọt ạ , rồi thì bịt mắt bắt dê Cảnh này thì cười đứt cả ruột người nọ vồ chân người kia mà cứ ngỡ mình bắt được dê ừm thì cũng đúng là bắt được rồi đấy nhưng " con dê ấy " ko được ban tổ chức chấp nhận đâu Tàn cuộc thì nhà mình ra về mà ko có dê để tối làm bữa lẩu . Chán !!!... Chơi chán rồi cả đoàn alôxô vào nhà người quen của anh Trang đánh chén no say < tục lệ ở đây rất hay là trong ngày hội nhà nào cũng làm cỗ , có khi còn to hơn Tết í , và càng có nhiều người đến ăn thì năm ấy nhà càng có lộc > chủ nhà đã có lòng thì anh em ai nỡ từ chối nhỉ Điểm 10 cho lòng hiếu khách À mà rượu ở đây number 1 rượu nhà tự nấu nên đảm bảo ko cồn mà thơm nức mũi uống vào nhẹ thôi lại ngọt ngọt , êm êm Em " lỡ dại " làm vài chén < còn rắp tâm xin về 1 chai cho ông em ở nhà thưởng thức cơ > lúc sau ra đường mấy bác đi qua nói chuyện với nhau " con bé này ko uống rượu mà sao mặt hồng thế nhỉ sau khi có 1 ít rượu lấy dũng khí em đã "giầy trơn thì mặc giầy trơn em cũng leo lên cây đu thử cái nào " 1 cảm jác Yo! ......
    Chơi ở hội chán thì bọn em kéo nhau bề nhàanh Trang ngồi chơi , mượn tạm con xế 4 bánh của gia chủ đi lên đền Bà Chúa Kho chơi Tàn cuộc cũng đã 4h30 thế là hai bác chủ nhà mời đi ăn cháo cá < đặc sản của Bắc Ninh đấy ạ > ngon lém cơ chẹp chẹp .... Đến lúc này chợt thấy đt rung ... ai í nhỉ .... à bạn em gọi < anh Lộc hôm nọ về ĐLâm cùng em có 1 chị ny " em ứ ăn rau cần đâu " rất funny ^^ >wellcome nào 2 đoàn nhập chung cho vui nào lòng vòng tìm nhau rồi kéo vào đền Đô chơi , mua bánh fu thê < tại đây con bé Chikchoè đã toan tình cho 1 vụ đi hội Đền Đô vào Rằm tháng 3 âm lịch > Nhưng fải công nhận là kiến trúc ở Đền Đô tuy ko có gì là độc đáo so với các đền chùa khác nhưng cũng rất đẹp , khuôn viên rộng rãi thoáng đãng , thanh tịnh ...... trong sân đền , ngay trước sảnh thờ là 1 ao nước < trời tối nên em cũng chẳng biết có trồng sen ko nữa > trong xanh , lấp lánh fản chiếu ánh sáng đèn. giữa ao có một chỗ nghỉ chân jống hệt Chùa Một Cột ở Hà Nội xếp 1 bộ bàn ghế để ngồi hóng gió < em thix nhất là cái này >
    Mua bánh xong rồi, 7h rồi về HN lẩu ,nướng đê ....tập trung ở cửa nhà hát lớn nhá Nhưng chán chết lên được . có 1 số mem đã bỏ cuộc vì lý do riêng nên rốt cuộc thì ai về nhà nấy
    Fù ! Em về đến nhà mệt nhưng mà vui ^^ cả nhà lên xe Hà nội thẳng tiến nào, chia tay nhau ở cửa nhà hát lớn và hứa hẹn 1 buổi nhậu nhẹt sau khi đã lấy lại sức . Em về nhà lúc 8h6p may quá chưa đến h jới nghiêm ko bị ông bà mắng
    Đã tường thuật xong , có j thiếu sót em sẽ bổ xung sau nhá mai em sẽ có ảnh
    Được chjkch0e sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 24/02/2008

Chia sẻ trang này