1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Tribe - Freak And Naked tribe- show hàng, hẹn họ phượt, ăn chơi nhảy múa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tkkitty, 19/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thành viên FAn Tribe (tiếp)
    Lady rồi đến gentment nhé.
    Đầu tiên là trưởng đoàn Biên, đẹp chai vãi chấy (hê hê),
    bên trái là Đông. Đồng chí Đông này là dân phượt chính hiệu, cùng với em Thuỷ Top, phượt trên con Fx gần 400km từ HN lên LC rồi cũng từng đó quãng đường, 2 anh em mò về HN. Khâm phục, khâm phục!
    Bên dưới là Hoài, tarzan 9X, của đoàn. Tarzan có khác, leo khoẻ thôi rồi.
    Rồi đến Hiệp phó nháy. Củ chuối cái là khi mệt, anh chàng phó nháy này gửi cả máy ảnh cho porter, ko còn thiết tha chụp choẹt
    Minh meo, gương mặt thể hiện ý chí quyết tâm cao độ
    [​IMG]
    Rồi còn bây giờ là nhóm 84.
    Gồm có Huy monkey, Hiếu lãng tử, Vũ cu-te (vì dc chụp nhiều ảnh nhất), Thành Bkit (kiêm phó nháy)
    [​IMG]
    Khởi hành nào!

    Được tkkitty sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 18/05/2009
  2. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chặng 1: Trạm Tôn lên 2200m,
    keke
    [​IMG]
    Hehe, tút một chút. Trông Ngọc Anh có rất dáng thám hiểm, còn cu Minh có dáng porter
    Đi một lúc, nóng và trời hết mù sương. Thoát y rồi tranh thủ làm dáng.
    [​IMG]
    Con suối này lúc đi chỉ ngang mắt cá chân, khi về thì chỗ dễ đi nhất là ngang đùi và nước chảy rất siết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả ảnh này có tựa đề "Cam chịu" =))
    [​IMG]
    Buổi đầu tiên, thời tiết đẹp và đường tương đối dễ đi nên cả đoàn đi rất hùng dũng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tkkitty sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 18/05/2009
  3. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    2200 - Nghỉ trưa thôi !!!
    Chặng đầu tiên tuy khá dễ đi, nhưng nhiều người trong đoàn thấy tương đối mệt vì chưa quen. nên bữa trưa với cơm nắm muối vừng và thịt lợn kho + Coca làm mọi người làm phấn chấn hơn.
    [​IMG]
    Tiếp tục đi và chụp nào. Chặng tiếp theo 2200 - 2800.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ trưa ít vì xuất phát muộn, cơn buồn ngủ kéo đến
    [​IMG] [​IMG]
    lôi socola ra tiếp năng lượng rồi leo tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dáng nghỉ rất rất phiêu của phó nháy
    [​IMG]
    khoe hàng nè
    [​IMG] hai bác cháu thi xem bụng ai to hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mây tràn thung lũng
    [​IMG]
    Nắng qua đèo
    [​IMG]
    anh em tranh thủ tác nghiệp tí vì hoa rừng rất đẹp, tớ chỉ tiếc là ko có ống chuyên macro
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đến trạm nghỉ 2800 cũng là lúc trời nhập nhoạng tối.

    Được tkkitty sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 19/05/2009
  4. stormhn

    stormhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hè hè trông mình đẹp zai phết, đúng chất lãng tử có khác
    một lần nữa thank bác Biên vì chuyến đi thành công quá mỹ mãn, thank bác vì bức hình đẹp
  5. darksanity

    darksanity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    hêh bac truong doan chiu kho lua chon va post anh nhi. thank kiu bac.
  6. mtty

    mtty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHI ANH EM BÀN BÁC SAU ĐỂ ANH BIÊN UP ẢNH XONG ĐÃ CHO NÓ LIỀN MẠCH
    THANK ANH EM
  7. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chặng nghỉ 2800m.
    Tớ đi chốt đoàn, lúc đến, anh em đã chụp dc một số cảnh ở khu lán 2800 nay trước khi trời tối.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em porter bắc bếp, thổi lửa và lấy thức ăn ra chuẩn bị bữa tối. Họ đào những hốc trên mặt đất dốc, lấy củi và châm lửa. Trong khi số khác chế biến thức ăn, những con dao rựa đa năng là dụng cụ mở đường khi đi rừng, chặt cây làm hạ trại thì giờ lại trở thành dao thái thịt, gọt khoai. Nghề rèn của người Mông có tiếng từ xưa, đến giờ vẫn vậy nên mới có thể làm dc những con dao rựa bén như vậy.
    [​IMG]
    Sương xuống, cái lạnh ko phải len lỏi mà ào về, ào xuống từ trên đỉnh núi, từ sau những rặng trúc. Anh em tụ tập trong những chiếc lêu vừa được dựng, tụ tập quanh bếp lửa nghi ngút khói thức ăn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa tối muộn, ăn vội vàng trong ánh đèn pin và cái lạnh của rừng đêm. Gà rán, thịt bò xào, nem rán, khoai tây rán, canh cải bắp, đậu sốt cà chua. Phải nói là cực ngon. Chỉ mỗi tội cơm thì vẫn sống vì ở trên cao này nước sôi ở khoảng 90 độ nên ko thể chín được. Đành cố nhá để có sức mà ngủ. Vội vàng quá chẳng anh em nào ghi lại dc bức ảnh nào cho bữa tối thịnh soạn nơi rừng rú này cả.
    ăn xong vội vàng về trại, chui nhanh vào lều. Xoa bóp một chút nào! rồi lăn quay ra ngủ.
    Mưa đêm...
    Gió gào trên nóc lều...
  8. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng mưa, dậy từ 6h. Trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình bữa sáng cho cả đoàn (trách nhiệm lắm nhé)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa sáng với mỳ tôm, thịt bò và trứng ốp lết, rau cải bắp và nước mưa rừng. Công nhận là ngon
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái cơ hội mặc áo mưa, đứng ăn mỳ trong rừng là một trải nghiệm ko phải ai cũng được thưởng thức.
    Leo tiếp nào!
    Chẳng 2800 - 3143
    Sắp đến đích rồi nên mọi người quên hết những mệt mỏi hôm qua. Cả đoàn lại rồng rắn kéo nhau đi. Mưa và ẩm ướt quá nên rất khó chụp ảnh.
    Luyện võ tí. Cảnh này rất giống trong "Ngoạ hổ tàng long", keke
    [​IMG]
    Đoạn đường này leo trèo cũng khá. Nhiều đoạn rất dốc và khó đi. Đường lầy lội và trơn trượt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cây dây leo chằng chịt thật đẹp.
    [​IMG]
    Lên gần đến đỉnh rồi. Mệt. Sắp đến rồi!
    [​IMG]
  9. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng khi bắt đầu leo từ trạm 2800, trời mưa là thế, lên gần đến đỉnh trời vẫn mưa vậy mà khi nhóm cuối cùng của Tribe lên đến nơi, trời hửng nắng làm ace phấn chấn hơn bao giờ hết.
    Nóc nhà Đông Dương là đây, đỉnh cao là đây. khỏi phải nói cũng biết niềm vui khi đến đích của từng thành viên. Thôi thì ôm hôn, hò hét, nhảy múa loạn xà ngầu.
    Nhiều người việc đầu tiên là lôi máy điện thoại ra, kiểm tra có sóng ko rồi gọi về cho người thân của mình.
    [​IMG]
    riêng tớ thì phải kiếm ngay chai sâm panh đã chuẩn bị trước, hè hè
    [​IMG]
    Ngọc Anh: "chai này ko đủ đô các bác ơi"
    [​IMG]
    Rượu đeeeee
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] kiss vợ cái nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ảnh này chỉnh shop 1 tí cho có chất, hehe
    FAN Tribe - Freak And Naked tribe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    riêng dáng hôn chóp bạc này thì ko thể đỡ nổi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nổ sâm panh uống mừng chiến thằng nào. Yoooooooo!!!!!!!!!
    [​IMG]
    ảnh chụp trên đỉnh thì ôi thôi là nhiều, tớ có ngồi mấy ngày cũng chả lọc ra hết được, anh chị em rảnh thì cứ tự nhiên bổ sung nhé.

    Được tkkitty sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 19/05/2009
  10. tkkitty

    tkkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đến chặng về. 3143 - 2200
    Chặng xuống này thì rõ ràng là nhẹ nhàng hơn lúc lên rồi
    Em Ngọc Hoa luôn là người dẫn đầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    luyện võ
    [​IMG]
    Sến thôi rồi :))
    [​IMG]
    Về đến lán 2800 để ăn trưa, với những đôi chân lầm lem bùn đất.
    [​IMG]
    Tiếp tục leo xuống trạm 2200 nào
    [​IMG]
    Dừng trên đỉnh đèo thể hiện tí
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh bạn Đông tự sướng trong ánh nắng chiều
    [​IMG]
    Chặng đường đi xuống gặp hàng đoàn người cả dân du lịch lẫn porter đi lên. Càng nghĩ càng thấy hay vì đoan khởi hành trước 1 ngày. Xem các đoàn đi sau lại nghĩ đến đoạn chen chúc trên đỉnh mà thấy mình may mắn :))
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ trên đỉnh đèo, cả đoàn hú hí tí
    [​IMG]

Chia sẻ trang này