1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Xinh Group - Chinh phục Fansipan vào thời khắc đẹp nhất trong năm - Bài và ảnh trang 12

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nongdanHN, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenhoney

    greenhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn chưa xem dc hình nữa
    @a.Kiên: Tối nay 2 anh em mình cũng off nha anh
  2. parkstraat

    parkstraat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Leo Fan
    Khúc dạo đầu:
    Gió ngàn, rừng xanh, núi biếc, mây lãng du như đang chào mời. Đã bao lâu ta xa rời nơi ấy? Đã bao lâu ta mải mưu sinh mà quên giấc mơ tang bồng thủa xưa? Lâu, lâu, lâu lắm rồi.
    Tiếng gọi từ rừng xanh
    Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi hòa mình trong khói bụi phố phường, tiếng còi xe đinh tai nhức óc và tiếng người nói ồn ào như không bao giờ dứt để nhốt mình 8 tiếng trong bốn bức tường với bao lo toan của đời thường. Đấy là một ngày và mọi ngày của tôi. Cho tới một hôm, chót lạc chân lỡ phím click vào box Du lịch và gặp cậu Nông dân. Và thế là muôn sự tình cờ.
    Leo Fan ư? Đã từ lâu tôi thèm đỉnh núi ấy, từ thủa còn đọc Lặng lẽ Sa pa, từ thủa còn mơ lang thang một mình trong rừng vắng để nghe tiếng rừng xào xạc, tiếng con chim, con nai, tiếng hú gọi loang như khói mỏng trong không gian. Nhưng quả thật cái ước mơ ấy cũng xa, xa lắm rồi. Và tới hôm nay, nó như trỗi dạy từ sâu thẳm, từ quá khứ ngọ ngoạy, dằn vặt tôi. Nên? Không nên? Có thể và không thể? Rồi tôi nhấc điện thoại gọi cậu Nông dân. ?oVâng, xin welcome chị?.
  3. parkstraat

    parkstraat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Giã biệt đô thành
    Tôi bắt đầu search thông tin, để hoang mang, để quyết tâm rồi ra kế hoạch chuẩn bị. Cũng off, cũng tập chạy, cũng tập leo cầu thang, cũng sắm sanh nào ba lô, giầy, tất, găng tay, chocolate, áo mưa, ? Ôi thôi đủ cả. Và rồi chúng tôi đi với 21 con người, 21 lòng quyết tâm, 21 sự hồi hộp, háo hức đúng 8h tập trung ở Ga Trần Quý Cáp. Chúng tôi nam có, nữ có, miền Bắc có, miền Nam có, trẻ có và ít trẻ hơn cũng có (không có ai già đâu nhé) cùng giã biệt Hà Nội thẳng tiến chào Fan. Cả một góc sân ga lao xao lời chúc của người thân đưa tiến, lời dặn dò gửi gắm của mẹ cậu em bé nhất đoàn, tiếng hỏi tên làm quen của những người không đi off, tiếng điểm danh của đội trưởng Nông dân.
    Để lại tất cả sau lưng, gia đình, công việc, người yêu dấu, bạn bè, ồn ào, ngột ngạt và bao bộn bề cuộc sống, chúng tôi lên đường.
    Sân ga TQC (mượn pic của bác H)
    [​IMG]
    Tới Lào Cai (pic của Hiếu)
    [​IMG]
  4. parkstraat

    parkstraat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tranh thủ giờ trưa viết mấy dòng, loay hoay mãi mới post được ảnh. Hẹn cả nhà rảnh rỗi Park sẽ viết tiếp.
    Bác nào không muốn lộ diện thì làm ơn thông báo giùm nhé.
    Thân
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    He he, chị Đào viết hay quá, tiếp đi chị.
    Mấy nhân vật không muốn lộ diện nếu cần giấu cả tên thì có thể đổi. Anh 34G Trần Phú có thể đổi tên thành anh Lâm chẳng hạn
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 11/03/2009
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nói cho vui thôi, chứ đaf dám leo Fan thi? ngán gi? mấy con... mụ ha?ng xóm ơ? nha?...
    Chị Park-Jil-Sung va? mọi ngươ?i cứ post thoa?i mái đê (^_^)
  7. parkstraat

    parkstraat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối Nông dân ơi, đổi ngay thành chị Park đi... please, please....
  8. Jusmine

    Jusmine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi tớ là anh Lâm TOÉT cũng được.
    Ối giời ơi nhớ vợ thằng bạn quá, nhưng nhớ nhất là các em Xinh tươi kia !
    Được Jusmine sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 12/03/2009
  9. bupbuon

    bupbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hay wá, ngóng đến trưa để chờ chị viết tiếp
  10. bupbuon

    bupbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em sozzy anh, he he , anh đừng đốt em nữa , hê !

Chia sẻ trang này