1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan10, See U at the Top - Chào mừng năm mới, khởi động bằng ọp ẹp trước 23/1(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi artmiduong, 03/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em google Pù Luông thấy đường xá bét nhè lắm. nhà mình đi chỗ nào lành lành thôi cho chị Trà đi với.
  2. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông thì art đi rồi, cũng hay, nhiều cái để nhìn ngắm. Tuy nhiên, đi PL mùa lúa chín thì được chứ đi mùa bình thường không đẹp bằng. Nhưng mà đi Pù Luông thì mềnh đi 2 ngày thì có vẻ hơi vất vả, đường đi mặc dù ko sỏi đá ghê gớm nhưng cũng lên xuống ra trò, có đoạn ôm phải xuống xe mới đi được. Em Hùng nhà quê cũng đi Pù Luông rồi đới. Ôi nói đến Pù Luông nhớ bác trưởng thôn mí cả con lợn cắp nách 12 kg mà được có 3 đĩa thịt toàn mỡ. Chẹp chẹp!
    Vote thêm phiếu nữa cho Bái Đính, Ninh Bình nhá!
    @ Chung89: ko hát được cũng hát sợ gì em. Cứ gào cổ vũ được thì hát được. Yên tâm đi. Ko tin thì em cứ nghe thử k45 hát kara thì biết. Thế mà vẫn còn hát cơ mà em sợ gì chứ. Phải thể hiện tinh thần vui chơi, xả xì trét là chính!
  3. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ọp ẹp hum qua của nhà mình tóm tắt là: ca 1 đông. ca 2 vắng vẻ, ca 3 đánh lẻ. Mọi người đều vui vẻ và hoành tráng. Tin nổi bật là vợ bác trưởng thôn sẽ vỡ chum vào tháng 7, a Thảo mai đã giảm 10kg giờ trông cực kỳ đẹp trai và phong độ, chị em nhà mình nhìn lại chắc sẽ tiếc vì a Thảo đã có vợ mất rồi. Đặc biệt nổi bật là tin Dương Cảnh Quân và em Hằng Cam nhà ta đã ... Tin chuẩn nhất từ bộ thông tin của nhà Fan.
    Cả nhà đều hỏi thăm thông tin xem bác Dũng 79 và Hà sản đã đến chỗ nào rồi, chị Yến chuối cưới như nào nhà mình cũng chưa bít.
    Túm lại là sẽ khởi động đầu năm là Ninh Bình Bái Đính- lịch trình cụ thể sẽ post sau. Hoành tráng tiếp theo đang là đề xuất của bác trưởng thôn về vụ APACHAI cho dịp 30/4. Nhà mình cứ chuẩn bị tinh thần.
    Tạm thế đã. Còn hình ảnh sẽ chuyển tải lên sau.
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất kế hoạch từ vụ lẩu Thập cẩm Nguyễn Du, cuối tuần này cả nhà ta sẽ có vụ đi Ninh Bình với các địa danh: Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, Tràng An và sẽ có nhiều phát sinh thêm trong cả chuyến đi, hứng chỗ nào thì chui vào chỗ đó.
    Hiện tại danh sách:
    Art, htb4k45, Khoa, nhà Cam thối (3 mạng) vợ chồng Nhung - Tấn (chưa chắc chắn) bác trưởng thôn (cũng chưa chắc chắn) Trung trâu và Chung chó...
    Danh sách vẫn tiếp tục, đề nghị mọi người vứt thêm gạch đá cũng như ý kiến để xây dựng ý kiến tiếp!
  5. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    thế còn nhớ em ko chị Trà ???? nhà chị định 30/4 đi apachai ạ? có kế hoạch j chưa chị. đợt 30/4 chắc mọi ng đc nghỉ 4 ngày (thêm nghỉ bù vào thứ 2 nữa) nhg thấy bảo đi apachai cần ít nhất 5 ngày. em cũng muốn đi apachai
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã hỏi cái này ở nhà hàng xóm và copy về đây cho mọi người cùng đọc và tham khảo!!!
    Thực tế nhóm mình đi như sau: (bạn dựa vào thực tế để điều chỉnh chuyến đi cho phù hợp)
    Ngày thứ nhất:
    Nhóm hẹn lúc 6h30 trước cổng trường KHXHNV. Đến 6h50 xuất phát.
    Nhóm đi theo đường vành đai 3 tới khu Linh Đàm. Tại đây, nhóm đợi thêm 2 xế nữa.
    7h30 nhóm tới được ngã 3 PHáp Vân.
    8h45 nhóm tới Phủ Lý. ăn sáng ở đây. (có 2 lựa chọn: bánh cuốn và miến - chi phí mình ko nhớ chính xác ntn. THủ quỹ của mình chia sẻ ở những bài viết sau.)
    9h30 nhóm dời PHủ Lý hướng về TP.Ninh Bình. (khoảng cách khoảng 30km)
    10h30: tới đầu TP. Ninh Bình. Các bạn lưu ý, gần tới TP.Nình Bình sẽ có một cổng chào rất lớn nằm bên tay phải bằng đá với dòng chữ: Cố đô Hoa Lư. Các bạn sẽ rẽ vào Cố Đô.
    Từ quốc lộ 1A đi hết đường rẽ này bạn sẽ gặp một ngã 3(khoảng 5km). Tại ngã ba này có biển chỉ dẫn: nếu bạn rẽ trái của ngã 3 thì sẽ tới Khu sinh thái Tràng An; còn rẽ phải thì bạn sẽ tới Bái Đính.
    THeo lịch trình, từ ngã 3 nhóm mình rẽ phải, đi khoảng 2km thì tới được Bái Đính.
    Đường vào Bái Đính đang hoàn thiện nên khá bụi và không có nhiều cây xanh.
    Khoảng 11h nhóm mình đã tới bãi gửi xe của Bái Đính. Giá vé gửi xe cũng rất hợp lý: 5.000k/xe.
    Do trời khá nắng và ít cây xanh vì vậy các bạn nên mua mũ/nón tại bãi gửi xe. Giá thấp nhất khoảng 15k/2 cái. Rất xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra.
    Chùa Bái Đính khá đông vì vậy mọi người không nên đi cùng đoàn mà nên tách ra, hẹn giờ gặp nhau tại cổng chính. (lưu ý là xác định chính xác, cụ thể chỗ hẹn)
    Bái Đính có 2 khu chùa: Chùa mới (rất hoành tráng), Chùa cũ (cổ kính)
    Thời gian của nhóm mình đi chùa mới chỉ có 1h30 phút. Nhưng các bạn nên dành nhiều thời gian hơn. Tối thiểu phải 2h.
    Đối với chùa cũ: Đoàn mình chỉ có 3 người đi đc. Bởi ko có nhiều thời gian.
    Theo lời kể của họ, thì từ khu Thượng (chùa mới) các bạn sẽ có đường tắt đi sang chùa cũ mà không phải quay lại cổng chính để đi đường chính (được biết, khoảng cách từ cổng chính chùa mới tới chùa cũ là 2km). Tốt nhất là các bạn đi tắt sang chùa cũ từ chùa mới.
    Nhưng để sang được chùa cũ từ khu Thượng (chùa mới) các bạn phải leo khoảng 400 bậc thang. Các bậc thang ở đây rất cao và khó khăn để lên đc chùa cũ.
    Khoảng 2h chiều nhóm mình dời Bái Đính để đi ăn trưa.
    Địa điểm ăn trưa: Từ công chùa mới các bạn rẽ phải. Đi tiếp khoảng 100m gặp đường cắt ngang (ngã 3), các bạn rẽ phải tiếp. Đi khoảng 500m sẽ có một số quán Cơm cháy, Dê núi. Các bạn chọn quán nào cũng đc. Mình chưa test.
    Nhóm mình thì đi thêm khoảng 1km gặp nhà hàng Hùng Hà nằm bên tay phải. Nói chung là giá cả hợp lý. Khoảng 100k/người, ăn thoải mái.
    Thực đơn mình ko nhớ lắm: có nầm dê, gà nướng, gà luộc... (các bạn lưu ý: 2 con gà các bạn có thể chia làm 3 đĩa = 3 mâm. Mỗi mâm khoảng 5-6 người là đủ.
    Một tý nữa là nhóm mình phải ăn 6 con gà cho 16 người. (có người gọi đây là gà ép đó)
    ăn và nghỉ khoảng 1h ở đây là hợp lý.
    Từ đây bạn quay lại đường cũ. Tới ngã 3 mà mình đã nhắc ở trên để đi vào khu du lịch sinh thái Tràng An.
    Đường vào khu du lịch Sinh thái thật đẹp và hùng vĩ với cảnh núi non cao vời vợi ngay trước mặt.
    Các bạn cứ đi theo con đường này để qua 2 đường hầm xuyên núi là tới khu du lịch. Rất dễ dàng nhìn thấy khu du lịch bởi bến thuyền nằm ngay cạnh đường lớn.
    Nhóm mình tới Tràng An khoảng 4h15.
    Vé thuyền và thăm quan là: 80k/người. Một đò có 4 người.
    (vì bến mới nằm cách bên cũ khá xe, đường đi trên đò xa hơn khoảng 2km nên giá cao hơn nếu đi từ bến cũ)
    Các bạn sẽ không thấy tiếc tiền khi đi thăm Tràng An. Thật là đẹp!
    Đặc biệt hơn nữa đối với nhóm mình là hôm đi là tối 14, trăng thật tròn và sáng. Đi đò ttừ 4h30 (mặt trời vẫn còn trên đỉnh núi) tới trời tối mịt (trăng tròn vành vạnh soi xuống dòng sông).
    Khoảng 7h tối nhóm dời khu Tràng An về TP. Ninh Bình.
    Nghỉ tối tại nhà nghỉ: ... (tên nhà nghỉ là Hoàng Dương hay Thuỳ Dương gì đó - mình ko nhớ địa chỉ). Các bạn đi vào TP hỏi xe ôm thì chắc là biết. Giá bình thường là 200k/phòng nếu ở 3.
    Thuyết phục giảm xuống còn 175k/phòng. (4 phòng là 700k)
    Ăn tối thì các bạn tự chọn trong thành phố.
    Sau đó thì nên đi hát karaoke. Nhóm mình chọn được một địa chỉ hát rất tốt. Giá 60k/h. Chất lượng loa và amply khá chuẩn.
    Hết ngày thứ nhất!
    Ngày thứ hai:
    7h: trả phòng, lên xe đi ăn sáng.
    Ninh Bình có 3 quán miến lươn rất ngon ở ngay trung tâm Ninh Bình, nằm trên quốc lộ 1A đi qua TP, hướng về Hà Nội.
    Mình cũng không nhớ giá bao nhiêu/bát. Bạn xem các bài viết của các thành viên nhóm mình để biết nhé.
    8h di chuyển xuống Tam Cốc Bích động.
    Để tới được TC-BĐ, bạn đi qua TP Ninh Bình khoảng 4 km rồi rẽ phải (có biển chỉ đường và có cổng chào rất rõ nếu nhìn từ quốc lộ 1A).
    Đường từ quốc lộ 1A vào Tam Cốc Bích động cũgn khoảng 6km.
    Bạn sẽ đi Tam Cốc trước. Giá vé và hành trình mình đã post ở bài viết trước. Hành trình đi đò ở Tam Cốc cũng rất đẹp, một vẻ đẹp khác với Tràng An. Các bạn cũng nên đi để biết như thế nào. Dù chỉ là đi 1 lần.
    Khoảng 2h-3h để đi thăm quan hết Tam Cốc.
    Còn Bích Động: các bạn tham khảo ở bài viết trước.
    Nhóm mình quay về TP.Ninh Bình để ăn trưa. Bữa ăn là đặc sản của Ninh Bình: Cơm cháy và dê núi. Bữa ăn khoảng 100k/người là đủ
    Chiều: Các bạn có thể đi xuống Suối nước nóng Kênh Gà. Đường đi Kênh Gà bạn quay là ngã 3 mà ngày hôm trước bạn đã tới đó: Nếu nhìn từ trên cao xuống: ngã 3 này sẽ có 3 hướng: một hướng là chùa Bái Đính, một hướng là Tràng An và một hướng là đi Suối nước nóng Kênh Gà. Khoảng cách từ quốc lộ 1A tới Suối nước nóng là : 12km
    Tóm lại: Một cung đường đẹp
    Thời gian hợp lý: 2 ngày
    Chi phí: 500k/nguời
    Phương tiên: xe máy hoặc ôtô riêng. (ko nên đi xe khách hướng Bắc Nam dừng ở ven đường quốc lộ 1)

  7. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Hì, đóng góp cho lịch trình của nhà phát nào.
    Đọc lịch trình của đoàn bạn,cộng với tính tham , em cho rằng 2 ngày mà chỉ đi 3 điểm là ... hơi bị phí.
    Em đã đi Ninh Bình cách đây hơn nửa năm, đủ các điểm đến đáng lưu ý ở Ninh Bình, nên em đề xuất lịch trình có thể như sau:
    Ngày 1:
    - Hà Nội, vào Hoa Lư, tham quan đền vua Đinh, vua Lê, trèo lên đỉnh Mã yên Sơn (nơi có mộ Đinh Tiên Hoàng).
    - chạy sang Bái Đính (cả mới và cũ cho nó đầy đủ )
    - sang Tràng An, lên thuyền tham quan (độ 2,5 - 3 tiếng) (từ Bái Đính sang Tràng An rất gần, xe máy chạy khoảng 15 phút là đến)
    - Về thành phố, ăn chơi phè phỡn trong thành phố.
    Ngày 2: Trọng tâm là Vân Long - kênh gà.
    - Sáng: tham quan Vân Long - khu bảo tồn đất ngập nước (mình chưa đi, nhưng thấy bẩu rất thú vị)
    - Tham quan, tắm táp tại khu suối nước nóng Kênh Gà (2 khu này chắc chắn là gần nhau vì tên thường đặt ngay cạnh nhau )
    - Khởi hành về, nếu còn máu thì rẽ qua Tam Cốc - Bích Động một tý (đi thuyền tham quan mất 2 tiếng) (cho vào phương án dự phòng vì Tràng An, Vân Long, Tam Cốc đều là khu đất ngập nước, về cơ bản thì giống nhau, sợ anh em chán).
    Tuy điểm đến hơi nhiều, nhưng có thuận lợi là tất cả đều trong một vòng bán kính độ 20 -30 km, rất thuận tiện khi di chuyển nên sẽ không tốn sức khi đi lại từ điểm này đến điểm khác
  8. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác lại ném đĩa bay rồi , làm j có chó mèo ở đây ak ''$_$''
  9. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ. Em Sam mà ko nhớ thì chị bị mắng chết. Nhà chị dự định đi APachai thời gian đấy nhưng kế hoạch chưa chắc chắn lắm. Khi nào có thông tin chắc chắn chị ới em nhá.
    Giới thiệu với cả nhà em Sam đã từng là ôm của Nhà quê gốc nhé.
  10. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Bonus cho cả nhà vài tấm ảnh các điểm đến trong tour Ninh Bình
    Hoa Lư
    [​IMG]
    Bái Đính
    [​IMG]
    Tràng An
    [​IMG]
    Tam Cốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này