1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhà FXP cho em post nhờ cái ảnh tặng lại anh Kanguru thay lời cảm ơn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 19/12/2005
  2. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Xin mở đầu cho những chuỗi lượt phượt của F610 bằng những hình ảnh về chuyến khai xuân khai súng đến nhà thờ đá Phát Diệm ở địa phận Ninh Bình của một số thành viên ham chơi của nhóm....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. mcat

    mcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, chúc cả nhà FXP 610 vui vẻ, trẻ khoẻ, có nhiều tiền lẻ để tiếp tục những chuyến lượt phượt dài lê thê trong năm con Cún này. Tiện thể mạn phép thay mặt các bác "lượt phượt" một chút chuyến lượt phượt "sớm sủa" của Fxp 610+ n ngày 01.01.2006
    Sau vụ đì lây của Babể 2 ngày, không chấp nhận việc nhàn cư vi bất thiện nên một số thành viên hăm hở "có còn hơn không" lập hội mở màn năm mới luôn bằng chuyến đi nhà thờ đá Phát Diệm. Sang năm con Cún mới được khoảng hơn 7h đồng hồ mà 7 thành viên đã tập hợp đông đủ, mở màn "bánh cuốn chẳng nóng"_ những tưởng chỉ là hương hoa chút thôi không ngờ đây là lương thực chính giúp cả nhóm cầm cự đến tận chiều (tất nhiên hồi kết mỹ mãn tràn trề nhưng em vẫn kèm thêm một chút tình cảm cá nhân vào đây) . Điểm short break đầu tiên là thưởng trà hương sen _made in thương hiệu Các Cụ (cụ tên chính xác là gì em quên mất rùi)và ăn kẹo bột_ trà ở đây vừa nhấc chén lên đã cảm nhận thơm nức mũi, vị trà thanh, nhấp một chút thấy ngọt đến mức chị Shelock "cực chẳng đã " đề xuất ý kiến định kì về đây uống trà đàm đạo thay đổi không khí được các thành viên còn lại gật gù, tại sao lại không khi trà ngon thế này . Tiếp tục hành trình ai đi nhanh quá dừng lại chờ người khác, ai đi chậm thì cố đi nhanh hơn, cả đoàn dừng lại ở một số chỗ tác nghiệp Dọc đường xứ đạo rất nhiều nhà thờ, nhưng bít dừng lại đúng lúc chỗ nào thì không phải ai cũng làm được đâu. Dù bạn có là ai bạn cũng không thể quên đi được cảm giác bị bò đuổi, mà là bò cái đuổi cơ, mà để bít được cảm giác này thì phải hỏi Botram và Dsi, hihi, mải mê tác nghiệp khiến 2 bác nhà ta phải làm vận động viên marathon bất đắc dĩ, đúng là vị nghệ thuật quên mình. Trước sân nhà thờ, sprint dũng cảm lấy thân mình chèn giữa 2 cái chân cột bé tí để làm 1 cái cột cờ, lá cờ là tờ thể thao số đầu tiên của năm mới bay phấp phới trong gió, tiếc là em cóc có máy ảnh chụp cho bác Sprint cái ảnh "để đời "đó. Giữa sân nhà thờ chứng kiến buổi tâm tình một cách cực kì tình cảm của các thành viên. Sau khi dừng lại ở một số chỗ cần thiết và làm một số việc cần thiết, điểm đến cuối cùng cùng đã ở trước mắt. Các bác lại say sưa ngắm ngắm, chụp chụp. Không màu sắc hào nhoáng chỉ toàn đá là đá, nhưng chúng tôi vẫn thấy cái đẹp toát lên từ những chi tiết điêu khắc chạm trổ tinh vi, từ bố cục đẹp của toàn khuôn viên nhà thờ. Các bác say sưa tác nghiệp, Botram còn khai quật được một số người mẫu ảnh nghiệp dư, làm người mẫu ảnh cho bác này cũng thích nhưng mà bác ý hay quịt catxê một cách không thương tiếc lắm. Rời nhà thờ đá Phát Diệm, thu hoạch được rất nhiều ảnh và giỏ mây, có tin đồn là Botram chuyển sang kinh doanh giỏ mây nghệ thuật (??).
    Cầu mãi trời cũng thương, thánh nhân không phụ lòng người , niềm hạnh phúc tràn ngập trong mắt các thành viên tìm được quán Thịt Dê- Cơm cháy mà Botram đã dẫn dụ mọi người từ đầu. Mầm đá được hầm nhừ ăn ngon phết. Ấn tượng chung là tươi ngon , thịnh soạn. Cả hội khai mạc không kèn không trống, cặm cụi mải miết cuốn cuốn, chấm chấm, xuýt xoa... Ở Hà Nội khó mà kiếm được cái quán thịt dê, cơm cháy ngon như thế này, nói thật đấy vì em chẳng được tí tiền nào quảng cáo hộ nhà hàng đâu Họ cứ thế, chồng đĩa cứ cao dần lên, lòng dân khoái chí...Tráng miệng bằng hoa quả tươi (nhờ chị Shelock đảm đang) , giải khát bằng trà hương nhài (lại của Cụ gì em chẳng nhớ tên)hic, chưa từng uống trà nhài nào thơm như thế
    Hạnh phúc là một cỗ máy càng đơn giản càng chạy tốt, chuyến đi ít chi tiết hoành tráng nhưng đọng lại là cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng, là những câu chuyện của mọi người, là nụ cười lành của các thành viên. Nói thật là em thấy Fxp 610 dễ thương lắm
  4. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    oài, mcat là ai vậy ta???? sao lại có thể kể vanh vách mọi diễn biến của chuyến lượt phượt thế lày???? Dùng biện pháp loại trừ thì có thể đoán mcat là 1 trong 2 cái rơ mooc đi theo đoàn rồi
    Mcat bảo ăn quịt catse quả là oan Thị Kính. Vừa làm xe ôm, vừa làm đạo diễn amater, vừa lăn lê bò toài như lính, vừa làm cameraman kg được 1 cent tiền công, lại bị bắt trả catse thì bó toàn thân roài.
    Ngày mai sẽ post ảnh lượt phượt đầu năm, mong bà con có ai làm nghề tuyển người mẫu ảnh để ý hộ cho mấy tài năng mới nhú, xem có công việc nào cho họ kg, chẳng hạn quét nhà, pha nước.
    Xin bổ sung thêm quán nước chè ông cụ đó là quán chè cụ Trưởng An, ở Đồng văn. Hôm qua ngồi đó gặp mấy bác box du lịch nhà ta, nhớ kg nhầm thì là mấy huynh đệ họ Ton. Chắc các bác cũng đi lượt phượt, thấy xe cọ áo xống chuyên nghiệp ghê.
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hix hix , cánh đồng hoa cải đẹp phết ! tui mới.... yêu con gái Bắc Ninh nhưng chả biết đc nổi 1 gam nào về vùng quê này ngoài làn quan họ ...ỉ eo ! ( bây giờ thấy hay hay ) . Các bác chụp ảnh ở đồng hoa Ninh hiệp ấy ơi ! cho tui hỏi , thế Ninh hiệp nó ở chỗ nào ấy nhẩy ? gần tết thì cánh đồng còn vàng rộ như trong ảnh đc nữa ko ? bởi đang tất bật làm đồ án nên nếu có đi thì sát tết ! cảm ơn các bác trước !
  6. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở các bác về cái topic cũ của F610....
    http://www.ttvnol.com/f_233/588299.ttvn
  7. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi hoa cải đẹp wá, người cũng xinh nữa, bạn mình rất thích những đồng hoa cải như thế nhưng ko biết là ở đâu cả, bạn chụp hình này ở đâu thế, ko biết ở quanh Hà Nội có chỗ nào nhiều hoa cải như thế này ko
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đú theo Dsi 1 phát nào, cho phần còn lại của Fxp610 thèm thuồng. Đi chơi thì kg hoành tráng, nhưng đi ăn thì cực hoành tráng. Thịt dê cơm cháy ngon tuyệt cú mèo.
    "Thịt dê ăn với tương gừng
    Ăn vào người cũng phừng phừng như dê. :
    Sau khi ăn dê, thấy chị em nhìn anh em với anh mắt khang khác
    [​IMG]
    nhà thờ giáo xứ Phúc Hạnh
    [​IMG]
    Tượng thánh Nhà thờ Đá
    [​IMG]
    Nhà thờ Đá Phát Diệm
    [​IMG]
    Tiểu đội vui đâu chầu đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà thờ chính giáo xứ Phúc Hạnh
    [​IMG]
    Diễn viên Lee Xu Chiêng đến từ đất nước Hàn xẻng :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được botram sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 04/01/2006
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất đẹp phải không mọi người?Theo em đánh giá đây là chuyến đi thành công mà không mệt, tiếc là đoàn nhà ta không đi đuợc đầy đủ.
    Nhân đây mọi người bàn bạc xem Sn anh Botram và chuyến đi xa của anh Kang chúng ta nên làm một bữa như thế nào cho hoành tá tràng chứ nhỉ.
    Hiện nay tình hình là nhóm F610 có một số thành viên rất bận công việc, ít có điều kiện đi đuợc nhiều,số thành viên chủ yếu còn lại khoảng 10 người mà lại nhiều nữ hơn nam (đây là một điều nghịch lí nhưng lại là sự thật).Các chị em trong đoàn có nhu cầu tuyển thêm nam mỹ nhân.Anh em nào lượn qua đây thấy hứng thú thì mời tham gia.Mọi người thỉnh thoảng đi chơi cho vui thôi,đừng ngại.Hì hì.Nhà ta thấy em nói thế có đúng không?
  10. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]

Chia sẻ trang này