1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi chị.Anh Vitamin xin ra nhập kìa.Mọi người sao chẳng nói j vậy.E thay mặt mọi người đồng ý luôn.Anh cho cái mail và sđt cái nhẩy.
  2. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Bom mìn, đạn cối tiếp đây. Fen này ối kẻ đau tim, kekeke.
    Em hoặc chị nèo có chót bồ kết tên ilovethao của hội này thì cũng đừng shock wá trước sự thực fũ fàng này nha:
    [​IMG]
    Và cũng đừng hết hy vọng dù fải chứng kiến cảnh này:
    [​IMG]
    Bởi, không chỉ có ilovethao, đàn ông con trai hội FXP610 vốn dĩ nổi tiếng là đa tình, bê tha và truỵ lạc, hí hí hí.
    Từ kẻ có "TÓC", khi được tháo cũi sổ ***g:
    [​IMG]
    Đến kẻ "TRỌC ĐẦU":
    [​IMG]
    Họ có 1 đức tính cực kỳ đáng quý: "CHUNG THUỶ VỚI NHIỀU NGƯỜI" . Bản chất ấy được bộc lộ trong nhiều vụ ọp ẹp, nhất là trong lần đi Côn Sơn này.
    Cái gì đây kỳ này???
    [​IMG]
    Được cái chị em nhà FXP lại khoái cái đức tính này, nên chúng tôi vẫn là 1 khối thống nhất:
    [​IMG]
    Đẹp đẽ như vòng tròn này:
    [​IMG]
    Vụ Côn Sơn kết thúc vui vẻ bẵng bữa ăn trưa vào hồi, ...hic 4h chiều tại nhà hàng Chim Trời ở Bắc Ninh.
    Kết thúc report bằng ảnh ở đây và hẹn gặp lại các bác những lần lượt phươt tiếp theo.
    @ Bác Vitamin: Tham gia vào FXP610 uh? Mời bác liên hệ với nhân dưới đây để bít con đường đó gian khổ như thế nèo:
    [​IMG]
    Khuê - Kẻ bị gaurua lôi kéo vào con đường ăn chơi sa đoạ, híc, thiện tai, thiện tai.
  3. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em là kẻ bị gaurua lôi kéo đây ạ.
    Sau 1 ngày đi chơi với mọi người, em đã đi đến kết luận là cái hội Phanxì này quá khoẻ, em muốn đú cũng không theo kịp.... phu`..phu`......
    Các bác đi chợ hoa đêm chụp ảnh về cho em được hưởng ké không khí chợ hoa tết với. Chúc các bác buổi sớm mai vui vẻ nhớ!!!!!!!
  4. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, ke ke.
    Ngày mai Aussie day, các bác biết tay với em. Dạo này toàn lọ mọ ban đêm không kiếm được quả ảnh nào ra hồn.
  5. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kan vừa kiếm quả signature ở đâu ra mà điêu thế nhẩy, "cái gì cũng thích trừ con gái" hê hê, quả này phải khai trừ ra khỏi Fxp thôi, ai đời đàn ông mà kg thích con gái (hay phụ nữ) thì vứt
    Kiếm quả ảnh chân dài tóc vàng nào post lên đi, show hàng phát nào.
  6. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Vậy là vụ chợ hoa đêm của FXP610 đã được tiến hành sớm hơn dự định ban đầu 1 ngày.
    Hồng, Cúc, Tầm Xuân, Violet, Đồng Tiền, và ảnh chợ đêm là những gì được những kẻ tham lam tha lôi về từ khu chợ hoa đông đúc sau hơn hai tiếng đồng hồ lọ mọ.
    Tuy vụ ngủ giao lưu ở nhà botret được quảng bá khá rầm rộ nhưng không được mấy nhân hưởng ứng ngoài những kẻ từ lâu đã bị coi là "sống ngoài vòng pháp luật" như gaurua, sherlockhilovethao.
    Sau mấy tuần trà + kẹo lạc tại nhà botret, gaurua va sherlockh chiếm ngay cái chăn to, ấm nhất và chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi lúc 1h sáng mặc cho 2 tên xấu số kia giành nhau cái chăn vừa ngắn, vừa mỏng, bụng vừa rủa thầm 2 mụ già khôn lỏi,
    Tất cả đồng hồ, điện thoại được đặt báo thức 3.30 sáng để lôi cả lũ dậy khỏi đống chăn ấm áp. Càu nhàu, vật vã, đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cả lũ cũng ra được khỏi nhà vào lúc 4h sáng và trực chỉ hướng Hồ Tây.
    Chợ hoa Quảng Bá chào đón lũ hóng hớt từ xa bằng tiếng ồn ào của động cơ xe máy, tiếng người nói cười lao xao.
    Sau khi làm 1 vòng "Dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường", các nhân nhà ta bắt đầu đổ xô vào công cuộc soi hàng, chọn lựa và mặc cả.
    Hình như bản mặt của mấy nhân này không ma mãnh nên ko thấy vụ mặc cả nào đáng để thán fục và nêu ra đây đặng bà con xa gần học tập.
    - gaurua vớ được 2 ôm violet với giá 20k, 3 bó đồng xiền với giá 15k/bó. (nhưng sau đó bị ilovethao lột mất 1 ôm violet để đem đi tà lưa một số em 81 . Thật là 1 nghĩa cử cao đẹp, hy sinh vì tương lai con em chúng ta, hehhe )
    - sherlockh, sau 2 tiếng đồng hồ tả xung hữu đột, kiếm được hoa cho cả ilovethao, botret và bản thân. (Roài sau khi về chia chác + bị xin xỏ --->>> đâm ra thiếu hoa ---->>> quyết định đi thêm lần nữa ---->>> già roài mà còn dại, kekeke)
    - ilovethao, vác về hồng tỷ muội, đồng tiền và violet. Chắc giờ này đã rải hoa khắp các cơ sở cách mạng ở Hà Nội và chuẩn bị lên đường về quê ăn tết với vợ ở quê .
    - botret, "được ăn, được nói, được gói mang về". Người sung sướng nhất vụ này chắc là botret.
    Trong khi hắn ta tung tẩy với cái máy ảnh thì sherlockh lụi cụi đi kiếm hoa cho hắn, muaxuan77, ilovethao, gaurua, sprint lụi cụi vác hoa cho hắn để hắn rảnh tay chụp ảnh, lại còn được 1 số em xinh đẹp nhìn theo với ánh mắt thán phục và xì xào với nhau: "dân prờ rồ". hic .
    Thật là ghen tị.
    - muaxuan77: tay buôn cự phách, vác về cỡ chục cân cả rau lẫn hoa mà vẫn ko quên góp mặt mỗi khi có ánh đèn flash nháy lên trong khu chợ đông đúc, hi''hi'' (Đừng có dỗi em nha )
    - sprint150: kẻ ngoan ngoãn 1 cách đáng ngờ. Không có hàng họ đi theo như mọi lần ọp ẹp, sprint nhà ta 1 mình 1 ngựa, 1 máy ảnh len lỏi kiếm mớ hoa ... rẻ về .... biếu công ty cắm Tết, hic.
    Không giống fình fường các bác nhể. Ai giải thích được hiện tượng này không ah???
    Ảnh sẽ được update rất nhanh để các bác chia sẻ 1 chút không khí chợ hoa Tết với nhà Fan chúng iem.
  7. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sydney về đêm [​IMG]
    Lang thang trong khu phố của bọn Tàu khựa
    [​IMG]
    Chen chúc đi xem pháo hoa
    [​IMG]
    Tặng bác Botrym, vừa dài vừa trắng nhá
    [​IMG]
    Một em châu Á. Tối nay ngoài đường rặt bọn Tàu khựa.
    [​IMG]
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi chợ hoa đẹp thật, nhưng vì cuối năm việc bận túi buị, suốt ngày chổng mông lên để làm việc để kiếm cái Tết yên ổn, nên chưa kịp post ảnh lên phục vụ bà con. Tội nghiệp gấu rùa đã vận dụng hết khả năng văn chương thi lại để nhằm tả lại khung cảnh chợ hoa xuân, trong khi chưa có ảnh.
    giờ thì đã rảnh, post ít ảnh lên múa phụ hoạ cùng bài viết gaurùa80.
    [​IMG]
    Chọn hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    tranh thủ làm vài nháy (Flash) trước khi về
    [​IMG]
    hoa Tulip Đà lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    chợ hoa trên đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    TẾT, TẾT, TẾT, TẾT ... ĐẾN RỒI!!!
    Chúc cả nhà mình ăn Tết vui vẻ, bé thì được xiền lì xì, nhớn thì được bé mừng thọ, hihí
    Nhớ là nhậu nhẹt vừa thôi kẻo không leo nổi Yên Tử đâu.
    Lại già thêm 1 tuổi roài, fải đi cho quên tuổi già mí được, hịhị
  10. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Co chuong trinh di yen tu a

Chia sẻ trang này