1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lâu cái gì hả Sprint150. Dạo này cưa cẩm em nào mà thấy ly khai với đám già này vậy?
    Kế hoạch sắp tới là có tour xa, nên mọi người đang cố gắng cày bừa nhằm tích trữ lương thảo. Đợt này tạm thời lắng xuống. Có gì thì đứng ra í ới đi, anh em theo.
  2. shelockh

    shelockh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ko phải, nghe đâu dạo này Sprint toàn ăn cơm tối lúc 8h thui, rùi đi ngủ luôn .
    Dù sao cũng ghi nhận công khai quật cái topic này lên của em, nhỉ .
    Sắp tới nhà mình có 01 vụ sinh nhật tại chỗ, 01 vụ chơi gần nhưng leo cao, 01 vụ leo ko cao nhưng bơi hơi mỏi, và cơ số các vụ khác đang trong vòng nghiên cứu đợi thẩm định em à
    Hình như cũng lâu ko đi đâu thì phải...
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ko phải, nghe đâu dạo này Sprint toàn ăn cơm tối lúc 8h thui, rùi đi ngủ luôn .
    Dù sao cũng ghi nhận công khai quật cái topic này lên của em, nhỉ .
    Sắp tới nhà mình có 01 vụ sinh nhật tại chỗ, 01 vụ chơi gần nhưng leo cao, 01 vụ leo ko cao nhưng bơi hơi mỏi, và cơ số các vụ khác đang trong vòng nghiên cứu đợi thẩm định em à
    Hình như cũng lâu ko đi đâu thì phải...
    [sign][red]
    Shelockh
    [/quote]
    Hấp dẫn, hấp dẫn quá
  4. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà em mới mua về nuôi :)
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em vào lôi cái topic của F610 lên vì nó bị trôi xuống tận đâu rồi. Tình hình mọi người mới đi về, giờ chắc vẫn mệt mỏi nên chưa thấy lên kâu kéo bài nào cả. Thôi thì em cứ kéo nó lên để cả nhà dễ tìm, post bài và ảnh lên nhé. Đề nghị chị Shelockh văn hay chữ tốt thì làm vài bài tường thuật lại cái.
  6. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    He he.E vừa đi chơi về, vui quá cơ.Thôi chưa có ảnh thì e gửi tạm vài cái leo Fan cho mọi người ngắm chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Lăng cô nè.He he."Sâu" hàng
    [​IMG]
    Vũng tàu nè, toàn biển đẹp.
    [​IMG]
    Được Sprint150 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/05/2006
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đoàn nhà ta chắc đã ngủ hết roài, còn mỗi mình lang thang,mọi người rất vui phải không?
    Em Rệp nói j thế anh không hiểu.Dạo này mình hay buồn vui lẫn lộn, nhưng đi chơi với cả nhà thấy rất thoải mái.Chỉ mỗi tội người ta có đôi cùng nhau đi dạo mình lại thui thủi một mình.Chắc kiếp trc mình là con cún không trung thành hay sao í.He he.Tháng này toàn chuyện chia ly, tử biệt không ah.Tự nhiên nghĩ đến chuyện trong nhà mình có một đôi mới lại thấy cuộc đời tươi đẹp.Chẹp!
    Bác bảo cháu nào cũng có phần sao mình chưa thấy phần của mình đâu nhỉ?Chết dạo này hâm mất rồi.Tự nhiên lại nhớ nàng,thế mới đau,thôi gọi cho nàng 1 fát.Lại phét roài,thôi ngủ đây,không có thì mơ về nàng vậy.Chúc cả nhà ngủ ngon.Shift + 1= !
    Được Sprint150 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 01/05/2006
  8. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, trước khi ngủ tặng mọi người một câu truyện cười.
    Có một ông lâu ngày không ra Hà nội chơi.Khi đi Hà nội để họp ông thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá, bèn hỏi người lái xe:
    - Hà nội mình đẹp quá nhưng tôi không hiểu cái đèn xanh đèn đỏ dùng để làm gì vậy?
    Người lái xe cũng không hiểu nhưng sếp hỏi lại không trả lời thì thấy kém quá bèn bịa bừa :
    - Khi đèn đỏ thì Đảng viên được đi, khi đèn vàng thì thanh niên choai choai đi, còn đèn xanh thì dân thường đi.
    Ông gật đầu có vẻ tâm đắc lắm với sự hiểu biết của tay lái xe, hôm sau họp xong ông mượn một chiếc xe đạp để tự đi lên bờ hồ chơi.Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo-Phố Huế ông thấy đèn đỏ bèn hộc tốc phi qua.Đi đến ngã tư tiếp thấy đèn xanh,dân thường lần lượt đi qua, rồi đèn vàng thì đám thanh niên choai choai tăng tốc vọt qua.
    Khi về nhà vợ ông hỏi đi công tác thế nào, ông bảo:
    - Có chuyện buồn mà cũng có chuyện vui
    - Vợ lại hỏi: Thế là thế nào?
    - Hà nội là trung tâm văn hoá chính trị của cả nước tuy phát triển,văn minh nhưng tôi thấy ít Đảng viên qúa mình ạ.
  9. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hu hu hu, cả đoàn đi chơi vui vẻ thế, em thì bệnh tật nằm bẹp ở nhà 3 ngày, chán như con gián, hu hu hu.
    Có khi tối mai lại vác thân xác lên HN tiếp tục sự nghiệp thôi, hay là tối mai nhà mình cafe cà pháo phát nhẩy, tiện thể cho em xem mặt đôi mới đoàn mình là đôi nào, em xin góp ít xu kem coi như chuộc lỗi với cả nhà nhé
  10. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi tuyệt vời trên mọi phương diện. Mệt quá về nằm bẹp dưỡng da từ tối qua đến giờ. Không khác gì con tôm luộc, chỉ có là xấu hơn thôi. Về xem lại ảnh, đẹp hơn mình tưởng. Có một số người sẽ khánh kiệt tài sản bởi đống ảnh này thôi (thế mới đau). Có một số người sẽ chết bởi thèm khi không tham gia cuộc này, phải không Gấu rùa và Ilovethao?
    Hẹn mọi người ngày mai lên cty sẽ post ảnh, tận dụng thời gian của cty cho đỡ phí time.
    tối nay mọi người có rảnh thì ọp ẹp cái nhẩy. Làm lễ gia nhập hội cho một số người, và làm phát chia buồn cho mấy đồng chí kg tham gia được cái nhẩy
    botram
    Được botram sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 02/05/2006

Chia sẻ trang này