1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqhung

    nqhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    cho sô điẹn thoại cho tiện
    0983545170
    YM hungndung
    co gì nhắn tôi với nhé!
  2. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu xem mấy tấm ảnh pờ rồ của mọi người ngoài đó thấy nhớ quá, hixhix.
    Đua đòi pót mấy cái ảnh ghẻ của em về miền Tây sông nước để mọi người nhớ em nèo:
    Chợ nổi Cái Bè
    [​IMG]
    Xuống muộn quá nên nó vớ vỉn thế này đấy ah.
    Sông nước, kênh rạch:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt sông Tiền lúc trời đất âm u thế này đây ah. Thuyền lại chả có phao phủng gì mới khiếp chứ :
    [​IMG]
    Đố mọi người bít họ đang nấu món gì đây
    [​IMG]
    Nấu rượu lậu :
    [​IMG]
    Làm bánh tráng:
    [​IMG]
    Nhìn mấy cái võng thích không này:
    [​IMG]
    Hoa nở trên đường ta qua nữa nhé:
    [​IMG]
    rùa và nước dừa
    [​IMG]
    Cuối tháng em đi rừng ĐA MI, nhà mình có ai rảnh vào đi chung với em
  3. Carrots

    Carrots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không biết F610 đang hú hí ở đâu mà để topic này chìm quá. Để làm hàng, mình xin post vài thông tin về Thác Bản Giốc:
    Thác Bản Giốc
    Là một tỉnh cực bắc của đất nước cách thủ đô Hà Nội 317 km đường ô tô. Cao Bằng có núi rừng trùng điệp, đèo heo hút gió, đi lại khó khăn. Cao Bằng là quê hương của những tấm thổ cẩm Tày-Nùng đẹp rực rỡ, của cây hồi, dầu hồi, của lê Đông Khê, mận Thất Khê, hạt dẻ Trùng Khánh, thạch đen Quảng Hoà... Cao Bằng còn đóng góp cho kho tàng tài nguyên du lịch Việt Nam thắng cảnh thác Bản Giốc.

    Thác Bản Giốc thuộc phần đất huyện Trùng Khánh, sát biên giới Việt -Trung, cách thị xã Cao Bằng ngót 100km về phía đông-bắc. Từ huyện lỵ Trùng Khánh đi về phía biên giới ta sẽ gặp dòng sông Quy Xuân nước xanh trong vắt, xa xa một làn sương mờ mờ bốc ngang sườn núi và những tiếng động ầm ầm phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng. Làn sương và tiếng động ấy đều do sông Quy Xuân tạo nên; dòng sông chảy từ nơi xa tới đây bỗng dưng hạ thấp đột ngột xuống dốc, nơi đó chính là thác Bản Giốc.
    Thác cao khoảng 50m, rộng chừng 250m. Từ trên cao những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Vào mùa khô dòng thác tạo thành ba tầng nước. Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây đã xẻ dòng sông thành 3 luồng nước ào ào giội xuống như ném hàng ngàn tấm lụa trắng nõn từng dây từng dây, nước va vào đá tung lên thành mưa bụi bốc lưng chừng núi cao ven bờ. Ngay giữa ngày hè oi bức nhất chỉ cần chớm bước tới đây ta đã cảm thấy mát dịu vì hơi nước, vì cơn mưa bụi của thác. Những hôm đẹp trời, nắng chiếu qua làn mưa bụi hiện thành cầu vồng lung linh bảy sắc huyền ảo, thành hàng trăm ngàn con rồng đỏ, rồng xanh thi nhau múa lượn. Tầng thứ hai đẹp nhất. Nước chảy lững lờ rồi từ từ đổ xuống dòng sông Quây Sơn. Mùa mưa, ba tầng thác hợp lại chỉ còn một dòng chảy xiết.

    Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng, phẳng như gương. Đó là những tấm gương trong vắt ***g lộng soi bóng trời mây, hai bên là thảm cỏ xanh rì, đây đó điểm những dây hồng nhung, hồng đại đoá, hương bay ngan ngát. Những nhánh hoa phong lan cũng trang trí cho bờ thác thêm xinh tươi, và từ trên các cây cao lâu đời từng chùm hoa tím, hoa vàng hiện ra duyên dáng.

    Động Ngườm Ngao ở ngay bên cạnh thác, dài khoảng 3km được đánh giá là một trong những hang động đẹp của Việt Nam.

    Sông Quy Xuân tạo ra thác Bản Giốc hùng vĩ nên thơ đồng thời cũng cung cấp cho đất nước một đặc sản quý báu: cá trầm hương, một loại cá thịt rất thơm, thơm như mùi trầm. Đó là do xung quanh thác có rất nhiều cây trầm hương mà rễ và lá đã rơi xuống nước.

    Làng Bản Giốc nhỏ và xinh xắn với những mái nhà sàn lợp rạ, lẩn khuất sau con đường ngoằn ngoèo xuyên qua núi. Những chiếc cọn nước kẽo kẹt quay mải miết như chứ bao giờ được nghỉ ngơi. Dưới chân đèo Mã Phục những thửa ruộng bậc thang trông như một mảnh áo vá nhiều màu, xếp từng bậc nối đuôi nhau lên trời. Ruộng bậc thang là đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Chọc lỗ tra hạt là phương thức canh tác của người dân địa phương. Dưới mái nhà sàn, cuộc sống của người dân thật bình lặng, êm ả. Thấp thoáng đâu đó là mấy bóng người đội mưa đi cấy. Trời hửng nắng, không gian chợt bừng lên. Một chú bé con như người chỉ huy dàn nhạc, vung chiếc gậy nhỏ xíu, lùa đàn trâu xuống gặm cỏ.

    Cùng với núi, sông và các hang động kỳ thú ở xung quanh, thác Bản Giốc còn chưa bị bàn tay con người tàn phá. Thác Bản Giốc đã đi vào nghệ thuật tạo hình với những tác phẩm hội hoạ và nhiếp ảnh đặc sắc. Thác Bản Giốc không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một nguồn thuỷ điện lớn trong tương lai.
    Đấy là sách viết, còn thực hư thế nào thì phải "sờ tận tay, day tận trán" mới biết được. Nhưng các bác chứ trừ cho em khoảng 50% là vừa.
    [​IMG][​IMG]
  4. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Carrots đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích. Còn kế hoạch đi Thác Bản Rốck của Fxp610 vẫn theo kế hoạch cũ thôi. Thứ 6 ngày 7-7-2006 là xuất phát, đến tối chủ nhật về HN.
    Em quên mất chưa add bác vào mailgroup, em sẽ làm ngay.
    botram
  5. Carrots

    Carrots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cơm mưa chiều qua đã làm dịu đi phần nào cái nóng oi bức của mùa hè, nhưng không khí chuẩn bị cho chuyến đi Thác Bản Giốc không vì thế mà hạ nhiệt. Bên đoàn đi Bản Giốc ngày 30/6 đến 2/7, mọi người đang ý ới sắp xếp thời gian, nhóm F19+ chiều tối mai sẽ xuất phát tại cầu Tô Lịch, trong khi nhóm đi ôtô sẽ xuất phát sau đó ít giờ, vào khoảng 5h sáng hôm sau. Đích hướng tới đều là Bảc Giốc thơ mộng và xinh đẹp.
    Có lẽ chỉ khi được hoà mình vào tiếng thác nước chảy, cởi mở lòng mình hoà vào thiên nhiên hùng vĩ mới có thể hạ nhiệt được sự háo hức trong lòng mỗi thành viên trong đoàn.
    F610 tuy âm thầm hơn, nhưng cũng đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến hành hương đến với Bản Giốc. Các thành viên đâu rồi, hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi off ngày mai nhé.
    Hêhê, mình chỉ là kẻ đi ké mà lại kêu gào mọi người thật buồn cười quá!!!!!!!!!!!
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối mai, vào 7h30, chúng ta sẽ có buổi offline nhằm chuẩn bị cho cuộc di tản ra khỏi Hà nội ồn ào, bụi bặm, đến với không khí mát mẻ của Cao Bằng. Địa điểm là quán cafe 32 Điện Biên Phủ, tầng 2 (đây là reception của Fang 610)
    Đề nghị bà con tham gia đầy đủ, đúng giờ.
    PS: có một số thành viên trên ttvnol đăng ký, nếu chưa nhận được reply thì mong các bạn chủ động tham gia. Fang 610 là hội mở, vì vậy hãy vứt sự ngại ngùng của các bạn vào sọt rác trước khi đến
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhằm chuẩn bị cho một cuộc di tản lớn khỏi những ngày hè nóng nực và ngột ngạt tại Hà Nội. Đoàn Fang và fang 610 đang gấp rút sắp sếp thời gian, chuẩn bị tiền bạc, chị em thì mua đồ bơi mới, kem chống nắng, anh em ra sức tập thể hình, tăng độ dai, độ khoẻ. Máu đã lên đến đỉnh, gần như không thể chịu được nữa, xuất...phát thôi anh em.
    Ngày mai chúng ta sẽ lại tụ tập tại Cfê 32 Điện Biên Phủ, chốt là 7h30, không cao su, không ra sớm...chỉ cần đúng giờ. Anh chị em cho luôn cái giá phải trả cho vụ di tản này để mai mọi người mang đạn ra nộp cho nó chắc chắn. Những thành viên mới cố gắng nhé, luôn luôn mở rộng của cho tất cả mọi người ham thích du lịch, dù bạn là ai, giới tính nào, tuổi tác nào, cứ vui là được. Nếu bạn muốn đi nhưng còn ngại, hãy liên lạc với lão Bọ Trầm ục ịch. Fang610 đang trong giai đoạn mở rộng, thu hút nhân tài .Tiêu chí đơn giản là máu, máu và máu. Đi thôi anh em nhỉ?
    Đã có người hỏi tôi, sao không chọn một sở thích khác mà lại là du lịch? Tôi nói rằng, vì tôi được thích sống cuộc sống tự do, sống như những kẻ lãng du và mỗi khi tôi đi, tôi thấy thế giới này nhỏ lại. Ôi! Cuộc đời đẹp quá (The Godfather)
    [​IMG]
  8. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, các bác cứ ọp ẹp vui vẻ, ngày mai em đi nốt phát Ninh Thuận Bình Thuận nữa rồi sẽ cưỡi tầu bay về HN ngày 30 gặp các bác ^^
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Tức là thời hạn còn tối nay thôi ư , mặc dù biết tin hơi muộn ,,,,, thế các bạn hẹn cafe 32 ĐBP vào tối nay ư
  10. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là buổi họp mặt đầu tiên, nói chiện linh tinh chút. Còn sau đó chắc cần vài buổi nữa để làm công tác chuẩn bị. Đến trước sáng 7-7 thì nói chung là kg có gì muộn cả.

Chia sẻ trang này