1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khách sạn Thành Loan điện thoại : 026.857026, đi vào đến thì xã là nhìn thấy nó ngay, to cao nhất ở đường Vườn Cam. Tớ cứ âm ỉ vì cô chủ tính lại lợi được hơn 100k tiền phòng vì trừ cho lái xe nên có vẻ quy quý
  2. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bàn bạc vụ Bản Giốc này hăng say quá. Hết trên TTVN lại còn trong mail group nữa chứ. . Tối nay offline ở Điện Biên Phủ à? Mấy giờ vậy? Em không đi được thác nhưng vẫn đến hóng có được không ạ? . Lâu lắm không gặp ai rồi, tiện thể còn đi trả anh botram cái USB. Không thì cầm lâu quá lần sau lại không mượn được thì chết.
  3. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 7h30 tại 32 Điện Biên Phủ, đến hóng hớt thì thoải mái con gà trống, còn giờ em mà thay đổi ý định thì anh cũng chịu roài.
  4. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Up cai lát tìm cho dễ. Tiện thể báo cáo bà con F610 đã đi Thác bản giốc về rồi.
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    F610 đi thác Bản Giốc về rồi à nhưng mà ảnh iếc đâu hết rồi. Em vào hóng mà chưa thấy gì cả.
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    còn lâu mới up ảnh, chắc phải găm vài ngày anh botram nhỉ, để cho ai đó không đi còn tiếc hùi hụi
    Hihi, khéo nghe xong sự tích lại thấy có người bảo là may mà ko đi thì chít
    Kết luận: xa một tí, mệt một tí, vất vả một tí dưng mà vui và không hối hận
    khò z...z...z...z...z .... để lát dậy xem bóng đá. Chung kết ròai
    Italia vô địch
  7. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là đã về HN ngon lành cành đào. Tuyên dương chị em, nhất là mấy newcomer, ngon nghẻ như chim sẻ trừ một vài lúc dặt dẹo do chưa quen với tổ lái đường đèo. Ảnh nhiều như quân nguyên, photographer tòan chuyên xờ nghiệp.
    Mấy đồng chí post ảnh lên đi, nghía chút nào.
  8. mcat

    mcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điểm đến của núi non trùng điệp và của đèo hun hút gió Đứng trước những vách núi sừng sững mới thấy con người thật nhỏ bé. Không đi không thể biết được cảm giác ô tô cặm cụi phi qua những đoạn đường gập ghềnh vô số ổ gà và một số ổ voi, không biết được cảm giác đổ đèo liên tiếp trên những con đường hẹp gần như một làn xe, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực hun hút, không biết được cảm giác ngồi trên cái bè xoay như chong chóng cạnh thác, hehe, và botram cũng sẽ không biết được cảm giác bị sập bàn toạ Thôi thì bác tài xế quá lụa cũng được, "xay sinh tố" liên tục cũng được vì bù lại là cảnh đẹp thì quá mê tơi, ảnh chụp nhiều chi chít vì có sự tập hợp của rất nhiều tay máy không chuyên pờ rồ của Fan610
    Còn một vụ off giải quyết nốt món patê của longlanhlunglinh và hát hò nữa cả nhà nhỉ
    Được mcat sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 10/07/2006
  9. jedistar

    jedistar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    biết ngay mà, các chú đi về trước hết phải dứ dứ cho mọi người thèm cái đã . Nhưng mà không sao, dân Fan chuyên nghiệp bao giờ cũng rất kiên trì, mai mà không có ảnh em đến tận nhà em đòi.
    up đê.......!
  10. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cả nhà đi về bận bịu cày cuốc trả nợ nên chả bác nào post được bài gì cả. Hôm nay mình cũng cắn răng cố gắng úp mấy cái ảnh làm mồi nhử cho các bác post theo.
    Chắc chắn chuyến đi Cao Bằng thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đáng khâm fục nhất fải kể đến các chị em vì hành trình thật dài và xóc, đầy những ổ trâu ổ bò, những cung đường cong lượn trên những đoạn đường đèo Gió, Tà Hồ sìn..... được đánh giá là những cung đường hiểm trở nhất việt nam.
    Đoàn người lê lết về đến nhà vào tầm 6h tối trong tình trạng ảnh nhiều tiền hết mà còn nợ đầm đìa bác Trang nhỉ....
    Xin cảm ơn bác Cường lái xe đã đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn và đã rất nhiệt tình cộng với sự kiên nhẫn để đáp ứng được cả những "thượng đế" củ chuối nhất .....
    Vượt sông đến thác
    [​IMG]
    Hành trình tưởng như rất suôn sẻ với những đoạn đường thẳng tít..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những dấu hiệu tiềm ẩn
    [​IMG]
    Những cung lượn trên đèo Gió
    [​IMG]
    Thử thách thực sự với các thành viên, đi xe ôtô có khi kô sướng bằng đi xe máy
    [​IMG]
    Tà hồ sìn
    [​IMG]
    Sạt lở
    [​IMG]
    Lãng mạn trên đỉnh đèo....mối tình thời @
    [​IMG]
    Suối lê nin
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấn tượng lớn nhất với mọi người trong đoàn có lẽ không fải là thác Bản GIốc trên mặt đất mà là một báu vật nằm sâu trong lòng núi....
    Đó là động Ngườm Ngao. Mới đến cửa động ta có cảm tưởng có một chiếc điều hoà cực lớn đang hoạt động để làm lạnh mọi thứ
    [​IMG]
    Không gian bên trong thật rộng, động không cao như lại trải ra rất rộng, đôi chỗ thắt lại và đôi chỗ vút lên cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không thiếu những núi vàng núi bạc như ở các động khác nhưng có một điểm đặc biệt là ánh sáng nhân tạo ở đây khá được chăm chút để bộc lộ tối đa vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ruộng được làm nên từ đá, chắc chỉ có tiên mới cấy gặt được
    [​IMG]
    Ánh sáng cuối đường...
    [​IMG]
    Và đây, điểm đến của chuyến đi, Việt nam cũng có những con thác hùng vĩ như thế này.....
    Thác bản giốc, cách huyện trùng khánh khoảng 25km
    Thác lớn, một nửa thuộc Việt nam nửa kia là của Trung Quốc
    [​IMG]
    Thác nhỏ nằm bên trái thác lớn, nhỏ hơn nhưng dốc và đẹp hơn....
    [​IMG]
    --------
    F610
    Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió chênh vênh bến bờ Mà đã thấu hết..
    Được dsi sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 12/07/2006

Chia sẻ trang này