1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao bây giờ mình mới biết vụ này nhỉ. Cả nhà làm em cảm động lắm đấy. Dưng mà đã qua 2-9 rồi. Thôi, hoành tráng thay 6-10-2006. Hứa.
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Lão Botram đầu tầu lại chạy theo gái đi Hà Giang. Các chị khác không biết đi đâu, Anh Hiếu và chị Mèo cưng đi rồi. Còn có một sprint chạy theo gái đi Cù Lao Chàm. Thôi thế là hết...
  3. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thư bác Minh già gửi các bạn, chuẩn bị cho lễ sinh nhật 1 năm leo Fansipan, em xin trích lên để nhằm khuấy động mọi người chuẩn bị thời gian cho vụ này:.
    " Dear cả nhà, đã gần 1 năm kể từ ngày chúng ta chinh phục đỉnh FXP, để đánh dấu 1 năm đó, chúng ta nên làm 1 quả trekking hoành tráng và hi vọng đầy đủ nhất từ trước tới nay. Địa điểm thì sau khi tham khảo 1 số ý kiến, chúng ta có thể đi trekking ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Anh sẽ gửi thêm thông tin về khu vực này
    để mọi người tham khảo. Cả nhà cố gắng tham gia nhé, kể cả những người ở xa cũng cố gắng thu xếp tụ họp. Thỉnh thoảng
    phải thắt chặt mọi người lại với nhau = những vụ như thế này. Dự định sẽ đi khoảng 3,4 ngày vào cuối tuần đầu tháng 10 (khoảng từ mồng 6 tháng 10). Nếu đi 3 ngày thì sợ hơi gấp và mệt, đi 4 ngày thì thoải mái hơn.
    Để tiện lên kế hoạch, mọi người đăng ký tham gia nhé:
    1. anh ;)
    2. jedi
    3. Trang
    4. botram
    5. Hải
    6. shelock
    7.
    Và có lẽ sẽ phải off ở đâu đó để bàn kế hoạch. Vậy anh đề nghị chiều thứ 2, 6h, tại chỗ xxxx (để bàn lại đã)
    thế nhé. Minh.
    Ps: anh nghe nói V3 bán đi cũng được quả vé máy bay khứ hồi đấy, vụ này em thấy cũng có lý, gaurùa xem lại đi nhé, thiếu em mất cả vui.
    Được botram sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 09/09/2006
  4. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch từ 9/9 mà vẫn chưa có phản hồi à
    Botram có kế hoạch đi, em đi với
    Ah quên, chào cả nhà, lâu rồi mới ghé qua.
    Chúc mọi ngưòi luôn vui vẻ.
  5. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán....chán quá...., tong tẩy tưởng được đi chơi đến nơi rồi mà cuối cùng lại bị ở nhà Thôi đành ở nhà kéo cái topic này lên vậy, chẳng biết nó đang ở trang bao nhiêu nữa, may mà vào mục Tìm kiếm thì mới nhanh chứ nếu không chẳng biết dò đến khi nào mới ra
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé (biết thừa là chẳng cần mình chúc mọi người cũng vui ), nhưng mà khi về thì kể ít ít chuyện và khoe ít ảnh thôi nếu không thì mình chết đi được
    Hêhê, không biết tối mai có cậu nào nhà mình ngâm thơ "Trăng hôm nay cao tít..." không nhỉ???
    @ virgo: cậu ơi, đã thế sau vụ này phải quyết mon men lên làm sếp thôi.....
  6. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    post ảnh đi cho bọn em thèm với nào
  7. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Được gaurua80 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 10/10/2006
  8. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "Về với văn minh rồi đấy ah? Mấy hôm liền cố gọi cho bác mà không được"
    Cô bạn trả lời sau lời chào vội vã tôi gửi đi từ máy di động trên đường từ Pù Luông về Nội Bài để đáp chuyến bay đêm về lại nơi tôi xuất phát cách đây 3 ngày.
    Cảm giác cơ bắp căng cứng lên, toàn thân đau nhức ê ẩm trong mỗi chuyển động nhỏ, hix... nhưng tất cả những đau đớn ấy là không thể so sánh với những gì chúng tôi đã trải qua trong chuyến đi trekking 3 ngày ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
    Thêm một chuyến đi đấy ắp kỷ niệm của những thành viên FXP610, nhân kỷ niệm 1 năm ngày chúng tôi cùng nhau chinh phục đỉnh Fansipan. Từ bao giờ chẳng rõ, chúng tôi đã coi nhau như người thân trong 1 gia đình...
    Khác với nhiều nhóm leo Fan trên ttvn, FXP610 thực sự không có nhiều chuyến đi hội tụ được đông đủ các thành viên do điều kiện công việc và nhiều yếu tố khách quan khác. Chuyến đi Pù Luông lần này quy tụ được 10/15 thành viên, một nỗ lực không nhỏ .
    Cả nhà xem, sau một năm mọi người thay đổi thế nào nào?
    Anh Minh_CG, anh cả của đoàn. Vẫn gầy, vẫn vui tính, vẫn chăm lo đến từng thành viên trong đoàn, hì, chỉ có thêm cái gì đó rất là ... dài
    [​IMG]
    Chị Quỳnh Virgo: tay hòm chìa khoá, đầu bếp số một. Hix, thks chị về món cháo gà tuyệt hảo
    [​IMG]
    Chị Hoà Mosha: vẫn sung sức như hồi đi Fan
    [​IMG]
    Chị sherlockh: gầy hơn, trầm lắng hơn, nhưng tay nghề massage thì chẹp, chẹp. Điểm 10 cho chất lượng, kekeke
    [​IMG]
    Botret: professional shooter của nhóm. Bác dsi đi rồi, botret nhà ta chiếm ngôi vị độc tôn. Anh vẫn là anh, anh nhỉ
    [​IMG]
    Bác Minh0309: vẫn hồn nhiên nhí nhảnh như xưa . Ah nhưng sau chuyến đi này đã được xét lên lớp
    [​IMG]
    Sprint150: Nghe giang hồ đồn thổi là đã cai một số thứ. (Hình như chuyển từ đam mê... gái gú sang... gu khác)
    [​IMG]
    Jedi: Sau 1 tháng chăn cừu ở Úc, gaurua thì bảo anh phát tướng còn em cold_head thì khăng khăng là bụng anh nhỏ hơn hồi leo Fan. Chắc là em í biết rõ hơn ai hết, anh nhỉ.
    [​IMG]
    Tặng riêng anh Jedi. Phút bình yên:
    [​IMG]
    Ilovethao: Cả nhà đều thống nhất là mày fát tướng khiếp vì ăn nhiều sắt thép quá đấy Thảo ah
    [​IMG]
    gaurua: Em ko còn là "cục nợ" của nhà mình nữa nhé. Em tự lo được cho bản thân này . Mà em có gầy đâu nhể?
    [​IMG]
    Còn đây là các thành viên... không thực chính thức (em dùng từ này ko bít mọi người có giận ko? hì. Giận cũng đành chịu vậy) tham gia chuyến đi Pù Luông cùng FXP610.
    Hầu hết đều là rơ moóc của botret:
    Chị Hải: người iu hụt của botret
    [​IMG]
    Em Hương: Thu thập được một cơ số chuột bạch sau khi thổ lộ ý định tham dự một khoá học massage sau chuyến đi Pù Luông Chúc mừng em / hay nên chúc mừng lũ chuột nhỉ?
    [​IMG]
    Em Linh: Nếu chị Trang đi chuyến này chắc sẽ phải ghen tị với sức trẻ của em Linh và cả niềm đam mê chụp ảnh nữa, hí hí
    [​IMG]
    Cold_head: Con dâu của FXP610. Luôn khiến các anh trong đoàn nể phục vì sự thông minh và độ nhạy vượt trội trong những chiện xxx
    [​IMG]
    Còn đây là hình ảnh cả đoàn, tất nhiên thiếu botret vì còn bận chụp cho mọi người
    [​IMG]
  9. minh_CG

    minh_CG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thêm cái ảnh này để có mặt bọ trét:
    [​IMG]
    cái này để rõ mặt sprint.
    [​IMG]
    gấu rùa
    [​IMG]
    Hành trình của nhóm (cho mọi người nhớ và post ảnh cho phù hợp):
    Ô tô đi từ HN - Hòa Bình - Mai châu - Bản sại. Rồi từ đó đi bộ :
    Bản Sại - Bản Đuốm - Bản Hang ( nghỉ trưa) - Bảo Eo kén (cắm trại - ngủ đêm) - Bản Pả Ban - Bản Đông Điềng (ăn trưa) - Bản Kho mường (ngủ đêm) - Bản Rươi - Phố Đòan (ăn trưa) - đi thêm 2km thì lên ô tô.
    Ô tô đi qua Bản Tôm, La hán. Rồi theo đừơng 15A, ngược sông Mã qua Hồi Xuân về Mai châu - Hòa Bình - Hà Đông - Hà Nội.
    Được Minh_CG sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 10/10/2006
    Được Minh_CG sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 10/10/2006
  10. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hoanh trang ghe nhi. Tiep di ba con oi cho to nghia ti nao

Chia sẻ trang này