1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký Pù Luông
    Ngày 1: 06/10/2006
    Đúng như đã hứa qua YM, khoảng 4.30 sáng ngày 06/10, một loạt các thành viên trong đoàn bị lôi khỏi giường bằng những hồi chuông điện thoại kiên quyết và dai dẳng của bác Minh_CG .
    Chúng tôi tụ tập trước cổng trường Đại học Ngoại Thương trong buổi sớm mai của mùa thu Hà Nội.
    Thời tiết thật dễ chịu, ấm áp hơn Saigon những ngày mưa rả rích khiến tôi tạm quên đi cái cổ họng đau rát và những cơn ho như giả vờ mà trời đất Saigon ưu ái giành cho tôi để thêm vào vẻ tiều tuỵ, sa sút khiến mọi người xót xa mà miễn cho khoản đóng góp trong chuyến đi này, kakaka
    [​IMG]
    Theo lộ trình Hanoi - Hoà Bình - Mai Châu, chiếc xe 24 chỗ, ko điều hoà, hix + gã lái xe lười như hủi (kết luận rút ra sau chuyến đi ) đưa chúng tôi thẳng tiến Hà Đông thưởng thức món phở sáng.
    Tươi tỉnh sau khi được nạp năng lượng. Lâu lém mới được uống nước chè
    [​IMG]
    Xe đưa chúng tôi đến bản Sại thì dừng lại vì không thể tiếp tục đi xa thêm nữa. Từ đây chúng tôi xuống xe, dỡ đồ và phân phát đồ dùng của cả đoàn cho từng cá nhân. Đã xác định tư tưởng của chuyến đi này là tự lực cánh sinh nhưng sức của mọi người cũng có hạn, chúng tôi phải bớt lại một số đồ trên ô tô. Cánh đàn ông con trai trong nhóm được phân công vác lều trại, con gái chia nhau thực phẩm, bếp cồn, nồi nấu và bánh kẹo. Nước thì ai cũng thủ sẵn mỗi người vài chai. Nhưng rốt cục cũng không thể vác hết đồ chuẩn bị cho 3 ngày , chúng tôi quyết định thuê 1 xe ôm (với giá 50k) chở sherlockh (èo uột sau khi làm việc cật lực cho các nhà máy cháo suốt chặng đường từ Hanoi lên Mai Châu ) và đống đồ còn lại vào bản Hang trước.
    Quãng đường từ bản Sại vào bản Hang là 08km.
    Xuống ô tô, bắt đầu phân chia đồ đạc:
    [​IMG]
    Nai nịt gọn gàng:
    [​IMG]
    Chọn lối nèo đây
    [​IMG]
    Virgo, người tiên phong:
    [​IMG]
    Chân dung porters:
    [​IMG]
  2. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 luôn là thời điểm tuyệt vời cho các chuyến đi ở phía Bắc. Mùa mưa đã kết thúc, không còn cái nắng oi ả đến không thể chịu nổi của tháng 5, tháng 6, trời thật trong xanh, nắng dát vàng trên con đường chúng tôi đi.
    Thời điểm này cách đây một năm, mỗi người trong 15 thành viên chúng tôi chắc đang tất bật hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng để lên chuyến tàu đêm Hanoi - Lào Cai, tham dự vào 1 cuộc chinh phục lớn, 1 thử thách lớn đối với từng cá nhân cả về thể xác lẫn tinh thần.
    Ngày này năm nay, chúng tôi tìm đến nhau sớm hơn, trên mỗi bước đường chúng tôi vượt qua, kỷ niệm được gợi nhớ, hình ảnh từng thành viên trong đoàn hiện ra thật rõ ràng. Dường như tất cả mới chỉ là ngày hôm qua, không ai quên bất kỳ điều gì, nhớ đến từng chi tiết nhỏ...
    Lại quây quần bên nhau:
    [​IMG]
    Con đường chúng tôi qua:
    [​IMG]
    Lúa xanh:
    [​IMG]
    Làng mạc, cánh đồng:
    [​IMG]
    Và những gương mặt thân quen:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hạnh phúc ôi là chi? Những gì đang kề sát... mọi người nhỉ
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Sprint: Thôi, đừng chạm vào nỗi đau của em nữa. Lần sau được đi cùng mọi người, em nhất định sẽ chụp bù.
    @ anh Adam: Ảnh Chicago đâu rồi anh o*i. Post lên cho mọi người xem nào. Nhất là cái "Presidential Suite" ở khách sạn í. Nghe tả mà đã thèm rồi.
  4. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy, anh Minh0309 gửi em cái ảnh để em làm avata, nick của em là adolf_hitler_sd@yahoo.com.uk . Bác Botram add nick của em vào mail group với, em mất nick kia rồi, chẹp, kế hoạch làm đĩa do em đảm nhận sao không thấy offline để gom ảnh nhỉ? Các bác cho thời gian địa điểm luôn nhá, đừng vào thứ 7 là đc, em bận để gái cua...
  5. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chọn hướng Hồi Xuân .....
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    sao nó báo lỗi hả cưng, kiểm tra địa chỉ mail xem chính xác không, có .com.uk hay chỉ .uk. Anh add mãi mà kg được
    Tối mai offline nhé, tìm địa điểm nhậu nhẹt phát nhỉ, lâu lâu kg nhậu rồi. tội nghiệp em Rùa, ở xa quá
  7. muaxuan77

    muaxuan77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @ All: Hôm trước em/ chị có hóng hớt là nhà mình đang tìm mua CDR để load ảnh, mình lại đang có 1 lô hàng thanh lý , hehe, mai có off ẹp thì mình tranh thủ mang đi bán cái nhẩy
    @ Mosha: Ấy ơi, tớ đòi lại hộp kim chỉ của tớ
  8. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0

    Thôi, xong ...
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Eo, quen biết đã lâu mà hôm nay tớ mới được nghe tài của bạn. . Nhưng thực tế thì đã biết đâu (em May cứ nhầm thế nào ý). Đề nghị bạn trổ tài cho bọn tớ biết đê. Đồng ý với em May là cháo gà Ngọc Lâm.
    Muaxuan: khổ thân bà nhỉ. Mẹ Cám nào mà dã man với bà thế. Sao không liên lạc với Én để Én xử lý cho.

Chia sẻ trang này