1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ngủ bốc thăm, nhưng... cơ hội thường chỉ đến có một lần và thật đáng tiếc em đã để nó tuột khỏi tầm tay
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh đẹp quá Ước gì ...
  3. minh_CG

    minh_CG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây ....
    [​IMG]
    gấu rùa rất chịu khó săn bắt ...
    [​IMG]
    Eo Kèn ...
    [​IMG]
    Khi về tới Bản Eo Kèn, trời đã tối đen. Và bận dựng trại, rồi ăn, bốc thăm lều ... nên ko có ảnh nào cả, hình như chỉ có máy của sprint ...
    ... sáng hôm sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    trong khi mọi người đang ngủ ....
    [​IMG]
    Lều số 3 đạt giải lều lành mạnh nhất, mở tung ra cho bà con ngó
    Buổi sáng của 1 số thành viên ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    trước khi đi tiếp, vào chào gia đình chủ nhà ... tắm
    [​IMG]
    đang tập trung cao độ hướng về phía máy của virgo.
    [​IMG]
    cối giã gạo mini ...
    [​IMG]
    Những bước chân đầu tiên bao giờ cũng mệt ...
    [​IMG]
    Đến khe nước đầu tiên ... nơi tìm lại một số cảm hứng cho đoàn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Q.A đang tự cắm sừng mình???? lạ quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chuẩn bị cho 1 bức ảnh "nụ cười ..."
    Được Minh_CG sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 25/10/2006
  4. minh_CG

    minh_CG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tiếp ...
    từ Eo kèn, F610 đi theo đừờng 15C đến Pả Ban ... Đông Điểng ...
    Những bước chân .... rất mỏi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đồng lúa bên đường, tiếc là ko thể nào thu hết vào trong ốnh kính được.
    Những đồng lúa này kéo dài từ từ bản eo kèn đến hết pả ban.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dsi

    dsi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá.....
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Kangaru (26/10) và my best friend, shelockh(27/10).
    Chương trình 20-10 muộn dành cho chị em ngày Chủ Nhật vẫn tiếp tục nhé. Điểm đến có thể ở đâu đó cách BN chừng 30-50km, Bắc Ninh chẳng hạn. Các tay máy của F610 cố gắng thu xếp đi nhé, đỡ phụ công chị em nhịn ăn giảm cân cả tuần nay.
    Được botram sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 27/10/2006
  7. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY, our dearest guys!!! .
    Em nhớ năm ngoái nhà mình tổ chức sinh nhật cho kanguru và chị sherlockh ở xịt chó Anh Tú , mà cả lũ có ăn được mấy đâu, chỉ béo thằng Thảo thôi
    Trong máy em có mấy cái hình đêm ở Eo Kèn, post lên bổ sung nhật ký hành trình cùng anh Minh .
    Í mà mọi người bỏ qua đoạn ở suối trước khi đến Eo Kèn ah. Chỉ vì ham chơi ở đó mà mãi tối mịt mình mới tìm được chỗ cắm trại nhỉ.
    Sprint và các iem này:
    [​IMG]
    Cười như địa chủ được mùa bắp cải, thật kinh khiếp :
    [​IMG]
    "The Thinker" này hơi bị mập đấy nhể :
    [​IMG]
    bác Minh0309:
    [​IMG]
    gaurua+em Hương:
    [​IMG]
    Thôi đi tiếp nèo. Chết vì chơi, mãi tối mịt vẫn còn hỏi đường thế này đây:
    [​IMG]
    Cheo leo Eo Kèn:
    [​IMG]
    Oài, cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ chân. Dựng trại thôi nào :
    [​IMG]
    Nạp năng lượng để tiếp tục kiếp phu phen :
    [​IMG]
    Hí hí. đố cả nhà bít chị virgo làm rì mà anh Minh "sướng" thế này :
    [​IMG]
    Chen chúc ăn tối:
    [​IMG]
    Ghớm, có zai kề bên, ăn mỳ suông vẫn cười tươi như hoa :
    [​IMG]

  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, chú sprint khoẻ chứ
    em cứ tưởng là Eo Kén chứ nhỉ ?
  9. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    đúng, chính xác là Eo Kén, không phải Eo Kèn.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Híc nhà này đi chơi thích nhở nhưng sao khổ thế phải mang cả lều đi ngủ sương ngủ gió trong khi dân bản có nhà sàn cho ở thì lại không ở để " đóng góp cho sự phát triển" hị hị...
    Nhà mình đi T10 đúng không? Lúa xanh mướt nhỉ. Đến T11 chắc tưng hửng chín rồi nhỉ...chả bù cho Mai Châu, gặt hết rồi còn đâu,. Năm ngoái chả nhớ em đi Pù Luông vào tháng nào nhỉ,,, híc một năm sao mà nhanh.
    Cơ mà mọi người đi trek qua Eo Kén mà ko có ảnh đẹp nhờ? Em nhớ đường lên Eo Kén cứ gọi là đẹp mướt nhé. Đi giữa ruộng bậc thang uốn cong veo, nhà sàn chênh vênh, bản Eo Kén cứ gọi là duyên dáng. Kho Mường cũng thích, ở Kho Mường đi bắt cá mua rau cải xong, rồi đi leo hang động... thích....
    Pù Luông lại có đặc sản mây sớm, úi giời ơi mây buổi sáng cứ gọi là đẹp nhá.... thích nhờ. Pù Luông yêu nhờ.

Chia sẻ trang này