1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fanfic cho sasusaku ( cac ban xem va gop y cho to nhe ^^)

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi harunosakura, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harunosakura

    harunosakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Title: Tớ chợt nhận ra ?.
    Author: tiểu mạnh ( trong ACCVN ), Harunosakura ( trongTTVNoline ) và tên thật của tớ là Nguyễn Hà My.
    Disclaimer: Naruto
    Genres : nhẹ nhàng , dễ cảm ?
    Rating: 12+
    Summary : 2 năm sau khi Sasuke quay trở về làng Konoha , khi Sas-kun và Sak-chan 18 tuổi , và câu chuyện bắt đầu ??
    Lần đầu tiên tớ tập tành viết fic hixxxxx /:) ??( tớ là dân khối A , đang chờ báo điểm thi đại học nên rỗi rãi ngồi tập viết fanfic đó mờ ) vì vậy thật lòng mong các bạn đọc và nhận xét dùm tớ nhé , tất cả ý kiến của các bạn đều rất quý giá đối với tớ :"> , hôm nay giới thiêu chap 1 đến các cậu , mời mọi người đọc và đánh giá nhé !!!

    Chap1 : Khoảng rừng lấp lánh
    Sasuke-kun...! Một giọng nói trong trẻo vang lên trong khoảng rừng - nơi mà những tia nắng ấm áp của mùa xuân đang cố lách qua những tán kẽ lá cây tạo thành vô số những đốm sáng trên nền đất nâu sậm , ở giữa khoảng rừng đó 1 người con trai cho kiếm vào vỏ rồi quay lại , nhìn chủ nhân của tiếng nói vừa rồi bằng đôi mắt đen sâu thẳm , hỏi lại bằng 1 giọng nói trầm ấm:
    - "Sao vậy , Sakura?"
    - "Sasuke-kun...Cô Tsunade có nhiệm vụ mới cho cậu."
    - "Nhiệm vụ ?" Sasuke hỏi lại trong khi đi lại gần Sakura.
    -" Ừ!" Sakura đáp lại bằng 1 giọng hơi nhỏ, mặt hơi đỏ lên vì bắt gặp ánh mắt của Sasuke-
    "Cô Tsunade nói là xin lỗi cậu , mặc dù đây dang là đợt nghỉ phép của cậu , nhưng nhiệm vụ này, cô ấy nói là muốn cậu và Naruto đi thì mới có thể yên tâm, cậu đến gặp cô ấy bây giờ, được chứ ?"
    - Ừ- Sasuke khẽ nói với gương mặt vẫn chẳng hề thay đổi thái độ , cậu cầm thanh kiếm bước đi trên con đường ra khỏi khu rừng, đi qua trước mặt Sakura.
    Sakura đứng yên , một làn gió xuân thật dễ chịu thổi qua gương mặt cô thật êm dịu, Sakura đứng đó, trong khoảng rừng lấp lánh nắng nhìn theo hình bóng Sasuke , trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả , cô muốn được gọi con người đó là "Sasuke của mình" , bởi vì đã từ rất lâu cô yêu mến con người đó , cậu con trai rất lạnh lùng, rất thông minh rất đẹp trai ấy và bởi vậy bất giác cô khẽ mỉm cười.......
    - Sakura, cậu còn ở đó làm gì vậy , chưa về sao? Tiếng gọi của Sasuke làm Sakura chợt tỉnh lại.
    - Ừ, cô khẽ cười rồi chạy lại gần Sasuke.
    -" Về thôi" - Sakura nói nhỏ và bước đi bên cạnh Sasuke.
    Khoảng rừng lấp lánh và hình bóng họ nhòa dần trong nắng.........
    Trên suốt dọc đường trở về , họ nói với nhau vài câu chuyện nhỏ , Sasuke luôn tỏ ra là 1 người ít nói . Kể từ khi Sasuke quay trở lại làng đến giờ đã 3 năm , Sasuke và Sakura năm nay đã 18 tuổi. Sasuke đã thực sự trưởng thành, rất mạnh mẽ, cao lớn, đẹp trai, thông minh luôn điềm tĩnh và hơi lạnh lùng. Sakura vẫn còn nhớ khoảng thời gian khi Sasuke mới trở về làng sau khi đánh nhau với Itachi một trận long trời lở đất( Sasuke đã không giết Itachi nhưng lúc này Itachi biệt tích ở đâu thì không ai rõ) lúc đó Sasuke rất ít nói, cậu lạnh lùng và không thích nói chuyện với bất kỳ ai , cậu cảm thấy những diều mình làm đã gây ra không ít đau khổ cho mọi người , nhưng thời gian trôi qua , hiện nay những vết thương dường như đã dần dần liền lại , dù còn âm ỉ nhưng nỗi đau thật sự chỉ còn là quá khứ.
    ?o Thật sự thì?.-Sakura nghĩ thầm ?" Bây giờ cậu ấy dịu dàng hơn trước nhiều?-cô khẽ cười với suy nghĩ vừa thoáng qua đầu.

    to be continued.....

Chia sẻ trang này