1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANFIC về Linkin Park

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi maxEvo, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    FANFIC về Linkin Park

    tình hình là iem có ít máu văn nghệ, thấy thiên hạ viết về thần tượng của mình ầm ầm mà fans Lp ko có cũng fí :D. Thế cho nên em xin kín mời các zị có Tâm, có Tầm và có Tài ra mặt . Viết giả tưởng cho nó hay, nhưng LƯU Ý : Không viết truyện có nội dung động chạm đến những vấn đề tế nhị , ví dụ : tôn giáo, chính trị, ...
    Thế nhá, pà kon ủng hộ thì cứ lên tiếng . Em đang nuôi ý tưởng đê, nếu đc sẽ cho ra lò ngay. Cứ yên tâm !

    hê hê ko ngờ mọi người tham gia nhiệt tình đến zậy, zui wá :D. Nhưng theo em thì thế này, bi giờ mỗi người nếu có ý tưởng hãy cố gắng tập hợp lại để viết thành 1 truyện hoàn chỉnh, có đầu cuối hẳn hoi. Còn nếu mọi người ko có thời gian thì có thể làm theo kiểu Truyện ngắn nhìu người viết, tức là người viết sau dựa vào nội dung truyện của người viết trước. Kiểu này hơi khoai đấy vì đòi hỏi truyện phải có kết cấu mở, nhân vật phải nhìu và tính cách đa dạng. Cốt truyện cũng là 1 vấn đề khó, làm thế nào để giữ đc mạch truyện, làm sao cho mẩu sau nối tiếp hoàn hảo với mẩu trước làm thành mạch truyên ? Mọi người cứ post tiếp đê, nếu đc thì ta có thể tập hợp nhìu truyện lại để làm nên 1 cái hoàn chỉnh. Mà này, viết cho hiện đại chút chứ sao em thấy Chazzy mí lị Mike toàn như siêu nhân zậy ? Ta có thể tưởng tượng về chính họ hiện nay, với những khó khăn, những thử thách và cả thành công, ... , cũng như ta ý mà. Đấy, em thấy là nên như thế đấy. mọi người cứ cho ý kiến lên. Hy vọng ta sẽ có nhìu mẩu chuyện hay và to tát hơn, là 1 tuyển tập FANFIC made in LPFCVN thật hay ! YES ? :D
  2. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có phần thưởng gì ko?
  3. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Viết kiểu gì ?
    Kiểu bây h tự dưng cho Chester bắn lửa fừng fừng từ ngón tay còn Mike thì làm phù thủy đọc thần chú = rap á? :D
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Tức là bốc phét về LP chứ gì. Hị hị nghề của chàng roài,
  5. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Linkin Park của những năm cuối thế kỷ trước :D
    Chester : Kame joko...
    Chíu chíu chíu, bùm bùm bùm.
    Mike cũng : Kame Joko.
    2 bên bắn chưởng ầm ĩ
    =))
    Hồi đó trông giống thật. Tóc cứ dựng ngược cả lên, vàng vàng đỏ đỏ.
  6. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là thế này á?
    =D Nghề của mình rồi
    Ngày xửa ngày xưa có 2 anh em. Anh là Mike, em là Chester. Khi cha mẹ chết đi, ng anh Mike độc chiếm ngôi nhà, chỉ cho Chester 1 cái micro để đi hát dạo! Ngày ngày Chester lang thang hát rock kiếm tiền :D 1 hôm bỗng có 1 con chim thần đến bảo: tao là bầu sô đây! Cho tao cái micro tao sẽ lăng xê mày lên tầm sao bự! (hết vốn...sau nghĩ tiếp :D)
  7. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Sửa CHIM THẦN thành CON CÁO GIÀ đi Fox ui ...hay hơn nhìu
  8. tienb2

    tienb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    hô hô típ nè : " sau khi Chester thành danh làm đến chức đại sao ,nhưng vì mất cái micro đồ cổ ( gia bảo Mike cho mà) cho nên tuy đứng trên đỉnh cao vinh quang vấn cảm thấy mình hát chưa dc như ý đành quay về tìm Mike bàn kế đòi lại từ tay bấu sô.Lại nói về Mike ,sau khi chiếm nhà, mở lớp Sút Rap nhưng dek ma nào tới học đâm phá sản .Lúc nài Chester về tới....."
    Các pác zúp em phần tới
  9. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chester về tới nơi cùng 1 gã đầu xù tên Rob. Lúc này Mike đang ngồi bên chai Tequila cùng bao Virgina và đang bắn: "Watch the time flies by the window,....The clock ticks life away"... Nhìn cảnh đó Chester không cầm nổi nước mắt :" You used to be your own protection, but not now..".
    2 anh em nhìn nhau ngậm ngùi. Nhưng Rob không muốn để mất quá nhiều thời gian vào chuyện ủy mị nên đã cầm 1 cây gậy gõ "Tạch tạch bùm bùm" vào đống vỏ lon, vỏ chai... làm thức tỉnh 2 anh em,
    Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ..... (Hờ, ai tiếp kìa )
  10. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này