1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANFIC về Linkin Park

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi maxEvo, 28/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    .... Lúc này kế hoạch đã có sự tham gia của 5 người: Chazz, Glue, Bourdon, BBB, Feenux. Họ quyết định tới nhà lão Bầu Sô để đòi lại chiếc Mic của Chazz, và theo như Mike nói thì nếu không có cái Mic đó thì mãi mãi Chazz chỉ có thể đi chạy Sô ở các hàng cafe music như : Đêm Vọng, Z cafe....
    5 người cùng nhau đi đến nhà gã Bầu Sô, lúc này lão Bầu Sô đã đang nằm trên giường hấp hối vì bệnh "Ung thư tóc " . :D. Bên cạnh lão là con trai tên Hahn- tên này trông béo tròn, đang ngồi lắc lư bên cạnh bố. Lão Bầu Sô vừa trông thấy Chazz thì khóc lóc thảm thiết, nhưng không phải vì lão buồn mà vì lão vui. :D. Lão chấp nhận trả lại chiếc Mic với điều kiện là cho Hahn theo. Chazz nhìn Hahn với con mắt dò xét, "Hèm, trông nó cũng to, cho đi theo làm Bảo Kê chắc cũng ngon." , thế rồi 5 người đồng ý cho Hahn đi theo.....
  2. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Góp chút xíu
    5 người cùng ngồi quanh cái dàn Dj của tên Béo (Hahn) ...mặc kệ cho người bố đang hấp hối vì Ung Thư Tóc ...ban đầu họ định lấy tên là Hybrid Theory rồi Lincohn Park ...nhưng tất cả đều bị "đụng hàng và gặp vấn đề về tiền bạc", cúi cùng Chazz với vai trò là Chùm của băng quyết định lấy tên là LinkinPark, 5 thành viên còn lại nhìn Chazz với vẻ hoan nghênh tột đỉnh và từ đây băng đảng LinkinPark đc ra đời ... ..tèn ten ...Típ theo, Chazz ra lệnh cho đàn em của mình cầm vũ khí:
    Mike: Đọc Rap như bắn súng B51, có thể chửi đến nỗi đối phương kô kịp phản kháng (ngồi ngậm mà nghe )
    Rob: Với đôi dùi đánh trống có thể gõ sưng đầu cái đứa nào dám đến gây sự ( cốc cốc ..cốp cốp)
    BBB: với cây đàn "Sinh Viên" có thể làm cho kẻ địch bay lên vũ trụ (jống clip của M.Jackson)
    Fee: Cũng với cây đàn nhưng lại có thể làm cái mông thành từ 2 quả đồi thành 2 quả E vơ rét trong 13s (khíp )
    Hahn: Với vũ khí là những chiếc đĩa than đầy gai móc có thể phóng đứt cái gì mà anh cảm thấy là "thừa" trên cơ thể kẻ địck ..mịa ơi
    Cúi cùng Chazz: ai kô mún thành "Vịt nghe Sấm" thì xin đừng gây sự với Chazz ...ổng mà gào bài From The InSide cách lỗ tai 3 cm là đi lun cái màng nhỉ đấy
    Với các vũ khí tối tân kể trên, cả nhóm cưỡi trên chiếc xe Xíck Lô thế hệ mới với động cơ 4 thì với 7 chỗ ngồi (dành riêng cho Hahn 2 chỗ :D)...thông báo iem đã tịt ngòi
    ai típ theo júp iem nào ...
    Được brapcrazy sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 29/06/2007
  3. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ... 110 phân khối kiểu dáng trang nhã, phù hợp với giới trẻ đi doạ nạt khắp các bầu sô ở các tụ điểm ca nhạc. Những tưởng thời cơ thuận lợi sắp đến thì Dave phải về quê chịu tang chú nửa năm.. 5 thành viên còn lại đặc biệt là BBB ngày đêm mong nhớ, nước mắt (hay nước mũi?) sụt sùi.. BBB đã viết hàng trăm lá thư cho Dave nhưng anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ Dave nhận đuợc, vì:
    Dear Dave,
    Thế là đã 3 giờ kể từ ngày chú ra đi. Anh ko chắc là chú có thể nhận đuọc lá thư này ko, có thể nhờ 1 sự hảo tâm của nguời đưa thư tốt bụng nào đó. Nhưng chú ạ, thằng Mike nó mãi ko chịu trả tiền cho anh em mình, khổ thế cơ chứ. Chính vì thế ngoài 500 cơm, 500 rau/ngày thì anh chả đào đâu ra xiền mà mua tem gửi cho chú. Chú cố gắng lên sớm, anh em mình siết nợ, chứ giờ có thêm thằng Béo, nó toàn bênh thằng Mike thôi, 1 mình anh ko đọ đc với đống đĩa than của nó. Anh mà cứ mở miệng đòi xiên là Mike nó lại gào lên "JOEEEEEEEÊ", và bỗng chốc từ đâu bay tới 1 cái đĩa trúng mặt anh..
    Mà thôi, chú cố giữ gìn sức khoẻ, khi nào lên nhớ mua cho anh 1 ít bánh đậu xanh..

    6 tháng sau....
  4. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hê hê ko ngờ mọi người tham gia nhiệt tình đến zậy, zui wá :D. Nhưng theo em thì thế này, bi giờ mỗi người nếu có ý tưởng hãy cố gắng tập hợp lại để viết thành 1 truyện hoàn chỉnh, có đầu cuối hẳn hoi. Còn nếu mọi người ko có thời gian thì có thể làm theo kiểu Truyện ngắn nhìu người viết, tức là người viết sau dựa vào nội dung truyện của người viết trước. Kiểu này hơi khoai đấy vì đòi hỏi truyện phải có kết cấu mở, nhân vật phải nhìu và tính cách đa dạng. Cốt truyện cũng là 1 vấn đề khó, làm thế nào để giữ đc mạch truyện, làm sao cho mẩu sau nối tiếp hoàn hảo với mẩu trước làm thành mạch truyên ? Mọi người cứ post tiếp đê, nếu đc thì ta có thể tập hợp nhìu truyện lại để làm nên 1 cái hoàn chỉnh. Mà này, viết cho hiện đại chút chứ sao em thấy Chazzy mí lị Mike toàn như siêu nhân zậy ? Ta có thể tưởng tượng về chính họ hiện nay, với những khó khăn, những thử thách và cả thành công, ... , cũng như ta ý mà. Đấy, em thấy là nên như thế đấy. mọi người cứ cho ý kiến lên. Hy vọng ta sẽ có nhìu mẩu chuyện hay và to tát hơn, là 1 tuyển tập FANFIC made in LPFCVN thật hay ! YES ? :D
  5. Linkinpark91

    Linkinpark91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    [[/quote]
    ... 110 phân khối kiểu dáng trang nhã, phù hợp với giới trẻ đi doạ nạt khắp các bầu sô ở các tụ điểm ca nhạc. Những tưởng thời cơ thuận lợi sắp đến thì Dave phải về quê chịu tang chú nửa năm.. 5 thành viên còn lại đặc biệt là BBB ngày đêm mong nhớ, nước mắt (hay nước mũi?) sụt sùi.. BBB đã viết hàng trăm lá thư cho Dave nhưng anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ Dave nhận đuợc, vì:
    Dear Dave,
    Thế là đã 3 giờ kể từ ngày chú ra đi. Anh ko chắc là chú có thể nhận đuọc lá thư này ko, có thể nhờ 1 sự hảo tâm của nguời đưa thư tốt bụng nào đó. Nhưng chú ạ, thằng Mike nó mãi ko chịu trả tiền cho anh em mình, khổ thế cơ chứ. Chính vì thế ngoài 500 cơm, 500 rau/ngày thì anh chả đào đâu ra xiền mà mua tem gửi cho chú. Chú cố gắng lên sớm, anh em mình siết nợ, chứ giờ có thêm thằng Béo, nó toàn bênh thằng Mike thôi, 1 mình anh ko đọ đc với đống đĩa than của nó. Anh mà cứ mở miệng đòi xiên là Mike nó lại gào lên "JOEEEEEEEÊ", và bỗng chốc từ đâu bay tới 1 cái đĩa trúng mặt anh..
    Mà thôi, chú cố giữ gìn sức khoẻ, khi nào lên nhớ mua cho anh 1 ít bánh đậu xanh..

    6 tháng sau....
    [/quote]
    Dave trở lại với bộ wần áo rách rưới cùng cây bass cũ xì của ông chú để lại trong bản di chúc. Hắn ko có xìn để đi tàu về nhập bọn bèn nhảy xuống biển cùng cây bass bơi hàng trăm cây số nhờ chai "thần lực" number 1. Về đến nơi Dave nghe BBBkể hết mọi chiện mới bít đã có 100000 lá thư gửi cho mình trong thời zan chịu tang chú. Hắn câm zận Joe và Mike zì đã xù tìn, cùng việc đã dấu biệt số thư đó.
    Hắn và Chazz cùng Rob bàn kế hoạch thôn tính 2 gã kia. có chú Rob hìn lành ko mún sinh sự xin chịu iên fận chỉ có 2 tay kia làm cuộc đảo chánh.
    Trong 1 cuộc chiến, sau khi kết thúc Dave lìn wăng vũ khí (cây bass za bảo) vô đầu Mike. May thay Mike né đc, Dave cười hì hì: tớ lỡ tay....
    Típ theo là Chazz báo thù trong Williams Cường (WC). Hắn đã chửi Joe thậm tệ và buộc tên này hạ vũ khí. Tên mập ngoan cố và đã lãnh 1 hit vô mẹt... úi da ---> 1 đống ......
    Okie ai típ đêêê!!!
  6. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    6 tháng sau, Feenux quay về, vẻ mặt hân hoan phấn khởi như đc mùa ^^ Hóa ra cu cậu trong đám tang của ng` chú đã làm quen đc với con gái của anh trai của dì của ông trẻ của Mike, trong 6 tháng đó 2 ng` đã làm quen với nhau và trở nên thân thiết... Nhờ vậy mà Mike được nhượng bộ, ko ai nhắc đến chuyện trả tiền nữa ;;) 3 tháng tiếp sau đó...
    Tại phòng tập của nhóm LP:
    - Kính coong!!!
    - Mike, mày ra mở cửa đi. Hình như hôm nay chúng ta có 1 buổi phỏng vấn của tờ Lẩu Magazine...
    - Brad, anh ra mở cửa giùm tôi đc ko? Đang bận chơi cờ với Hahn. Lắm chuyện quá đi mất =_=
    - Này Rob...
    - Fee đâu rồi nhỉ?
    - Thôi đc....
    ...
    - Anhhh :D:D:D:D:D
    - (ngã ngửa)
    - *******? (Tùy mọi ng` nhá ^^)
    - Em vừa trở về sau chuyến đi phát động bảo vệ môi trường sinh thái rừng Cúc Phương ở Việt Nam :D
    Ai tiếp chứ nhỉ? :-"
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Á!!!!!!!! Ko chịu đâu! Mọi ng bỏ phiếu chọn đoạn nào đê :((
  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    (Định viết nhắng hơn nhưng đọc bài của Max, nên... =_=)
  9. Linkinpark91

    Linkinpark91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ax!!!! Đụng hàng gòi. Thui kệ lady first ! Ko thik tranh zành zới girl thoai cứ chọn bài của pé PP đi. Mệt wé hix hix vắt óc si nghĩ đoạn kế
  10. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hị hị cứ viết đê, rùi cả nhà bình chọn sau

Chia sẻ trang này