1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANFIC về Linkin Park

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi maxEvo, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linkinpark91

    Linkinpark91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ây dà !!!! Có 2 đoạn với 2 nội dung khác nhau nên e cứ quy chung về 1 kết quả là hìm khích của cả nhóm đc zải wyết nhá.
    Sau khi mọi việc khúc mắt về tìn bạc đc zải wyết thì 1 bín cố xảy ra. Một số băng đảng khác nghe tin LP đang dần lấn sân sang đất của mình chịu ko đc nên đã wyết đấu sinh tử với nhóm trong một thời zan nhưng đều thất bại. Bọn chúng đã thề rằng sẽ báo thù và 4 năm sau và đúng thời khắc định mệnh chúng gửi một bức thư hăm dọa và báo rằng sẽ mở lại một trận wyết đấu để chúng báo thù năm xưa. Thời khắc đó trong zới gangsta đc gọi là "Minutes to Midnight" và trận đấu diễn ra tại một nơi mang tên Projeck Revolution 2007.... và những kẻ thù năm xưa gồm MyChemical Romance, Taking, Him, Style of beyond, ......
    Lần này cả nhóm đoàn kết lại cùng chống đám đầu sỏ khét tiếng của vùng đất ma thuật ''Music Land''
    Típ típ mọi ng` ơi !!!!
  2. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    .... 5 gã còn lại vội quay ra phía cửa xem vì sao Fee kêu thống thiết . Từ cửa bước vào là một lão da màu trung tuổi, bận một bộ vét trắng toát, cái mũ cũng trắng, giày cũng trắng, có mỗi cặp kính là đen (Da cũng đen không nói làm gì)...Lão vừa đi vừa lắc lư, và lí do làm Fee ngất xỉu là vì ngoài trời lúc đó đang hơi tối, và Fee nhà ta chỉ thấy được một bộ đồ trắng toát di động nên nhầm tưởng là hồn mà bóng quế nào... ..
    Lão da màu bước vào giữa phòng, vẫn lắc lư làm cho Chazz, Glue, BBB, Rob nóng mắt. Còn Joe lúc này đang bận tạt nước cho Fee nên không để ý.
    (Hề, lão già kia là ai nhỉ ??? Ai tiếp đi)
  3. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bro tích cực ghê, iem đang định viết nhưng thấy mọi người trình cao wá nên đành gác bút zậy :D. Mà ngồi jì dữ thía, tận 12h đêm lận. Phải giữ sức khoẻ chứ :D . Iem mà có đk là ngủ từ tối đến 12h lun, sau đó chiến đấu cả đêm . Từ hồi tham gia FC đỡ bùn hẳn :D
  4. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hê hê ko có nhà tài trợ nên thôi vậy :D. Mọi người vui vẻ là chính , mí lị wa cái vụ này thấy iu LP hơn thui, fi lợi nhuận mừ mừ :D
    Được maxEvo sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 30/06/2007
  5. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Lão da màu đằng hắng:
    E hèm ...
    Cả 5 người cùng jật mình trố mắt nhìn lão
    Ánh mắt của lão lúc này thật đáng sợ ...jống như mún ăn tươi nuốt sống các chàng trai của chúng ta ...Lúc này Joe đang tạt nước tưới rau sau vườn. Một cảm giác rờn rợn bổng ập đến sau gáy Joe, da gà nổi tạch tạch ...jác quan thứ 6 đã mách bảo Joe đã có chuyện xảy ra với các bạn của anh. Anh ngừng công việc tưới rau, bước từ từ vào nhà. Khi đến phòng khách, anh hỏi:
    Có chuyện gì vậy các bạn? (Joe chưa để ý đến vị khách lạ)
    5 người bạn của anh bổng cùng nhau cà lăm:
    B ...bọn ...t ..tớ ...kô ...kô ...biết ...biết ...l ..lão ...ấy ....h ..h ..hỏi thăm ...c ...ậ ...u (có tiếng nước giọt lỏng tỏng xuống nền nhà , chả biết từ đâu nhưng Joe cảm thấy nó phát ra từ dưới ghế của các bạn anh đang ngồi ).
    Joe nhìn vào lão da màu, nhưng anh phải nhíu mày để nhìn cho rõ cại mẹt lão (vì lão đen thui, nhìn ở đâu cũng 1 màu đen). Bổng nhiên Joe hét to ...CHẾT MỊA
    Chazz hỏi: " Có chuyện gì vậy Joe, cậu biết lão ta àh ..???"
    Joe lúc này cũng cà lăm: "Chết ....tía ....tụi ....mình ...rồi ...các ...cậu ....ơi !?! "
    Mike, BBB, Fee, Rob + Chazz ngớ ra, chả hỉu jì cả
    Bổng lão lên tiếng, bước lên 1 bước, tay từ từ luồn vào túi trong của áo Veston trắng, ánh mắt cảu lão đã đỏ lên như con quỉ.
    6 người jật thót với ánh mắt của lão ...ai nấy đã chuẩn bị sẵn Vũ Khí của mình (tất nhiên là lão kô nhìn thấy).
    Lão lại từ từ rút tay ra khỏi tui áo, lúc này Chazz đã cảm thấy có 1 vật gì đó đi theo bàn tay đen ngòm. Chazz chuẩn hít 1 hơi thật dài để làm cho lão thành "Vịt nghe Sấm"
    Mike: Liếc nhìn cái nồi cơm mà cả nhóm vừa ăn xong
    BBB: sờ ngón tay đến đầu của cây Ghitar
    Rob: Rút 2 cây "dùi trống" của anh (thật tiếc, anh đã lấy nhầm 2 cây đũa tre và đã dùng bún mắn = 2 cây dùi )
    Joe: Luôn có mấy chiếc đĩa than jấu trong người
    Lão ...rút thật nhanh vật đó ra, chĩa thẵng vào đầu Chazz ...cả nhóm lại giật mình + run rẩy
    "Xin cậu thanh toán tiền bánh Pizza trong 2 tháng vừa qua ạ [:D, nếu kô nói tôi đành phải lấy chiếc XL của các cậu thế chấp thui" Lão nói
    Chazz :"Ơ ...cháu với các bạn có mới về đây ở hôm qua, có gọi Pizza bao giờ đâu ạ ???"
    Không, tôi nói cậu béo kia kìa - Vừa nói lão chỉ vào chàng BÉO của chúng ta Joe
    Mike, BBB, Rob, Chazz, Fee ồ lên: " A bây jờ thì tớ đã hiểu vì sao thằng Joe này lại Béo zồi"
    "Hề hề hề ..." Joe gãi đầu gãi tai cười
    Tối hôm đó, băng LP cùng ngồi thẩn thờ tiếc núi chiếc XL đã ra đi với lão nhân viên jao bánh Pizzza .....còn Joe thì ...xin mời xem clip
    http://www.youtube.com/watch?v=aqKyx2iU9I4
    ...iem viết theo phong cách hồi hộp + hài hước ...ai típ theo nào ??? tưởng tượng hơi bị ..hề hề hhè
  6. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Oài, Ý Bro thì cái lão đó khác cơ. Mặc đồ trắng, đeo kính đen, da đen. Ai nhỉ ??/
  7. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Jay_Z ...nhân viên của của cửa hàng Pizzza phải kô bro ? chà, jờ mới nhớ ...chắc phải sửa lại câu chuyện thành Lão da đen đến thách thức Mike đấu "bắn Rap" với lão hệ hệ
    Được brapcrazy sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 30/06/2007
  8. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem clip nhưng cứ bịa tiếp...

    Bất chợt, 1 ngọn gió thổi qua khe cửa.. Tiếng gió rít như tiếng sói kêu. Mấy ngọn nến chập chờn, ánh sáng mờ ảo. Bỗng cánh cửa bật mở...
    Gã da đen đã quay lại.
    Lão nhe hàm răng trắng ởn như dùng Colgate Dược Thảo trắng bóng 12 lần 1 ngày. Chỉ kịp nhìn thấy thế, Joe đã kịp vơ ngay lấy 2 cây đũa cả của Rob phang cho lão tới tấp. Mike bắn rap như súng liên thanh đuối lão đi, còn Chaz vội phô giọng gào của mình để doạ lão. Trong khi đó, BBB và Fee đã kịp chạy vào bếp, tay trong tay là 1 đống dao thớt, mì chính, gia vị Ajingon cùng nước tương Chinsu vượt quá hàm lượng 3MCPD để ướp chả lão. Chaz gào:" YOU TRY TO TAKE THE BEST OF ME. GO AWAY!!!!!!!". Lão quá sợ hãi, bèn giở chiêu cuối cùng:"À há à há" của mình ra.. Mike chết lặng.. Sao lại có 1 tên giao pizza mà à há giỏi thế (hơn cả miìn). Thế là lão được mời vào làm 1 album chung với nhóm, gọi là "Collision Course". Còn Joe thì được lão ưu ái, mời ăn pizza suốt ngày thay vì phải nai lưng ra cọ rửa WC cho lão để trả nợ.
    Mike và Joe có vẻ đặc biệt thik thú thì BBB và Fee buồn ruowì rượi, đành ngậm ngùi cất thớt và mì chính vào bếp, bóc gói mì tôm ra ăn..
    Bỗng, từ trong gói mì tom xuất hiện 1 tờ vé cào trúng thưởng...

  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy :P Bro hỉu sai cái đoạn kia rồi.. chú ý mấy dấu gạch đầu dòng tí chứ... ^^ Thôi ko sao >:)
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    BBB rú lên, FEE ƠI, LẤY CÁI MIẾNG GẢY GUITAR RA ĐÂY NHANH LÊNNNN
    Fee cũng vui mừng và hồi hộp ko kém, anh đảo mắt qua trái rồi đảo qua phải, tay chân tung bắn lên để đi tìm miếng plastic bé nhỏ ;;)
    - Hahn, tránh ra xem nào.
    - Hì hứ ừ ừ, uỳnh uỹnh... (nhồm nhoàm ăn pizza rồi lồm cồm bò dậy khỏi đống vỏ hộp)
    - A, đây rồi :-j
    (Miếng nhựa dính lên trên cái bàn tọa của Joe do bị hắn ngồi đè lên suốt từ trưa đến chiều tối ^^)
    Quay trở lại, BBB cùng Fee ngồi cào cào tờ bìa bóng nhỏ... Nhưng do miếng plastic dùng để gảy guitar quá cùn, nên sau 1 hồi vật lộn điên cuồng, BBB đã làm tờ phiếu rách làm đôi :-s

Chia sẻ trang này