1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANFIC về Linkin Park

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi maxEvo, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Và trên 1 nửa rách còn đang phấp phới 9 con số 0 và chữ $ ....
  2. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ha ha QUELLE IMAGINATION ! . Không ngờ FC mình lại có nhìu tài năng đến zậy, đọc xong đau cả bụng. Ui, Linkin Park :D. He he , cứ tiếp tục viết đê pà kon, nhưng viết hay vừa thui, hay wá khó bình chọn lém :D
  3. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ nhà ko viết gì à?
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà chưa viết gì thôi.. ;;)
    Tiếp: 2 anh chàng thất vọng, thở dài não nuột...
    - Vậy là rách mất rồi, Fee.
    - Rách chưa?
    - Rồi.
    - Thật ah? :-s
    - Bố khỉ, ko thật thì đã chả thở dài :((
    - Xem lại, xem lại đi nào
    Ô chết, hoá ra tờ phiếu đó chưa rách hẳn, mà là do nó có 2 lớp, 1 lớp bạc 1 lớp nhũ mỏng, vì vậy mới nhìn cứ tuởng là rách... ;;)
  5. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    cũng mún lém nhưng ý tưởng chưa đến nơi, mí lị mọi người viết là đc rùi, đọc hay ghgê đó chứ :D
  6. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ góp chút xíu đi mờ, iem dạo này đầu óc ngu si chả nghỉ dc cái jì cả
  7. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hơi bực mìn đấy, iem làm wả solo. Lấy lun tiêu đề là One step closer

    ONE STEP CLOSER
    Everything you say to me
    Takes me one step closer to the edge
    And I''m about to break
    I need a little room to breathe
    ''Cause I''m one step closer to the edge
    And I''m about tooooooo... break
    Show diễn kết thúc. Cả sân vận động như vỡ tung. Tất cả cấc thành viên của LP đứng lên chào khán giả. Họ đã có 1 buổi biểu diễn tưng bừng, nhất là Rob. Hôm nay anh chơi thật hay và chính anh là nguồn động lực cho cả nhóm. Chazzy và Mike fải hỏi nhỏ Rob : Cậu thật tuyệt, hôm nay là ngày của Rob :D. Rob cuời, nhưng nụ cười của anh không được tươi cho lắm . 1 phần vì mệt, cái đó thì ai ai cũng biết, nhưng có lẽ là vì một lý do nào đó khác mà có lẽ chỉ mình anh biết. Ôi, những người đàn ông trên thế giới này, dù có thành công đến mấy thì vẫn có những ưu tư, những điều thầm kín. Và không may là Rob lại là 1 trong số đó ....
    Rob là một trong những người ko tin vào cái gọi là Tình yêu sét đánh. Với anh, Linkin Park, bạn bè và gia đình là tất cả đối với anh. Đôi khi, anh cũng hơi cảm thấy buồn, nhưng cảm giác ấy thường ko rõ ràng và ngay lúc đó, chiếc đàn Piano đã làm anh khuây khoả. Nhưng hôm nay, chỉ ngay trước ngày show diễn bắt đầu 48h, anh đã nhìn thấy 1 người phụ nữ. Khó có từ nào diễn tả nổi cảm giác của Rob, chỉ biết rằng lúc ấy, anh đưa mắt nhìn theo fía người fụ nữ như có 1 ma lực, và cứ thế đạp chân ga. Nếu không có cái ... cột điện chặn trước mặt thì anh đã lao ko fanh xuống cuối đường rồi. Chỉ tiếc cho anh, hay thế nào nữa, anh cũng ko diễn tả nổi : Ngườ fụ nữ đang khoác tay một người đàn ông ....
    Một kết cấu mở. Em đặc biệt thích Rob nên làm lun wả solo về anh, mọi người có hứng thú thì cứ post fản hồi. Còn ko thì continue nốt con của PhuongPotter cho nó máu :D
  8. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    bà con rảnh thiệt sự luôn á, không bù cho mình...
  9. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cái đoạn 2 lớp kia mình chả hiểu gì cả..
    Thôi kệ, lấy ý chính là nó chưa rách..
    Trong khi 2 tên Brad và Fee tranh nhau cái phiếu, Chaz và Mike đã núp sau cửa, săm soi hết cả.. Fee thì thầm bảo Brad:
    - Đại ca, nhân lúc 2 thằng kia đi uống nước mía, mình cứ giấu nhẹm đi.. CHứ chúng nó á, chúng nó mà biết là lại lấy hết 8 con số 0 luôn í chứ.. Bọn nó dạo này đanh đá lắm.. Còn ku Rob với Joe, mình cứ đút cho nó vài cái Hamburger, thỉnh thoảnh dẫn đi ăn mì Ý là ổn mà..
    - Uh, chú nói phải.. Nhưng mình giấu tấm vé ấy đi đâu bây giờ?
    - Em nghĩ mình nên đút nó vào hộp đàn anh ạ.. Đố nó dám moi ra của mình.. Em sẽ canh chừng đàn 24/24.. Đại ca yên tâm!!!
    MIke và Chaz nghe thấy thế suýt sặc nước mía.. Họ bắt đầu bàn tính kế hoạch ăn trộm chiếc vé (chắc phải tới thỉnh giáo bác Ocean)

    Tối hôm đấy, band biểu diễn tại Mỹ Đình, nhân lúc cuối hăng quá, Chaz cầm ngay cái đàn của Fee, đập tơi tả vào dàn trống của Rob.. Nghe nói thiệt hại là vô cùng đáng kể, nhưng trong lúc mọi người đang bận cãi lộn về việc bồi thuờng, Chaz đã nhanh tay lần mò trong đống đổ nát, quyết tìm cho bằng được tấm vé đắt giá ấy..
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    ... Trong lúc đang hạ mình lục bới đống lỉnh kỉnh, Chaz bị mảnh gỗ rạch 1 đường rất nghệ thuật trên tay ;;) Để giấu diếm, Chaz đã nhờ ngay người hóa trang cho mình săm lên cả 2 cánh tay những đường lửa uốn lượn >:)
    Lại nói về phần chiếc vé, lần này, sau khi bị hết những mảnh gỗ nhọn sắc cho đến dây đàn và các vũ khí lợi hại khác tổn hại, may mắn thay nó vẫn còn sống sót... Nhưng...
    Chaz, sau 1 hồi tìm kiếm vất vả, đành phải kêu lên: I''ve given uppppp :(( :(( :(( Vừa dứt lời, anh lại nhìn thấy cái mép giấy màu... hường đã tả tơi của chiếc vé, ko kìm được, anh gạt bỏ hết tất cả, xông vào với tư thế vồ ếch, 2 cánh tay hộ pháp rút bật.... nửa chiếc vé lên :-)(()

Chia sẻ trang này