1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fangdi's corner

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi fangdi, 24/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Em đang đau khổ , chị biết không . Chị làm em đau quá rồi , đau quá rồi , chị biết không ? Em biết làm gì đây , em chẳng dám viết tên chị trong nhật kí , em chẳng dám viết trên blog của mình nữa . Em đang muốn điên . Em chỉ muốn trốn ở đây , trong góc khuất , và lưu giữ những kí ức của em về chị . Chị coi em là gì chứ , em không có trái tim , em không biết yêu , và không biết đau sao ?

    Em đang đau vì chị , đau lắm , chị biết không ? Khó khăn làm sao khi nói rằng em yêu chị . Nhưng biết sao được , điều đó là có thật . Biết làm sao được đây . Đó có phải là tội lỗi không ? Chắc là có . Có nên có người đang khiến em phải dằn vặt .

    20 tuổi . Kí ức của em là chị .

    Và khi 5 năm nữa , có thể , khi em đọc những dòng này , em sẽ cười . Nhưng bây giờ , em phải khóc .



    Được fangdi sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 26/07/2007
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Lại là một đêm mất ngủ . Lại là một đêm nghĩ về chị . Và ngay cả khi đầu óc đã trống rỗng , tất cả mọi thứ đã trở nên vô nghĩa . Vẫn không thể ngủ được .
    Không cần phải đặt câu hỏi "tại sao " nhiều đến thế . Khi tất cả mọi thứ đều chỉ có 1 câu trả lời . Và câu đó , đâu phải em mới nói với chị chỉ một lần ?
    Qua tuổi viết nhật kí ? Qua bao nhiêu tuổi để viết blog ? Qua thêm bao nhiêu tuổi nữa để không viết gì cả . Và qua bao nhiêu tuổi , ta chẳng nghĩ đến ai ?
    Đêm . Buồn . Một mình...
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Sáng . Ngồi nghe nhạc . Nghe bất cứ thứ nhạc nào có thể . Tự dưng thèm một tiếng cười . Đã lâu rồi chẳng cười nổi . Cười , sao mà khó đến thế ?

    Em gái sang chơi . Ngồi chơi với anh nào . Hát cho anh nghe nào . Nghe tiếng cười của trẻ con , sao ngọt ngào đến thế . Thèm trở về cái tuổi chẳng phải lo nghĩ , chẳng phải mất ngủ . Chẳng phải ngồi viết những dòng như thế này . Nhưng sao trở về được đây . Lại hoài cổ . Oh , fangdi , oh fangdi , oh fangdi , oh fangdi .
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ , xa chị một thời gian là tốt cho cả hai chúng ta . Em xin lỗi .
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng một khi quyết tâm , cách xa chị sẽ thật dễ dàng . Đâu ngờ rằng mọi chuyện khó khăn đến thế . Biết chị ở đó , biết chị không trách gì em . Nhưng sao em vẫn dằn vặt chính mình . Bỏ đi lang thang 1 thời gian . Lướt qua mắt là ai đó , nhưng trong lòng chỉ nghĩ về chị . Đau lòng làm sao khi biết chị đang ốm , và em chẳng thể sẻ chia.
    Lang thang , lang thang . Bỗng dưng thấy mình đang ở trong blog chị . Định tìm kiếm thứ gì đó , để rồi bỗng dưng quên mất là định tìm kiếm gì . Để lại 1 dòng nhắn nhủ là em đã ở đây , giờ phút này , để biết rằng em ở bên chị ? Không , không thể làm thế , không thể yếu đuối thế . Cứng rắn lên nào .
    Em nhớ chị , nhớ chị rất nhiều , rất nhiều .
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có lẽ mọi thứ đã ổn hơn . Có lẽ giấc ngủ ngắn đã làm tâm trạng em ổn định hơn một chút . Ít ra thì giờ em cũng có thể đọc sách , điều mà thời gian gần đây em không làm được . Nhưng em vẫn nhớ đến chị mỗi khi có thể ,nhớ nhiều lắm.
    Em đang có vài suy nghĩ hơi khác một chút . Và có lẽ là chiều hướng tốt . Hì hì , em nhớ chị lắm , nhưng em chưa gặp chị được đâu. Em chỉ có thể viết email hoặc pm vào hộp thư của chị thôi . Thông cảm cho em nhé . Mọi việc em xử lý cũng đã gần xong . Em hy vọng sẽ được gặp chị sớm . Em nhớ chị ,chị của em.
  7. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    friends forever , pici(CZ) ? Forever ! Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !Forever !
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Gần như bình thản . Xin đừng phán xét gì hết . Xin đừng.
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm 2 tháng mình quen nhau . Ăn mừng thật lớn chị nhé . Hì hì.
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Chị bực mình ? Em ước gì chị bực mình vì em . Lúc đó , chị có quan tâm tới em , phải không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này