1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanjuly-F7 v2.11 (T4) - "LIFE IS A JOURNEY, NOT A DESTINATION", HAPPY NEW YEAR 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 07/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cố vào Hang Kia à? Chú Ch chiều trẻ con qúa nhé, ở Tân Lập nhiều chỗ giống Hang Kia, chú lại muốn Tổ quốc ghi công & cắt cơm đồng chí phải ko
  2. vtec3sf

    vtec3sf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái vụ ăn nhậu trong lều bạt đã sôi máu rồi. kakaka, gà luộc hoặc quay, rượu bản, say thì cứ gọi là vui
  3. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nếu chắc chắn được ngủ lều bạt và koh sợ ban đêm bị tộc "quấy rối" hay "biên phòng quấy rối'' thì chúng ta sẽ chuẩn bị gà để đem lên đó quay. Ui, vụ này em Khanh lead chúc rượu nhé, không lần sau ứ cho đi.
    -> Cương nhớ mang dao Mèo mới mua để chặt cây dựng lều nhé.
    -> Tuấn - Alo check lại thông tin về lều bạt và nơi hạ trại an toàn nhé.

  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    e có góp ý khi về bọn a nên đi đường sông Đà , cảnh đẹp tuyệt chưa kể đổ đèo thích lắm ý , căn khoảng 5h chiều về đến đó ngắm hoàng hôn thì tuyệt
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Có người sắp hỏi mình đi dọc sông Đà theo lối nào
  6. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Haha, ai biết được term của Bác Đ trong câu trên là j, Tớ xin phục vụ người đó vô điều kiện.
    Term là: "thu th.." kia kìa.
    Fiction: Chuyện kể rằng, cứ đến ngày 30-4 hằng năm là ngày lễ hội của dân chúng miền xuôi tụ hội về nơi đây. Đặc biệt là những trai trẻ ế vợ, gái trẻ ế chồng, đổ xô về dãy Hoàng liên - nơi có đỉnh Fansipan khô khan lãnh lẽo và chán ngắt để được cùng nhau "Lên Đỉnh". Có rất nhiều người vì sự ham muốn, ước muốn, ước vọng và khát khao được lên đỉnh đã sẵn sàng cãi lại thân phụ mẫu, bật Sếp như lò xo, huo tay chém gió lên mặt với chúng bạn. Vì sao ư, vì họ sẽ được lên đỉnh cùng "tập thể" và chắc chắn cứ phải threesome trở lên họ mới thỏa mãn.
    Vì thế, cứ đến ngày 30-4, và thậm chí trước đó vài ngày, nam cũ, nữ mốc lại rủ nhau hì hụi lên Fan để được sướng trên đỉnh cùng nhau. Ôi, cái ngày quái quỷ, tiếng rên la của những anh chàng, cô nàng cứ hì hục mãi mà ko lên được đỉnh; tiếng hét sung sướng, đứt đoạn của những người thỏa mãn khi lên đỉnh, và cả những tiếng thở dài, thở gấp của những kẻ rã rời sau khi lên đỉnh.
    Ôi, năm nay bác Đ sẽ lại cùng về Fan quần tụ, ngày các nhóm cứ thế mà thả cửa giao hòa nơi không gian núi rừng.
    Ôi, lại sắp phải chúc mừng những con người làm nên lịch sử rồi.
    Ôi, rồi đây các thế hệ kế tiếp có khi mỗi chi (chân tay) da dẻ một màu khác nhau. Tóc trên đầu chúng có khi chỗ xoăn, chỗ thẳng.

    Được nguyenkhc sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 17/03/2010
  7. thanhhvtc87

    thanhhvtc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ui, cái hang này tối thui tối mù à, tìm mãi mới thấy
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    em Ly nhà này nghe tiếng chụp ảnh đẹp lắm , cố gắng phát huy lúc đi Mộc châu nha
  9. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hang nào chả tối hở chị
    cuối tuần chúc mọi người lên đường thành công
    về có ảnh để e lại biên tập tiếp
  10. haiyen0605

    haiyen0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà đi vui khoẻ hiiiiiii
    em ở nhà mong ảnh và mong off hiiiii
    nếu có j mang về để cho em ăn với thì càng tốt ạh hiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này