1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANKISS: Du xuân cực Bắc với mì tôm trứng, ấn tượng khó phai, double thik

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lịch off nhà Fankiss​
    Chờ mãi chẳng thấy mọi người vào ném đá cho vụ off gì cả nên mình tạm thời lên lịch như sau:
    Thời gian bắt đầu: 17h30 ngày thứ 7 (23/5)
    Địa điểm:

    Tăng 1: Bò nướng dốc Hàng Than hoặc Hàng Buồm (nếu c.Thu, mairua và rotting ngại xa thì có thể suggest một quán bất kỳ quanh khu vực Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh cũng được)

    Tăng 2: Thi "Giọng hát to, tay đàn khoẻ" tại 39 Bùi Thị Xuân (nếu ăn bò nướng dốc Hàng Than hoặc).

    ]Tăng 3 (cái này là option ): PS, AOE, Half-life....cho các game thủ
    Vậy kính mời pà kon vào cho ý kiến để thứ 5 mình còn chốt. Ngoại trừ thời gian, còn lại địa điểm ăn uống và hát hò thì có thể điều chỉnh. Đồng chí nào có suggest về địa điểm ăn thì nhớ kèm theo địa điểm hát lun (gần chỗ ăn để tiết kiệm thời gian đi lại )
    @Fangto: với tinh thần nhà Fankiss hiện nay thì ngoài Apachai ra thì chẳng có chỗ nào thu hút được lòng dân một cách tuyệt đối , các điểm khác thì sẽ có những ý kiến trái ngược . Nhưng bây h mà đi Apachai thì không hợp lý lắm vì đã bắt đầu mùa mưa rùi, đi nguy hiểm lém. Hôm trước mưa to, HG thì bị lở đất, Yên Bái thì bị lũ ống... xem tivi mà thấy hoảng. Mình đi tầm này nếu gặp đúng đợt mưa thì ngoài nguy hiểm ra, lịch trình bị kéo dài hơn dự kiến là điều k tránh khỏi. Mà đi Apachai thì chỉ có mỗi cột mốc 0 là đích duy nhất, không thể rút ngắn giống như đi HG được. Nếu không vướng bận công việc thì anh sẽ đi Thung Nai, Hoà Bình hoặc Coto, Quan Lạn tầm 6/6 (dịp có trăng, có sao ), nhà mình nếu có ai cùng chí hướng thì sẽ lập đội đi tiếp
    Được ThatWhy01 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 19/05/2009
  2. acad14

    acad14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì cứ ra Hải Xồm, Lan Chín là tiện nhất. Fòng điều hoà mát lạnh, muốn ăn gì uống gì cũng dễ.
    Bò nướng chỉ ăn chơi chơi thôi ít người, uống cũng in ít thôi. Mà điều này có vẻ ko thích hợp cho hội nát rượu nhà Fankiss lắm hehhe
    còn tăng 2, tăng 3 cứ tuỳ cơ ứng biến, ko có vấn đề j`.
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ anh Tiệp: a cũng tính toán cho em cái điểm nào nó gần bến xe ấy,để em đi xe ôm cho đỡ tốn kém
    tăng 2 tăng 3 thì tuỳ,nhưng tinh thần là over night luôn nhá.hình như nghe Đức gà nói thì còn có cả tăng 4 nữa thì fải
  4. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em thì dứ lào cũng được à. Dưng mừ anh Tịp ơi, hum nay là thứ 4 rùi, thế bà kon định chốt dư lào ạ?
    @a.Fangto: tăng 4 nà tăng thía nào ạ? Không phải nà típ tục về nhà bạn anh rùi ngủ với em dư hum đi HG về đó chứ. Há há ;))
    Được Nobitus sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 20/05/2009
  5. luckyoluke

    luckyoluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    I''m saving money. Vậy mà.....
    Thôi, Sayonara...
  6. keogung1234

    keogung1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của anh TW về thời gian & điểm đến tiếp theo : Vân Đồn - Quan Lạn. Em thề, em hứa, em đảm bảo là lần này em quyết tâm bỏ việc để đi du lịch ! Chứ cứ theo cái tình hình này thì em mệt mỏi quá . Công việc cứ bận quay cuồng không zứt ra được, sờ trét kinh khủng. Lại còn vụ Hà Giang nữa em đang hóng xem có nhà nào đi để còn bám càng nữa. Chứ nếu không sắp hết năm 2009 đến nơi rồi, thời hạn chống lầy sắp đến roài huhu, kế hoạch đi Hà Giang thì mãi mãi chỉ là giấc mơ thui !
  7. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    3 tuần...
    Muốn viết thật nhìu mà ko viết được j.
    Muốn "hú".
    Muốn 80km/h, 400km/ ngày.
    Muốn đi trong mây, tắm trong sương.
    Muốn xế tắt máy, đổ đèo. Nghiêng trời, nghiêng đất.
    Muốn chân buộc túi, lếch thếch leo lên cột cờ. Tụt xuống. Sáng mai leo lại. Rùi cả đoàn hả hê:" 2 ngày mà lên đỉnh 2 lần"
    Muốn dừng lại "ăn mảnh" 1 chút. Thoát y nhanh (nhưng ko được thoát hết). Nằm giữa đồng "tam giác mạch" rùi hi vọng sẽ mỗi mình mình có kiểu ảnh này
    Muốn "phiêu" lại trên đoạn đường "kinh dị" đến Phố Cáo. Xem xế ai giỏi nhất.
    Muốn xem tay nghề anh Caro lên thế nào sau mỗi lần săm thủng.
    Muốn nhảy ùm xuống dòng Nho Quế. Vẫy vùng cho thỏa (mặc dù nước hơi cạn )
    Muốn Mã Pì Lèng dài thêm mấy trăm cây nữa xem có thấy chán được ko.
    ... Và muốn tìm được 1 cái tên để trên suốt "Con đường Hạnh phúc" có thể nguyện cầu.
    P/S: Hình như mình để quên 1 thứ j đó ở HG thì phải? ... 1 mảnh tình [/size=3][/size=4]
  8. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Lịch đây, lịch đây. So j cả nhà vì chậm chễ
    Lịch off nhà Fankiss​
    Tăng 1: bắt đầu lúc 17h30 ngày 23/5 tại Bia hơi Hải Xồm, 181 Giảng Võ.
    Tăng 2: Ka da o kê X-Men, 408 La Thành
    Tăng 3, tăng 4: .....
    Kính mong pà kon thu xếp thời gian để đến tham dự đầy đủ và đúng h.
    @mairua n Rotting: Địa điểm này chắc ổn rùi, k còn bị kêu xa nữa nhỉ
    @Fangto: Khi nào gần đến bến xe thì anô a ra đón, đỡ phải đi xe ôm
    @lucky: R u saving money for the lens? Keep it going . Since, we still have some money left, we may have to contribute a little. So, no more worry abt that . All u need to do is to get ready for the party .
    @keo: dạo này tự dưng a thấy sợ gạch với ngói nhà cô lém. Cô hết ném đá rùi đến quăng sỏi, nhưng sau đó thì thấy mất tăm như đá ném ao bèo ý . Lần trước off cũng thấy rộn hết cả ràng mà cuối cùng chẳng thấy mẹt mũi đâu, gọi điện thì k thèm bắt máy . Bi h khoan nói đến vụ Co to- Quan Lạn, mà hãy nói đến vụ ọp ẹp này đã. Cỗ mà còn không đến nữa thì chẳng còn gạch ngói j nữa đâu, hehe .
    @Capi và Meo: Lần trước mọi người đợi nhà bác về mới off, thía mà nhà bác chẳng thèm đến. Lần này thì đừng vắng mặt nữa nhé.
    @all: Tớ không có nick + số đt của một số mem cũ cũng như mới của nhà mình, mấy đồng chí này lại có vẻ ít vào ttvn nên có thể không biết lịch off nhà Fk. Ai biết được lịch off lần này thì thông báo cho mọi người giúp tớ với. Tks kiu
    Được ThatWhy01 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 22/05/2009
  9. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của XLibra mà bỗng dưng muốn làm...thơ.
    Hờ hờ, ơ thì post thơ cho nó máu. Đôi khi đú với một số thứ vậy.
    Hà Giang mây núi điệp trùng
    Khi về lòng nhớ khôn cùng người ơi.
    Hà Giang phong cảnh tuyệt vời
    Đổ đèo, vượt dốc lả lơi phiêu bồng.
    Hà Giang, nhớ núi, nhớ sông,
    Nhớ cô sơn nữ chưa chồng tắm tiên.
    Nhớ đàn em nhỏ ngoan hiền
    Vô tư, thơ dại không niềm âu lo.
    Hà Giang tung cánh tự do,
    Thả hồn theo gió đem cho cuộc đời.
    Hà Giang yêu lắm con người,
    Thật thà, chân chất, miệng cười xinh tươi.
    Hà Giang tiên cảnh ở đời,
    Đi rồi nhớ mãi một thời xuân xanh.
    @a.Tiệp: nghe anh giới thiệu có đặc sản tắm tiên làm em háo hức lém. Tuy chưa được đích mục sở thị nhưng em cứ nhớ cho nó đú.

  10. keogung1234

    keogung1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nào em có muốn như vậy đâu.Công việc của em cứ quay cuồng còn chả có thời gian mà online YM nữa ý. Chán ghê !
    Còn về vụ off em ko hứa trước vì có thể đến muộn. Nhưng sao mọi người ko off ở Hồng Hạc Quán trên đường CHùa Láng đi vào ý. Không gian ở đấy hợp với tụ off hơn.Chứ ngaòi quán bia nhìu người, loãng bỏ xừ. Với lại nếu có off ngoài quán bia thì trừ Hải xồm và Lan Chín ra...... bia bọn này thì tạm được thật nhưng bọn phục vụ như zở hơi ý,lại còn đắt mất tiền mua cái bực mình vào người. Nhất là cái bọn Hải Xồm. Nếu bia thì lên 19C Hoàng Diệu ý, Bia ở đấy cực chuẩn mà không quá đắt. Phục vụ lại ngon... Các bác cứ tin em đi, thử 1 lần rùi bít ngay mà ...

Chia sẻ trang này