1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANKISS: Du xuân cực Bắc với mì tôm trứng, ấn tượng khó phai, double thik

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyoluke

    luckyoluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, có 20D + 28-135 đây.
    Lúc tối bạt tai, đá đít mệt nhoài cuối cùng cũng kéo được con 1D mark đi. Anh em yên tâm khoản này rồi nhá.
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    kinh
    2 thằng đi đá đít nhau cơ à
    thằng Giang pede ko chym đi đá đít ai thế
    khổ thân thằng kia quá
    dính ngay fải thằng Giang pede ko chym
    @ Tú: mày nợ anh 2 bữa bia,quy ra tiền rồi đưa cho cháu Rùa đi,anh ủng hộ 2 bữa bia đó cho cháu Rùa đấy
    @ Rùa: đòi thằng Tú 2 bữa bia để chú đóng góp nhá,chú đóng góp 2 bữa bia ở chỗ thằng Tú đấy
  3. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các chiến hửu,
    Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên Hà nội và các tỉnh miền Bắc bất ngờ trở lạnh và có mưa. Các thông tin dự báo thời tiết cho ngày mai mà mình tham khảo là hơi khác nhau:
    [*] Dự báo của Ta thì Hà nội có lúc có mưa rào
    http://www.nchmf.gov.vn/website/vi-VN/62/19/58/map/Default.aspx
    [/* ]
    [* ] Dự báo của Tây thì Hn chỉ có mây thui
    http://weather.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:VMXX0006&q=Hanoi%2c+VNM
    [/* ]

    Dân mình thường xính đồ ngoại nên lần này mình cũng tin vào dự báo của Tây , hy vọng là Tây đúng, Ta sai . Tuy nhiên chúng ta cũng phải dự kiến đến tình huống xấu là ngày mai có thể có mưa. Hoạt động của nhóm mình lần này là hoàn toàn tự nguyện nên nếu những ai cảm thấy không thể đi được trong đk mưa gió thì hoàn toàn có thể rút gạch, mình sẽ không phản đối, nhưng trong trường hợp này thì các bạn cần phải báo cho mình biết trước 16h chiều nay.
    Trong suốt tuần vừa qua, mình đã vận động ace, bạn bè quyên góp ủng hộ các em nhỏ. Đã có rất nhiều người ủng hộ mình cả về vật chất (tiền, quà...) và tinh thần (ủng hộ, fwd msg của mình cho bạn bè...). Tất cả họ đều mong muốn số quà của mình sẽ đến được tận tay các em . Mình đã hừa với mọi người và vì vậy, dù trong bất cứ đk nào thì mình cũng sẽ đi lên trên đó vào ngày mai. Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai chúng ta sẽ tập trung lúc 7h. Địa điểm cụ thể mình sẽ cập nhật sau, mong mọi người chú ý theo dõi.
  4. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình có một vài lời tham gia để khi các bạn lên đỡ bị xốc.
    Trung tâm không giống như mình tưởng tượng ban đầu, có quá nhiều thành phần trong một trung tâm, không đúng như tên là bảo trợ xã hội mà như kiểu thu thập người lang thang cơ nhỡ vào một chỗ.
    Trung tâm này có vẻ đã quen với việc có các đoàn tham quan giúp đỡ nên phía người già ( chẳng hiểu có thể gọi là người già nữa không vì người trẻ nhiều hơn cả người già, thậm chí chẳng thấy các cụ già mấy) họ nhận đồ nhiều khi dửng dưng.
    Số lượng cháu nhỏ từ 1 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi khoảng 30 - 35 cháu. Các bạn nên tập trung mua nhiều đồ cho các cháu này. Nhóm mình thấy đây là đối tượng đáng lưu tâm nhất trong trung tâm.
    Có cháu bé mới sinh được 1 tuần tuổi vứt ngay bên ngòai trung tâm thế là được đưa vào trong nuôi.
    Các cháu lớn cũng có khá nhiều thành phần. Có cháu còn ăn mặc sành điệu hơn cả các cháu thành phố. Đoàn mình có thêm chương trình cắt tóc, có cháu còn hỏi cắt xong có ép không?
    Nói chung,quyên góp và đi hơn 100 cây số nhưng cảm giác như mình chưa đóng góp đúng nơi cần thiết.
    Đây là cảm giác của phần lớn cả đòan chứ không phải của cá nhân.
    Dù sao đi nữa, tấm lòng là quan trọng. Mọi người cứ nên chung vui với các em nhỏ, nhất là đừng quên 5 phòng của các em sơ sinh nhé!
    Lưu ý nếu mua cái gì thì nên mua để chia đều được cho tất cả các em, tránh em này có em kia không có.
    Bạn có thể gọi điện cho anh giám đốc trung tâm để kiểm tra rõ số lượng người để chuẩn bị cho chu đáo.
    Vài lời đóng góp.
  5. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời góp ý rất chân thành của "tiền nhân" Shachou . Mình cũng có vài ý kiến thế này:
    1/ Mục đích đi lần này của Fankiss là đến chơi và tặng quà các em nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nên có lẽ đối tượng người già sẽ được đưa xuống vị trí thứ 2 (chủ yếu là thăm hỏi). Vệc các cụ dửng dưng thì cũng phải chấp nhận thui vì đúng là đây ko còn phải là cái cảm giác của những "lần đầu tiên" nữa . Cũng lưu ý là khi nhà mình thăm hỏi các cụ thì cũng nên nói chuyện ít thui vì có thể các cụ mệt và cũng ko mún tiếp chuyện lăm đâu
    2/ Còn đối với các em nhỏ, ở đâu mà chẳng có những em nhỏ thế này thế nọ. Việc các em thick ép tóc hay smt like that thì cũng ko có j đáng trách cả. Như bọn mình lần trước đến Trung tâm bảo trợ trẻ em Thụy An, Ba Vì, cũng có em rất ngoan, cởi mở, nhưng cũng có em rất hiếu động, hơi 1 tí là lại "Thiếu lâm" với cả "Thái cực quyền". Cũng vãi linh hồn Nhưng dù j thì cũng toàn những e có hoàn cảnh đặc biệt lắm, rất đáng thương! Vì vậy nếu nhà mình đã quyết định đến với các em thì cứ phải hết mình
    Mình quý nhất nhà Fankiss ở điểm đã quyết tâm thì sẽ thực hiện đến cùng. Mong là mai trời sẽ ko mưa, ko nắng. Sẽ đầy gió, để gió cuốn đi...
    P/S: Hix, mình ko đi mà chém ác thật
  6. luckyoluke

    luckyoluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình thik nhất các cháu 1-2 tuổi.
    @ Bác Tiệp: Em đã đăng ký thì kiểu j` em cũng đi nhá bác.
  7. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Thực ra mình cũng mới tìm hiểu qua về TT và thấy những điều bạn nói hoàn toàn đúng. Ở TT này, ngoài các em được nhận vào nuôi từ khi mới lọt lòng còn có cả các em thuộc thành phần lang lang cơ nhỡ được đưa về nuôi nên việc có một số em hơi quậy cũng là lẽ thường. Nhưng dù sao, các em này cũng có hoàn cảnh rất đáng thương. Ace nhà Fankiss đi chuyến này là mong muốn đem đến cho các em một niềm vui nho nhỏ nhân dịp 1/6 mà thui
  8. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Xin được cập nhật thông tin về chuyến đi Tây Đằng:
    I. DS các Fankissers sẽ tham gia chuyến đi (theo thứ tự là xế-ôm): Do đến phút chót bạn Tùng xinh zai mới confirm và còn đăng ký với số lượng nhớn (3 nhân) nên nhà mình sẽ có tổng cộng 14 mạng đi đợt này.
    Xe 1: Long + Mairua
    Xe 2: bạn rotting + rotting
    Xe 3: lucky + Giang (bạn lucky)
    Xe 4: haitran1989 + Thủy (bạn lucky)
    Xe 5: Tùng binpro + bạn lucky (không nhớ tên )
    Xe 6: bạn Tùng + cháu Tùng
    Xe 7: thatwhy + shao
    II. Lịch trình cho chuyến đi:
    - Thời gian tập trung: 7h sáng 30/05
    - Địa điểm: Cổng trường ĐH SPNN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hanoi
    Đúng 7h30 thì đoàn sẽ xuất phát và sẽ không chờ đợi bất ký ai. Vì vậy, các xế và ôm của mỗi xe nên chủ động liên lạc và đón nhau (nếu thấy cần)để đến địa điểm tập trung đúng h.
    III. Tiền quyên góp và ủng hộ:
    Tổng số số tiền quyên góp được tính đến thời điểm này là: 2.300.000 VND, trong đó:
    - Bạn congvienxanh (TV box du lịch) ủng hộ: 100.000 vnd
    - Số tiền ủng hộ của các Fankisser là: 1.100.000vnd
    - Số tiền quyên góp từ bạn bè của các Fankissers là: 1.100.000 vnd
    Ngoài ra, bạn congvienxanh còn gửi 02 chú gấu bông, 02 quyển truyện và 01 ba lô làm quà cho các em.
    Thay mặt các ace tham gia chuyến đi lần này, xin được cảm ơn tất các các bạn đã ủng hộ ace chúng tôi và xin hứa, toàn bộ số tiền (sẽ được mua đồ) và quà kể trên sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ cần đến.
    Được ThatWhy01 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 29/05/2009
  9. cailogach

    cailogach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em xin 1 chân ôm hoặc xế ko xe
    em xin lỗi vì báo muộn nhé
    bác tiệp chịu khó sắp lại lịch đi
    nhà mình chẫn quá chả chừa ai
    anh tiệp : em gọi anh mãi ko được
  10. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    3.294
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người lên đường ngon lành

Chia sẻ trang này