1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANKISS: Du xuân cực Bắc với mì tôm trứng, ấn tượng khó phai, double thik

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Oài, hơ hơ cô này toàn xuyên tạc lói xấu kán pộ thế này hả . A có lưu truyền bí kip gì trong nhân gian đâu, vơ ....ớ vỉn . Hix, Rùa mà không đi thì chắc ku Long cũng không đi nốt. Hu hu, mấy đưa lại bỏ rơi a hả
    @Rùa: bỏ thi đi Rùa ơi. A hứa nếu Rùa mà bỏ thì thì a sẽ cho Rùa toàn bộ cái bộ sưu tập "Biệt đội gà ham chơi'' của a, còn gần 20 hình nữa, toàn hình cực ku-te . Tất cả sẽ thuộc sở hữu của Rùa, a cũng sẽ đổi luôn cái ava của a để đảm bảo bản quyền hoàn toàn thuộc về e. Còn nếu không đi thì ... hè hè, còn lâu a mới trả nợ. A sẽ bùng luôn cả gốc lẫn lãi
    @Katsu: ôm này khôn kinh dị. Chưa đăng ký tham gia đã kịp đi đêm với xế rùi. Hix, vụ này mình bị gài lựu đạn roài. Biết nói gì bây chừ ngoài việc ru lòng miềng zậy . Welcome bạn tham gia cùng cả đoàn
  2. Katsu85

    Katsu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác ThatWhy01, đi đêm đi hôm gì đâu bác, cái này gọi là đi trước một nước cờ thôi mà.
    Hy vọng sẽ có một chuyến phượt đáng nhớ cùng cả nhà!
  3. mairua1186

    mairua1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dear a Tịp đáng mến,
    Em sẽ cố trong khả năg có thể để đàn đúm sum vầy cùng cả nhà vụ nầy ( cầu trời NT có dịch cúm, sv đc nghỉ 1 tuần , nam mô a di đà phật, thiện tai, tại thiên :(()
    Cứ nghĩ đến nghịch cảnh : mọi người chơi bời nhảy múa giữa chốn bồng lai, trong khi e lại phải nằm bẹp ở nhà mấy ngày mà lòng e nó cứ đứng ngồi không yên, hức hức.
    Nếu e mà cố đi đc, bác nhớ hộ e mấy cái câu bác đã hứa nhá.
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cháu này lạ nhỉ chú vẫn đi nhé
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cho e xin rút gạch đợt đi này nhé
    mẹ e hok cho đi ạ
    híc híc, trẻ kon nên vẫn fải chịu sự quản lý giáo dục của ng nhớn ạ
    buồn quá đi
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lúc thì bảo đi, lúc thì ko đi. chú đúng là trẻ kon, he he
  7. Mramap

    Mramap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em là em con nhà dì chị kids, chị em xin rút gạch nhà này ạ
  8. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Công tác chuẩn bị trước khi lên đường đảm bảo 50% thành công của chuyến đi, đặc biệt là việc chuẩn bị xe cộ. Đây là việc mà có lẽ tất cả các xế nhà ta đều đã biết vì mọi người cũng đã từng nhiều lần tham gia các chuyến đi xa, nhưng mình vẫn muốn post lên đây để nhắc nhở mọi người cho phải phép
    1. Chuẩn bị phuơng tiện:
    Việc bảo dưỡng xe có thể sẽ tốn kém một chút nhưng là bắt buộc, thà mất vài trăm nghìn còn hơn là cả tính mạng mình.
    Công việc bảo dưỡng xe nên được tiến hành ít nhất 4 ngày trước khi lên đường. Trong 4 ngày còn lại, sẽ theo dõi xe có vấn đề gì sau bảo dưỡng không.
    ? Các bạn nam có xe, nên dùng xe đang đi tốt không trục trặc, tầm 100cc trở lên, không đi xe phân khối nhỏ hơn nhưng cũng không nên đi các loại xe cào cào, châu chấu ? hàng khủng quá? vì rất hay trục trặc dọc đường, rất khó sửa chữa, không có đồ để thay và đặc biệt là rất tốn xăng hihi
    ? Kiểm tra kỹ càng săm, lốp, phanh, gương?phải căng xích, chỉnh phanh, bơm lốp chuẩn áp suất( lốp sau 2.5, lốp trước 2), nếu lốp mòn phải thay ngay, săm không bị vá quá 3 miếng, sẽ có đoạn đường rất xấu đi sẽ bị cắn lốp và săm. Nhưng dầu nhớt thì phải thay mới luôn, trước khi đi nên thay dầu, bảo dưỡng cho yên tâm.
    ? Các xe nên có 1-2 chiếc săm phòng bị (trước sau gì mình chả dùng cho xe mình). Trước khi xuất phát nên kiểm tra thật kỹ xe cộ.
    ? Xe nên có ít nhất 1 gương để có thể quan sát phía sau.
    ? Chú ý đèn chiếu mù, không dùng đèn quá sáng khi chạy đường núi dễ có sương, vì sẽ bị loá. Nếu xe không lắp được đèn sương mù thì nên có tấm giấy dán mờ đèn (cái này sẽ mua).
    ? Mỗi xế và ôm tự túc mũ bảo hiểm, nên đội loại có kính, vì đường đi rất lạnh
    ? Mang đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm xe máy (cái này bán đầy ở các cây xăng, giá chỉ 70k).
    ? Lưu ý xe máy nào cũng phải kiểm tra có nắp van. Vật nhỏ thôi nhưng nó sẽ ngăn cát không chui vào trong, đi đường xóc một lúc nó ăn thủng chân van thì ...tèn tén.ten
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sắp lại có thêm bịt danh là Hòa thượng thix nhắc nhở" roài đây
    Nói nôm na dư tớ thì thế này, cứ đi thoai, chả cần gì nhiều, cái nếu chẳng may cần thì kiểu gì cũng có người trong đoàn có.
    Lỗi phép các anh em "gì cũng có" nhé!
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    A Tiệp sao ko phổ biến luôn kinh nghiệm massage mông cho các ôm nhỉ?
    26 e ko đi off nhưng chắc chắn vẫn đi, nhớ giành em 1 xế nhá!
    Tranh thủ sì pem nốt rồi lên đường vào Huế.

Chia sẻ trang này