1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANKISS: Du xuân cực Bắc với mì tôm trứng, ấn tượng khó phai, double thik

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tin tương tự đây, vừa khóc xong, gạt nước mắt vào đây ghi chú
    xế của em mẹ ổng vào viện sáng nay, ở nhà rồi T.T
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà này có lẽ là do các ôm tranh giành nhau ghê quá nên các xế sợ, né hết
  3. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ko biết làm gì hơn là đang ngồi khóc ầm ĩ cả nhà cửa lên :((
    xin nghỉ việc rồi, thu xếp quần áo xong rồi, chuẩn bị mọi thứ rồi sao bây giờ lại ngồi đây ko biết nữa
    sao lại khổ thế này hả giời :((
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ra ngay topic tuyển xế chờ đóng cửa của em mơ, có khi lại bắt được xế nữa kìa!
  5. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cũng thử rồi mà ko biết có ăn thua ko :((
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chị có xe ko?
    xế thì có nhưg hổng có xe số
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    iêu nắm cơ Thanks cưng ná :-* :-* :-*
    mình lại có xế , mình nại đc đi, cái số mình nó cứ lận đận, hình như dớt từ vụ đi Mai Châu, thỉnh thoảng cứ nghe tin ở nhà là trong lòng lại xao xuyến,hức
    Dưng mờ mình cũng lo lắm cơ, cái đôi này...
  8. capi79

    capi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài bận việc tíu tít không dám vào nhà mình, sợ tủi thân. Thấy Tiệp nhà ta hăng máu ghê (biểu dương tinh thần ăn chơi đú đởn của cậu đó), hứa là từ jờ đến cuối năm kiểu gì cũng phải cố đồng cam, cộng khổ với nhà mình một chuyến nữa. Chúc cả nhà lên đường bình an, vui vẻ và luôn giữ bản chất nhà Fankiss nhé......
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em luôn mong chờ sẽ lại được đồng hành cùng với a và em Meomeo xinh gái thêm nhiều lần nữa
    em lên đường đây,số vất vả bao giờ cũng fải đi trước mọi người những nửa ngày
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 01/09/2009
  10. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trong lúc mình đang ở Sơn Tây thì liên tục nhận được tin xấu từ nhà . Đội hình ở những phút cuối liên tục có sự xáo trộn nhưng rất may à có pé uocmo rất năng động sắp xếp mọi việc. Với những gì em làm từ đầu đến r (cả những sự "õng ẹo" cũng như sự nhiệt tình của em hôm nay), xin được gọi em là cô gái lắm chiêu của nhà Fankiss .
    @Capi: hì, lâu lém mới thấy bác tạt về nhà . E thì có máu me giề đâu, cái đó các cụ gọi là "giàu tham việc, thât nghiệp thì ham chơi" mà bác. E cũng hy vọng sẽ được đồng hành cùng nhà bác thêm một vài cung nữa
    @all: những ai rút thì cứ rút, những ai đi thì cứ đi. Tớ đã chờ đợi rất lâu mới đến ngày lên đường, vì vậy chẳng có gì có thể cản bước tớ lúc này . Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và sẵn sàng cho chuyến đi thú vị phía trước
    P/s: Thêm một tin vui: theo tin từ TT Khí tượng Thuỷ văn TW, trong những ngày tới phía Tây Bắc Bộ có thể có mưa. Vậy là chúng ta sẽ không phải chạy liên tục trong thời tiết nong bức roài

Chia sẻ trang này