1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANLOVE - Trở lại Sapa tìm kiếm hương vị tình yêu - Cung đường MCC - Sapa (30/4-3/5). Tuyển xế cho c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gaumisa80, 24/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Cảm động ghê gớm nhỉ đồng chí hecon, viết 1 bài dài dằng dặc fát biểu cảm tưởng và cảm ơn hết người này đến người khác mà chả thấy cảm ơn người giữ ví gì cả, kiểu này mình tiêu hết xiền trong ví cộng với việc đem bằng và giấy đăng kí đi cầm chắc cũng có vài đồng tiêu vặt đây
    Cảm ơn ku em ke-du-ca, nhìn mặt quen dã man mà đến giờ chưa nhớ ra gặp ở đâu rồi, đã mua cờ và dưa hấu cho cả nhóm 1, nhóm mình đi ngoài đường ai cũng ngoái lại nhìn
    @chị Thuỷ: Cảm ơn chị về chiếc áo và tận tình hỏi thăm mọi người, ngày mai kỉ niệm 1 năm ngày bác Chim lập topic rủ mọi ng đi leo Fan đây và ngày 26/9 là ngày off đầu tiên của FL, chị e mình gặp nhau lần đâu, nhanh thật, đã 1 năm và có bao nhiêu điều thú vị trải qua cùng FL
  2. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    trừ 2 lần vào cua tí lao ra ngoài thì chiếc Jupiter của hecon đúng là ngon lành thật.
    Sau 2 ngày đồng hành, c phê duyệt cho hecon chứng chỉ "xế xịn", các ôm FL sau này hoàn toàn yên tâm nhé
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nếu so sánh với Hà Giang thì cảnh sắc nơi này có phần kém đậm đà hơn một chút, nhưng kéo lại là cảm giác hồi hộp, mong muốn chinh phục những con đường gập ghềnh đất đá, hoằm sâu bùn đất đầy chất phiêu.
    Có khi, trong đêm vượt quãng đường được miêu tả là không thể đi nổi với vực sâu đen kịt , đường đá ghập ghềnh bẻ chệnh lái của cả những tay xế cừ khôi. Những vụ tai nạn thương tâm trước được cô bán hàng miêu tả làm cả đoàn phải băn khoăn suy nghĩ và cẩn trọng vô cùng trên từng m đường.
    Có khi là thất vọng, gần 11h đêm đói, ướt, vượt 30km đường cực xấu, những tưởng có cơm ngon, chăn ấm đang đợi thì lại được tin nhà nghỉ không có, quán cơm đã đóng cửa. Kết thúc thì vẫn là có hậu, gần 2 giờ đêm cũng đã được ăn no, ấm áp ôm nhau trên nền xi măng của một quán phở, nghe mưa rơi tí tách trên mái tôn.
    Có khi, đó là mong muốn tụ tập với nhóm 2, quyết tâm vượt qua con đường chưa được mở 279 về Na Hang. Không trùng bước trước lời doạ dẫm "đi đường đấy bùn ngập quá bánh xe, đêm nay ngủ trong rừng là cái chắc". Chỉ dừng lại trước câu trả lời :"Muốn đi 279 hả, quay về Cao Bằng mà đi, ở đây chưa có"
    Có khi là cảm giác điên, muốn ở lại vùng đất đó luôn, muốn hưởng thụ cảnh sắc đẹp đẽ như tranh vẽ, không vương bụi khói, không chút lo toan.
    ....
    Không phải là cười nước mắt chảy dài, không phải là bực mình khó chịu vì ốm yếu mà những khó khăn, vất vả, cố gắng mang lại ấn tượng, trải nghiệm chưa từng có.
    Thank all 4 unforgotable trip! Moaaaaaaa!
  4. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    e Hoa nhắc mới nhớ, ko ngờ đã gần tròn 1 năm lần đầu tiên gặp mặt a Chim, Thủy, Hoa, Tuấn ở cafe Báo, những người xa lạ bây giờ đã trở thành quen thuộc và thân thiết. 26/9 năm nay cả nhà mình lại off nhé
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận lời cám ơn của chị già đâu. Trách nhiệm của em út trong đoàn là kính lão đắc thọ thôi.
    Công nhận, mặt chị già thì nhìn không quen lắm, nhưng nhìn đằng sau thì quen dã man luôn. Thế mà không nhớ đã gặp trong thời gian và trường hợp nào. Có lẽ em gặp chị già lúc chị già còn xuân sắc hơn chăng?
    Just for fun!
  6. fatcat06

    fatcat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh cái, không lại bị nhắc hichic
    Đi chơi vui thật, nhưng mà mệt quá, cả ngày hôm qua chẳng làm được gì, chỉ có ngồi ngáp hichic. Tối về cũng chỉ lăn ra ngủ, vụ này tuần sau đi thi nắm phần trượt đến 80% rồi huhu
    Đợt này đi phải cảm ơn mấy xế iu, cho chị chuyến đi chơi vui vẻ và an toàn, không bị phanh như em Chi lần nào hehehe
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Nghe ai nói phải chịu đựng nằm trên nền xi măng lạnh lẽo kìa ..:P
    Em xin cảm ơn mọi người nhóm 1 đã cùng nhau đóng góp cho 1 chuyến đi cực kì đáng nhớ nhé.cảm ơn bác Tuấn " đặt cơm và thôi rồi"..cảm ơn chị Hoa ,rồi bác Last , chị LAnh, Việt, Mai, Uncle Thắng , Dương, anh Tân ..
    Nhớ những lúc cả đoàn đi lầm lũi trong đêm vắng , ko một ánh đèn đường, chỉ có mấy ánh đèn leo lét của xe đi trước và ánh đèn pha của xe đi sau.Rồi cảm giác hồi hộp và sợ cướp đường khi đứng đợi và nhìn thấy ánh đèn ở phía đối diện. Rồi cảm giác ko có gì có thể đen hơn khi 1 xe bị xoè đến 3 lần trong những tình huống hổng biết vì sao, 1 xe trong đoàn bị thủng xăm ở nơi đồng không mông quạnh , và xe cầm bơm đã cao chạy xa bay đằng trước, hì hì..
    Em nhớ lần mừng hụt vì lời hứa hẹn hoành tráng " cơm no, rượu say ", chăn ấm , đệm êm " trước mắt làm các chiến sĩ trong đoàn háo hức và say mê vượt chướng ngại vật và về đích mà hổng có gì ngoài nền xi măng và mưa rơi trên mái tôn .
    Nhớ cảm giác hơi đau tim khi đổ dốc đá quãng đường Tổng Cọt,dốc dễ fải đến 15 độ í nhỉ.Một bên vực, một bên núi, lúc nào cũng sãn sàng " out " ngay ra khỏi đường nếu sơ suất.
    Nhớ những đoạn đường bùn đất trơn tuột, xế tay lái cứng , ôm phản ứng nhanh, sẵn sàng lao ra khỏi xe ngay khi thấy biến. :P . ( ấn tượng nhất là bạn Mai và Dương )
    Đối với em, Chặng đường đi của nhóm 1 tuy có gian truân và vất vả, nhưng chính những điều đó và cảm giác vượt qua nó khiến chuyến đi trở thành đáng nhớ và khó quên .
    Xin cảm ơn cả nhà lần nữa , đặc biệt là các xế tài ba của đoàn..^ ^.
    À mà quên , e cảm ơn các các đồng chí đã thức đêm cùng và vui bữa " tú tấn " cười ra nước mắt và quặn cả ruột với 1 nhà chỉ đạo viên xuất sắc , chỉ cần nhìn cánh quạt trên tay người khác, lệnh " cắt, chốt ,dập " là xong.
    P/s : em vẫn đang đau đáu nỗi lòng khi xem lại ảnh ở Thác Bản Giốc, trông em và cả nhà cứ như đứng trước cái tranh treo ở bờ Hồ í..
    Có phải cảnh sắc đẹp quá khiến con người không hoà hợp vào được ko nhỉ ?.?
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 04/09/2008
  8. Wolfboy1

    Wolfboy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi vui vẻ và khá ấn tượng. Cảm ơn các bạn FL với những ôm, xế pờ RỒ, cảm ơn anh Langthangna đã lên một lịch trình phù hợp, nhẹ nhàng mà hợp lý cho cả đoàn. Hi vọng được tham gia với cả nhà những chuyến đi tới. Off nhớ gọi em với ạh.
    @langthangna: Em cứ nghĩ Bác cho cả đoàn leo cây rồi trên Bản giốc rồi... hí hí...Bác đúng là có tư cách của người lãnh đạo đấy...Tối mai gặp Bác nhá.
  9. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này