1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANLOVE - Trở lại Sapa tìm kiếm hương vị tình yêu - Cung đường MCC - Sapa (30/4-3/5). Tuyển xế cho c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gaumisa80, 24/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    đi từ 3-5/10 đi, c đi mới
    dạo này mình ham chơi quá, nhưng mà nhìn lúa thế kia, thích mê đi đc
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu từ HN lên Lao Cai, cách LC tầm 50km là Hà Bắc phải không anh? Nhiều lần lên Lao Cai rất ấn tượng với thị trấn đấy, bình yên như kiểu thập niên 80.
    Cung này hấp dẫn nhưng thời gian này thì em chưa đi được. Tầm cuối tháng 10 thì may ra mới dám vi vu.
    Trời đất, ảnh đèn ***g đêm phê quá. Cứ bỏ lỡ chuyến ăn chơi nào với nhà mình là lại phải tiếc hụi hụi. Haiz.
  3. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Còn 200k (tiền ủng hộ đội bóng) + 145k (tiền off thừa của nhóm 1 đi BG), có lẽ xin góp luôn vào quĩ để mọi người tiến hành xin (hoặc mua) xe lăn cho em bé ở Nghĩa Thuận! . Ai phụ trách việc này thì liên hệ với tớ nhé, thanks!
  4. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đợt này nhà Mẫn&Tôi tham gia nhiều chương trình nhỉ, cái gì cũng thấy mặt kìa . Hoan nghênh mr.Langthang nhé, vụ này do em Dương chủ trì nên có gì đ/c cứ liên hệ với ms.Dương.
  5. teppi0123

    teppi0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá thôi, tính ham chơi của e lại nổi lên rùi, cho e đạt cục gạch nha bác Gấu.
    Các xế ôm nhà mình đâu roài, nhìn thấy cảnh đẹp mê hồn thế kia mà không rung rinh ah, đăng ký đi nào.
    @Nhóm 2(BB): A Thắng gửi lời tạm biệt tới cả nhóm vì kế hoạch đột ngột thay đổi và xin lỗi cả nhà vì ko kịp tổ chức một chuyến phượt về Bắc Ninh như dự đinh. Hôm nay a Thắng đã lên đường bay sang Nhật rùi. A Thắng gửi lời chúc tới cả nhà phượt được nhiều chuyến để đời. E cũng đá dặn dò a Thắng keep contact, tranh thủ phượt đất nước Nhật xinh đẹp và share với mọi người, đồng thơi khi nào về VN nhớ có quà (hiiiii).
  6. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình sơ bộ:
    Hà Nội - Phố Lu (tầu hoả) - Bắc Hà - Xí Mần - Hoàng Su Phì - HN, đi 2,5 ngày, dự kiến đi từ tối t6 26/9 về 28/9. Nơi đây được xem như là một nơi có ruộng bặc thang đẹp nhất VN, thời điểm đi vào mùa lúa chín, tổng quãng đường xe máy khoảng 600km, kinh phí khoảng 600k-700k kể cả tiền tầu + xăng.
    Tớ post lại xem ý kién mọi ng thế nào, nhanh lên chứ nhỉ, nhà mình có ai đi ko, mùa lúa chín ko kéo dài lâu đâu
    ảnh HSP lấy trên mạng của tác giả thanhcong67 và anson
    [​IMG]
    [​IMG]
    @opp..: em chủ trì vụ xe lăn đi nhé, nếu đc thì chúng ta có thể nhờ 1 đoàn nào lên HG trao cho em nhỏ hoặc sang tháng 11 thì anh đang có kế hoạch đi HG, lúc đó anh sẽ mang lên cũng đc
    nhiệt tình lên nào mọi ng
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 10 này em đi thực tập 2 tháng, mọi kế hoạch ăn chơi cùng cả nhà coi như tan tành thành mây khói . Không join được với cả nhà vụ này rồi. Tiếc quá . Nhưng nếu mọi ng` thay đổi lịch mà em có thể đi được thì pm cho em nhá . Chân lại muốn bay nhảy rùi
  8. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    @Anh langthang: Iu đội bóng và đội Bản Giốc - karaoke thế. . Đẩy qua đẩy lại thôi em nhận. . Gì chứ tiền mà chê thì không đúng bản chất của em lắm. ( Ngay cả không phải tiền của mình )
    @ Bác Gấu: Ý kiến của anh hay đấy. Em cũng máu Hà Giang. Dù khả năng đi được là rất nhỏ nhưng ít nhất là có anh đại diện thì cũng yên tâm.
    @ Mr Thắng ( nhóm 2): Sao anh lỡ ra đi không lời từ biệt. Đến một bữa massage tạm biệt cũng không nốt là sao?

    Thông báo với cả nhà một tin buồn và một tin vui.
    Vui trước: Anh hecon hôm nay liên lạc với UBND tỉnh Quảng Bạ thì trên đó họ rất nhiệt tình. Lần đầu bác ý gọi, gặp ngay đồng chí chủ tịch tỉnh uỷ (??), nói tiếng Kinh hay như Tây. Cả hai bên gật gù ra chiều hiểu ý nhau lắm nhưng kì thực lại hổng có hiểu giề. Lát sau, đồng chí ấy cử ngay phiên dịch gọi lại cho hecon hòng nghe ngóng lại sự tình.Hạ hồi phân giải, sự tình đã được sáng tỏ, hai bên đã thực sự hiểu nhau nhưng ... sau đó là tin buồn.
    Tin buồn: Các chú bộ đội đồn biên phòng NT ko ai nghe máy ( giáp ranh với TQ, nên anh hecon phỏng đoán chắc các chú ý mải đi làm "kinh tế" kiếm đồng ra đồng vào, vì thế hiện vẫn chưa xác minh được danh tính của cậu bé. Anh hecon sẽ gửi fax lên nhờ Hôị người khuyết tật vượt 20km rừng núi, mang 1 bức ảnh photo đen trắng rách nát tả tơi để xác minh hộ chân tướng đối tượng giúp chúng ta. Do những khó khăn chồng chất (ở nhà nên tiết kiệm điện thoại )mà hiện em vẫn chưa liên lạc được với hecon nên không rõ tình hình tiến triển đến đâu rồi... Đề nghị đ/c hecon vào update thêm thông tin nóng...
  9. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em gái này, đi cuối tháng 9 có liên quan gì đến tháng 10 đâu cơ chứ . Thế có đi ko lào
    còn ai nữa nhỉ
    @opp.. : thế là tốt rồi, hi vọng điều chúng ta mong muốn thành hiện thực. Mọi ng cổ vũ cho Duong và hecon nào
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ý kiến ý cọt với FL tý.
    Nếu đi HSP - Xín Mần thì theo minh nên đi theo đường ngược lại, ví dụ:
    Ngày 1: Hà Nội - Tuyên Quang (tối thứ 6)
    Ngày 2: Tuyên Quang - Hàm Yên - Việt quang - Hoàng Su Phì - Cửa khẩu Xín Mần (Cốc Pài) - Xín Mần
    Ngay 3: Xín Mần (đi chợ sớm) - Bản Già (có thể vào Tả Củ Tỷ) - Chợ phiên Lũng Phìn - Chợ Bắc Hà - Dinh thự vua Mèo - Lào Cai (lên tàu về HN)
    Đi như vậy thì ngày thứ 2 sẽ thoải mái ngắm lúa đang độ chín. Hơn nữa, đèo lên cửa khẩu Xín Mần rất đẹp (đặc biệt vào lúc hoàng hôn), đến cửa khẩu có thể xin phép sang cột mốc số 5 được cắm từ thời Pháp - Thanh.
    Ngày thứ 3 sẽ có thể dự các chợ phiên chỉ họp vào chủ nhật như Xín Mần - Lũng Phìn - Bắc Hà, rất độc đáo và còn nguyên hương vị vùng cao. Nếu đi theo lịch trình cũ thì các bạn sẽ bỏ mất các chợ này.
    Cả nhà đi vui vẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này