1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS da co mat o Angko huyen thoai- plan Lao 30/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dungmie, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    hi hi cả nhà, vậy là chúng tôi đã thành công, chuyến đi bụi đầu tiên ra nước ngoài. Thế là bao tâm trạng, bao thay đổi cuối cùng chúng tôi đã trở về Hà nội. Trở về với cái rét tê dại của Hà Nội để nhớ đến cái nóng rừng rực của Cam, cái rạng rỡ chân thành của người dân và cái hào hùng vững trãi của kỳ quan Angko.
    Vì lý do công việc mà tụi tôi (3 nữ quái) phải đổi chuyến bay vào Sài gòn (SG) sang chuyến đêm mùng 2 tết (thế là mất thêm 1 khoản ). 10h đêm bay vào SG, 1h sáng có mặt ở TSN, kế hoạch tích kiệm nghỉ lại sân bay ko thể thực hiện được vì sân bay qua nhỏ, tối nữa. Thế là mất thêm đêm ở KS 2sao .
    6h30 sáng chúng tôi có mặt ở 309 Phạm Ngũ Lão, bãi đậu của Sapaco đi Phnompeng (PP). Tôi rất ưng hạng xe này vì rất tiện nghi, giá cả phải chăng, đb rất uy tín. Chỉ tiếc là ko có chuyến kế tiếp đi SR. Thủ tục ở Cửa Khẩu rất nhanh chóng mất chừng 30ph, ko phải kiểm tra hành lý. Tại đây dịch vụ đổi tiền rất nhiều, nhưng nói chung bạn ko phải lo lắng. Vì bạn sẽ rat thích thú với cách tiêu tiền của người Cam, USD & Ria vô tư, lúc nào cũng được, tỷ lệ rất thoáng 1USD= 4000ria. Xe phải đi qua 1 cái phà, cũng rất nhanh chóng, đb là khách trên xe cứ ngồi, xe tự vào phà mà ko cần phải kiểm tra.
  2. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khoang 12h30 chúng tôi đến PP, xe dừng trên đại lộ Monivon, 1 trục chính của Thủ đô. Tôi quyết định mua 1 sim điện thoại gọi quốc tế 10$ (hình như có loại 5$ ý), 20cent/min, tín hiệu rất tốt. Nói thật là cũng run nên tôi cứ chắc ăn mua lấy 1 cái lưu luôn số điện thoại Đại sứ quán VN tại PP 023-364741(436 monivon)... còn số nữa, quên ở nhà rùi.
    Mọi người có thể liên hệ đặt xe otô này:
    1) Sapaco SG-PP (6h30,8h,11h,13h) T5 SG-SR (6h)
    SG: 309 Phạm Ngũ Lão PP: 309 Monivon
    ĐT: 08.9206920/08.9206878/08.9101466 (592 Cộng Hoà, gần sân bay)
    2) Mai Linh SG-PP (7h, 8h30) 15Đào Duy Anh,Q.Phú Nhuận
    có xe chuyển tiêp PP-SR (13h30) gần sân vận động PP
    HiHI mọi người xem ảnh tiếp nhé, lại bận mất rùi
  3. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi có ai chỉ dùm cho cách Thu nhỏ ảnh nhanh ko nhỉ??? loay hoay mãi. Vì cũng ý định rửa ảnh nên để dung lượng lớn quá
    Help me
  4. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cột mốc biên giới VN-Cam
    [​IMG]
    Cửa Khẩu biên giới Cam Mộc Bài- Ba vet
    [​IMG]
    Casino nè
    [​IMG]
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nhà FanS tết này xé lẻ quá.3 cô đi cam.1cô đi đà lạt,1cô đi sài gòn.Không biết anh e nhà FanS còn ai đi đâu nữa không nhỉ???Lâu lắm với nghe lại tên FanS,thấy nhớ quá.
  6. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    E up cái ủng hộ plan đi Lào nào.... nhà FanS đâu nhào vô ném gạch đi nèo......
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    -------------------------------------------------------------
    E ui post máy cái anh lên cho xôm e ơi,ảnh nhà mình đó.
  8. VitaminG85

    VitaminG85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi sướng thế nhưng mà chưa thấy ảnh ai đâu cả, chị Nj up ảnh lên đi
  9. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đính chính số ĐT ĐSQVN tại PP 023-362531(số Security Số 054 Wat Bo road Tel 063-965319)
    Vé Sapaco SG-PP (ngc lai) 190k=12$, visa sang Cam 25$ (chỉ việc đưa passport+tiền cho Phụ xe là xong, ko cần ảnh).
    Cũng vì tg có hạn nên hội này quyết định đi thẳng SR, nhưng do ko kiểm soát đc thời điểm đến nên ko đặt trc vé đi SR. Gặp 1 anh Tuk2 nói tiếng Việt rất tốt mời nhiệt tình, 3$ đi ra bến bắt xe. Sau khoảng 2km gì đó chúng tôi dừng trc 1 bãi đậu xe. Sau này khi đi PP tôi mới để ý, hình như ở Cam ko có bãi đậu, công ty kinh doanh xe khách tự tổ chức bãi đậu luôn thì phải. Nhìn bãi xe nhếch nhác tôi thấy nghi nghi nhưng đành chịu 7$/người 14h30 lên xe.
    Trong lúc chờ đợi xe, chúng tôi thưởng thưc bữa ăn đầu tiên của người Cam. Sau 1 hồi mô phỏng các món ăn, may mắn là tôi cũng gọi đc 1 bát canh chua Thái nóng sốt, tiền thể đổi luôn 1 ít tiền Ria. Tôi cũng lớ ngớ hỏi đc hãng xe bên cạnh có 6.25$ thôi :D.
    3 lần chiếc xe dù dừng lại, lần cuối cùng thì mọi người cũng chẳng buồn xuống xe. Với tốc độ nhanh hơn người đi bộ, tôi cũng có tg để ngắm đc buổi chiều ở Cam. Mặt trời lặn càng gần SR càng đỏ rực rỡ. Chúng tôi gặp 1 chiếc xe bạn đang gặp nạn bốc khói. Thật may là tôi làm quen với T&N 1 cặp đôi SG cũng cùng đg. Thế là nhóm có 5 thành viên Nam Bắc. 22h xe bò đến bãi đậu xe SR. Cả nhóm đều mệt và oải, nhưng trước mắt vẫn là mục tìm nhà và 11h đêm chúng tôi cung kiếm dc 1 ks đẹp, hơi xa và đắt mốt chút nhưng cho đêm nay đã.
  10. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Văn phong có hạn, có gì mọi người thông cảm nhe. Chỉ cốt mong mọi người đi sau thuận lợi hơn bọn này thôi. Tui sẽ cố gắng giúp mọi người, vì khả năng lân la khá tốt nên tui cũng tìm hiểu đc một số chuyện
    Thì ảnh đây
    Angko Wat thiên thần
    [​IMG]
    FanS trc cổng AW
    [​IMG]
    Đặt chuông 5h, nhưng phải đến hơn 6h đoàn mới bắt đầu được cuộc hành trình. Cửa soát vé của khu du lịch tương đối thuận lợi, bạn ko cần mang ảnh theo, ảnh chụp in vào vé luôn, giá vé 40$/3ngày (hơi cao a...).
    Tuk2 dan chúng tôi đến cổng chính của AW. Một đường dẫn rộng, dài vào khu Đền thờ. Trên đg chúng tôi gặp rất nhiều người đi ra. Thì ra là họ đã ngắm mặt trời lên và tham quan xong AW. Mình đến trễ rùi.

Chia sẻ trang này