1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS da co mat o Angko huyen thoai- plan Lao 30/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dungmie, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là một khối kiến trúc tuyệt đẹp, những khối đá tảng được sắp đặt, đục đẽo rất công phu, mềm mại

    [​IMG]
    không may mắn là chúng tôi không gặp 1 đoàn tour nào nên cũng đành đọc tài liệu mang đi về khu di tích này. M đưa tôi xem 1 cuốn Guide miễn phí du lịch Cam. Tôi mê luôn cuốn sách. Trời ạ, bản đồ chi tiết PP,SR, bản đồ mô phỏng quẩn thể Angco, sơ lược về lịch sử từng ngôi đền, giá và địa chỉ,ảnh, điện thoại liên lạc nhà nghỉ, điểm ăn uống, tham quan từ thấp đến cao. Cuốn sách như cuốn vở hs, nhưng thực sự nó là kim chỉ nam cho tôi suốt chuyến hành trình. Anh Tuk giới thiệu cho chúng tôi 1 quán bình dân để ăn trưa, 11$/5người. Món ăn cũng khá tốt nóng và mới. Tôi nghĩ thế là hợp lý vì đây cũng là 1khu du lịch mà.
    Người lái Tuk2 của chúng tôi là Mr Bean, tên thật thì tôi chịu, nhưng card công ty cũng như vậy Mr Bean, a friendly,good English guider. Phải nói rằng Mr Bean rất nhanh nhẹn, vui tính, tiếng anh và kinh nghiệm tham quan rất tốt, chúng tôi không phải lo lắng về chuyện đi lại.
    Tôi quyết định chuyển hướng chuyến đi đền Banteay Srei trc cách AW 35km, vì chúng tôi tham quan AW quá nhanh. Ngoài 22$ cho anh Tuk (5ng) chúng tôi trả thêm 8$ cho chuyến đi này. Rất nhiều tài liệu nói về ngôi đền nữ này nên tôi thực sự muốn tới thăm. Dưới cái nóng của buổi trưa, chiếc xe đi tốc độ chừng 35km/h, chúng tôi thiu thiu ngủ để lấy sức cho 1 buổi chiều chờ đợi.
    Thực là ko như mong đợi BS đã bị tàn phá rất nhiều, tuy rằng những kỹ thuật điêu khắc trên đá đỏ vẫn còn gần như nguyên vẹn. Chúng tôi cố tìm ra những chi tiết đẹp nhất.
    [​IMG]
  2. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vài động tác Apsara đc bọn nữ quái biểu diễn. Loay hoay thế nào tôi đc một cậu bé dúi cho một tờ giấy. Một bông hoa vẽ 2 màu mực, tôi đoán là hoa sen . Rùi cầu quay lại ngồi gặm bút
    [​IMG]
    Sau khi thưởng thức những trái dừa, dứa ở đây, chúng tôi lên đg trở về khu AT
    [​IMG]
    Chúng tôi thăm đền Banteay Samre, Takeo. Gần đến 5h chiều chúng tôi hối hả lên đỉnh Bakheng ngắm măt trời lặn, giờ biết khách đến Angko đông như thế nào, bãi đậu xe đông kín, người đi như trẩy hội, đủ cả Tây, Nhật, Hàn, Tàu... Đỉnh Bakheng sừng sững, đã đông kín người, mọi người đều đang tìm điểm ngắm mặt trời thích hợp cho minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trở về thành phố SR k 7h tối. Thật may mắn cho chúng tôi, hôm nay là sinh nhật của N. Chúng tôi vừa bất ngờ lại rất vui vì sự trùng hợp này. T, husband của N đã chuẩn bị rất chu đáo. Một chiếc bánh Gatô, những cây nến và một bữa tiệc vui vẻ. Sinh nhật trên đất Cam.
    Được dungmie sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 20/02/2008
  3. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng được ngắm Mặt trời lặn trên đỉnh Fan (chắc tôi có duyên gặp mặt trời lặn ). Quả thực ở đây khác hẳn. Mặt trời nơi đây tròn trịa, đỏ rực, vầng quang sung quanh không rộng nhưng rất rực rỡ.
    Sáng ngày hôm sau chúng tôi lục đục dậy lúc 4h sáng, trời tối um, mục đích là để ngắm mặt trời lặn (ngược đời vậy đó ). Mà cũng chẳng hiểu ngăm ở đâu, cuối cùng chúng tôi dừng trước AW. Các bạn yên tâm là giờ này toán kiểm soát vé tham quan còn đông hơn ban ngày. Chúng tôi thắc mắc tại sao rất ít người đứng trước hào nước rộng phía ngoài AW. Một vài toán kéo nhau vào trong khu AW tối đen. Xem ảnh của bạn trong Tay bac group thì tôi thấy AW được chiếu xuống một mặt nước rộng. Mà hôm qua tôi không thấy hồ nước nào như thế trong nội khu AW. 3 tên cũng liều mình dò dẫm vào trong (dĩ nhiên là sau vụ đi Fan, chúng tôi mỗi đứa cbị 1 cái đèn pin rùi). A, ra là có 2 cái hồ nước 2 bên sắp cạn mà chúng tôi ko để ý . Chà chà, đã có bao nhiêu người đứng chen nhau dưới lòng cái hồ cạn ý. 5h,6h, trời thì sáng dần lên mà chẳng thấy mặt trời đâu... Mãi đến gần 7h mặt trời mới dần dần xuất hiện (hi hi vẫn là mùa đông mà). Mọi người chầm trồ. Một vầng tròn đổ từ từ xuất hiện chiếu ánh sáng và in bóng của AW lên mặt hồ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại đây tôi gặp 1 cô bé Hà nội đi chơi Cam với 1 chiếc máy ảnh rất chuyên nghiệp, bạn cô có chuyện ko đi đc nên cô đi một mình, chúng tôi nhìn nhau, dũng cảm thật đấy. Được khoảng 15ph thì chỉ còn lác đác người ở lại đây. Chúng tôi ko theo dòng người vào mà quay ra để đi Angco Thom.[​IMG].
    Đường vào AT là 2 hàng hộ pháp, khoảng 30 ông mỗi bên. Bên trái (nhìn vào) là thần thiện, bên phải là thần ác. Các thần này cùng nhau nâng Con rắn 9 đầu. Chúng tôi tiến vào đền Bayon kỳ diệu. 54 tháp 4mặt phật sừng sững hiện lên trước mặt. May mắn là chúng tôi bắt gặp 1 đoàn tour người Việt. Đoàn quân Khơme, trận chiến với quân Champa, quan Tàu, chiến thắng ... hiện lên trên các bức phù điêu lớn cũng toàn bằng đá tảng. Chúng tôi lên theo những cầu thang nhỏ lên trên tầng tháp cao nhất. Tuyệt đẹp Bayon, khắp nơi là mặt Phật với kỹ thuật điêu khắc hoàn hảo, và 1 nụ cười ấm áp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để bắt kịp đoàn hướng dẫn chúng tôi chuyển hướng đến Taphrom trc. Chắc do hội tôi quá nhanh, mà đoàn kia lại đông nên chúng tôi lượn 1 vòng quanh đền thì đoàn kia cũng vừa vào đến cổng. Vẻ đẹp ngôi đền cộng thêm cách bám dễ lạ lùng của những cái cây hấp dẫn chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Do bị lạc nên tôi có cơ hội ngắm thêm 2 lần Taphrom
    Nắng chói chang, mọi người trong nhóm cũng oải dần. Có bạn ở trên xe Tuk2 để nghỉ. Chúng tôi đi đến East Mebon, Tasom, và Preah khan. Tuy xa, ở sâu trong rừng nhưng PK thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí. Chào đón chúng tôi là 2 dãy cột đèn đá, rùi 2 dãy trụ in hình chim Garuada mở rộng hơn. Tiếp đến là cổng đền được bảo vệ bằng các thần và 2 chú chim Garuada khổng lồ. Khu đền này được cho là nơi sinh sống của Vua chúa. Những nhà tháp nối với nhau bằng những hành lang dài thông suốt. Một khu nhà được dựng 2 tầng bằng đá khối khiến tôi liên tưởng đến kiến trúc của Lamã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhóm ngẫu hứng múa theo những hoạ tiết trên đền Người múa
    Tiếp đến chúng tôi qua Sân voi và Lăng Vua Leper (bạn sẽ thấy chi tiết khắc hoạ trên đá quanh hào cảnh những người dân Chămpa xưa, tượng Phật, rắn 7,9 đầu...), đền Phimeanakas.
    [​IMG]
  6. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quyết định dừng chuyến tham quan ở đây, trở về thành phố để đi chợ Cũ, mua vài thứ đồ về làm quà. Một câu nói vui thích ở đây là 1$, 1$... 1$. Hầu hết mọi thứ được quy về 1$. Nhờ anh Tuk mà chúng tôi đặt được vé xe về PP của Mai Linh chỉ với 5$ (xe xịn), chúng tôi cũng ko thể đặt vé chuyển tiếp về SG vì khách tuyến đó quá đông (kinh nghiệm là đặt trc nếu thời gian ko cho phép, bởi chuyển cuối cùng của Mai Linh vẫn phải đợi chuyến xe từ SR).
    Ăn chơi ko ngại tốn kém, chúng tôi quyết định xem Apsara và buffe tối miễn phí (12$). Tiếc là ko có dịch vụ mặc đồ Apsara chụp ảnh . Cái này bạn liên hệ với anh Tuk2 nhé, tôi quên tên nhà hàng rùi.
    [​IMG]
    Chia tay Angco, Siem Riep và người bạn Tuk túc thân thiện, nhiệt tình, chúng tôi trở về PP.
    [​IMG]
    Địa chỉ Mr Bean Tuk tuk đây các bạn nhé
    Mr Bean Friendly English Speaking
    Tel: 855-12295593/16295593
    E: vannbean@yahoo.com
    Avoid the scams!!! call for a Free Pick up ​
    AA, tôi cũng kiếm được mấy quyến hướng dẫn dulịch miễn phí trong 1 siêu thị gần nhà nghỉ. Thực ra tôi định xấu tình ôm hết về cho bà con mình dùng, nhưng sức tôi có hạn, lại do tôi khoac balô, mà còn phải qua PP nên tôi chỉ mang đc có mấy quyển. Giờ tôi đã tặng mất mấy quyển rùi hà Đúng là tri thức là kho báu vô giá.
    Rất vui lòng tặng bạn nào có nhu cầu đi Cam và có khả năng up lên TTVNOL nội dung, bản đồ cuốn sách rõ nét 1quyểt​
  7. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trên xe đi về PP tôi gặp 1 người bạn TQ đi một mình với Cuốn sách Planet lonely trên tay. Bạn đang trên đường du lịch VN. Nghe bạn kể thì có vẻ bạn còn rõ đường đi nước bước hơn cả tôi . Theo lời khuyên của bạn tôi nên ở Capitol GH, giá rẻ, gần trung tâm, PP ko có gì nhiều Cung điện HG có giá vé khá đắt 6$ a, mà cũng ko có gì đặc biệt. Tôi ko biết, nhưng tôi đã đến đây thì đắt hơn tôi cũng vào . Một số thành viên đã phải trở về nhà vì công việc, tôi tiếp tục thăm PP.
    Sau 1 hồi tìm kiếm cả khu nhà người Việt,... tôi quyết định ở lại Capitol GH trên đường 107. Lối vào là 1 cầu thang tương đối chật hẹp y như khu phố cổ của mình vậy. Vừa vào tôi gặp ngay mấy người Hàn, và Pháp. Ở đây bạn được chào đón thoải mái, bạn có thể ở 1 hay nhiều ngày mà ko bị than phiền. Tôi đề nghị được xem phòng trc, căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp tương đối đầy đủ với cái giá 4$/đêm, bạn phải ra khỏi phòng trc 12h ngày hôm sau.
    Lượn lờ qua thì tôi được biết ở đây cũng có tour du lịch đầy đủ luôn. Giá vé từ SR-pp là 4.25$, từ PP-SG giá là 10$, xe to, đón tại nhà nghỉ... Đây là điểm đến của rất nhiều du khách các nước.
    Bạn có thể liên hệ
    Capitol 14AEo road 182,PP, Tel: 855-23 217627/23 724104
    E: capitol@online.com.kh / W: bigpond.com.kh/users/capitol​
  8. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h tôi mới sắp xếp xong, để nhanh chóng đi vào Cung điện HG. Vì có Bản đồ nên tôi qđ đi bộ, tôi ước chừng nó chỉ cách chỗ tôi ơ khoảng 2km là cùng.
    Cung điện Hoàng gia hiện lên nguy nga và tráng lệ. Tôi gặp mấy em nữ sinh và 1 nhóm bạn Hàn quốc đi vào cùng. Mấy e này cũng định theo tôi vào ko mất vé, chắc có suất hướng dẫn viên thì phải, vì các em nói được ít tiếng A nên tôi cũng không hỏi được kỹ. Tôi cũng đã đến chùa vàng của Thái, nhưng tỗi vẫn muốn vào đây 1 lần vì đã đến đây rùi. Những đồ vật và trang trí ở đây cũng rất đẹp, tôi hài lòng vì mình được tham quan ở đây.
    [​IMG]
    AW trong lòng Hoàng Cung
    [​IMG]
    Bạn có thể ăn ở đường 7, gần đó, rất đông người, giá cũng phải chăng. Sau đó tôi đi qua Tượng đài độc lập, 3 ngôi đền, chùa lớn nhất. Buồn là tôi đến muộn, thêm là chùa đóng của vào t7,t2,t3 (hầu hết các chùa ở PP như vậy, 1 nhà sư đã nói với tôi). Phải nói là những ngôi chùa này rất lớn trạm trổ đẹp. Tôi quay lại quảng trường trước cung điện HG để ngắm cảnh sông HỒ ở đây. Đông vui và tấp nập y như Lăng Bác của mình vậy, đôi lúc lại có 1 thuyền đèn lững lờ trôi trên sông. A, hôm nay lại là 14-2, người Cam tặng nhau những bó sen kết hoa...
    Sáng hôm sau 6h, tôi quyết định quay trở lại khu vực Quảng trường trc CDHG để chụp ảnh.
    [​IMG]
    Người dân Cam buổi sáng
    [​IMG]
  9. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vì còn quá sớm nên tôi luợn qua 1 khu đền lớn gần đấy. Đền chính vẫn đóng cửa, tôi được 1 ông lão đón tại 1 ngôi đền nhỏ phía sau. Tôi được ông làm lễ rữa mặt, tay bằng nước hoa... (tôi cũng chưa hỏi được tên loài hoa này, nhưng Chùa ở SG cũng rất nhiều loại hoa này, giống như hoa Trinh nữ hoàng cung ko biết có phải không). Thực ra tôi cũng theo đạo Phật, với lại, mấy người trên đường cũng bảo tôi giống người Khơme, nên ông lão cứ nói còn tôi cũng cứ chắp tay gật đầu à (tôi cũng chẳng hiểu ông hỏi gì). Thành thực mà nói thì làm lễ xong tôi thấy thoải mái hơn thật.
    Tôi quay trở lại Bảo thàng QG (3$ vé), cũng ko có nhiều khách lắm (tình trạng y như nước mình) chỉ có vài người khách nước ngoài. Nhưng ở đây bạn có thể tìm hiểu thêm về văn hoá Chămpa và Khơ me qua nhưng sự tích được khắc hoạ về Thần Hanuman, nàng Shida, lối sống, suy nghĩ của người dân cổ xưa và kiến trúc Angco tuyệt đẹp.
    Bản đồ Bảo tàng
    [​IMG]
    Bảo tàng QG
    [​IMG]
    Tôi đi tiếp đến chợ Trung tâm. Bạn sẽ hiếm thấy những bãi gửi xe như ở VN. Tôi thấy người Cam cứ để xe lên mép đường vậy thôi. Liệu ở Cam có ít trộm xe như VN??? Có vẻ người Việt Nam đến đây rất nhiều nên người bán hàng nói tiếng Việt khá tốt. Khu chợ rộng đầy đủ mọi thứ và có vẻ rẻ hơn là ở SR. Tôi gặp rất nhiều người VN du lịch ở đây đang mua quà du lịch.
    Tôi trở về Nhà nghỉ cũng gần 12h, thực tế là tôi đã cbị từ trc khi đi nên về đến phòng tôi phải sắp xếp lại chút ít là lên đường. Vì tôi đã đặt xe tăng cường của Sapaco nên tôi ko ngại việc phải tìm xe. Lên xe trở về SG, tôi thấy mình hoàn thành chuyến đi tốt đẹp (hết sức có thể). Dĩ nhiên là tôi gọi nốt số tiền trong điện thoại cho người nhà và bạn bè, vì Sim này chỉ sử dụng trên đất Cam.
    Cám ơn đất nước Campuchia xinh đẹp, và người dân hiền lành hiếu khách, tôi đã có 1 chuyến đi vui vẻ và mãn nguyện.
    [​IMG]
  10. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tóm tắt chi phí đi Cam sơ qua
    Nội dung Chi phí Tối ưu
    1) Vé máy bay.... Nói chung PA vẫn ổn hơn cho dân đi tự do
    2) Xe SG-PP 12 x2 10x2(-4) Capitol, MaiLinh
    3) Xe PP-SR 13 5x2 (-3) Capitol, MaiLinh
    4)ăn, nghỉ PP 10
    5)Vé PP 11
    6)ăn, nghỉ SR 50 12x3 (-14)
    7)Visa 24 Sắp miễn rùi
    8)Vé SR 40
    9)xem múa Apsara 13 (-13) Văn hoá mà
    Tổng cộng 185
    Nếu thuận lợi thì các bạn chỉ cần 150$ là ổn
    Một số điều đúc rút:
    - Hành lý: Tuy rằng PA có điều kiện khá ngặt nghèo về hành lý xách tay nhưng khi ra sân bay tui thấy với loại valitay kéo nhỡ vẫn có thể mang xách tay được. Bạn có thể mạng loại này vì đựng được nhiều đồ hơn, dễ vận chuyển, mình cũng toàn để ks, các xe đường dài tương đối lớn, có gầm để hành lý.
    - Đi kèm với vali bạn nên mang 1 cái túi nhẹ, vừa phải, để mang theo bên mình: nước, đồ ăn, đèn pin, quạt giấy, ôdù, tài liệu, áo gió (lúc đi sớm, về muộn)... Các khu đền tại Angko nằm dải rác, có đền vào 1 cổng ra 1 cổng, xe sẽ đợi mình ở cổng bên kia nên bạn cứ chuẩn bị đồ đầy đủ vào. Thời tiết của Cam giống y SG, nắng chói chang.
    - Các quán ăn bình dân cũng khá sạch sẽ, cũng ko miễn cưỡng phải ăn bánh mì cho cả ngày thăm quan, bạn cứ chọn quán đông, sạch sẽ là được. Nếu có thể thì cứ món có chữ Khmer mà ăn, cũng giống món Thái, hơi cay và ngọt (cứ hỏi cho chắc chắn).
    - Phòng nghỉ: tốt nhất là bạn book được qua mạng (có bạn ở SG book đc đấy), nếu ko phải chịu mày mò 1 chút để kiếm được phòng rẻ, cả ở PP và SR rất nhiều.

Chia sẻ trang này