1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS - Dấu chân trên thảm lá (2/9- trang 1) - BBQ Party- 66 Âu Cơ (22/9- trang 17) 13-14/10 du hí Th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylearning, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylearning

    mylearning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nội dung
    - Ôn nghèo kể khổ sau chuyến đi đầy kỷ niệm "Bò lên đỉnh FANS" .
    - Tập hợp ảnh và video mọi người đã tác nghiệp trong chuyến đi
    - Công bố tình hình thu chi trong chuyến đi này. và bàn về kế hoạch sắp tới
    Thời gian, địa điểm:
    - 18h30 ngày mai (05/09) tại Quán thịt chó Trấn Mục, trên Đường Âu Cơ (Trên đường đó hỏi ai cũng biết Quán Trần Mục ).
    Phân công công việc
    - Ly: Gửi cho mọi người bản thu chi của đoàn trước 13h ngày mai để mọi người xem trước. In báo cáo thu chi làm 3 bản để báo cáo khi Off
    - Đức: Mang máy xách tay có ghi chức năng DVD để ghi đĩa.
    - Huy: Mang máy quay phim đã ghi hình đi FANS
    - To all:
    + Mang thẻ nhớ đã chụp ảnh đi để Đức tổng hợp ghi đĩa.
    + Nếu ai có Ổ cứng ngòai > 3GB (hoặc chuẩn bị đĩa trắng 1 DVD Rewrite (4.7 GB)) mang đi để copy ảnh.
    + Mang tiền đóng thêm (nếu phát sinh) căn cứ vào báo cáo Ly gủi cho mọi người.
    Thay mặt ban tổ chức
    My Learning
    Được mylearning sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 04/09/2007
  2. mylearning

    mylearning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mọi người Post ảnh lên cái nhỉ?
    Được mylearning sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 04/09/2007
  3. Bibidenden

    Bibidenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lại mong đến chiều mai
  4. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Chị là thích nhất cái chỗ "bàn về kế hoạch sắp tới". Nghe sặc mùi ăn chơi
  5. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái món pót ảnh này để độc quyền tạm thời cho em ID thực hiện tường thuật hành trình đii của cả nhóm đi cả nhà.. Sau đó nhà ta pót tiếp sau cho thống nhất nhé pà kon.
    Ngày mai cả nhả ta xem có mặc áo ếch cốm đi ọp ẹp k nhỉ?
  6. Bibidenden

    Bibidenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng đổi avar thành "mẹ gấu" thật rồi cả nhà ạh
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    hu hu, em vào mạng sau anh Thanh mấy phút là đã ko gặp rồi
  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày trở về!
    Sau một cuộc hành trình dài, tôi trở về Hà Nội của tôi, Hà Nội còn chưa thức, Hà Nội nằm nghiêng trong giấc ngủ về sáng.
    Tôi trở về để bắt gặp cơn gió hoang mang lúc giao mùa, những chiếc lá tần ngần rơi xuống vỉa hè khe khẽ.
    Tôi trở về để bắt gặp những gương mặt người thân quen, những giọng nói nồng nàn tha thiết bên đời. để nghe yêu thương từ trong chờ đợi
    Sau một chuyến đi xa, rồi trở về, tôi chợt nhớ, chợt yêu, chợt chờ đợi , và chợt buồn.... những cảm xúc cứ đan xen vùng vẫy trong tôi, để rồi sau suốt một ngày đến trường,chia tay anh trai, tôi vẫn muốn ngồi xuống trước máy tính và viết.
    Câu chữ ngu ngơ cứ tranh giành nhau để được viết ra, rồi bỗng đâm lộn xộn , bỗng đâm ra đa cảm không ngờ.
    Lúc này, tôi nhớ rừng tha thiết, nhớ những điều vừa mới là thân quen mà vội vã thành kỉ niệm , nhớ từng bước chân trên chặng đường mình đi, nhớ những bàn tay mà tôi nắm lấy để vượt qua những gian nguy, nhớ giọng nói ai đó từ phía xa vọng đến thêm cho tôi sức mạnh để bước đi, nhớ ai đó ngồi xuống bên tôi giữa bao la, nhớ những chặng đường mình đi không biết mỏi và luôn có ai đó bên cạnh......
    Ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa, tôi sẽ gặp lại những gương mặt đó ở đâu đó, vẫn có thể ngồi bên nhau chuyện trò ca hát, và biết đâu lại là những chặng đường thật dài khác, nhưng tôi biết những cảm xúc lúc này sẽ là duy nhất.
    Tôi nhìn vào trong gương, gương mặt vẫn chưa hết những nốt mụn đỏ đỏ, cũng chẳng đẹp xinh hơn hay to tát gì hơn. Vẫn là tôi như thế, một chấm nhỏ giữa muôn triệu ánh sáng. Nhưng tôi hiểu rằng, mình đã có những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời.
    Tôi càng yêu thêm tha thiết cuộc đời, cảm ơn những gì mà cuộc đời đã cho, dẫu rằng vui và buồn vẫn là sự đồng hành của cuộc sống. Tôi xin trả nhiều hơn nữa nổi buồn để có được niềm vui vừa mới đây thôi.
    (đêm qua)
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    @Id: E đâu rồi,post bài với ảnh lên đi chứ.
    @Hưng gấu mẹ: đề nghị buối tối ra trà đá 59 lý thái tổ để bàn kế hoạch lượt phươt tiếp theo.
    @tập thể FanS: Mọi người chịu khó chăm sóc topic cho mới mẻ,sáng sáng đi làm vào nhìn mọi người cho đớ nhớ.
  10. GWTW3112

    GWTW3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này