1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS - Dấu chân trên thảm lá (2/9- trang 1) - BBQ Party- 66 Âu Cơ (22/9- trang 17) 13-14/10 du hí Th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylearning, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DUCICESTAR

    DUCICESTAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Văn hay chữ tốt hehe. Nhưng cảm giác rất giống anh. Đi về nhớ HN quá lại đi lượn mấy vòng rồi mới ve đi ngủ
    @cuong1102 : tưởng bác cường phải đổi thành Cường Hai...... roài chứ nhỉ hihi.
    Hik hik nhớ rừng và nhớ mọi người nhìu.
    See all tonight!
  2. GWTW3112

    GWTW3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngân ơi, chị thích nhất là đoạn " Lúc này...... duy nhất " của em. Cảm xúc đấy thật khó quên.
    Mọi người ơi, hôm qua em chẳng làm được việc gì cả (mặc dù cũng mang tiếng là đi làm), chỉ ngồi khoe ảnh và xem lại ảnh , nhớ mọi người thôi.
    Hẹn tối nay nhé.
  3. ichliebedich

    ichliebedich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    sau một đêm ăn chơi, ngủ nghỉ tại Sapa (đi ăn thắng cố và các thứ linh tinh khác), sau một sáng cafe một mình trong một sáng trời mưa tại một quán cafe gần Tre Xanh (do Thủy nhà em đi mua đồ), sau một chuyến tàu Liên Việt "xịn" nhưng bị hỏng điều hòa "lóng đến vãi cả núa" (theo cách lói của em Ny), em đã về đến HN... Đêm qua đã đi ăn cơm rang xào bò, lượn quanh Hà Nội trong cái lạnh se đến bất ngờ của mùa thu... Sao mà giống Sapa thế... Về nhà xem lại ảnh và Video, cười tủm tỉm và nhớ mọi người suốt từ đêm qua đến giờ...
    Cảm giác cứ ngơ ngơ, hụt hẫng, đúng câu nói "mới ở rừng về à"? Tự nhiên thấy mình "nhà quê" một cách kỳ lạ... và thấy ở HN cái gì cũng hay hay, đáng yêu, ngay cả việc xe máy đi giữa đường, khiến taxi bấm còi mãi mới vượt được... bình thường, sẽ lại lắc đầu chép miệng chê "bọn này không có ý thức", hôm qua thì lại cười ngây ngô, như kiểu dở hơi biết bơi...
    Ảnh chiều nay em sẽ mang laptop đi cho cả nhà xem.
    Giờ post tạm một cái tập thể thôi nhé hihi
    Huy[​IMG][​IMG]
  4. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ ớ, anh Huy ơi, cho em tấm hình đi chớ,... em chờ cái acatar này lâu lém rùi đó...
  5. mylearning

    mylearning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ôi cái mẹt của tôi
  6. Phantom81

    Phantom81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyến FAN vừa rồi không đi được nhưng mà máu me lắm, có chương trình đú đởn sau này cho em tham gia một chân nhá
  7. ichliebedich

    ichliebedich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của em nè
    Được ichliebedich sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 05/09/2007
  8. ichliebedich

    ichliebedich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. DUCICESTAR

    DUCICESTAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku donghung này hàng họ trắng trẻo phết nhỉ hehe. Hôm đó chắc chú ăn cơm sống nên mặt có vẻ khổ sở nhỉ
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lúc này, tôi nhớ rừng tha thiết, nhớ những điều vừa mới là thân quen mà vội vã thành kỉ niệm , nhớ từng bước chân trên chặng đường mình đi, nhớ những bàn tay mà tôi nắm lấy để vượt qua những gian nguy, nhớ giọng nói ai đó từ phía xa vọng đến thêm cho tôi sức mạnh để bước đi, nhớ ai đó ngồi xuống bên tôi giữa bao la, nhớ những chặng đường mình đi không biết mỏi và luôn có ai đó bên cạnh......
    Hay,cực hay,đúng tâm trạng quá e ttgg ạ,về nhà rồi mà tâm hồn vẫn ở đâu đó mà chính mình cũng ko biết nừa,ko biết ai có cảm giác như thế giống tôi ko???

Chia sẻ trang này