1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS - Dấu chân trên thảm lá (2/9- trang 1) - BBQ Party- 66 Âu Cơ (22/9- trang 17) 13-14/10 du hí Th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylearning, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungmie

    dungmie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    (Kiến nghị các bác Quản lý nhe, đánh vào mục "Xem trước" toàn lỗi Font làm e cứ loay hoay mãi )
    Giờ chắc là cả nhóm đang linh đình hát hò, e xin cáo lỗi vì thật sự e giờ mới hoàn Hồn, lại có chút việc nhà nên ko tham dự được (có gì bạn H sẽ đại diện cho e).
    Sáng qua về nhà, chẳng có Chìa khoá nên đành khám phá quanh nhà mình vậy. Mãi sáng mới được lò dò vào nhà, mệt quá, leo len giường mà vẫn lăn lóc như nằm trong lều giữa Rừng, chập chờn tiếng gậy lọc cọc dò đường lúc tối (ba đứa chung 1 cái đèn pin lờ mờ, cái gậy lại thành vật dò đường hữu ích), rùi Dốc rùi đá chập chờn lúc đêm.
    Cám ơn H nha, nhờ mày mà t vượt qua được chặng đường gian nan vừa qua. T biết phía trước là dốc sâu, đèo cao, hai bên là vực sâu, nhưng đằng sau t luôn có m.
    Sau một hồi a dua cùng nhóm gần đầu, đứng lại để thở quay trước quay sau chẳng thấy ai, rùi thì còi, rùi thì gọi chẳng thấy ai...Mừng như vớ được vàng thấy 1 đoàn Porter, quyết định làm xe Lu đi giữa vậy (cho an tâm mà).
    Vậy là an phận với nhóm chốt hậu vậy. Cám ơn nhóm "chân yếu, cười khoẻ" nhe. Nhờ tiếng cười và câu chuyện của mọi người mà cái khớp gối ê ẩm cả tháng leo cầu thang của e chẳng thấy kêu ca gì cả. 5 nữ quái với đủ trò đùa, nào là bao vây cái a "Hai hòn" (eo ơi mới đầu cười ngượng ngụi, ít nói, quen rùi....trời ơi), già thì chẳng tha, trẻ chẳng chừa ... từ U60 đến u20, chẳng may lò dò vào nhóm (nhưng ai cũng quý nhóm nhe ); chủ nghĩa sống để "ăn" nào là mâm xôi, quả Đỗ quyên trái mùa, những trái dâu da Cos 2.850m ... thật tuyệt để rùi ngắm hoàng hôn trên đường, dò dẫm theo ánh đèn pin về trại. 8h30 về đến lều... thở.
    Lên đến đỉnh thật là tuyệt, bao khó khăn để được đến đây. Có một chút nắng thì ảnh đẹp hơn nhiều. Nhóm FanS tưng bừng vui vẻ, một chút mưa không làm mất vui.
    Lại một hành trình trở về, Vạn Lý trường thành Tự nhiên của VN, phong cảnh thật tuyệt đẹp. Dú cố hết sức lại phải đi về trong đêm, những mừng vui khi thấy ánh đèn tìm người của Porter, ánh lửa dập dùi của ...lều bạn. 1h rùi 2 giờ lò dò, loạng quạng trong đêm. 9h30 về đến lều... 1 đêm không ngủ, tiếng hát át tiếng thở, mọi người quây quần quanh đốm lửa... Đêm nhạc Tình Yêu... Những cốc ruợu, những khúc hát giữa Rừng làm say lòng người.
    Hành trình về nhà rui, lại những khúc hát, lại những câu chuyện từ A-Z, từ cô giáo đến vị giáo sư, những bụi hoa Mua dập dờn trước gió... dần dời xa Fan.
    Yêu làm sao những kỷ niệm vừa qua:
    Nam Bắc hoà chung nụ cười
    [​IMG]
    - Cảm động tình đồng chí Già sau ... bao năm lại gặp nhau trên Fan (sau 15 phút mất tích trong rừng hoa, bác bên trái 1 tay cầm 1 con dao đốn củi, 1 tay cầm bó hoa Mua Tuơi mới tặng cho bác bên Phải)
    [​IMG]
    - A.Phát nhé, hiếm khi thấy anh cưới nhe, cái Gậy... của anh thật hữu ích, ngoài nhiệm vụ chính thì nhiệm vụ dẫn đường cụ Già 68 thật tình cảm
    [​IMG]
    - Em gái.... Vovenam (cho e sập xí xập ngầu bức ảnh này, anh Phát a :)
    [​IMG]
    - Em trai vove... FanS
    [​IMG]
    - Rừng Rừng hoa tiếng chim ca rộn ràng
    Suối mát trong veo, soi bóng anh và bóng em
    Bên nhau ta hát vui êm đềm cùng núi rừng
    Đất nước thanh bình ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên Núi, xuống dốc, vượt suối, lò dò trong đêm...mệt, mệt quá, Nghỉ hà (nghe từ này thấy sướng ghê)
    Cười này, cười vỡ bụng, hò reo vui sướng, ... yêu, nhớ quá nhen
    Chào Fan.. mãi mãi những kỷ niệm đẹp
  2. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @@@@ anh Huy ới ời, anh post tấm hình đắt già đấy lên mạng thì chết e rồi.......dù sao cũng thanks anh nhìu nhìu... à, bác nào có giữ tấm nào của em trên cái cục đá hình chóp bị mẻ đấythì cho em xin cái nhá, bạn bè nó cứ đòi xem mà chẳng có hình...
  3. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát để chào mừng cái avatar ,ới của e nào
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nhớ Fan quá,đêm qua ngủ mơ thấy cảnh leo núi,lội bùn...giờ đã thành kỷ niệm.
    Ôi nỗi nhớ!
  5. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0

    con đường mình đi rất dài
    em gắng định nghĩa thế nào là hạnh phúc

    Hãy đi cùng nhau đến tận cuối con đường
    Em sẽ lý giải sống không có nghĩa là tồn tại

    Cổ tích ư anh, lâu lắm rồi người ta không nhắc nữa
    có ai ngước mắt lên trời nhớ về "hoàng tử bé" nữa đâu
    Ngồi lại đi anh, mải miết nữa làm gì
    bởi bóng đêm mang theo bao thuần khiết
  6. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ú ú ú... chưa có tin tức gì về vụ hình ảnh sao các anh chị??? em đang chờ đây này... báo cáo là đã về đến Biên Hòa sau lần xuyên Việt 2...
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Online điểm chỉ cái nào, cuối tuần cả nhà thiết kế vụ gì tụ tập đi, trà cháo, bia bọt, hát hò,... gì cũng được! Hix, chỉ cần nhìn thấy mọi người là em đỡ nhớ rồi, vật quá!
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái này đau lòng quá
  9. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    To Inzaghihuy, Oops: Không phải tại FANS đâu nhé
    Sorry cả nhà, mấy hôm rồi e bị công việc úp sọt nên ko có time post bài.
    Trước khi tiếp tục tường thuật tiến trình 4 ngày 3 đêm thần tiên và gian khổ, em thấy nên show hàng các zai xinh gái đẹp của FANS trước nhỉ...hihi
    1. Anh trưởng thôn đáng kính và ngây thơ:
    [​IMG]
    2. Chị phó thôn duyên dáng và thỉnh thoảng hay làm nũng khiến các anh pót tơ phải cõng:
    [​IMG]
    3. Em thủ quỹ đáng yêu, phụ trách bao nhiêu là việc của FANS:
    [​IMG]
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Ai yêu tổ quốc hơn e![​IMG]
    Trên đỉnh cao nhất của mái nhà Đông Dương![​IMG]
    Đôi bạn cùng tiến![​IMG]
    Nhà vô địch loe núi của đoàn FanS![​IMG]
    [​IMG]
    Và cả nhà FanS!
    Chẳng thấy ai post ảnh gì cả,post vài cái lên cho đỡ nhớ cả nhà nào!

Chia sẻ trang này