1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS - Dấu chân trên thảm lá (2/9- trang 1) - BBQ Party- 66 Âu Cơ (22/9- trang 17) 13-14/10 du hí Th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylearning, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau cứ theo kế hoạch đi Đồ Sơn đi cả nhà nhỉ, vote cho kế hoạch này đấy.
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi Đồ sơn các bác cho em đi với, em đang thèm đi biển quá đi mất!!!
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tuần trước mình qua Thung Nai, đường sạt mấy km từ Cầu Cẩm vào Thung Nai, cả lối bến chính cũng bị sạt. Giờ không biết đã ủi xong chưa. Đến tầm các bạn đi chắc thông đường rồi nhưng cứ gọi điện lên CXG cho chắc ăn.
    Đoạn Vầy Nưa Mó Nẻ chỉ tầm 5 km nhưng rất nguy hiểm đấy, năm ngoái một mod nhà mình tý hạ thổ ở đoạn này, đặc biệt chú ý nếu trời mưa.
    Một lưu ý nữa là đoạn hồ trước nhà nghỉ, nhìn bình lặng nên rất nhiều bạn hứng chí nhảy xuống bơi tùm tùm. Theo mình thì không nên vì năm nào ở đây cũng đi vài chú, nước hồ có sóng ngầm đấy.
    Nếu các bạn muốn đi chợ nổi Thác Bờ (họp sáng CN) thì nên đi sớm một chút, tầm 8h30 là hết chợ rồi.
    Chỗ ở CXG thì ở thoải mái nhưng nên gọi đặt trước để họ chuẩn bị đồ ăn. Một số món ăn không nên bỏ qua ở CXG:
    1. Thịt lợn, thịt bò, cá hun khói
    2. Canh cá Ngạch nấu lá Lồm
    3. Thịt mỡ mắp tép cuốn
    4. Gỏi cá
    5. Gà đồi (luộc hoặc xiên nướng
    6. Thịt cò (nếu vào ngày họ đi bắn được)
    7. Lợn mường (nếu đông)
    ...
    Nói chung thì đường đi lại đều ok cả, chúc các bạn đi chơi vui vẻ.
  4. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @ cutie_***y: hihi, về Đồ sơn là quê nhà anh đấy. Em xem thế nào rủ bác Bình về luôn cho vui :) Hụt vụ đi CTC vẫn tiếc quá.
    @kilotu: cám ơn bác rất nhiều. thông tin bổ ích và thiết thực. nhưng do nhiều thành viên vắng mặt vì đi công tác nên nhà em hoãn rồi, bác ạ. :)
  5. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho ý kiến ý cọt về vụ Đồ Sơn đi nhỉ, chậm chạp quá đi mất , sự nhiệt tình leo Fan đâu raj???
    Máu lên nào là máu lên nào
  6. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Vote 2 tay 3 chân vụ cá khoai
  7. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp tình hình là rất tình hình, sau vụ đạp phá tại quán Mường Bi và vụ thác loạn tại Family quán thì nhà ta cũng đã thống nhất được kế hoạch đi ĐS lần nay, cụ thể như sao...e hem...:
    - Thời gian : Xuất phát chìu thứ 7 và về HN vào chìu CN
    - Lộ trình:
    10h hẹn nhau tại quán cháo lòng ở chỗ Ô quan Chưởng (ai ko bít chỗ này thì alô nhá..hix thực tình thì e cũng ko bít ), sau khi ăn uống no say, nghỉ ngơi, xem xét lại đồ đạc roài tiến quân ra bến xe Lương Yên, đi xe Hoàng Long về bến Xe Tam Bạc, từ đó có thể bắt xe ôm hoặc đi bộ (tuỳ vào tình hình sức "khẻo" và độ "máu" ) ra nhà hát lớn bát xe Bus rza thẳng Đồ sơn, ra Đồ Sơn khoảng 4h, nhận phòng khác sạn (theo như dự kiến là 3 phòng: 1 phòng nam, 1 phòng nữ và 1 phòng đánh bài , nhưng mừ với tình hình của nhà mình thì e chắc chỉ sử dụng hết 1 phòng ...he..he..., thuê 3p có hơi ..phí... ko nhỉ),
    Típ theo thay đồ, sắp xếp hành lý, tán phét, trang điểm...đến tầm 6h là lẩu cá khoai
    Tối đập phá, chơi bài, dạo biển đêm, chụp ảnh, hét hò... (he he vụ này nghe vẻ đã có mấy đôi nhăm nhe...nhà FanS phải ra cái nội quy cấm tách đoàn đánh quả lẻ thoai ko thì ...)
    Đêm...he he có nên xem xét vấn đề ngủ tập thể ko FanS nhỉ??
    Sáng sớm CN dậy sớm đón bình minh nào, pác nào mún tắm thì ùm, riêng e thì nhất quyết ko hix lạnh lém , roài lại ăn uống đập phá (cái này là nghe vẻ rất hợp với nhà mình )
    Chuẩn bị hành trang, trả phòng, lên xe Bus về HP...lượn típ về HN
    Chìu về HN tuỳ tình hình sức khoẻ thì có thể xem xét một vụ "Thủ đô ơi ta đã về đây ta đã về đây...", còn ko thì ai về nhà đấy và "tự xướng"
    Còn dự trù chi phí thì e giao cho a Huy nhá, a bít rõ hơn e cái vụ giá cả này
  8. Bibidenden

    Bibidenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ hai tay vụ cá khoai và ngủ tập thể ạh
    Hay là thuê lều nhỉ
  9. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi cả nhà,
    Đồ Sơn là đất nhà em. nên cứ thoải mái :D
    Đó là việc thứ nhất.
    2. ủng hộ ý kiến thuê lều của Bibidenden. Nếu thuê được lều thì sẽ có chỗ để cắm trại. Yên tâm.
    3. Chi phí nhá:
    - đi xe ôm lên Ô Quan chưởng: trung bình 15K/người (tùy độ xa) - nếu ai thích có thể đi xe máy, sau đó gửi xe ở bến xe Lương Yên để CN lên có xe đi luôn (đỡ mất tiền xe ôm - tiền gửi xe 2 ngày T7, CN là 5.000 VND)
    - xe buýt Lương Yên - Tam Bạc: 35.000 VND
    - xe ôm ra Nhà Hát Lớn: 5.000 VND/người
    - xe buýt ra Đồ Sơn: 10.00 VND/người
    - nhà nghỉ ở khu 2 (trung tâm bãi biển Đồ Sơn): 200.000 VND/phòng (sẽ thuê 2-3 phòng - tùy thuộc số lượng người tham gia)
    - lẩu cá khoai (mỗi người phải ăn được 0,5 kg): giá rẻ bất ngờ vì là người nhà. Sẽ đặt trước để có cá tươi bắt dưới biển lên (trên thành phố HP và HN chỉ có cá đông lạnh thôi, ăn bở lắm)
    - ăn uống lặt vặt (uống nước dừa, trà đá) 10.000 VND/người
    - xe buýt về HP: 10.000 VND/người
    - xe buýt về HN: 35.000 VND/người
    - xe ôm: 5.000 VND/người
    Tính ra mỗi người khoảng 200.000 VND. Thừa thiếu sẽ do chủ nhà lo thêm :)
    Nhân tiện đây cũng đề nghị cả nhà nên có hạn mức khi đi chơi.
    Ví dụ: ăn uống, hát hò trong nội thành HN: không nên quá 100K cho cả 2 vụ
    đi chơi cuối tuần (ngủ 1 đêm thứ 7): 2-300K
    đi xa hơn 2 ngày: tùy vào tình hình cụ thể.
    Do nhóm mình có người đi làm, có người vẫn là sinh viên, có người phải thuê nhà ở HN v.v... nên mình cố gắng tính sao cho đa số có thể tham gia đuợc là vui nhất. Mọi người đống ý không ạ?
    Mong gặp lại cả nhà vào một dịp trà đá gần đây. Và muộn nhất là sáng thứ 7. Hị hị
    Truy Hoan Công Công
    (do em Bông mới bị thiến thay mặt anh Huy ký tên và đóng dấu)
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tối nay Cuong1102 lên đường công tác lao cai,chưa chắc về kịp tham gia với cả nhà được.Sẽ cố gắng ở mức độ cao nhất.
    Chúc mọi người ở nhà vui vẻ.

Chia sẻ trang này