1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS - Dấu chân trên thảm lá (2/9- trang 1) - BBQ Party- 66 Âu Cơ (22/9- trang 17) 13-14/10 du hí Th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylearning, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hi nhà FanS. Tớ từng có dịp ra Đồ Sơn cùng mấy người bạn nên mạo muội tham vấn vài dòng thế này:
    - Từ bến xe Gia Lâm có thể bắt xe khách chất lượng cao đến bến Cầu Rào ( giá hiện giờ ~ 30k ). Từ bến Cầu Rào có thể đợi & đón ngay được xe Bus HP đi ĐS ( Giá hiện giờ < 10k ). Các bạn nên chờ đón xe Bus nào nhìn sạch sẽ chút ( của hãng Thịnh Hưng thì phải ) vì cùng tuyến nào có xe của một doanh nghiệp khác chất lượng kém hơn ). Có lẽ một số bạn đều rõ là xe Bus HP - ĐS là dừng đón trả khách không theo bến cố định đâu. Do vậy, bạn nào chưa rõ thì chuẩn bị tinh thần trước để giữ đc sự thoải mái, không khí vui vẻ trong chuyến đi chơi đó.
    - Nếu đi trên dưới 10 thành viên các bạn có thể thu xếp lịch trình, thuê tàu máy làm một chuyến trekking đảo Dấu. Biết đâu ký ức về những ngày leo Fan lại bất chợt ùa về và dâng trào cảm xúc cũng chưa biết chừng. Nếu tớ nhớ không nhầm thì từ đất liền ra đó cỡ khoảng 45 phút. Vậy chủ nhật sau khi ăn sáng các bạn có thể ra đảo chơi. Định chơi lâu lâu thì nên mua, đem theo chút bánh trái hoa quả từ đất liền đen theo để ăn nhẹ vì đảo đó nhỏ và hoang vắng lắm. À, ngoài đó có tháp Hải đăng, có thể leo lên đó ngắm biển thích lắm đấy.
    Việc thuê tàu nếu có bấn cấn thì qua bạn Ly, các bạn có thể Alo cho tớ vì tớ có quen một thằng em ở Hải Phòng, nhà nó có người làm chủ tàu ngoài ĐS. Chắc là không bị chặt chém đâu. Nếu thế thì tớ băm nó làm chả nhái liền ( Lần trước ra đó chơi tụi tớ đc nhà nó chiêu đãi free 01 chuyến tàu biển khứ hồi ra đảo đó ).
    Dưới đây là một số clip về Đảo Dấu ( tớ mày mò tự làm chơi )theo đường link sau:
    http://tapchiamnhac.net/forum/index.php?showtopic=10254 ​
    Chúc các bạn có được chuyến đi chơi vui vẻ và thoải mái nhiều nhiều nhé !!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 18/10/2007
  2. VitaminG85

    VitaminG85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái vụ đảo Dấu này cũng thú vị đây
    Nhưng còn tùy kế hoạch của cả nhà nữa. Một đêm và một bình minh ở biển cũng ổn rồi
  3. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình...e hèm...sau khi đã có đầy đủ thông tin về kế hoạch và chi phí nhà ta sẽ tiến hành chốt thành viên tham gia vụ ĐS bằng buổi trà đá tối thứ 6 (tức ngày 19/10/2007- để iem còn có đc cái list chính xác để thuận tiện cho vđ ngân quỹ.... he he..), vậy kính đề nghị các thành viên nhà FanS đến dự đông đủ, sự có mặt của các bạn sẽ làm tăng thêm phần "thác loạn" của gia đình chúng ta
    @PM98: thay mặt gia đình FanS xin gửi lời trân trọng cám ơn pác đã đến "ph...viếng" topic của FanS.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp, mọi người đến đông đủ nhé! ^^! Thèm trà đá quá!!!
  5. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hẹn cả nhà đúng 1h (13h) tại bến xe Lương Yên nhé.
  6. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng ?" Outing 20.10.2007
    Cuối tuần lại đến, trong khi ở Hà Nội cũng chả biết làm gì (trừ một số đồng chí đi công tác và đi đám cưới), nhóm FanS lại lên đường ?otruy hoan? nhằm tìm kiếm những ?obông hoa dại? ở Đồ Sơn tô điểm thêm cho chị em nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam.
    1h cả nhóm hẹn nhau ở bến xe Lương Yên. Vì có việc đột xuất nên có một vài người đã đăng ký nhưng lại không đi, có một vài người vì có việc phải đến muộn nên chủ động đi chuyến sau. Những người đến thì đến rất đúng giờ :). Tất cả được 5 người: Huy, Thủy bé, Thủy nhớn, Quang và Hiếu. Em Ly đã ?otiền trạm? dưới Hải Phòng. Chị Quyên, Giang - em trai chị Quyên và Đức sẽ về Hải Phòng sau.
    Sau một chuyến xe Hoàng Long chất lượng cao với lổn nhổn những người và ghế nhựa, cả nhóm xuống đến thành phố Hải Phòng và nghỉ ngơi tại quán bánh mì cay và chè Thái. Bánh mì cay Hải Phòng đã xuất hiện từ lâu tại Hà Nội nhưng có lẽ, chỉ khi ngồi ăn ở Hải Phòng, trong không khí thành phố cảng mát mẻ và yên bình, ta mới thấy hết cái ngon của nó.
    [​IMG]
    Sau vụ bánh mì cay và chè Thái lại đến vụ café ở Nhà Hát Lớn, cũng là địa điểm ?ohọp quân? để đi xe buýt ra Đồ Sơn. Ngồi trên xe ra Đồ Sơn, cả nhóm lại tranh thủ ?otác nghiệp?.
    [​IMG]
    Xe buýt chạy thẳng ra khu 2. Cả nhóm đi bộ dọc bãi biển vào địa điểm ăn uống đã đặt trước. Trời khá lạnh khiến cả nhóm co ro, mặc áo và ngồi xúm lại chuyện trò trong lúc đợi ăn tối.
    [​IMG]
    Bữa ăn tối không thể chê vào đâu được khi đi du lịch bụi mà chơi toàn đặc sản, như tu hài nướng mỡ (ở Hà Nội giá khoảng 40.000 VND/con), bề bề rang muối, lẩu sò điệp và mực tươi. (vụ ăn tối này, nếu không phải chỗ "gia đình" thì phải hết tầm 2 lít rưỡi).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả nhóm chơi hết 1 két Heineken. Một số ở lại ?otrà dư tửu hậu?, một số tách nhóm xuống đi dạo ở bãi biễn và ?ođóng phim Titanic?. Vàng Anh ơi, anh nhớ em?
    [​IMG]
    Sau một hồi bàn luận, cả nhóm quyết định rút về thành phố vì buổi tối ở Đồ Sơn ?ochả có gì?. Thật ra là có rất nhiều thứ hay, có cả strip dance nữa, nhưng vì là Ngày Phụ nữ Việt Nam nên em đành ?ongậm ngùi? đưa cả đoàn về ?otrỏng? (nếu còn có ngày mai? à quên nếu còn có lần sau, sẽ tổ chức riêng một buổi hoành tá tràng" và "đau dạ dầy" cho anh em), hihi.
    Vào sàn MDM, ?otoa? và xịn nhất Hải Phòng (đẹp hơn các sàn ở Hà Nội). May gặp ngay bác quản lý khu vui chơi giải trí đó (trước là sư phụ của mama) nên được bố trí bàn ngay. Vị trí bàn cũng khá gần sân khấu, gấn loa nên nhạc chơi cực mạnh, quá phê, mặc dù không cần hút tài mà hay chơi mấy thứ linh tinh khác như các nhóm đằng sau lưng.
    Các em dance girl thì toàn chơi bikini màu ?oda người?, nếu nhìn thoáng cứ tưởng như? không mặc gì. Nhóm nhảy ở Sài Gòn ra nên dance khá đỉnh, dáng cao và trắng. Cả nhóm lại chơi hết 1 két Ken nữa. (đấy là vẫn còn áy náy vì từ du lịch bụi nên không dám gọi rượu nữa, chứ không thì?.)
    11h30 rút quân và đi taxi về nhà Huy ngủ tập thể. Vui nhất là khi ra mở cửa cho cả nhóm vào, mẹ Huy vẫn tươi cười vui vẻ (híc híc, dân Hải Phòng chỉ được cái quý người thôi).
    Cả nhóm lên tầng 2 ngủ, trong khi Huy lại phải đi tăng 3 với nhóm bạn cấp 2. Nhậu đến hơn 2h sáng mới về. 5 thằng, lại uống hết 2 chai Vodka ?otoa?. (vụ uống rượu này không hay ho gì, em biết mà O ).
    [​IMG]
    Sáng Chủ nhật, cả nhóm ngủ đến hơn 9h sáng (như mọi khi ở nhà tại Hà Nội). Đó là điều cũng khiến Huy rất vui, vì không ai có cảm giác lạ nhà.
    Ăn mì tôm và xem phim, đợi mẹ và chị Quyên đi chợ mua đồ về làm bún tôm. Dân Hải Phòng ăn sáng khá sớm, tầm 10h sáng là hết bún tôm ngon rồi, nên ăn ở nhà ngon và tiện hơn.
    Bữa trưa được dọn ra với bia Sài Gòn Xanh, thịt gà luộc để lạnh và tôm ?ohéo? (cách gọi của chị Chóe). Tôm tươi được hấp lên và phơi hơi khô. Để làm được đĩa tôm héo này cũng khá kỳ công. 10kg tôm nõn ngon mới làm được 1kg tôm héo. Tôm héo vẫn to và giữ nguyên được vị ngọt. Nói chung là ?ongoon? (không viết nổi cách phát âm từ ngon của dân Hải Phòng nhà mình huhu, bùn quá).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau món khai vị là đến món chính ?" bún và bánh đa tôm. Nước dùng làm bằng nước gà luộc và tôm nõn. Nhìn bát bún tôm nhà làm thật hấp dẫn. Ở ngoài quán tuy làm có thể ngon hơn, nhưng tôm thì chỉ được vài ba con. Ở nhà thì bát nào cũng hơn chục con. Có người xì xụp được hai bát :)
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi một lát, cả nhóm khăn gói lên đường về Hà Nội, chạy qua hàng bánh mì cay làm 120 cái, vừa mang về làm quà, vừa nghĩ đến việc mang ra mời anh em khi nhâm nhi cốc trà đá. Ngồi trên xe buýt về Hà Nội, 20 cái bánh mì đã bay hết veo (^_^)
    Về đến Hà Nội, chưa kịp nghỉ ngơi, lại ra Tạ Hiện ăn bún sườn và móng giò. Quán bún này khá ngon. Cả nhóm ăn xong lại chạy qua bên kia đường ăn chè bưởi, chè bắp, chè khoai môn, đậu xanh? Nói gì thì nói, chứ khoản ăn uống nhà FanS cực kỳ hợp nhau. Chưa thấy nói đi ăn gì mà lại từ chối cả, hi hi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả nhóm kết thúc một chuyến đi cuối tuần thoải mái và vui vẻ, sôi động và bình yên tại quán trà đá Lý Thái Tổ, trong khi người viết bài này phải chạy về nhà đón em Bông từ bác sỹ thú y về, xoa bụng cho ?obà xã béo? (đau bụng vì ăn nhiều tôm và nhiều thứ quá), upload ảnh và viết cái entry này :)
    [​IMG]
    Chúc cả nhà ngủ ngon và có một tuần làm việc vui vẻ, thêm hứng khởi sau một cuối tuần nghỉ ngơi, ăn chơi, nhảy múa thoải mái S.
    Cá nhân em thấy các chuyến đi cuối tuần hết sức có ý nghĩa, không chỉ giảm stress mà còn duy trì độ hưng phấn và đoàn kết của cả nhóm. Nếu mỗi cuối tuần, ta đi về quê của một thành viên trong nhóm, hoặc một địa điểm nào đó quanh Hà Nội? thì quả thật rất vui và thoải mái.
    Mong cả nhà cho ý kiến về chuyến đi sắp tới nhé.
    Cá nhân em sẽ mất tích từ ngày mai đến sau 15.11. Chúc cả nhà vui. xxx
    Được liumember sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/10/2007
  7. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hihi, với lịch ăn uống dày đặc thế này, hi vọng nhà FANS còn có thêm những buổi đi shopping sắm đồ cùng nhau vì quần áo lên size liên tục.
  8. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    (Nhà mình chúc mừng bác Hữu Việt báo Tiền Phong nhé) :)
    http://www.evan.com.vn/News/doi-song-van-nghe/2007/10/3B9ADB1B/
    Hội nhà văn VN trao 2 giải thưởng văn học 2007
    Tiểu thuyết "Và khi tro bụi" của nhà văn Việt kiều Đoàn Minh Phượng cùng tập thơ "Khúc hát trái tim" (nguyên tác Heart Songs) của nhà thơ thần đồng Mỹ Mattie J.T.Stepanek do Hữu Việt dịch được Hội nhà văn VN trao giải thưởng năm 2007.
    Đoàn Minh Phượng là đạo diễn, nhà sản xuất phim từng thành công trong lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim truyện nhựa như Hạt mưa rơi bao lâu, Nguyên tiêu... Chị rời Việt Nam sang Đức sống từ năm 20 tuổi và hiện vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Đức.
    Tác giả Đoàn Minh Phượng.
    Tác giả Đoàn Minh Phượng.
    Và khi tro bụi là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Đoàn Minh Phượng, do NXB Trẻ ấn hành. Lấy bối cảnh chính ở châu Âu và Ấn Độ, tác phẩm thể hiện sự ám ảnh về văn hóa và cảm giác hụt hẫng của một thế hệ Việt kiều sống sống xa quê. Chị từng tâm sự về cuốn sách của mình: "Nhân vật chính trong Tro bụi sợ đau đớn, xóa đi những ký ức buồn của mình, vô tình xóa cả tình yêu". Ngoài Và khi tro bụi, Đoàn Minh Phượng còn có các tập truyện Tội lỗi hồn nhiên và Mưa ở kiếp sau.
    Ở thể loại văn học dịch, tập thơ Khúc hát trái tim của tác giả nhí Mattie J.T.Stepanek là tác phẩm gây xúc động bởi những vần thơ được cậu bé viết khi đã cận kề cái chết vì mắc bệnh hiểm nghèo. Mattie từng tâm sự: "Thơ xuất phát từ trái tim và cuộc đời. Tôi làm thơ về những gì mình cảm thấy, về nỗi đau và niềm hạnh phúc, về ước mơ và sự sợ hãi, về nhận thức và sự thấu hiểu...". Cậu bé qua đời ở tuổi 14.
    Tập thơ ''Khúc hát trái tim''.
    Tập thơ "Khúc hát trái tim".
    Khúc hát trái tim được Hữu Việt dịch và NXB Kim Đồng ấn hành. Hữu Việt là nhà thơ, nhà báo làm việc tại báo Tiền Phong. Đây là tập thơ dịch đầu tiên của anh.
    Cả hai tác phẩm này đều xuất bản trong năm 2006 nhưng vẫn phù hợp với giải thưởng của Hội nhà văn vì giải chấp nhận cả những tác phẩm đã xuất bản từ đầu năm trước.
    Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam trao cho 4 mảng: văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, và tác phẩm dịch. Nhưng năm nay, không có giải nào trao cho mảng thơ và lý luận phê bình.
  9. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Xin thông báo với bà con nhà mình, đến ngày 29/10 này, pa''c Trưởng thôn nhà mình sẽ bước sang tuổi 29, chạm vào đầu 3x.
    Thế nên để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này, cả nhà mình sẽ cùng tổ chức SN với pác TT vào hồi 18h ngày 27/10 tại 16-18 ngõ Hàng Chỉ phố Hàng Hòm.
    Sở dĩ SN được tổ chức sớm vì dạo này pác TT bận công tác và an ủi, động viên em Vàng Anh... à quên, chăm sóc em hàng xóm gần nhà. Việc này sẽ làm đau lòng một số người, trong đó có chị Chí Chóe nhà ta. Nhưng dù sao thì mong mỏi mọi người hãy nén thương đâu và đến cụng ly mừng sinh nhật Trưởng thôn nhé :)
    Thông báo này thay cho giấy mời
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
    Thủy béo
    PS: Do thông báo quá gấp, nếu gia đình có gì sai sót, xin được lượng thứ (^_^)
  10. liumember

    liumember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật trưởng thôn mà không ai chụp ảnh cho bác ấy à? (^_^)

Chia sẻ trang này