1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANS HỒNG NHUNG

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tansy, 27/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    FANS HỒNG NHUNG

    Ở đây có ai là fans của chị Bống - Hồng Nhung ko? Vào đây "họp chợ" nhé!
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khoái nghe chị Nhung hát lắm ,hi hi hồi xưa còn có ý định viết thứ cho chị HN hi hi nhưng mà ko viết.
    vài lần đi hội nghị khách hàng đuợc gặp chị HN hát thấy xinh thế chứ lỵ
    he he
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chỉ xem và nghe chị ấy hát thì thật tuyệt
    còn nghe những lời đồn đại về chị ấy thì ôi thôi.....sụp đổ hoàn toàn luôn
  4. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hì, xin lỗi mọi người nhìu vì Tansy tạo ra cái box này nhưng rút cuộc lại lặn mất mấy ngày hôm nay.
    Ơ, chị Nhung là ca sĩ, tất nhiên là có nhiều tin đồn rồi, mà đã đồn thì làm gì đúng sự thật chứ, đúng ko? Nhất là tin đồn giữa chị với Quốc Trung ấy. Và bi giờ, sự thật đã rõ, boyfriend của chị Nhung ko phải Q.T và girlfriend của Q.T cũng có phải HN đâu. Hehe.
    Mà ko biết trong forum này có ai tốt bụng + yêu mến HN + có khả năng quản trị web ko nhỉ? Nếu có thì có thể giúp chị Nhung quản trị www.hongnhung.info ko? (Vụ này Tansy lực bất tòng tâm rùi).
    Còn nữa, dạo này có ai có thông tin gì về album mới + liveshow mới của chị thì đưa lên cho bà con biết với. Cả chuyện chị đầu quân cho Hoàng Tuấn nữa.
    Thân mến!
  5. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết của Ngaykhongmua về ctr ẤN TƯỢNG 2004.
    Hồng Nhung - Ấn Tượng 2004
    Chương trình mang tên Ấn Tượng nhưng những gì diễn ra thật sự không ấn tượng nhiều như mọi người mong đợi và như báo chí ca ngợi. Vẫn là một chương trình ca nhạc được tổ chức đàng hoàng cẩn thận.
    Hồng Nhung xuất hiện ở phần 2 của chương trình, hát 3 bài của 3 nhạc sĩ. Mở đầu là Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn, kế đến là Thế Rồi của Phú Quang và cuối cùng là Thiên Thai của Văn Cao.
    Về Diễm Xưa - vẫn hay vẫn nồng nàn, nhưng có vẻ như Nhung đã hát thấp hơn giọng bình thường của mình nên có vẻ như không được thoát. Không ấn tượng như lần Nhung cất tiếng mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ở Bình Qưới, chương trình của cô ca sĩ người Nhật. Nhưng phần phối của Diễm Xưa kì này thật tuyệt, những ''giọt'' đàn piano chậm rãi ngân nghe như từng hạt mưa đang vỗ về lất qua tầng tháp cổ,...
    Về Thế Rồi - Đây là nhạc phẩm được nhiều lời khen nhất, và cũng là bài hát Nhung thể hiện đặc biệt nhất trong chương trình lần này, người nghe qua chắc thổn thức nhiều với những khoảng lặng mà Nhung tạo ra cho bài hát thế rồi đêm, thế rồi mưa và bất chợt cao trào mạnh mẽ
    Ngược dòng nước cuốn
    Ngược chiều gió
    Ngược dòng ước muốn
    Đành về lại chốn hoang cư
    Về Thiên Thai - bài này thú thực tôi thấy bình thường, Nhung hát hoàn chỉnh bài hát.
    Cách trình diễn của Nhung ở cả 3 bài hát lại chứng tỏ Nhung là một ca sĩ có bản lĩnh sân khấu. Kết thúc đoạn 1 bài Diễm Xưa Nhung chuyển tư thế xoay người kết hợp với giơ 1 cánh tay của mình lên. Tôi thót tim tưởng đâu Nhung lại sắp múa, nhưng không Nhung đang trân trọng giới thiệu với mọi người nhạc sĩ chơi piano. Bởi vì khi Nhung xoay người vào trong và cánh tay đang chỉ về hướng người đánh đàn thì tiến piano lại trỗi lên, điều này khiến tôi mát dạ. Còn khi hát Thiên Thai, Nhung lại luôn ý tứ bắt nhịp với nhạc sĩ Phú Quang đang đứng chỉ đạo dàn nhạc. Ở Thế Rồi cũng thế, Nhung thầm lặng bên Phú Quang ở đoạn đầu bài hát, giọng hát chậm rãi ngân cùng tiếng đàn piano từng nốt vang hoà quyện thật tình và thật khéo. Tất cả chứng tỏ sự tôn trọng của 1 ca sĩ đối với những nhạc công trên sân khấu, những người góp phần không ít vào thành công của một tác phẩm đang diễn ra trên sân khấu, thể hiện sự hoà quyện,cộng tác nâng đỡ nhau giữa những người nghệ sĩ, tạo nên thành công tuyệt đối cho 1 tác phẩm nghệ thuật.
    Điều vui nhất là có lẽ chỉ mỗi Nhung là nữ ca sĩ đến với chương trình mà không hát một cách phô trương giọng hát, ko gào thét, mà dịu dàng, nồng nàn thề hiện trọn cái tình của bài hát, điều này khiến Nhung được nhiều khán giả lớn tuổi khó tính khen ngợi ( chương trình này vốn dĩ có nhiều khán giả khó tính và lớn tuổi ). Nhưng điều hơi tiếc là Nhung lại hay quên lời bài hát đến thế. Diễm Xưa nghe mãi mà chẳng thấy Nhung hát câu : Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau - câu hát mà tôi thích nhất trong bài hát này. Hay như trong bài Thiên thai- Nhung lại hát nhầm nhiều chỗ và hay đảo lộn lời (hehe, có lẽ là cái bệnh truyền kiếp rồi, ngay như Ru Tình Nhung hát quá nhiều lần mà vẫn còn nhầm lời hoặc đôi khi quên lời đấy )
    Dù là theo nhận xét của đa số người xem Nhung hôm qua hát ko có lửa và mãnh liệt như Lam, nhưng nhờ cái chất nhẹ nhàng và tình cảm có chừng mực của mình Nhung đuợc ưu ái hơn Thanh Lam của tối hôm qua. Có thể sau mỗi bài hát của Nhung không nhận đuợc nhiều tràng pháo tay giòn giã và nhiều lời yêu cầu hát thêm kết hợp những tiếng hú hú như Lam ( và Lam cũng là ca sĩ duy nhất chương trình được tặng hoa ) nhưng ít ra Nhung không bị nhiều lời bình phẩm và nhận xét ko hay từ khán giả Bản thân tôi có nghe 1 nhận xét không mấy đẹp về Lam sau khi cô quá thổn thức và dữ dội với Này Em Có Nhớ của Trịnh Công Sơn, nhưng xin phép ko bàn ở đây để tránh việc những người vốn không thích Nhung lại cho là tôi đang nâng một người và hạ một người.
    Bài viết này đơn giản chỉ muốn chia sẽ với những ai thật lòng yêu quí Nhung, những cảm xúc rất thật sau một thời gian khá dài tôi lại đi xem Nhung trình diễn ở 1 Sân Khấu Lớn. Là những cái được và cái chưa được của Nhung trong đêm diễn vừa qua.
    Xin tặng những cảm xúc này cho những ai đã từng liên lạc với tôi, chat chit và vui vẻ chia sẽ nhiều điều trong cuộc sống với tôi mà tất cả xuất phát từ một điểm : yêu quí giọng hát và con người của Nhung.
    Thân ái !
    Ngay khong mua
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Quái thật,thế mà mình cứ tưởng bà này chồng con đùm đề rùi,ai ngờ bây giờ mới đi cặp bồ
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chị Hồng Nhung là một trong những ca sĩ trẻ tui có nghe nhạc. Nhạc chị nói đơn giản là để nghe và thưởng thức thực sự...That`s all! Tui thích nghe chị HN hát nhạc TRỊNH và nhạc về Hà Nội...Thích lắm!
  8. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung chỉ hát hay lúc trẻ con thôi, chẳng hiểu sao bi giờ càng ngày hát càng chán, mà nhiều lúc đú đởn với Thanh Lam nên hát kèm với ... hú, mà cái giọng cứ lè nhè, đai ra, rõ là ghê. Cái đợt hát ở sân vận động, vừa đi vừa hát, mà tay lại xác cái váy vất qua bên này, vất qua bên kia, trông chẳng ra làm sao cả. May mà dạo ấy người ta không cho làm ca sỹ hát chính của SEAGAMES, nếu không thì mất mặt quá.
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đến giờ chị Nhung Hát vẫn hay đấy chứ
    mới đây trong MTV bài hát tôi yêu chị cũng đã có bài và đuợc giải đó thôi.
    cái cách hat và hú ở gần cuối bài hát mình cũng thấy nó chuối thế nào ý, nhưng mà là ở vào dạo năm kia và năm ngoái thôi. chứ dạo này it thấy các ca sỹ hát nữa rồi .
    Chuyện ngoài lề thì mình thực sự ko biết gì cả, các bạn nói thế thì mình mới biết, nhưng mà mình nghĩ là ko vấn đề gì cả. bởi lẽ mình thích nghe giọng hát của chị Nhung thì mình nghe. và mình cũng ko phải là một fan có thể phát điên đảo như những bạn khi thấy thần tượng của mình , trong các chương trình ca nhạc ,lives show đuợc tổ chức, ôi chuối lắm.
    chuyện ngoài lề , beckam đó thôi một ngôi sao bóng đá, với một số chuyện vừa rồi rùm ben lên , nhưng mà người hâm mộ vãn đông đó thôi, hay ngay cả Maradona ông vua bóng đá một thời, cũng đã nghiên ngập đó thôi nhưng mà hôm rồi Ma nằm viện hàng ngàn người hâm mộ vẫn đứng đông nghẹt và cầu nguyện cho anh , xúc động thật
  10. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mỗi người một ý rồi, Tansy cũng ko thích cái kiểu hát mà như hét lắm, nhưng giờ chị Nhung đâu thế nữa, đó là cái hồi năm 2001 thì phải.
    Fans HN cũng có cái lạ, thường thì thấy chị cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn, chẳng dám đến gần. cũng chẳng biết tại sao. Nhưng tất nhiên tình cảm dành cho chị thì vẫn ko bao giờ thay đổi.
    Cứ để cho chị sống và hát với chính cảm nhận của chị, nhé!

Chia sẻ trang này