1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANS HỒNG NHUNG

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tansy, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Vâng,bây giờ cô không còn hú nữa,nhưng cứ ê a cái giọng ra,chuối
    Khoảng trước 2000,mình cũng "khoái" cổ lắm
    Nhưng từ khi ông Dương Thụ dại dột giao cái bài cho em một ngàn cho cổ,cổ ê cái giọng ra ,em chạy dài từ đó
    Bây giờ,nhìn cái điệu bộ của cổ là em chả khoái nổi,hát nhạc Trịnh mà múa may như bà già,nhe cai răng lòi sỉ ra,hic,chả phải xạo,trẻ con mà nhìn thấy cảnh đó cũng phải khóc thét lên (chỉ trừ bài Đoá hoa vô thường là cổ hát hay)
    Thôi,chán chả muốn nói,nói chung HN là ngôi sao một thời,và đã lụi lâu rồi
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thích HN ngay từ album đầu tay, lúc đó HN hát hay, tự nhiên, nhí nhảnh và rất dễ thương. Sau này qua tiếng hát của HN mà biết và yêu nhạc của Dương Thụ, nhưng xem HN biểu diễn thì
    Phoipha : Thì ra phoipha cũng có thời thích nghe Hồng Nhung??? Trước giờ cứ tưởng phoipha ghét cay ghét đắng HN chứ, còn bài Cho em một ngàn là bài nào nhỉ???
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Không những thích mà là ...rất rất thích
    Cái thời non dại ấy mà,thấy xinh là khoái,không hiểu sao lúc đó thấy cái răng lòi sỉ của cô đẹp ghê nơi,nghe cô hát rất thích,hình như lúc đó chỉ thích mỗi HN hát thôi thì phải
    Còn bây giờ,liệu mà tránh,sợ có ngày ném vỡ cái TV vì bà này mất thôi
    Cái bài cho em một ngàn ấy à,hình như là vậy mà,nhớ cái video clip ấy, beggar Hồng Nhung ngồi vừa hát vừa huơ huơ cái tay,vừa ê a ê a,giống hệt
    Thôi chết,không tán nữa,ở đây là fan club mà
  4. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái box này bị quên lãng hơi lâu, giờ phải cho nó thêm tí thông tin để nó còn sống!
    À, nhắn với những ai là fans Bống, album mới của chị Khu Vườn Yên Tĩnh, cơ bản đã hoàn thành. hiện tại chị đang ở châu Âu (Pháp và Ý) để du lịch, thư giãn và học hát. Tháng 8 chị về nước và phát hành album.
    Nhà Bống đang thực hiện các tuyển tập về chị với các chủ đề khác nhau, và đã thực hiện đến tt4. Ai muốn có tuyển tập thì liên hệ với Tansy theo mail: mychildhood2000@yahoo.com.
    -----------
    Mong nhận được nhiều bài viết của tất cả những ai là fan Bống lẫn ko phải fan Bống.
    Thanks
  5. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  6. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bác phoipha à, bác có hơi quá lời ko? Chị Nhung bây gìơ đâu đến nỗi ấy, chỉ hơi bực mình khi chị nhún nhẩy với mấy bài trong Một Ngày Mới thôi. Chứ chị hát Trịnh vẫn rất hay mà. Điển hình là album Thuở Bống là Người đấy thôi. Mong phoipha sẽ nhìn nhận về chị thoáng hơn một tí nhé!
  7. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi ca sỹ nào cũng thế thôi, có ai hoàn hảo bao giờ đâu, chủ yếu là mình thích theo gout nào thì chọn ca sỹ đó mà nghe. Nhưng theo tớ Hồng Nhung là ca sỹ ổn định nhất ít gây tranh cãi ở khán giả, nếu ai thích hiền xinh nhí nhảnh, thích yên bình đơn giản thì nghe Nhung, còn ai thích tiếng hát đầy chất lửa đôi lúc quằn quại nữa thì chọn Thanh Lam mà nghe. Vậy nếu như không thích ai đó thì đừng có nghe chứ đừng xúc phạm người ta chứ.
    Nói đến chương trình Ấn tượng 2004 bạn gì đó nói rất đúng, nó đã xảy ra từ lâu và hình như nó trở thành điều tất yếu của khán giả dành cho Nhung và Lam. Khán giả luôn ủng hộ Nhung một cách nhẹ nhàng nhưng không cuồng nhiệt còn khán giả luôn ủng hộ Lam hết mình và có khán giả không thể chịu nổi.
    Chúc mọi người vui vẻ
  8. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Fan của Nhung và Lam mỗi người mỗi khác mà!
    Điều quan trọng là cứ sống và ủng hộ ca sĩ mình thích hết mình thôi.
    Mà chẳng lẽ fan Nhung lại ít thế này à?
  9. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian bị bội thực bởi những Thanh Lam, Ngọc Anh và cả Quang Dũng nữa hát Trịnh. Cứ tưởng là chẳng bao giờ còn hứng để nghe Trịnh nữa, ko còn hứng vì hằng ngày cứ phải nghe Thanh Lam, Ngọc Anh hát Trịnh quá ''lửa'', quá mãnh liệt, nghe Quang Dũng não nề, mà có khi đơn giản là vì ko chịu nổi khi Quang Dũng hát Trịnh. Và cũng lâu lắm rồi chẳng nghe Nhung hát Trịnh. Ngày hè mà thời gian cũng chẳng nhiều nhặng gì, hay tại những ngày này ko có gì để phải thức khuya, để mà tận hưởng cái không khí tĩnh mịch của đêm, để có thể yêu thêm chất nhạc Trịnh? Hay là vì những ngày hè nóng bức, con người ta ko có đủ kiên nhẫn để nghe hết một bản nhạc?
    Tình cờ nghe được một đoạn phối của ''Ru em từng ngón xuân nồng'' và ''Hạ trắng'', tự nhiên thấy lạ và rất muốn nghe lại Trịnh, Trịnh của Bống, và cả của Hà.
    Bật CD, Hà hát "Ru em từng ngón xuân nồng" và "Tôi ru em ngủ", chợt thấy lạ, Trịnh của Hà có chút jazz, ko nhiều lắm, chỉ đủ để ngấm vào người nghe. Thật lạ và cuốn hút. Nhưng ngoài ra thì ko có một cảm xúc hay suy nghĩ nào khác.
    Nghe Nhung hát "Tình khúc Ơ Bai", "Đóa hoa vô thường" và "Thành phố mùa xuân". Cái lối nhả chữ thật ngọt, đầy tình tứ và sang trọng của Nhung đưa người ta ra khỏi những bi quan, yếm thế, những sầu muộn, để đến với những chân trời mới, đầy tự do và khoáng đạt. Có một nhà báo nào đấy đã hết lời khen ngợi cái cách mà Nhung hát "Đóa hoa vô thường". Đúng thật là chưa ai có thể hát bài này hay hơn Nhung kể cả Khánh Ly. Khánh Ly hát ĐHVT với một bản phối gần như trái ngược với bản phối của Nhung, nhưng bài hát lại ko có sức hút và trên hết là ko thể hiện được sự vô thường, vô thường trong từng lời ca, nốt nhạc của ca khúc đậm chất thiền này. Sự thanh thoát và một vẻ đẹp thuần khiết, đó là cảm nhận mỗi lần nghe Nhung hát ĐHVT.
    Trong bản nhạc của ĐHVT thấy có vài câu như thế này:
    "Tình do tâm ta mà sinh. Có khi tình mất mà tâm còn động vọng.
    Đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn rồi"
    Chỉ thế thôi, nhưng lại mang đến nhiều suy nghĩ, nhiều khi là vu vơ...
    Bên ngoài trời đang mưa, cái kiểu thời tiết đỏng đảnh này thỉ chẳng ai còn lấy làm lạ. Mưa rồi nắng đó, nắng như thiêu như đốt, và rồi mây đen lại che kín trời. Nắng mưa là chuyện của trời. Nhưng đôi khi lại suy nghĩ, nghĩ xem chẳng biết một đời người có giống như thế ko? Cũng giống như con người đến rồi đi vậy..... Chẳng có gì là mãi mãi, tất cả chỉ là một vòng xoáy định mệnh chăng?
    Tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn vang lên những giai điệu của "Hạ Trắng", như đưa con người ta lang thang đến một chân trời hư ảo nào đó, một cõi hư vô, ko thật, đầy những hoài niệm của một dĩ vãng đã xa ....
    Có một bài thơ của Trần Mạnh Hảo, ngắn thôi, chỉ 4 câu, nhưng đọc lại thấy thích, nó có cái gì đó gần với Trịnh, hình như có một sự tương đồng nào đó!
    "Sáng ra nhìn gương thấy mình lạ
    Cứ ngỡ là ai, vội cúi chào
    Bỗng nhận ra mình ... thân thiết quá
    Tên mình ... quên khuấy, lúc chiêm bao!"
    Nhiều khi thấy thích và ko thích một cái gì đó, nhưng cũng ko hiểu là vì sao? Cũng như bây giờ vậy, tự nhiên lại suy nghĩ nhiều và mông lung lắm, về quá khứ, hiện tại và tương lai.. Thôi thì cứ cho rằng đó đã là một sự sắp đặt, vậy thôi, ko gì cả, sự sắp đặt của định mệnh...!
  10. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mỗi lần nghe '' Mưa tháng giêng'' Hồng Nhung hát, mình lại thấy nhớ Hà Nội ghê gớm. Mình nghe HN hát từ hồi còn cô còn bé xíu, nhí nhảnh với bài '' Em sẽ là mùa xuân của mẹ'' ( mình không nhớ chính xác tên bài hát), sau đó là '' Cô bé vô tư'', '' Lời của gió'', '' Hướng về Hà Nội'' và cả '' Đoá Hoa vô thường''...Quả thực là có những bài hát không ai có thể hát hay được nhu HN.....

Chia sẻ trang này