1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANS HỒNG NHUNG

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tansy, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mỗi lần nghe '' Mưa tháng giêng'' Hồng Nhung hát, mình lại thấy nhớ Hà Nội ghê gớm. Mình nghe HN hát từ hồi còn cô còn bé xíu, nhí nhảnh với bài '' Em sẽ là mùa xuân của mẹ'' ( mình không nhớ chính xác tên bài hát), sau đó là '' Cô bé vô tư'', '' Lời của gió'', '' Hướng về Hà Nội'' và cả '' Đoá Hoa vô thường''...Quả thực là có những bài hát không ai có thể hát hay được nhu HN.....
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chậc, tình cảm tớ dành cho chị ca sĩ này hơi bị lên bổng xuống trầm luôn!
    giờ thì phình phường, ko yêu - ko ghét!
    con bạn thân tớ thì nói thật là nó ko thể chịu nổi HN , cứ có HN hát là nó bĩu môi , kiểu gì cũng phải xỉa vài câu rồi quay ra làm việc khác, nhất định ko nghe.
    tớ thì tớ thấy chị ta cũng hơi "kịch" như thiên hạ thấy thật, mí lại có lần ông Quốc Bảo chả nói còn gì, chị này sống khôn quá, mà cái này tuy là cần thiết trong giới nghệ sĩ ,nhưng mà chị này lại nghĩ cái đó là tốt nhất.
    cái gì quá cũng ko tốt, Gớt dạy roài, thế nên chị Nhung cũng đôi khi thiệt thòi vì cái khôn quá của mình.
    tớ thích nghe chị ấy hát đoá hoa vô thường và nắng vàng,biển xanh và em.
    nhớ mụ Hiền Thục hát bài nắng vàng này mà sốt ruột!
  3. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ghé vô box HN bên này chơi chút ..... xem ra mọi thứ cũng tàm tạm ha Tansy .............. Mong mảnh đất này Tansy xây khá khẩm hơn mấy mảnh kia nha hehe....
  4. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Spip_marsupi, thật sự là em muốn biết chị là ai lắm đấy. hai chị em mình chat với nhau 1 lần rùi đúng ko? Thêm 1 lí do nữa là vì nick của chị, làm em liên tưởng đến 2 nhân nhà NỤ: chị Spip và Marsupilami.
    Thật sự là rất mong mảnh đất này khá khẩm lên, hic, nhưng chắc cũng ko hi vọng nhiều!
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mưa một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh...
    Bạn đang nói đến Một đêm nưa tháng giêng (Huy Tuấn) đúng không? Chẳng biết người ta nói về Hồng Nhung thế nào, nhiều khi cứ có cảm giác người nọ nghe người kia nói, người kia nghe người khác nói... rồi cuối cùng tạo ra một cái định kiến với ca sĩ. Chẳng hiểu ca sĩ ấy sống thế nào, miễn là tôn trọng khán giả một chút và mình thích giọng hát, thế là đủ. Với mình, mình vẫn thích nghe Bống hát .

  6. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, chắc hẳn là bi giờ các fan Bống đang rất nóng lòng chờ đợi ngày phát hành Khu Vườn Yên Tĩnh. Nhưng trong khoảng thời gian này thông tin về chị Nhung rất ít, bởi thế nhà Hồng Nụ rất hay bị rơi vào cảnh nhà Hồng Hoang (hic hic), mà lại đang mùa hè nữa chứ, hè thì phải sôi động đúng ko? thế nên Tansy "bắt chước" chị Shumina, "bày" ra "cuộc chơi" NHÀ BỐNG HỌC này, mong mang lại chút ko khí vui vẻ và sôi nổi cho nhà Nụ, chờ ngày KVYT ra mắt. OK?
    NHÀ BỐNG HỌC kì này sẽ có 2 phần:
     Phần 1: bảng các câu hỏi về Hồng Nhung. (thang điểm tối đa là 25)
    1. Trong liveshow đầu tiên của mình "Hồng Nhung và Bống Bồng ơi", chị Nhung đã xuất hiện cùng với những nhạc sĩ, ca sĩ và nghệ sĩ nào? (0.5đ/ tên 1 nghệ sĩ) (ko kể ban nhạc và những người dàn dựng)
    2. Hồng Nhung và Thanh Lam đã cùng hát với nhau một ca khúc rất hay trong chtr "Dòng thời gian" năm 2002. Đó là ca khúc nào? Do ai sáng tác? (1đ)
    3. Hồng Nhung đã hát những ca khúc nào trong album nhạc film "Người Mỹ trầm lặng"? (0.5đ/ 1 ca khúc)
    4. Trong một bài viết tổng kết về toàn cảnh âm nhạc VN năm 2003 của báo Hoa Học Trò, Hồng Nhung được so sánh với tên 1 "phần mềm". Tên "phần mềm" đó là gì? (1đ)
    5. Năm 1996, Hồng Nhung được 1 đài truyền hình nước ngoài mời tham gia trong 1 ctr ca nhạc. Đó là đài truyền hình nào?(1đ) Tên chtr mà chị đã tham gia? (1đ). Và trong ctr đó chị Nhung đã hát ca khúc nào? Của ai? (1đ)
    6. Tháng 4 năm 2002, Hồng Nhung và Trần Mạnh Tuấn cùng tham gia chtr liên hoan âm nhạc Châu Á ở Singapore. Chị Nhung đã hát 3 bài? Đó là những bài hát nào? (0.5đ/ 1 ca khúc)
    7. Cặp song ca Hồng Nhung - Quang Vinh nổi tiếng với ca khúc "Lời của gió" của nhạc sĩ Duy Thái. Tuy nhiên, sau này chị Nhung còn hát bài này cùng với 1 nam ca sĩ nữa, đó là ai(1đ). Và đó là ctr nào?(1đ)
    8. Năm 15 tuổi, Hồng Nhung đoạt huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc với ca khúc nào? Do ai sáng tác? (1đ)
    9. Hồng Nhung đã lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới, vậy lần "xuất ngoại" đầu tiên của chị là đi đâu? (1đ)
    10. "Hồng Nhung trông giống như một búp bê thông minh và sống động". Đây là lời nhận xét của ai dành cho Hồng Nhung? (1đ)
    11. Nhờ đâu mà từ sân khấu thiếu nhi của đội Hoạ Mi, Hồng Nhung đã đến được với sân khấu chuyên nghiệp của nhà hát Tuổi trẻ? (1đ)
    12. Hồng Nhung là khách mời trong chtr "Mỹ Linh và những người bạn". Tuy nhiên, Hồng Nhung đã xuất hiện 1 cách đầy bất ngờ, chị đã xuất hiện như thế nào? (1đ) (quá dễ)
    13. Ctr "MTV - Miền Nhiệt Đới" lần đầu tiên Hồng Nhung tham gia có chủ đề là gì? (1đ)
    14. Hồng Nhung đã hát những ca khúc nào trong album "Đêm xanh"? (0.5đ/ ca khúc)
    15. "Ai mang cho tôi một tình yêu, một tình yêu thật là nhỏ nhoi" là câu hát trong ca khúc nào mà Hồng Nhung đã trình bày?(1đ). Do ai sáng tác? (0.5đ)
     Phần 2: Bạn nghĩ gì về hình ảnh một Hồng Nhung trong tương lai (nhất là hình ảnh Hồng Nhung trong KVYT)?
    *CHÚ Ý:
    ? Mọi người tham gia gửi mail câu trả lời và bài viết của mình về địa chỉ: tansy@walla.com đến hết ngày 10.8.2004.
    ? Đáp án phần 1 sẽ được công bố ngày 11.8.2004
    ? Bài tham gia phần 2 sau đó sẽ được đưa lên nhà Hồng Nhung (giaidieu) và box Hồng Nhung (YAN) dưới dạng mã số để mọi người cùng tham gia chọn ra bài viết hay nhất.
    Mỗi người chọn ra bài viết hay nhất theo ý mình và mail mã số của bài viết đó về địa chỉ:tansy@walla.com
    ? Ko bắt buộc phải tham gia đủ cả 2 phần.
    ? Kết quả công bố ngày 20.8.2004.
    ? Đối với người có điểm cao nhất đối với phần 1 và có bài viết hay nhất đối với phần 2 , sẽ nhận được phần quà của Tansy (nhưng nói trước là quà này chỉ mang ý tượng trưng và có ý nghĩa về mặt tinh thần thôi nhé!)
    MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ THAM GIA NHIỆT TÌNH CỦA MỌI NGƯỜI. GOOD LUCK
    TANSY

  7. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của khanh_QM, box HN _YAN
    NHỮNG VẾT THƯƠNG NGÂY NGÔ
    Có những điều tưởng chừng như rất vu vơ trong cuộc sống mỗi ngày lại có sức gợi nhớ những hoài niệm xa xôi trong đời của mỗi người. Đó có thể là một chút "nắng qua mái hiên" (*) hay những "bước chân về đâu đó của em". Đêm, phố nhỏ vắng tênh và tĩnh lặng, chỉ có mơ hồ tiếng bước đi rất khẽ của một cơn mưa từ xa lắm. Trong cái tĩnh lặng ấy, tôi chợt nhận ra một mùi hương rất quen thuộc làm tim tôi như thắt lại. Phải đến một lúc sau tôi mới nhớ ra: ngọc lan! Vâng, thoáng hương hoa ngày cũ trên con đường nhỏ mà tôi và emn đã từng sóng đôi đến lớp mỗi đêm. Vẫn là mùi ngọc lan rất quen thuộc ấy...
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ
    Ngày đó, được nhìn thấy em mỗi ngày, được cùng em đến lớp trên con đường nhỏ từng đêm, được tranh luận về rất nhiều điều và được giận hờn nhau bởi rất nhiều những lý do vu vơ, với tôi, đó là tất cả những gì gọi là hạnh phúc. Thời sinh viên bao điều đáng nhớ. Thế rồi, tình yêu của tôi bây giờ cũng chỉ còn là những hoài niệm. Em chia tay tôi cũng rất nhẹ nhàng như ngày em đến trong hồn tôi. Một thiệp hồng với vài lời viết vội. Thế mà cũng đã hết rồi, một tình yêu... Cái cảm giác lớn nhất lúc ấy mà tôi còn nhớ, đó là sự ngỡ ngàng lên đến đỉnh điểm. Tôi nhủ lòng phải quên. Tôi đã có thể làm tất cả để quên, chỉ trừ một việc tôi không thể nào làm được, đó là yêu một người khác. Tôi đã không dám đi qua con đường đến lớp ngày cũ, không dám ngồi trong một quá cà phê quen... bởi tôi sợ mình lại thổn thức một lần nữa. Quãng thời gian ấy đã cho tôi nhận ra mình yếu đuối biết bao nhiêu chú không cứng rắn và lạnh lùng như mình vẫn nghĩ. Tôi đã thay đổi rất nhiều những thói quen của mình để những vết thương xưa không làm loạn nhịp đập của con tim.
    Và tôi gần như đã quên...
    Nhưng cái mùi hương ngọc lan trên phố đã nhắc lại trong tôi tất cả, tôi mơ hồ "thấy trên lá khô một dòng suối". Dòng suối rất nhỏ chảy trên lá khô ấy cũng đủ làm xáo trộn tâm hồn đã có một lần cạn trong tôi. Nhưng dòng suối chảy trên những lá khô ấy làm những chiếc lá như tươi mát trở lại, dịu dàng và bao dung. Nhạc của trịnh Công Sơn vốn vẫn là như thế. Những hoài niệm buồn, đôi khi, cũng cần thiết trong đời sống của mỗi con người, nó làm người ta sống tốt hơn để hướng về tương lai. Cho tôi gửi những ký ức ấy về một thời tôi đã yêu em, về một ngày tôi đã xa em. Những vết thương rồi sẽ hoá đá ngây ngô, dù cũng có những lúc chợt mềm hẳn và khẽ cựa mình đớn đau khi nỗi niềm xưa trở lại...
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô
    (*) Lời ca khúc "Rồi như đá ngây ngô" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung hát trong CD Đoá hoa vô thường.
    Được Tansy sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 14/07/2004
  8. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho mọi người một tin vui là thứ bẩy này chị Nhung sẽ trở về Việt Nam sau một chuyến đi dài ngày bên trời Âu, gần như hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người (vì có mang điện thoại theo đâu. Hừ, chị Nhung đúng là khôn... lỏi , vì bưu điện hiện nay đang tính cước phí theo hình thức là người nhận phải trả tiền nếu mang máy ra ngoài lãnh thổ ... mà nghe đâu phải trả tới gần 50.000 đồng/phút)
    Ai cần VCD Bắt đầu từ hôm qua thì liên lạc với Lovehn (lovehn_lcf@yahoo.com)
    Thân
  9. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hi em Tansy ...........:) em nhìn kĩ nick chị chut'' nha ......... Còn 2 nhân vật em bảo liên quan là đúng rồi đó em. Vậy thôi em nhé , đừng băn khoăn gì cả .............chị cũng đơn giản là fan Bống như em thôi mà
  10. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao cả tháng nay ko vào được box này.
    Khu Vườn yên tĩnh của chị Nhung đã bị dời đến...... tháng 9. ặc ặc.
    Đồng thời chị Nhung sẽ tham gia VTV BHTY lần 3 với ca khúc "Con Chim Sâu'', ca khúc mới trong KVYT, sáng tác Quốc Trung, lời Dương Thụ, đạo diễn Phạm Hoàng Nam.
    Còn 1 thông báo nữa: chủ nhật này 8/8, fan Nhung sẽ hẹn nhau chat chit trên YM! vào lúc 9h sáng. Mong sẽ được làm quen với những người bạn mới bên TTVN. ID: mychildhood2000
    +++ Spip_marsupi: mong gặp chị ngày chủ nhật.

Chia sẻ trang này