1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANS HỒNG NHUNG

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tansy, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài tham gia Nhà Bống Học
    Mã số 01
    Khi CD "Một ngày mới " ra đời đã có nhiều người nói với tôi rằng chị Nhung thay đổi nhiều quá, chị không còn là chị Nhung của ngày xưa nữa và "Một ngày mới" mang màu sắc thị trường nhiều hơn là màu sắc Hồng Nhung . Còn đối với tôi , không biết từ bao giờ tôi nhận ra rằng tôi yêu quý tất cả những gì thuộc về chị Nhung.Tôi biết rằng chị vẫn là chị không có gì thay đổi cả, có chăng đó chỉ là một sự tự làm mới những gì vốn thuộc về chị và tôi ủng hộ điều đó. Hơn thế nữa những ai yêu quý chị Nhung đều nhận ra rằng trong "Một ngày mới" vẫn là những nét đượm buồn , đằm thắm. Nhưng có một sự thật là dù tôi rất yêu hình ảnh chị Nhung khoẻ khoắn , trẻ trung trong những bộ quần áo sport thì hình ảnh chị Nhung luôn theo tôi vào trong những giấc mơ vẫn là hình ảnh chị thướt tha trong những bộ váy trắng.Không biết có phải tôi là một người cố hữu hay không nhưng đó là hình ảnh Hồng Nhung mà tôi khắc ghi trong trái tim mình mười năm nay. Chính vì vậy mà tôi lại càng mong cho sự ra đời của "Khu vườn yên tĩnh" hơn. Ngay từ lần đầu tiên nghe cái tên này tôi đã cảm thấy rất thích . Cái tên gợi tôi nghĩ đến một không gian thật bình yên giữa cuộc sống ngày nào cũng xô bồ, tấp nập, ồn ào này. Đó là nơi mà con người có thể tìm thấy sự thanh thản , nhẹ nhõm trong tâm hồn mình. Cái tên cũng gợi tôi nghĩ đến nhiều điều về chị Nhung trong thời gian sắp tới. Tôi được biết CD này có một sự đầu tư rất công phu của chị cho nên trong "Khu vườn yên tĩnh" có lẽ sẽ là một sự kết hợp kỳ diệu giữa sự duyên dáng, sâu lắng vốn có trong tiếng hát của chị từ trước đến nay với sự năng động trẻ trung trong "Một ngày mới".Những bài hát trong album sẽ là những ca từ sâu lắng, mang nét đặc trưng riêng của chị Nhung. Nhưng dù trong "Khu vườn yên tĩnh" sắp tới chị Nhung có xuất hiện như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn ủng hộ chị bằng cả trái tim mình.Bởi tôi biết rằng đó là thành quả của sự lao động hết mình của chị .Và bởi một lẽ giản đơn: tôi yêu tất cả những gì thuộc về chị.
    ________________________________________________________________________
    Mã số 02
    Không biết tự khi nào mà tôi yêu Nhung đến thế. Ngày bé, cứ tưởng là mình trẻ con, thấy người khác có thần tượng nên cũng tìm một người để gọi là thần tượng. Cứ nghĩ rằng chẳng sớm thì muộn, tôi cũng sẽ lại có một thần tượng mới. Vậy mà cái tên Hồng Nhung đã theo tôi suốt từ ngày ấy đến giờ, và tình cảm mà tôi dành cho chị ngày càng nhiều theo năm tháng. Và tôi biết, tôi đã dành cho chị những tình cảm thật sự của mình, ko hề là một sự ngẫu nhiên, tuỳ hứng...
    Hình ảnh Hồng Nhung luôn tồn tại trong tôi là một Hồng Nhung đầy quyến rũ và thướt tha, như cô gái trong "Như cánh vạc bay" vậy:
    "Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh..."
    Có lẽ thực sự Nhung ko đẹp đến thế nhưng hình ảnh Nhung trong tôi là vậy, đẹp quyến rũ, nồng nàn, đẹp với cái sang trọng, quí phái của người con gái Hà Nội. Tôi yêu Nhung qua những khúc ca về Hà Nội, những tình khúc lãng đãng hư vô của Trịnh và cả những ca khúc của Dương Thụ. Sau TBLN, cứ tưởng Nhung sẽ phát hành KVYT, ko ngờ MNM lại ra đời với một tinh thần mới, rất sport và đầy năng lượng. Dù là MNM có thành công vượt trội đi chăng nữa nhưng sao tôi vẫn thấy thích cái mênh mông, sâu lắng, cái sự chênh vênh và ngẫu hứng trong giọng hát của Nhung ở TBLN hơn. Tôi ko thất vọng về MNM nhưng với tôi có lẽ chất nhạc của Trịnh và Dương Thụ sẽ hợp hơn. Tôi chấp nhận chờ đợi sự ra đời của KVYT (mà thực chất là ko còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chờ đợi). Tôi chờ đợi một "cuộc cách mạng" của Nhung trong lần ra album này. Tôi chờ đợi một hình ảnh Hồng Nhung mới, vừa là một cô Bống của ngày xưa, vừa là một Hồng Nhung hiện đại của hôm nay. Tôi mong một sự bức phá, một bước tiến mới để Nhung có thể một lần nữa khẳng định một "thương hiệu" Hồng Nhung trong nền âm nhạc Việt Nam, và trong một tương lai không xa, có thể mang "thương hiệu" đã được khẳng định ấy đến những chân trời mới, cao hơn và xa hơn.
    Hồng Nhung đã bước qua tuổi 30 và đang trong độ tuổi "chín muồi" nhất của người phụ nữ, chắc hẳn KVYT cũng sẽ mang một sắc màu "chín" như thế!
    ______________________________________________________________________
    Mã số 03
    Khi MNM ra đời, ai cũng bảo đấy là một album vui và trẻ, nhưng ko hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng vẫn ẩn hiện đâu đó những nét được buồn? Tôi rất thích ca khúc Xa lắm rồi mà Nhung viết cùng Lê Quang. Những nét buồn đằm thắm, nhẹ nhàng, chút gì đó đọng lại sau một mối tình? Người ta nói khi phát hành MNM Hồng Nhung đã ko còn là Hồng Nhung nữa, nhưng với tôi chẳng có gì khác cả. Hồng Nhung vẫn là cô Bống hôm nào, nếu có khác, thì là vì Bống nay đã lớn, đã biết chiêm nghiệm cuộc đời, đã là một phụ nữ sắc sảo, biết yêu cuộc sống. Tôi nhận ra một nhân sinh quan rất đẹp trong MNM: sống trọn vẹn một ngày với tất cả tình yêu của mình. Và vì thế tôi yêu hình ảnh một Hồng Nhung trong MNM: tự tin, năng động và rất sport.
    Một Hồng Nhung trong tương lai sẽ như thế nào thì có lẽ ko ai biết được. Mọi người vẫn mang một hình ảnh Hồng Nhung trong trái tim mình, rất riêng...ko ai giống ai. Và đó có thể là một Hồng Nhung đằm thắm, kiêu sa, hay trẻ trung, hiện đại, cũng có thể là một cô Bống "bước nhịp khoan thai". Nhung là một ca sĩ rất rất ổn định, từ tốn và ko vấp váp, Nhung thận trọng và chỉnh chu trong từng lời ăn, tiếng nói. Những album của Nhung, chưa 1 lần là những album làm vội mà là sản phẩm của một quá trình lao động miệt mài, đầy sáng tạo. Và tôi cũng mong rằng Nhung sẽ ko bào giờ vướng vào cái "guồng máy" của công nghệ lăng xê, tôi mong Nhung sẽ hát bằng trái tim, tấm lòng của mình, hát để mang đến đời sống cho những thông điệp bình thường, giản dị mà rất đẹp ấy chứa đựng trong từng câu chữ của ca khúc, chứ ko phải là một "búp bê" biết hát, vô hồn và trống rỗng. Tôi mong Nhung sẽ ko chỉ dừng lại ở đây. Tương lai ko thể nào biết trước được, nhưng tôi tin chắc Hồng Nhung sẽ thừa thông minh và bản lĩnh để hiểu rõ mình cần làm gì để tiến xa hơn.
    Và trong một góc riêng của trái tim mình, Hồng Nhung - Bống sẽ mãi mãi hiện hữu như những gì đẹp đẽ nhất, là giọt nắng ban mai thuần khiết, là đoá Hồng Nhung rực rỡ, là tiếng cười khanh khách trong đời....
    "Nắng vàng ở đâu Bống về nơi nào
    Có còn bờ ao trăng về thuở ấy?
    Thuở Bống là Người...."
  2. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn tìm bài "Lời của gió" do Hồng Nhung hát cùng Quang Vinh nhưng mà tìm hoài chẳng được. Có thể do đã quá lâu rồi, mình đã qua không biết bao nhiêu hàng đĩa rồi mà đều không có. Tìm trên mạng cũng chỉ được một bài nhưng lại không phải là Hồng Nhung với Quang Vinh, thế mới chán. Mình thấy bài này đúng là chỉ HN hát với QV là hay nhất thôi
    Bây giờ mới biết chỗ này nên bổ vào ngay để nhờ hỏi các bạn. Nếu ai còn bài này thì cho mình biết để liên hệ với nhá! Dù bất kể là CD, mp3, wav... định dạng gì cũng được, miễn là phải do Hồng Nhung và Quang Vinh trình bày nhé. Hoặc chỉ cho mình chỗ nào có thể kiếm được cái đĩa đó cũng rất cám ơn.
    Thanks
    CuongMC (0912.560.560)
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
  4. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mã số 04
    Gần 20 năm gắn bó với sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp, hình ảnh Hồng Nhung chẳng phải không thay đổi song chưa thành sự biến hóa.Sự thay đổi của chị chỉ giới hạn trong sự biến đổi tất nhiên cùng sự trôi qua của thời gian, sự chuyển đổi của đời người. Gần 20 năm, từ cô bé con 15 tuổi hồn nhiên ,nhỏ nhắn đạt Huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đến cô gái 21 tuổi với Giải nhất Giải đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc sau đó trở thành cô gái 22 tuổi đầy bản lĩnh và nghị lực vào xứ lạ lập nghiệp rồi 28 tuổi với mốc son đầu tiên trong sự nghiệp được đánh dấu bằng tour diễn xuyên Việt Bống Bồng ơi là hình ảnh một cô Bống tràn đầy sức sống, vẫn trẻ trung và ngập tràn hạnh phúc trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng. Đến nay, chị chẳng còn được gọi là cô gái và cũng đôi người gọi chị là người phụ nữ thì hình ảnh của chị cũng đôi chút biến đổi dù nét trẻ trung, vui vẻ của chị vẫn hiện hữu.34 tuổi, cái tuổi của sự ổn định mà sao vẫn thấy chị chông chênh trên con đường của chị, sự thành công trong nghề nghiệp được ghi dấu bởi nhiều phương cách nhưng đôi khi vẫn thấy chị chưa thành công với chính bản thân chị. Và đến lúc thấy chị hé lộ về một CD chị làm cho riêng chị thì mới nhận ra điều mình mong chờ cũng đang đến. Rồi đây sẽ được thấy nét tươi trẻ dường như đã là bất biến trong chị hay sẽ được thấy chị suy tư, được thấy những trăn trở của chị? Sẽ lại là một Hồng Nhung tự làm mới với áo đờ mi, tóc duỗi thẳng hay một Hồng Nhung khác hơn nữa?Phải chờ đợi thôi, nhưng hi vọng về một hình ảnh vừa mới vừa quen thuộc sẽ đến. Sẽ vẫn là chị - một Hồng Nhung đầy bản lĩnh, một Hồng Nhung đầy tự tin, một Hồng Nhung duyên dáng, trẻ trung vồn có , nhưng cũng sẽ có một Hồng Nhung đằm thắm hơn, nội tâm hơn, tự sự hơn.
    Sự thay đổi vốn là tự nhiên, đôi khi khó khăn khi chấp nhận song sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu sự thay đổi đó mang lại sự thoải mái, ít nhất là với người đang thay đổi.Mong sao, chị không chỉ mang đến cho chính bản thân chị sự thoải mái mà còn truyền sự thoải mái đó đến chính những người yêu mến chị.
    _________________________
    Mã số 05
    Cả nhà ai cũng biết Bống hát ru rất hay, sao mình không đề nghị chị ra một album chuyên về những bài hát ru nhỉ bên cạnh Bài hát ru cho anh, theo musiclike được biết thì Trịnh Công Sơn viết khá là nhiều bài hát ru, Bống nhà ta nên làm một album về những bài hát ru của Trịnh, cả nhà tháy thé nào. Còn phong cách, thì bống nhà ta vẫn rất sâu lắng và đôi khi cũng rất nhí nhảnh nên tiếp tục phát huy phong cách đã được nhiều người yêu thích, nhưng nên làm mới bằng cách kết hợp với giàn nhạc chẳng hạn Violon,..( không nên chỉ với mỗi Saxophone của Trần Mạnh Tuấn )khi hát những bài sâu lắng; Kết hợp hát bè với những nhóm nhạc trẻ , thậm chí cả những em thiếu nhi ( chúng ta đã thấy chị rất thành công trong album Cháu vẽ ông mặt trời ) khi hát những bài trẻ trung nhí nhảnh,...Có gì cả nhà thử góp ý thêm nhé! Thật ra đã gần 20 năm qua đi mà chị vẫn duy trì ngôi vị danh ca quả là không dễ chút nào, thật đáng chân trọng, trân trọng nhiều nhiều phải không các bạn ?
    ____________________
    Mã số 06
    Khi thay bang thong bao ve cuoc thi Nha Bong hoc, toi cam thay rat thich thu. Nhung den khi bat tay vao viet bai tham gia thi toi lai thay ngai, ngai vi ko biet minh co duoc tham gia ko vi toi von ko phai fan Nhung, va cung hoi ngai vi toi chua quan tam den chi Nhung nhieu lam. Tat ca chi bat dau tu liveshow cua chi Linh - ca si ma toi yeu men. Toi that su rat bat ngo khi thay chi Nhung xuat hien ngay phan dau cua chuong trinh. Toi cung ko nghi la chi Nhung se het minh nhu the, ko phai het minh vi ban than ma vi chi Linh cua bon toi, chi Nhung hieu vai tro cua minh trong tung chuong trinh mot. Do la dieu lam toi rat qui chi ay. Toi cung nho trong liveshow cua chi Nhung, toi ngoi nha xem chi vi biet co su tham gia cua My Linh. Va khi nghi lai, toi thay chi Linh cua bon toi van chua that su xuat hien trong chuong trinh do de ho tro Hong Nhung. Toi thich cach xuat hien cua chi Nhung hon, va cung rat qui long nhiet tinh cua chi. Va toi cung con nho, trong 1 chuong trinh ca nhac, ca bon chung toi da "loi keo" chi Nhung den chup anh cung FC cua My Linh va chi da nhan loi het suc vui ve. Va co le toi bat dau quan tam den chi la vi the.
    Toi cung duoc biet chi Nhung dang don suc cho album moi, toi mong chi se thanh cong. Ve phan minh, toi mong duoc xem nhung su ket hop moi cua chi Nhung va chi Linh. Sap toi chi Linh se ve VN de thu mot album moi cua nhac si Duong Thu voi vai ca si khac, ko biet la co chi Nhung hay ko. Nhung toi mong la co, vi hinh nhu, toi da bat dau thay thich chi Nhung cua cac ban that roi!
    ________________________________________
    Mã số 07
    Tôi đến với Nhung khá sớm, và giờ tình cảm của tôi dành cho Hồng Nhung dường như ko còn được như xưa. Vậy mà khi thấy phần thi này, tự nhiên lại muốn viết đôi điều. Tôi đã từng là một fan rất cuồng của Nhung từ những năm 92, 93, yêu Nhung qua những ca khúc nhạc Trịnh. Tôi sống đời học sinh với giấc mơ đến khi vào đại học sẽ được đi xem chị Nhung hát. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngô nghê làm sao. 3 năm đại học là những ngày tháng tôi sống với niềm đam mê của mình - Hồng Nhung. Tôi tranh thủ làm thêm, tiết kiệm mọi thứ để có tiền mua vé xem các chương trình của chị, hầu như các chương trình của chị đều ko vắng bóng tôi. Ko biết có phải vì quá ham đi xem các chương trình như thế hay ko mà tôi bắt đầu đâm chán và vì Hồng Nhung mà tôi thấy sau mỗi đêm diễn là một Hồng Nhung lạnh lùng và xa cách. Càng như thế tôi càng cảm thấy tổn thương vì tôi là một người rất nhiệt tình (đôi khi thái quá). Bẵng đi một thời gian tôi ko nghe Nhung hát nữa.
    Giờ tôi đã đi làm và lập gia đình, tình cảm của tôi giờ đã phải dành cho chồng, cho con. Tình cờ tôi được người bạn cũ tặng album Thuở Bống là Người. Chút kỉ niệm thời sinh viên như trở về với tôi. Tự nhiên tôi lại thấy rung động, xót xa trước hình ảnh cô Bống gầy gò đó. Tôi lại cảm thấy yêu quí Nhung như ngày xưa. Đến khi Một Ngày Mới ra đời, tôi thất vọng hoàn toàn và cảm thấy thương Nhung nhiều hơn. Nhung đã loanh quanh mãi trong cái bóng của chính mình. Và một điều nữa, tôi nhận ra, là Nhung đang bắt đầu sợ già, sợ sự trống trải, cô đơn. Tôi là một phụ nữ, nên tôi nghĩ tôi hiểu điều đó. Nhung ko còn dáng vẻ tự tin nữa. Tôi biết khi nói như vậy rất nhiều người sẽ phản đối. Tôi chấp nhận sự phản đối đó, vì lập trừơng của tôi giờ đây đã khác nhiều người. Tôi thấy Nhung xuất hiện với những bộ cánh mới mà thương Nhung vô cùng, Nhung đã ko hiểu rằng những bộ cánh đó ko hợp với mình chút nào? Đó còn là sự nhảy nhót, là vũ đạo, điều mà tôi chưa bao giờ hình dung là có ngày Hồng Nhung phải cần những thứ ấy! Có lẽ tôi là người khó tính, cái khó tính này có lẽ một phần là do hoàn cảnh, nhưng tôi chỉ muốn lên những gì tôi nghĩ, tôi cảm nhận. Khu Vườn Yên Tĩnh, được Nhung nhắc đến khá lâu, nhưng giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Nhưng với những gì Nhung nói về album này, tôi lại nhen nhóm một hi vọng, hi vọng những tình cảm của tôi dành cho Nhung ngày xưa sẽ lại trỗi dậy. "Tâm hồn của người phụ nữa đã yêu và được yêu, đang thanh thản nhìn ngắm lại chính mình". Tôi rất chờ đợi album lần này: hoặc là một sự khởi đầu mới, hoặc một dấu chấm kết thúc cho khoảng tình cảm của tôi dành cho Nhung. Tôi mong đó là sự khởi đầu hơn, vì tôi biết, dẫu rằng đôi lúc tôi ko muốn thừa nhận, Hồng Nhung là một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của tôi, ít nhất là khoảng thời gian cắp sách ngây thơ ấy..... Tôi mong là trong tương lai, Nhung sẽ hiểu rõ mình hơn, để ít nhất một lần nữa, những tình cảm thời sinh viên có thể sống lại trong tôi.
    ______________
    Cam on Northern Star nhiu nhe!
    Co 1 tin vui va 1 tin bun muon bao day.
    Tin vui la chi Nhung da het om sau 2 tuan nam nha` ren hu hu
    Tin bun la KVYT lai tiep tuc doi den thang 10
    ma lam sao co the up file nhac len day nhi?


    Được Tansy sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 10/08/2004
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu giọng ca của Hồng Nhung từ những ngày xưa, lâu lắm rồi...khi tôi mới chỉ là 1 cô bé con và chị- cũng mới chỉ là 1 cô ca sĩ trẻ mới vào nghề...đầy ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng với " Con dế vô tư" hay " Đàn sếu"..
    Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên xem chị biểu diễn trên ti vi...cái thời đấy trông chị gầy bé và nhỏ nhoi biết mấy...Đấy là những ngày Cánh chim nhỏ của Ha` thành bay tới thành phố để tìm 1 chốn đậu cho mình...
    Càng ngày giọng ca của chị càng mượt mà hơn. Tôi đặc biệt yêu thích những bài về Ha` Nội do chị hát...Trăn trở, khắc khoải...đầy tâm trạng....Đấy là những " Nhớ mùa thu HA` Nội", "Hướng về Hà Nội" hay " Về lại phố xưa"...
    Những bài ca ấy khi nghe chị hát, tôi có cảm giác như chị đang trải lòng mình ra để tan mình vào nỗi nhớ... Có kẻ xa quê nào mà không mang nỗi nhớ nhà đau đáu trong tim...Chị cũng đâu phải là ngoại lệ ???
    Thực lòng tôi không quan tâm nhiều đến đời tư của chị...Tôi đến với chị đơn thuần chỉ là lòng yêu mến giọng ca, yêu mến sự tận tâm của chị khi thể hiện ca khúc...Và trên hết tôi tìm được sự đồng cảm nhiều nhất từ những lời ca của chị...
    Cũng lâu rồi tôi không được " cập nhật" những ca khúc mới của chị...Có lẽ là nên đổ lỗi cho khoảng cách quá xa...Bao biện như thế vậy...Nhưng nếu như chị có mắc lỗi này hay lỗi kia khi thể hiện thì tôi vẫn tin rằng đấy chỉ là một lỗi nhỏ. Bởi suy cho cùng chị cũng chỉ là 1 con người, ko thể trọn vẹn và hoàn hảo được...

  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Fan của Hồng Nhung đúng là khác hẳn so với fan các ca sĩ trẻ bây giờ :-) Không hâm mộ cuồng nhiệt và mù quáng đến mức luôn luôn anh ấy/chị ấy làm gì cũng đúng hết mà trầm lắng và đủ chín chắn để có thể nhận thấy ca sĩ yêu thích của mình không phải là luôn luôn hoàn hảo :-)
    Ca sĩ nào cũng phải có một vài điều tiếng, thị phi. Sống trong môi trường bon chen, ghanh đua như thế không thể tránh được những điều đó. Điều đó là chắc chắn.
    Cũng hiểu rằng không hẳn những đồn thổi, điều tiếng đó hoàn toàn là sai nhưng tôi không quan tâm lắm, trái lại thực sự nể phục bản lĩnh sống của Hồng Nhung. Nể cái cách chị sống và trụ vững ở vị trí diva cho đến bây giờ, đáng hoàng, độc lập, tự tại một cách khôn khéo và mềm dẻo.
    Tôi thích giọng hát sang trọng và cách nhả chữ rõ ràng đặc Hà Nội và những bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng chị thể hiện như "Một đêm mưa tháng Giêng"... Cho dù có tranh cãi về ý nghĩa thực sự của việc phát hành "Thuở Bống là người" và ẩn ý sâu xa của người nhạc sĩ đã khuất, tôi vẫn luôn cảm thấy đồng cảm với "Tiến thoái lưỡng nan", "Đi về lận đận".... hình như là có bóng dáng chị ở trong đó...
  7. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hì, fan Nhung thì lúc nào chẳng thế!
    Như Tansy đây, đã mong được gặp chị từ rất lâu nhưng đến khi thấy chị, chỉ cách có mấy bước chân thôi thì chỉ đứng từ xa mà nhìn, vì ko muốn làm phiền đến chị. Kể cũng buồn cười thật.
    Vừa mới có thêm 1 tí thông tin về chị:
    Chị Nhung sẽ sang Mỹ vào đầu tháng 9, cuối tháng chị về.
    Tháng 10 sẽ phát hành KVYT (lần này hi vọng ko phải chờ thêm nữa)
    Clip Con chim sâu dự BHTY có lẽ cũng quay muộn hơn, và sẽ là 1 trong những clip cuối cùng của BHYT.
    Mong tiếp tục nhận được sự tham gia của mọi người.
    Chúc một tuần vui vẻ!
  8. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tansy định sẽ đưa dần các lyrics và MP3 của chị Bống lên trang này. Ai có yêu cầu thì nhắn lên nhé.

    Một tấm ảnh tặng các fan.
  9. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một tấm nữa này
  10. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia hội với , mình cũng rất thích nghe Hồng Nhung hát mặc dù không thích tính cách chị ấy lắm
    Tặng chị Bống này

Chia sẻ trang này