1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANS HỒNG NHUNG

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tansy, 27/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chị Nhugn đẹp nhỉ .:D , tiếc cái rõ mặt hơn nữa thì tốt quá ............Có ảnh để xem là thích rồi ...... cám ơn chủ nhân của mấy bức hình
  2. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ảnh đẹp thật!
  3. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xinh ko mọi người?
    Được Tansy sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 18/09/2004
  4. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

  5. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

  6. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

  7. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dạo này HN có nhiều ảnh nhỉ ? Không biết chị Bống đã đi Mỹ về chưa .
    Lâu lâu mới đem " Thưở Bống là người " ra nghe , cũng nằm khóc ngon lành giống như Tansy .
    Tự hỏi mình lám sao vậy nhỉ ??? Không biết nữa , thật kì quặc :D
  8. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị ơi, khóc cũng là một cách giải toả tâm lý mà:)
    Chị Nhung đã chính thức ko tham gia VTV BHTY, thay vào đó là Mỹ Linh -- Buồn!
  9. Tansy

    Tansy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, tự nhiên thấy nhớ Hà Nội da diết.
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...
    ... Nhớ đến một người, để nhớ mọi người....
  10. dudi

    dudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao người ấy cứ luôn mong muốn lúc nào đó mình hát ru anh ngủ, mặc dù rất yêu thương anh và mặc dù rất muốn làm anh vui nhưng chưa lần nào mình đáp ứng yêu cầu đó. Một phần vì tính hay e ngại, một phần vì chưa hát ru ai bao giờ nhưng lý do lớn nhất là chẳng biết phải hát bài nào để ru anh cả, vì những bài hát ru đều để dành ru con, ru em ,làm sao để dành ru anh được cơ chứ. Sau này nghe lại BÀI HÁT RU CHO ANH do Hồng Nhung hát, mình mới nhận ra mình thật tệ khi đã không nghĩ đến một ca khúc hay và phù hợp đến thế.
    Ru anh, ru anh ngủ
    Đồi thông nghiêng xa mờ
    Ngẩn ngơ bông liễu đỏ
    Mặt hồ xanh như thơ
    Chẳng hiểu khi viết những lời này nhạc sỹ Dương Thụ đang ở đâu và đang viết về đâu, nhưng mình thì lại nghĩ ngay đến Đà Lạt. Đà Lạt có thông này, Đà Lạt có liễu đỏ này, Đà Lạt có mặt hồ Xuân Hương này .. và hơn cả Đà Lạt là nơi mình có anh trọn vẹn.Những kỷ niệm hiện lên như hòa vào lời hát.Mình bên anh trọn ngày, mình được cùng anh ngắm những rừng thông, được cùng anh dạo quanh hồ Xuân Hương ,được cùng anh ngắm hoa lá xứ sở nhiệt đới và được nhìn anh ngủ.
    Ru anh, ru anh ngủ
    Rồi mai hay bao giờ
    Niềm vui hay đau khổ
    Thật đời hay mộng mơ
    Tình cảm của hai đứa chẳng phải nghi ngại gì nữa.Sự chờ đợi không khiến em mệt mỏi, mai này hay bao giờ em chẳng phải lo lắng vì em biết anh yêu em và anh sẽ làm tất cả để chúng mình được bên nhau.Em tin anh sẽ vượt qua mọi khó khăn để mang đến cho em niềm vui, chắc chắn không có đau khổ đâu,phải không anh?Nhiều lúc anh cũng tự hỏi và hỏi em: đây là sự thật hay anh đang mơ? Thật đời đó anh, chúng mình đang biến giấc mơ đẹp thành sự thật mà.
    Giọng Hồng Nhung khi tha thiết cất lời ru ,khi dịu dàng ru hời khiến mình càng mong sẽ có lúc mình cũng sẽ hát ru anh,sẽ là người mang đến cho anh giấc ngủ yên bình.

Chia sẻ trang này