1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh minh hoạ nào. Mà chuyến đi càng về sau càng hấp dẫn dễ sợ. Hôm nay tụ tập với lão Sơn già và chị cam vắt của chú béo, chủ đề lại xoay quanh FXP và FXP. Nhớ mọi người chết đi được.
    P.S: Đề nghị mọi người add em vào. Em hôm nay cố gắng add mọi người ở Yahoo mà bị lỗi không add được. Chán quá!
    Ai có ảnh đẹp cứ post dần lên nhá! Máy em có ít ảnh lắm mà em tay nghề kém, ảnh cũng xấu cơ!
    Hẹn gặp cả nhà thứ 5 tới! Hehe
    Em không hiểu sao, không up được ảnh bên TTVN, đành dùng photobucket tạm vậy!
    Sân ga nè, ai có ảnh đầy đủ mọi người post lên đi, em vội nên chỉ có hai cái này thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng sớm Lào Cai nè! Chụp từ ôtô ra!
    [​IMG]
  2. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thân mến, tiếp nào!
    Mặc dù lúc đầu không chụp nhiều ảnh ở máy mình nhưng ở máy mọi người chắc là rất nhiều. Hi vọng mọi người sớm up lên thôi!
    Đoạn nào có ảnh minh hoạ thì okie, mình sẽ post lên.
    Trạm Tôn, một buổi sáng đẹp trời
    Vậy là ta đã qua bao nhiêu kilômét đường ray, đường nhựa để đến với nơi bắt đầu của chuyến hành trình mà ai cũng biết là rất nhiều khó khăn đang chờ đón. Đón mọi người là rừng đại ngàn xanh và trời cũng xanh.
    Bắt đầu hành trình về nguồn của nhiều con suối nào!!!
    ...
    Mình lúc nào cũng te tởn là người luôn mạnh khoẻ, vẫn thường xuyên thay hội con trai vốn đã hiếm hoi trong lớp làm những việc rất... con trai. Thế là hăm hở lắm, đeo một cái ba lô to, rất nặng đủ đồ chuẩn bị cho một chuyến đã đời. Quả thực mà nói, lúc đầu nhìn cả đoàn 18 người, thì có đến gần nửa là đeo kính, trông toàn những người cân cả bì may ra được ngót ngét 40 kí. Mình ít ra thấy rất tự tin, quả này chắc mẩm ok rùi! Ít ra cũng phải leo bằng các anh giai chứ! Thế là nhập luôn vào nhóm dẫn đầu đoàn.
    Mới đi được có chưa đầy 1 cây số đầu, không hiểu đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, tay chân ướt đầm đìa, đến khổ. Quả này là tụt ... huyết áp rùi! trông mình lúc đó không biết thế nào. Chắc là ghê lắm! Mở ngoặc, đoạn này chả ai dám chụp ảnh, chắc ghê không chịu nổi!
    Anh guide của đoàn nhìn mình ngán ngẩm, có lẽ chắc cho về rùi! Mình không thể dễ dàng buông xuôi như vậy! Chẳng nhẽ mình lại kém tắm thế sao? Lúc đấy thấy hơi xấu hổ. Lại cố gượng dậy bước tiếp! Nhưng không được, chỉ được mấy mét là mọi thứ lại vàng khè ra trước mặt. Mọi người lo lắng cho mình. Ai cũng lo mình không thể tiếp tục được nữa. Ai đó đưa cho mình chai nước gluco, uống xong chẳng có cảm giác gì cả. Vẫn vậy. Người mình hết nóng lại lạnh. Mọi người cầm hết đồ cho mình vậy mà vẫn khó khăn để tiếp tục đứng lên đi tiếp!
    Rồi lê lết, mình sợ mình làm hỏng chuyến hành trình của mọi người. Mình đã nghĩ đến việc hay là ở lại, nhưng không được, chẳng nhẽ dừng bước? Còn nếu tiếp tục, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Áy náy vô cùng.
    Thế là tiếp tục đi! Những bước đi quen dần, nhờ gluco hay vì mọi người quá nhiệt tình với mình? Chắc là tất cả! Mình đã theo đoàn.
    Rừng bạt ngàn ơi, hùng vĩ kinh khủng, càng đi càng thấy tầm mắt mình được rộng mở. Mỗi chuyến đi là một bài học về quê hương đất nước mình.
    [​IMG]
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã hạ cánh an toàn...
    Sẽ chẳng ai biết có 1 đứa ngồi khóc rưng rức chờ cái đoàn này về đến nơi thế nào đâu.. Hồi hộp chờ xem ảnh..
    Bây gwìo thì nó đang ngòi nghiến răng kèn kẹt... Vì nghe nói có sao băng...
  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đối với một kẻ mà chỉ leo lên đỉnh Yên Tử đã phải thở hồng hộc như sắp chết cách đây chưa đầy một năm thì việc chinh phục được đỉnh Fansipan ở độ cao 3143m là một việc không tưởng. Thế nhưng tôi đã làm được, một phần rất lớn là nhờ công các bạn đồng hành, những người chỉ mới quen mà đã trở thành thân thiết từ khi nào. Chuyến đi này chỉ toàn những kỷ niệm đáng nhớ: nằm quây quần trên độ cao 2900m cùng ngắm trăng sao và thấy bầu trời vào ban đêm chưa bao giờ đẹp hơn lúc đó; leo qua những vách núi treo leo giữa đêm tối; đón giao thừa giữa rừng trúc với những người mà chỉ hôm qua thôi còn xa lạ, không có pháo bông, không có nhạc, không có champagne thế nhưng lại là giao thừa ấn tượng nhất trong cuộc đời; nằm thao thức cả đêm giữa rừng không lều trại dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của đỉnh dãy núi Hoàng Liên Sơn; trèo lên tới đỉnh với cái chân như sắp rời khỏi thân thể nhưng trong lòng thấy vui đến khó tả... Điều khiến tôi nhớ nhất là sự gắn bó đoàn kết của các thành viên trong đoàn, những người đã không bỏ rơi nhau khi người khác gặp khó khăn. Và ở trên nóc nhà của Đông Dương, trong đầu tôi bỗng vang lên bài hát " Đường đến ngày vinh quang" của The Wall:
    "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Và trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
    Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao"​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được fandem sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 04/01/2006
  5. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió, cái mạng down làm mình đã định post nốt bài để kết thúc ngày đầu tiên trên FXP rùi đi ngủ, thế mà nó disappeared làm mình cú không chịu được! Lại phải gom ảnh post lại.
    1PM, 31/12/2005
    Tiếp tục cuộc hành trình gian nan. Cả đoàn bị kêu là yếu, cứ đi một tí là đòi nghỉ. Mình lúc này cũng chẳng còn hi vọng là đến đỉnh để đón giao thừa nữa. Các anh Lông Nhông chắc là nói đúng rùi. Từ trước đến nay chả ai đi đến đỉnh FXP trong ngày cả. Nhất là với một đoàn đông như thế này, nhiều con gái như thế này và yếu như thế này!
    May mà nhờ có các anh porter Mông mang đồ giúp nên các chị em mới tha được thân xác lê lết qua những cánh rừng.
    Cảnh này là anh chị em ngả ngớn ở bãi Trâu (trong ảnh toàn là Trâu ) Lúc này mình cũng bon chen chụp thêm vài cái ảnh nhưng mà chả có cái nào đông đủ cả, anh chị em post lên nhá!
    [​IMG]
    ....
    Các anh porter - những người luôn giúp đỡ anh chị em đoàn nhà mình nè! Họ khoẻ kinh khủng! Mỗi người 35kg, vác lên tận đỉnh!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có mặt ở độ cao 2100mét, anh chị em dừng chân nghỉ trưa, ăn bánh mì cầm hơi thôi! Nhưng mà vẫn vui!
    Ảnh tiếp nè!
    [​IMG]
  6. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    5PM, 31/12/2005
    Hạ trại tại độ cao 2900m, giữa rừng trúc bạt ngàn! Anh chị em quây quần bên nhau, chờ bữa ăn tối. Lúc sáng qua Thác Bạc, anh chị em đã mua ít thịt xiên và cơm lam, giờ đem ra trổ tài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    May mà có đồ ăn tạm không có anh chị em chết rã vì đói. Trong lúc ngồi chờ cơm, một bi đông rượu được giới thiệu xuất xứ từ Hà Tĩnh và 1 gói lạc rang húng lìu chắc xuất xứ từ Bà Triệu bị anh chị em giành giật, uống cho đỡ "khát" và đỡ lạnh.
    Rượu vào thật nhanh, thật ấm người nhưng cũng không thể xua tan được cái lạnh chiều tối của rừng. Chỉ còn cách ngả vào nhau, dựa vào nhau là ấm thôi.
    Đầu tiên còn e ngại nhưng về sau thấy thật thoải mái như người trong gia đình!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần nữa đi, sát nữa đi, công nhận là ấm thật
    [​IMG]
    [​IMG]
    --------------------------------
    P.S:Thôi, em đi ngủ đây.
    Không thể tưởng tượng nổi, trong khi hầu hết các anh chị được nghỉ làm hôm nay, em vẫn fải làm đến 8h tối! Huhu. Đến hôm nào tụ tập ăn uống nhớ gắp cho em nhiều thức ăn nhá!
    Mà ngày mai, anh chị hoặc bạn nào viết tiếp nhá!
    Em bận cả ngày rùi, không làm được việc gì đâu!
    Thế nhá! Chúc mọi người ngủ ngon!
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/01/2006
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, Rùa đây. ( Và đã hoàn toàn khoẻ mạnh để tiếp tục những hành trình mới , zô...zô .....nào)
    Cảm ơn Khoa Béo, Bé Hùng đã (........ lôi xềnh xệch chị lên đỉnhnúi......). Tất cả mọi người thật đáng yêu và đáng tự hào.
    Nằm trong chiếc giường thân yêu với chăn ấm đệm êm đến phát nóng đêm qua tôi lại ao ước được một lần nữa phủ chiếc bạt đẫm sương đêm lên người, ngả lưng vào vách đá để cùng xuýt xoa với cái lạnh của đỉnh Fanxipan. Nhớ mọi người lắm.
    Tôi sẽ rất tự hào về mình, về những gì tôi đã trải qua, về tình cảm mọi người dành cho nhau, về những thời khắc khó quên và gay cấn trong cả hành trình lần này. Tôi không biết sau nay ra sao nhưng tôi tin đây có thể là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc sống của chúng ta. ( Tôi còn có một lý do đặc biệt khi nói vậy nhưng cho phép tôi được giữ nó cho riêng mình).
    Những dòng nhật kí hành trình sẽ giúp cho những người không có cơ hội tham gia biết về nó ( và thậm trí cả thèm muốn, ghen tị). Nhưng có những điều người ta sẽ chỉ thật sự cảm thấy khi người ta trải qua, mà đó đôi khi lại là những điều không nói được bằng lời. Và tôi có rất nhiều điều không nói được bằng lời.
    Yêu mọi người nhiều.
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Chúc mừng các bạn đã chinh phuc PXP trở về.
    Thật là bái phục . Tôi đã lên PXP vài lần nhưng chưa lần nào đi nhanh như các bạn. Hôm ở trên tầu, gặp các bạn, các bạn nói tôi không tin...... nhưng bây giờ thì bái phục rồi. Bọn tôi hôm nay mời về đến Lao Cai, thấy các bạn về trước, buồn quá, giá như lại gặp các bạn trên tầu lúc trở về....
    Lần trước có ngủ chung với 2 cô gái ở đoàn các bạn, tiếc thay đêm quá ngắn chưa kịp biết tên bây giờ rất muốn biết, các bạn cung cấp cho tôi nhé... (Hai cô gái trong ảnh ở sân ga ý)
  10. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oh, thế các bác cũng dã về rồi dấy à? Bọn em cung bái phục các bác vì những chuyến di của các bác. Sau này, các bác có chuyến nào vừa vừa sức, cho bọn em join với nhé!

Chia sẻ trang này