1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tầm đấy đi thích lắm chị ạh. Thời tiết đẹp kinh người mà mát mẻ dễ chịu nữa chứ. Ui giời em cũng thích đi lắm. Hay là lúc đấy nhà mình đi kỉ niệm 1 năm ngày leo Fan nhỉ? Nghĩ đến là thích rồi!
    Mà hôm nay em vào quả "bờ nóc" của em, thấy có 2 nhân đang hồi tưởng về vụ Fan nhá! Thế là em cũng đú cho quả "Bờ nát" 6 tháng leo Fan...
    Eo đúng là sâu lắng (chả biết copy rite của ai, chị chiu, anh giang(s)mai, chị esheep, hay ai đó ở hội hoa xưa), nhã (ăn cắp bên trại cá).
    Thôi em xem TBN của em đây. Tối nay nhất định phải đè bẹp hội Pháp. Không những vì đất nước bò tót thân yêu mà còn vì những vụ cá cược kếch sù của em!!!
  2. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bằng giờ này 6 tháng về trước chúng mình đang lắc lư theo từng nhịp quay của con tàu. Em còn nhớ lúc đấy, chả mấy người quen nhau, gặp nhau có 2 lần trước khi đi. Bàn bạc chóng vánh, gấp rút và lên đường.
    Giờ này của 6 tháng về trước là cái cảnh chuyện trò còn ngập ngừng bên cái hành lang chật trội của tàu Hà Nội - Lào Cai. Có ai dám nói nhiều đâu vì đã biết nhiều về nhau đâu?
    12h rưỡi đêm 6 tháng trước, tàu chúng mình đang ở đâu nhỉ? Có lẽ là Phú Thọ nhỉ? Lúc đấy em mới bắt đầu hỏi tên một số người, được cái em nhớ nhanh, tí là đã thuộc rồi. Đấy là một đêm oi nồng giữa mùa đông lạnh giá. Hà Nội mấy hôm trước mưa dầm dề, và tưởng như dài bất tận. Tự dưng trước hôm đi 2 ngày lại nắng rực lên. Đấy là một đêm không có gió. Bên cạnh là khoang của mấy người Ấn Độ hay Afganistan gì đó vì trông có vẻ đen đen bẩn bẩn .
    1h kém của một đêm cách thời điểm này 6 tháng, chúng mình nói chuyện với các anh ở đoàn Long Nhong. Eo ơi, sao mà háo hức, sao mà hâm mộ thế. Đúng là dân amateur, nhìn dân pro với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi thì tính sĩ diện nổi lên khi bị thách đố lên đến đỉnh trong vòng 1 ngày...
    ...Em dở hơi! Trong một đêm mưa, mưa mùa hạ mọi người ạ, em lại nhớ về những gì đã xảy ra cách đây 6 tháng - đêm mùa đông. Không phải quãng thời gian dài trong đời nhưng lại là khoảng thời gian khó có thể quên được.
    Thật sự là lúc này mưa to lắm, nghe rõ lắm, vì xung quang vắng lặng mà. Em nhớ như in cái cảnh mọi người đứng dọc hành lang toa tàu, nhễ nhại mồ hôi vì mặc quá nhiều áo ấm, cười còn chưa hết cỡ, cố thò cái mặt vượt qua lưới sắt của tàu để đón gió. Vậy mà 6 tháng rồi. Nhớ lại cái cảnh đấy, em lại thấy như mình đang xình xịch, mình như đang trên tàu.
    ...Hình như em sến thật! Đêm nay là đúng 6 tháng. Mai chúng mình sẽ lại bên nhau kỉ niệm một ngày đáng nhớ trong cuộc đời. Hi vọng mọi người đều có mặt.
    Em đang định up tặng mọi người 1 bài hát nhưng low tech ở cái ttvn này nên ko biết up nhạc, chẳng nhẽ lại làm cái link. Thôi để dành vậy!
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 30/06/2006
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Minh em, ( phong cách cổ điển)
    Chị vừa mới trút tâm tư thời hậu Fan bên cái blog nên vào đây xúc cảm không còn dồi dào. Mà chị thì cứ không có cảm xúc ( hay không dư dật cảm xúc) thì đố mà làm được cái gì nên hồn. Cho nên chị sẽ không đối phó bằng cách viết một bài Fan " thiếu muối" mà sẽ nuôi cảm xúc đến tối nay, trong đêm kỉ niệm 6 tháng của chúng ta.
    Nhưng dầu sao câu: " yêu mọi người nhiều" chị vẫn có thể nói mà không cần phải thêm muối, vì vẫn luôn là thế, cho đến giờ phút này. Love. Hà Rùa, và thêm một chút. Enjoy
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hehe, tình hình là tớ đang hồi hộp với vụ đêm nay còn hơn lúc chuẩn bị đi leo Fan í!!!
    Thế nồi cháo gà của madam rùa định thế nào nhỉ???
    Tớ cũng lọ mọ chế tác một cái này tặng cho nhà mình! Tối nay Minhmeo chuẩn bị máy tính sẵn sàng để show hàng nhá
  5. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em up lên để những người mới còn vào xem mà học tập, hehe. Tinh sờ vi quá nhể? Nói đùa vậy thôi, em up lên để madam rùa up cái đống ảnh ăn chơi sa đoạ hôm kỉ niệm 6 tháng leo Fan lên. Cái hôm mà hơn chục mạng tụ tập ở nhà em, đập phá một nồi cháo, 2 con gà và cơ số những thứ khác ý! Madam xem thế nào, đừng có cậy hôm đấy có mình madam mang máy ảnh mà định găm hàng nhá, nhá!!!
    Thôi, xem đá bóng đê!!!
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm ấy mải chơi thế nào, ảnh thì chả chụp mấy, màn cháo gà cũng không đứa nào biết chớp lấy mấy bô mà còn mang úp. Thôi có sao dùng vậy người ơi
    Cái Minh đanh đá quá đấy ( chỗ vàng vàng ý)
    [​IMG]
    Nhưng cái ảnh này trông lại ......" nai" quá thể, đúng là làm hàng có khác. Hàng ngon đấy Minh úi....
    [​IMG]
    Giải lao giữa hiệp, anh em tranh thủ gỡ gạc ít tiền + giết thời gian
    [​IMG]
    Làm sao bây giờ, thua thế này thỉ phải ....ôm cái Minh rồi...
    [​IMG]
    Đú là nghề và niềm đam của nàng. Chân thế này nhưng còn chạy tốt.....
    [​IMG]
    Mỗi " Hà" một vẻ....mười phân vẹn mười
    [​IMG]
    Quân tử xem đá bóng " mười năm chưa muộn"....hôm nay con hàng lên lệch giờ, chát cái đã
    [​IMG] [​IMG]
    Thua độ mà sao buồn hơn cả người yêu bỏ thế này
    [​IMG]
    Không thể hiểu nổi là cảm xúc gì

    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 06/07/2006
  7. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chả đả động đến cái topic này, rơi rớt xuống tận trang 9 cơ đấy. Úp lên một fát đã. Anh chị em đâu cố gắng phấn đấu cho thiên hạ nó thèm chứ nhỉ...
  8. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng roài! Mình fải lên trang 1 để anh Giang mai đáng ghét fải đưa nhóm mình vào mục lục các group chứ!
    Hôm nay chúng nó lại đú đởn trên đình Chèm, lộng gió, mát rượi, lại thả dáng nữa chứ! Thiếu mình thôi, vì mình đang bận đi làm xoăn cái đầu tổ chim của mình.
    Dạo này hội mình tụ tập hơi bị nhiều, lại có nhiều ảnh đẹp nhưng chẳng đứa nào chịu up cái topic này lên. Mùng 2/9, có vài mống ở nhà, chịu khó up lên nhá, bao nhiêu là ảnh ọt mà!
    Mùng 2/9, mọi người tha hồ đi chơi, em ở nhà! Cũng sắp ko đc đàn đúm rồi, thấy tiếc. Chẳng biết khi em về, có bao nhiêu kẻ còn đam mê đàn đúm? Hi vọng chúng nó chẳng vì tuổi tác mà cằn cỗi tâm hồn, nhụt ý chí chiến đấu.
    Thôi em lượn tí, tranh thủ chơi bời tí nào!
  9. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hội này bỏ cái topic này rồi chán wá.Chẳng chịu post ảnh ọt rè cả chán
  10. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng, đi xa thấy nhớ cái hội này fết. Thấy gắn bó, thấy gần gũi. Chỉ có bọn chúng là chả nhớ mình thôi. Bọn chúng đàn đúm vui vẻ, yêu đương, bọn chúng làm nhiều thứ khác mà không có mình, bọn chúng ko nhớ mình. Thế mà bọn chúng dám bảo thiếu cái mồm to như cái loa của mình, bọn chúng sẽ ko vui. Nhưng đâu có fải thế. Bọn chúng chuẩn bị kết nạp đứa nào vào với bọn chúng ý. :D
    Bọn chúng đáng ghét! Mình cầu cho có ai đó yêu hết bọn chúng đi để bọn chúng fải lấy vợ lấy chồng, không thể được tự do đi chơi nữa. Cầu cho bọn chúng fải lao vào cái vòng gia đình khốn khổ đi!
    Tặng bọn chúng mấy cái ảnh chụp trong 1 đêm, pót lên bờ lóc rồi nhưng cứ pót tiếp lên đây, ko bọn chúng bảo mình ko đóng góp gì.
    Dù sao cũng yêu bọn chúng nhiều hơn là mình tưởng!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con gấu này có chữ "I love you this much" trước ngực. Nói thế để bọn chúng biết là mình yêu bọn chúng đến mức độ nào!

Chia sẻ trang này