1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    đẹp khủng khiếp, thế mới biết chả cần đi đâu khác mà hãy cứ đi hết Vn cái đã
    hi vọng sẽ có 1 đoàn khác sẽ đi vào một ngày gần đây, nhưng tôi thấy thời tiết rất ủng hộ các bạn đấy chứ, trời đẹp thật, vừa lấy cái ảnh trên làm wallpaper
    p/s: tôi hỏi khí ko fải, ở đó ko cho đốt lửa sao, thấy có lá khô, mà củi khô chắc cũng nhiều, sao ko đốt lên mà fải chịu rét thế
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái anh này nạ thật đấy nhờ? Trên đường đi đã có một khoảng dừng tráy dồi, anh nại muốn có thêm một vài đoạn dừng cháy lữa hả, hả, hả?
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 04/01/2006
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào!
    8PM, 31/12/2005
    Sau khi đánh chén no say, anh chị em bắt đầu khởi hành lên tới đỉnh cao vẫy gọi. Lúc đầu nổ ra tranh cãi, ở lại hay lên đỉnh trong đêm? Lý do rất đơn giản là mọi người hành quân một ngày trời vất vả, trong rừng trúc lại ấm áp vì có đống lửa rất to. Sao thì thật gần, và nhiều như chưa bao giờ nhiều như thế! Thế là anh chị em có phần nản, dự định sáng mai sẽ tiếp tục leo lên đỉnh. Nhưng lời hứa trước khi ra đi là phải đón giao thừa trên đỉnh làm anh chị em lại một lần nữa sôi sục. Và thế là lại đi!
    8 giờ tối một ngày cuối năm, trong rừng sâu cách xa ánh sáng đô thị, có 18 người vẫn hành quân. Ánh đèn pin le lói trong đêm, tưởng như những con đom đóm lập loè.
    Mình chưa bao giờ cảm thấy khoẻ như lúc này! Lao phăm phăm lên đỉnh. Mình thấy có khi tại bóng đêm không hiện rõ vực thẳm và dốc đá cheo leo nên mình thấy đỡ sợ hơn. Cứ đi là đi thôi. Rồi đoàn tách làm 2 tốp, những người yếu hơn đi sau một chút. Những người khoẻ hơn vừa đi vừa hát. Xung quanh chỉ là bóng đêm và tiếng gió xào xạc những bụi trúc! Cứ một lúc lại phải hú to một tiếng xem mọi người đang ở đâu.
    Rồi 2 đoàn xa nhau dần. Đoàn khoẻ hơn vượt qua suối cạn một cách nhanh chóng. Lên đến độ cao 2900 mét nhìn về phía Sapa thấy những vạt sáng, ánh đèn thị trấn. Thấy mình thật cao, thật xa. Lúc này cách đỉnh cũng không còn xa nữa. Mọi người dự định lên đến đỉnh vào lúc 11PM để chuẩn bị cho giao thừa.
    Lên đến một đỉnh cao, tranh thủ có sóng điện thoại, mình gọi điện về cho mẹ, tự hào kinh khủng. Nói với mẹ là chỉ còn mấy chục phút nữa con sẽ trên đỉnh FXP mẹ ạ. Con tự hào lắm, tự hào nhất là con đã không bỏ cuộc giữa chừng!
    Rồi lại tiếp tục đi! Mình khoẻ hơn bao giờ hết! Vẫn trong tốp dẫn đầu! Trên đường đi, còn có cả băng chưa kịp tan trông như san hô dưới đáy biển! Lạ lẫm nên ai cũng muốn dừng lại chụp ảnh. Cả dấu chân người in trên băng vẫn còn nguyên!
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...Đến bãi đất cao trước khi lên đến đỉnh. Đỉnh cao chỉ còn cách 2 rừng vầu nữa thôi. Lại tiếp tục hành trình. Nhưng đoạn cuối cứ tưởng nhanh mà mệt quá! Càng đi càng mệt, càng thấy vô vọng, sao mãi không đến đỉnh! Cố lê lết bước chân mà thấy như sắp đứt hơi. Sức mạnh lúc trước không hiểu đi đâu hết rùi! Mình thề là lúc đấy sao mình ham muốn là người đầu tiên chinh phục đỉnh cao đến thế! Nhưng phía trước là 2 người bạn, họ leo khoẻ và không hề thấy mệt mỏi gì cả!
    Khi mình tưởng như mình buông xuôi tạm dừng chân nghỉ, muốn bao giờ đến đỉnh cũng được thì chợt nghe thấy tiếng 2 người đi trước reo to, đỉnh rồi! Lên đến đỉnh rồi. Mình cảm giác, lúc đó những bước chân không phải của mình nữa. Những bước chân đi theo tiếng vẫy gọi của đỉnh cao!
    Đây rồi, nhìn thấy đỉnh FXP rùi! Nóc nhà Tổ Quốc đây rùi! Chỉ một bước chân nữa thôi mình sẽ lên đến nơi! Cảm giác mệt mỏi bay biến mất! Chỉ còn lại một cảm giác sung sướng! Vậy là mình là người thứ 3 lên đến đỉnh. Lúc đấy là 11h 24 phút đêm cuối năm. Mình đã thành công, thật sự thành công!
    Cố rón rén bước lên đến đỉnh vì gió quá to, mình chỉ sợ bị gió thổi bay mất thôi. Đêm không còn quá tối vì thật sự đã quá gần các vì sao! Cảm giác như chỉ với tay lên bầu trời là có thể có vô số các vì sao trong tay rùi!
    Đêm lạnh quá!
    Mọi người đi kiếm củi về đốt! Chờ đợi những người phía sau lên đến nơi để cùng đón giao thừa! Một lúc sau, đội đi sau có người lên đến đỉnh báo là có mấy người mệt quá không đi tiếp được, một số người ở lại trông. Có tất cả 7 người ở lại rừng vầu, cách đỉnh 200 mét thôi.
    Vậy là một giao thừa không trọn vẹn. Nhưng dù sao tất cả cũng đồng lòng cùng mong muốn leo đến đỉnh rùi! 11 người còn lại không muốn uống champagne khi không có đủ mặt mọi người. Chỉ ngồi bên nhau, bên đống lửa, trên đỉnh núi là đã thấy mãn nguyện rùi!
    Ngồi nghe các anh guide nói chuyện mới biết chưa từng có đoàn nào đón giao thừa trên FXP, chưa đoàn nào ngủ đêm trên FXP và rất nhiều những cái chưa từng khác nữa. Nghe thấy mà tự hào kinh khủng!
    Lúc này mới nhớ là phải chỉnh máy ảnh về chế độ có hiện giờ, ngày tháng để ghi lại những khoảnh khắc giao thừa ấy!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 05/01/2006
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 05/01/2006
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 05/01/2006
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Này cả nhà cứ chờ ảnh bình minh cua Hùng Bé nhé, tuyệt lắm đấy.( Đồng chí nào ở nhà và lên đỉnh muộn đợi nốt tối nay la sẽ có ảnh thôi) Hì hì hì, mấy cái ảnh đấy vưỡn chưa phải là đỉnh nhá
  5. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bình mình trên đỉnh cao!

    [​IMG]
  6. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái ảnh này. Tự nhiên nhìn thấy hay hay!
    [​IMG]
  7. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ, cung hỉ.
    Gặp đoàn nè trên tàu ngày cuối năm nè. Chúc mừng 16 nhân đã trở về an toàn với một lô một lốc ảnh ọt và kỷ niệm.
    @ 2 em xinh tươi tầng 3 ui: Các em cho địa chỉ liên lạc đê. Các anh 8 lần leo Fan đã bị hạ gục roài, he he
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đẹp rùng rợn... Tự nhiên thấy lạnh hết cả người!!!!! Cảm giác như sắp sửa rơi vào cái biển mây ấy.......
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    chà, FXP mùa này đẹp quá.
    chúc mừng, chúc mừng. post ảnh tiếp đi nào.

Chia sẻ trang này