1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra ngoài về đã thấy rất chi là xôm tụ rùi! Đúng là nhà mình có khác, đi đâu cũng ầm ĩ!
    ....
    Hôm nay, Hà Nội trở gió! Cái gió vừa lạ vừa quen! Chẳng thể hiểu nổi! Đi ngược chiều gió, cảm giác như mình sắp bị bốc tung lên, cái cảm giác này quen quá! Như cái đêm trên FXP ý! Lên đến đỉnh rùi mà đâu có dám đứng thẳng. Nhìn xuống phía dưới là cả một màu đen huyền bí! Thung lũng và vực sâu đen thăm thẳm! Trên cao, không một cái gì che chắn mới biết thế nào là tơi bời gió! Mới biết thế nào là sự mạnh mẽ của thiên nhiên!
    Hà Nội hôm nay, đi giữa những dãy nhà cao tầng, gió lùa còn mạnh hơn ý chứ! Nhưng không có cảm giác vừa sợ vừa thích thú như trên đỉnh cao, chỉ có cảm giác "nhớ" thôi. Nhớ cồn cào, nhớ quay quắt ý chứ!
    3AM, 1/1/2006
    .... Đêm trên đỉnh cao lạnh một cách dễ sợ! Lúc trước còn hăm hở, còn reo hò, còn một chút hơi ấm dư âm của những bước chân leo đỉnh. Giờ đã yên ắng hơn. Những anh người Mông đã kiếm đủ củi nhưng ngọn lửa không đủ lớn bởi gió. Gió tạt hết lửa, khói cay xè cả mắt! Lúc đấy sao mà lạnh, mà đói, mà sợ, và nhớ mẹ đến thế? Có những giây phút, dù chỉ là thoảng qua thôi, cũng có suy nghĩ, sao mình dại dột thế, sao bao nhiêu người dại dột thế? Sao không ở lại trong lều, trong trại. Sao không ở lại bên đống lửa trong rừng trúc, kín gió và không đáng sợ thế này! Còn 7 người phía dưới rừng vầu nữa, cũng không phải tách đoàn vì quá kiệt sức và mệt mỏi!
    Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt! Niềm kiêu hãnh đỉnh cao lại trỗi dậy. Vậy là mình đã ở đây! Trên nóc nhà Đông Dương trong cái thời khắc đầu tiên của năm mới. Mặc dù có nhiều đoàn đã leo FXP, mặc dù FXP không còn là đỉnh cao mà nhiều người muốn chinh phục nữa. Người ta đã đi tìm những đỉnh cao hơn để khẳng định mình nhưng dám chắc trong số bao nhiêu đoàn đã từng leo FXP, con số những người qua đêm trên đỉnh là rất nhỏ nếu không muốn nói là không có, chưa từng có! Thế là lại dựa vào cái cảm giác sung sướng đấy mà quên đi cái rét, cái lạnh trong đôi giây phút!
    Đêm lạnh và sương làm cho người ta gần nhau hơn. Nằm bên nhau cạnh đống lửa, biết là chẳng ai có thể ngủ được! Thao thức và tràn trọc mong trời sáng, mong bình minh đến!
    Nhưng chính cái đêm lạnh đấy, vai kề vai, chân sát chân và những ngón tay đan vào nhau tìm hơi ấm, mình thấy nhớ hơn bao giờ hết! Nằm kề bên nhau trên những tảng đá gập ghềnh, chỗ thấp chỗ cao. Kê bao nhiêu thứ phía dưới mà vẫn cảm nhận được cái lạnh của đá thấm sâu vào da thịt.
    Mới đầu là ngồi bên đống lửa, ngả đầu vào vai một người con trai, thấy bình yên vô cùng! Chẳng phải thân thiết, chẳng là gì cả, thế mà thấy nhẹ nhàng. Lúc sau lạnh quá, chui dần vào trong cái bạt, phủ lên trên cho sương đỡ vào người. Chân lạnh cóng, người lạnh cóng nhưng bàn tay thì ấm kinh khủng vì đang nắm tay.... một người con trai khác! Cái cảm giác e dè, ngại ngùng không được lâu, vì bàn tay cực kì ấm đó! Mình biết bên cạnh kia có hai người tưởng như ngủ say mà thực ra chẳng ngủ được gì cả! Mọi người cứ trêu nhau, mai về Hà Nội, ai về việc đấy, về với những người thương yêu của riêng mình, rồi những kỉ niệm của FXP mãi nằm trên đỉnh cao! Biết như vậy và mình cũng vậy. Không quan trọng đó là ai, chỉ biết thầm cảm ơn bờ vai của một ai đó và bàn tay ấm của một ai đó! Điều mà làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa nhiều hơn!
    (Còn tiếp.. Bình minh trên FXP)
  2. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ông Hùng ơi, tôi đã mất công làm người mẫu đẹp rồi. Ảnh của tôi ông lại bảo cho qua thế là không đuợc đâu nhé. cứ chịu khó một chút nhé hehe
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này có vấn đề. Chị Thuỷ viết thế này, bạn gái của Hiếu (tức Khoa béo) vào đây lại lăn ra khóc bây giờ!
    Thực ra hôm qua, nói cho cùng, mình cũng ham hố quá! Mà chú Hiếu thì công nhận là nhát. Chả dám làm gì! ---> Mình có tiếng mà không có miếng.
    Đến lúc về rồi, mình cứ tiếc mãi nhưng xét cho cùng thì không phải tiếc "cái răng sâu". Chú Hiếu chán thế thì chỉ loanh quanh ở lại với phái Đại Đao của chú ấy thôi!
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 06/01/2006
  4. peinturedesoleil

    peinturedesoleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @Thủy: Mới được xoá mù chữ xong, nhưng mà dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Minh và Linh đó.Nếu mà cứ mầy mò như ấy bảo thì có mà đến tết sang năm.
    @Linh: Này Linh ơi,tớ có nhạt nhẽo đâu.Tớ post ảnh đó chứ.
    Tiếc là ảnh offline hom qua tớ không có,con lợn Hùng nó cầm hết rùi.Mà không biết đến hôm nay nó đã được xoá mù chữ chưa không biết để mà post lên cho mọi người xem.
  5. peinturedesoleil

    peinturedesoleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những ảnh hay ho và ngộ nghĩnh thì anh Bò và Hùng béo cầm rùi.Mình mới học được cách post ảnh cho nên đang "sung" vậy mà....
    Mấy bạn gái cố gắng viết nhật ký cho hay hay vào nhé.Tui văn kém không viết được đâu,viết ra chắc mọi người cười tui còn hơn cả Thuỷ đã cười tớ.
    [​IMG]
    Cảnh nhìn trên đỉnh thấy Sapa nhỏ bé ...Nói như lúc chúng ta khi đi trên oto bảo đỉnh FXP sao mà thường thế,Nhưng khi leo rùi thì.hehhe....và...
    [​IMG]
    Một chú porter bé nhỏ...nhưng mà khoẻ... đã ở lại cùng bọn mình để dẫn đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ước gì ảnh này em được thay bằng anh HÀ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nụ cười "mãn nguyện" của Linh_beo khi lên tới đỉnh:
    [​IMG]
    Một số ảnh khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những tay "ăn ảnh" ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ.
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehehhêh, mình cũng có một bờ vai. Thanks
  7. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ko đi được thì dịp khác còn nhiều cơ hội mà đừng nghiến răng hỏng răng thì tốn xiền lắm đắy
    Hôm qua vui wa'' nhưng thiếu mất mấy tên đi về thế bà con ơi có phạt ko ạ.Các pac post hình đẹp wa'' post thêm đi nhé.
  8. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra chú thích hai đứa em gái này của anh à? Thế mà không nói sớm để anh giúp cho
    Được fandem sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 06/01/2006
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    A Hà không nhất thiết fải nhấn mạnh mấy chữ "đứa em gái" như thế đâu Anh nói thế thì em còn làm ăn gì được nữa....
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/01/2006

Chia sẻ trang này