1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Thông tin được update đến thời điểm 8:15 AM, 22 tiếng sau ngày OFFLINE.
    Cảm ơn sự quan tâm của các bác và tất cả các bác đã tham gia buổi offline PXP, phù may quá, các bác giờ ?opoly-carbon? chỉ có 19 phút.
    - Chuẩn bị : Trên bàn đã kịp có 3 đĩa hoa quả + bản đồ PXP với chú thích hội PXP trễ 15 phút, 10:20 bắt đầu. Theo đúng chương trình, màn chào hỏi, làm quen, chi còn thủ tục gọi đồ uống thôi.
    - Thành phần tham dự: 10 male và 9 female + 2 khách mời (từ topic Mù Cang Chải - Sapa - đại ngàn rừng xanh, quá tam lần chinh phục PXP?đa tạ và kính mong 2 bác thứ lỗi nếu có điều gì chưa phải)
    - Chủ đề chính: Kế hoạch leo,...phân công đoàn?(các bác phát biểu nào), eactually, (June them leo PXP mà chưa có cơ hội, hôm nay được gặp các bác cùng máu Adventure nên ta làm một chuyến lên đỉnh 3143 m coi?coi mưa, coi gió, coi trời, coi đất, coi rừng và cả đoàn trong thử thách...hic..)
    Phân công nào:
    - Ban Trưởng đoàn -> Zorzo, June, chi2p
    - Thư ký: ebele25, huyentrang,
    - Vận chuyển: ellwood
    - Tài chính offline, thủ quỹ: warmwinter (có cần ID nhận dạng không ạ - kinh nghiệm làm thủ quỹ từ hồi lớp 1 ?" tò te)
    - Ban hậu cần: ....VACANCY -> need...need?need?
    - Ban update by step: ?Các thành viên tham gia leo Fan.
    - Ban tập thể dục để leo fan: huyentrang
    Kế hoạch leo
    21:00 PM (28/4 ?" Friday) Lên tầu LC1 ?" Hanoi ?" Lao Cai.
    10:00 AM (29/4 ?" Saturday) Leo PXP, bắt đầu đi bộ 2km đầu tiên theo đường Cát Cát ?" con đường ít người đi nhất, đẹp nhất, dài nhất?Đếm camping tại độ cao 1400m.
    (ôi ôi, có bác nào cầm bản lịch trình của em không zậy??)
    7:00 AM (30/4 ?" Sunday) Dậy nào cả nhà ơi, cúc cu leo tiếp?Sẽ ngủ camping tại 2900m.
    10:00 AM (1/5 ?" Monday) CONGRATULATION ! Konica, Kodak, Niềm tin chiến thằng?.Ôi, ôi, đã đêm rùi ư?, camping nữa chứ tại độ cao 2400m.
    14:00 PM (2/5 ?" Tuesday) Ôi ôi, lành lặn trở về, chia tay PXP và hãy tự thưởng cho mình một buổi chiều Sapa hay đi chơi Hà Khẩu (TQuốc, giáp VN), đêm nay trên tàu nhé.
    5:00 AM (3/5 ?" Thursday) Welcome you back Hanoi, chia tay, kết thúc chuyến đi?làm giấc ngắn, dây để tiếp tục đi làm nào?
    Chương trình đến thời điểm này sẽ leo Fan trong 4 ngày ?" 3 đêm. Cả hành trình sẽ kéo dài trong 5 ngày và 5 đêm. Chi phí sẽ dao động từ 850.000 ?" 1.350.000 tuỳ thuộc vào loại tour, phương tiện, chỗ ở.
    * Quỹ PXP đến thời điểm 12:00, 12.03.06 được ~ 600.000 VND (thủ quỹ sẽ update by step)
    * Để lo khoản vận chuyển, mua đồ đạc tư trang, book vé nhân danh đồng Trưởng đoàn, đề nghị các thành viên cần lo khoản tài chính trước mắt là 600.000, số tiền này với 50% chi phí để booking dịch vụ.* Buổi họp đoàn lần 2 sẽ diễn ra vàô 10:00 AM, sáng 26.03.06 sẽ bàn và chốt tài chính và Hậu cần.
    Một lần nữa need need for VACANCY ở bộ phận Hậu cần. Male preferrrr
    11.55 AM: Chia tay, ly hết rùi, chưa kịp cụng gì cả, về ăn cơm trưa. (Một số thành viên ở lại để họp tiếp 6 phút)
    Private message :
    June - sướng quá, em được bầu trong ban làm trưởng đoàn, được nhớ mặt nhất, huhuh. Các bác đã tin tưởng giao phó thì em xin nhận và mong các bác cứ nhiệt tình mà góp ý để mong ước PXP của chúng ta sẽ trở thành hiện thực vào dịp cuối xuân, đầu hạ này. Mong bác zochi hỗ trợ với?
    - Ngoai ra, June sẽ email cho các bạn thông tin mới về lịch trình đi lại theo các địa chỉ email mà các bạn để lại. Tuy nhiên để chắc ăn (phòng trường hợp cá bạn quen gõ keyboard nên viết địa chỉ email ra trên giấy không chính xác) thì cứ email trước cho June (VTV.anh@gmail.com), June sẽ gửi chung cho các private email vào Email Address, right.
    - Mọi trao đổi sẽ trên topic, mọi quyết định cũng sẽ được đưa lên topic và trên cơ sở email. Cần thông tin nhanh nên sử dụng Phone hoặc Handphone. Trưởng đoàn sẽ là ngưòi đưa ra ý kiến cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến góp ý của mọi thành viên.
    OKIE. QUAY LẠI CÔNG VIỆC THÔI. CHÚC CÁC BÁC ĐẦU TUẦN VUI VẺ, LÀM VIỆC HIỆU QUẢ.
    Được June sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 13/03/2006
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    về hậu cần thì nếu ai không xung phong anh xin nhận 1 chỗ. To béo như voi nhưng sức thì như chuột cái quan trọng là tinh thần hihihi.
    em June còn báo cáo thiếu khoản bạn gì có người quen bên đường sắt có thể book vé trước cho chúng ta chậm nhất là 2 tuần. Đoàn chúng ta thấy có vẻ đông chắc hẳn lần này FAN sẽ có rất nhiều đoàn như chúng ta vì thế, các vị bô lão có định làm cái dây buộc tay, cha^n hay gì để nhận diện nhau không.
    Lần trước có đi sapa, thử ước tính chi phí xe cộ xem thế nào để các bạn xem nhé.
    còn bạn gì post những vật dụng cần thiết khi đi FAN cho mọi người tham khảo nhé. TKS
    đi tàu ghế mềm đi 120.000, về 140.000( kô book vé 2 chiều được)
    otô từ lào cai đi sapa 50.000/2way( xe transit ford thoát mát đẹp).
    tạm thời là 310.000. Còn các khoản thuê Guy dẫn đg ăn uống thì chưa có kinh nghiệm nhưng tớ nghĩ đoàn chúng ta đông 500.000 nữa là max tổng cộng lại khoảng dưới 1 tê. Giá đó có vẻ okay nhỉ các bạn nhỉ....hihihii nói thế chứ, nhiều khi đi phát sinh lắm.
    Được xxincluxx sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 13/03/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mức phí này không ổn rùi bạn ơi. Việc ăn uống và lều bạt ngủ trên đường rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sức...chiến đấu chung của cả đoàn. Chọn mức giá rẻ dễ bị...hành sức lắm. Mà mua tour thì đã gần 1tr/người rùi. Nếu đoàn đông thì khoảng 1,5tr/người thì sẽ ổn hơn. Nếu mua tour mọi người nên có tiền tip cho HDV mỗi ngày khoảng 50K. Các bạn đừng tính sát quá kẻo chi tiêu phát bớt xén nhiều không có lợi cho hành trình đến với nóc nhà ĐD.
    Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ
  4. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em thủ quỹ có mặt ạ, nhưng em sẽ post thông tin về quỹ trên email gửi tất cả mọi người nhé.
    June ơi, forward giúp tớ email có địa chỉ của tất cả mọi người tham gia với. Thanks.
  5. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    This is an automatically generated Delivery Status Notification
    Delivery to the following recipient failed permanently:
    noisy_lah@yahoo.com
    Technical details of permanent failure:
    PERM_FAILURE: SMTP Error (state 12): 554 delivery error: dd This user doesn''t have a yahoo.com account (noisy_lah@yahoo.com) [-5] - mta260.mail.mud.yahoo.com
    ----- Original message -----
    Received: by 10.35.113.12 with SMTP id q12mr531309pym;
    Sun, 12 Mar 2006 18:50:58 -0800 (PST)
    Return-Path: <vtv.anh@gmail.com>
    Received: from MAY05 ( [125.235.127.251])
    by mx.gmail.com with ESMTP id f19sm917678pyf.2006.03.12.18.50.32;
    Sun, 12 Mar 2006 18:50:57 -0800 (PST)
    Message-ID: <008501c64648$f509d610$df00000a@MAY05>
    From: "June" <vtv.anh@gmail.com>
    To: <noisy_lah@yahoo.com>
    Subject: PXP
    Date: Mon, 13 Mar 2006 09:50:52 +0700
    MIME-Version: 1.0
    Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="----=_NextPart_000_0081_01C64683.9DA600C0"
    X-Priority: 3
    X-MSMail-Priority: Normal
    X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180
    Disposition-Notification-To: "June" <vtv.anh@gmail.com>
    X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180
    This is a multi-part message in MIME format.
    ------=_NextPart_000_0081_01C64683.9DA600C0
    Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="----=_NextPart_001_0082_01C64683.9DA600C0"
    ------=_NextPart_001_0082_01C64683.9DA600C0
    Content-Type: text/plain;
    charset="iso-8859-1"
    ----- Message truncated -----
    Trời ơi, em đang làm viêc thấy báo cáo thư sai địa chỉ hoá ra của bác warmwinter. Bác send an email ngay cho em cái địa chỉ của bác với. Đã dặn dò kỹ càng thế rồi mà trúng ngay bác thủ quỹ. Để tránh tình trạng này xảy ra một lần nữa Kính đề nghị bác nào chưa chắc chắn về email đã để lại cho June thì send emails cho June theo VTV.ANH@GMAIL.COM. Những bác bây giờ mới kịp nghĩa coi topic hay thậm chí chưa kịp đến dự buổi OFFLINE ngày 12-3-06 để tham gia thì cơ hội vẫn còn vì bản FIX số người của em đã để trống một đoạn đây, cũng nên email cho em nhé. Các bác sẽ được thông báo mọi chi tiết vào email đến giờ phút khởi hành.
    Cheers,
    June
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    email của em nè !!
    nguyentrungdung@usa.com
    có gì bác mail hộ em nhé
  7. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Email của tớ : oppsgurl@yahoo.com
    Có tìm gì mail cho tớ nha. Chờ tin của cả nhà.
  8. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hành trình chinh phục đỉnh Fanxipan
    Option 1​
    Sáng ngày 1:
    Bus đón tại ga Lào Cai đi Sapa (khoảng 8h30). Ăn sáng.
    Khoảng 9h30 bắt đầu hành trình leo lên nóc nhà Đông Dương. Để giữ sức leo núi, xe bus sẽ đưa ta đến tận cổng rừng.
    ba con trekking lên đèo Trạm Tôn ở độ cao 2100. (Xe bus cung có thể đưa bà con lên đến tận đèo này nếu muốn).
    Dành chút thời gian thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời trước khi bắt đầu quãng đường gian nan lên đỉnh núi.
    Trong khoảng 6h trekking qua khu rừng nguyên sinh, ngang qua nhiều con suối nhỏ và những rừng tre ( có vẻ lãng mạn quá!), bà con sẽ lên đến độ cao 2200m. Đoàn ta dừng ở đây, cắm trại, chuẩn bị ăn tối và dành đêm đầu tiên trên lưng gã Fanxipan, nhân tiện thưởng thức luôn cái lạnh thấu xương của núi đêm ở độ cao 2200m.
    Ngày thứ 2
    Ăn sáng.
    Leo xuyên qua rừng thông và rừng yellow bamboo (ko biết mùa này có vàng không) khoảng 4h để lên đỉnh F.
    Phong cảnh thật ngoạn mục trên đỉnh F: Phía Tây Bắc là những làng nhỏ của Laichau, Phía Đông Bắc là bức tranh toàn cảnh của thị trấn Sapa trong sương mờ. Quả là cảnh đẹp có một không hai, chỉ có thể nhìn thấy từ đỉnh núi F. thoả công anh em chịu lạnh cả đêm và mệt nhoài sau hai ngày leo núi.
    Bà con chơi và ngắm cảnh ở đỉnh khoảng 1h, tranh thủ ăn trưa, rồi chúng ta trở về chỗ đêm qua đã ngủ.
    Ăn tối và thưởng thức cảm giác giá lạnh của miền núi thêm một đêm nữa. Chúc ngủ ngon! (Ai không ngủ được thì dậy đánh ta''lả nhé? có cả một tiểu đội chị em xinh đẹp ngồi cổ vũ anh em nhé!
    Ngày thứ 3.
    Ăn sáng trên núi.
    Đàn đại bàng xuống chân núi bằng một đường khác. Trên đường sẽ ghé thăm làng SinChải, tìm hiểu chút về những phong tục truyền thống của người dân tộc mông đen (thiệt mà Black H''mong ).
    Từ đây, nếu mọi người đã mệt thì bà con sẽ đi bus về Sapa, còn ai không mệt thì cứ tà tà ta walking về nhé. (18km đó).
    Về Sapa check in KS, tắm giặt,nghỉ ngơi một lúc rồi bus đưa bà con ra ga Lào Cai để lên tàu về Hà Nội.
    Giá khoảng 900.000đ/đồng chí (chưa mặc cả)
    bao gồm: Ăn, xe bus đưa đón đoàn, guide, poster, cook, KS 1*.
    Ko bao gồm: vé tàu, đồ uống.
    Theo kinh nghiệm của ebele thì bữa tối cuối cùng cũng không bao gồm, để mai tôi thương lượng lại xem có thể bao gồm không. Nhưng dù sao thì anh em cũng phải có một bữa Thắng cố trước khi hồi hương đấy nhé !
    Đây là option 1, cả nhà xem tuyến đường đi và giá đã hợp lý chưa. ebele25 sẽ cố gắng mỗi ngày show 1 option để cả nhà cùng tham khảo.
    Lần offline tiếp theo chúng ta sẽ chọn ra best option.

  9. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    [maroon]
    Hành trang cho hành trình​
    Mọi người nên bắt đầu để ý đến hành trang từ giờ là vừa đấy, đến lúc đi đỡ cập rập.
    Theo kinh nghiệm của một số tiền bối, chúng ta nên chuẩn bị:
    - Một đôi giày leo núi cao quá cổ chân, số to hơn chân 1 số để còn đi tất dầy.
    - Ba lô du lịch (tất nhiên rồi)
    - 2 đôi tất dầy cotton leo núi.
    - Quần co giãn (gấu ôm lấy tất, tránh vắt) tốt nhất là nên dùng quần chất liệu nilong/chun co giãn để vắt và cây trúc hai bên đường nó khỏi quất vào chân, à có ngã thì cũng không bị rách quần. Cũng nên mặc một cái quần bó bằng cotton ở bên trong nữa chứ không thì lạnh lắm.
    - Một gói khăn ướt (loại các mẹ thường mua cho em bé ý)
    - 2 áo phông mặc trong (loại áo mặc một lần rồi bỏ)
    - một cái mũ hơi rộng vành một chút để tránh nắng.
    - Kem chống nắng (cho chị em)
    - Một, hai cái áo mưa giấy.
    - Một cái áo len dạ (vừa nhẹ vừa ấm)
    - Áo budông cực dầy
    - Kính dâm.
    - Tiêm hoặc uống phòng sốt rét. (không nhỡ chú muỗi rừng nào đốt cho một phát có phải khổ không)
    - Một hộp xịt muỗi hoặc kem chống muỗi
    - Băng urgo, bông, thuốc giảm đau cơ (cái này quan trong lắm đấy)
    - Thuốc Paracetamon (hạ sốt và giảm đau)
    - Mấy viên đạm đề phòng mệt mỏi quá
    - Mấy lọ dầu gió (vừa có tác dụng ngừa gió vừa có tác dùng trừ vắt - nếu bị vắt cắn, bôi dầu này vào, vắt sẽ tự buông rơi khỏi người anh em )
    - Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt (tất nhiên rồi, ai có thể ba ngày 4 đêm without cái này)
    - Một thanh xàbông nhỏ
    - Giấy ăn
    - Bánh hoặc socola ăn dần.
    - Một cuộn dây nhỏ (chưa biết để làm gì nhưng các cụ khuyên thế thì ta cứ xem có nghe được hay không, nhỡ có ai không leo nổi thì ta buộc dây vào kéo)
    Ngoài ra thì nên cầm theo một ít tiền lẻ và trước khi lên đến sapa thì cố gắng tìm đâu đó lấy vài cây gậy. hữu ích lắm đấy.
    Khi truyền kinh nghiệm này, các vị tiền bối cứ dặn đi dặn lại là phải chuẩn bị đầy đủ rồi hẵng đi. Chắc bà con cũng chẳng ai sắm đủ đâu, nhưng eble thấy cũng bổ ích đấy.
    Ai có kinh nghiệm khác thì góp ý thêm nhé. như hôm nọ có bác nói rằng uống nước có pha chút muối sẽ giữ sức tốt hơn. hay quá còn gì, June nhớ cầm theo một ít muối nhé, để pha vào nước, từ lưng đèo trở lên là cần rồi đấy. cảm ơn bác gì nhé !
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Góp tý kinh nghiệm với các bạn:
    Lên Fanxipan có ba đường chính:
    1- Trạm Tôn: Đường này có in ít vắt và ít dốc, cảnh không đẹp lắm so với 2 tuyến sau.......Nhưng phù hợp với các bạn chưa leo núi lần nào và sức khoẻ cũng ở mức tàm tạm. Chặng thứ nhất bình thường....Chỗ nghỉ qua đêm cạnh một con suối đẹp, có thể tắm tiên được trong cái lạnh....8 - 9 độ Chặng thứ 2 có tới 4 đoạn nguy hiểm, đầu tiên là đoạn leo dốc đá cạnh Thác nước trên độ cao 2.200 m cách lán nghỉ đêm 15'''' đi đường, 2 đoạn trơn trượt vì dốc ướt và rêu đá, ở độ cao 2.500m và 2.550 m.....Đoạn nguy hiểm nhất là dốc đá leo bằng dây thừng ở độ cao 2.900 m. Kinh nghiệm là đừng nhìn xuống dưới, đã leo là leo một mạch.......Còn lại đa phần là đường hơi bằng bằng và bám rễ cây trèo lên.
    2 - Sín Chải: đường này lên dốc rất cao, cao ngược lên....nhất là chặng 1 từ Bản Sín Chải lên độ cao 2.200 m chỗ nghỉ qua đêm.......Phong cảnh cũng đẹp, qua nhiều đỉnh đồi bạt ngàn tre trúc vàng óng thấp tè...lúp xúp! Ngày đầu tiên mà leo Fanxipan theo đường Sín Chải trong khi bạn chưa leo núi lần nào hoặc không thật sự dẻo dai thì bạn dễ bỏ cuộc lắm... Và chặng này nguy hiểm chả kém gì chặng thứ 2......Chặng thứ 2 chính là chặng thứ 2 của Tuyến Trạm Tôn
    3 - Cát Cát: Tuyến này dài nhất, vòng vèo nhất và lắm Vắt nhất !!! (Cẩn thận đấy nhé các cô gái ) Đi qua vô số rẫy trồng Thảo Quả....những đoạn đường có...tay vịn bằng tre Chui qua rừng Tre, rừng Tùng.....chỗ nghỉ qua đêm chả thơ mộng bằng chỗ nghỉ qua đêm của 2 tuyến kia Tuyến này "bình bình" về phong cảnh, nhiều hoa.... ít suối và thác
    Đường về thì có tới 4 đường ...Thêm vào đường về qua Than Uyên (vòng đằng sau chân Fanxipan để tụt xuống Than Uyên)...
    - Dựa vào chút kinh nghiệm trên, tôi đóng góp ý kiến là các bạn nên chọn Tuyến leo núi mà tôi nghĩ là phù hợp nhất: Lên Trạm Tôn - về Sín Chải hoặc lên Cát Cát - về Sín Chải.
    - Khi đi Fanxipan, ngoài những thứ mà bạn gì ở trên đã nói, các bạn nên mang theo cái đèn pin, muốn nhẹ thì mang loại đèn cá nhân Mini xạc điện. Đừng mang áo mưa mà nên mang mảnh nilon loại nhẹ, hơi rộng tý (đa tác dụng đấy)...Gậy thì trên đường leo Fanxipan có mà đầy rẫy - Muốn nói chuyện với người thân khi đang ở trên đỉnh Fanxipan thì dùng simcard Mobi và ViNa .....Viettel và SFone là tò tí te đấy...Nước uống thì mua viên sủi hoặc nước pha thêm tý ty muối...tý thui nha
    - Nếu trời mưa, mà lại đi tuyến Cát Cát.....Khi đi qua nơi có nhiều Thảo Quả và Tre, hoặc thảm lá Tre rụng dày....Lưu ý nên bôi ít dầu gió vào chân...Người bị vắt cắn nhiều nhất chính là người đi thứ 4 đến thứ 6 - 7
    - Mùa hè đi Fanxipan, bị ra mồ hôi nhiều, không nên uống nước nhiều, sẽ bị mệt và choáng. Nên ngậm chanh lát......
    Ui trời! nhiều lắm....Song nói thật nha! Cũng không có gì "ghê gớm" để phải lo ngại đâu....Đỉnh Vinh quang đang chào đón các bạn!
    Nếu không có gì thay đổi, có thể tôi sẽ gặp các bạn ở tại độ cao nào đó trên dãy Hoàng Liên mù mịt mây.... cao và dài vời vợi vào đúng thời gian ấy! Hay nhỉ
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 14/03/2006

Chia sẻ trang này