1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    là 3 người ngủ 1 lều đấy, chỉ có 10 lều thôi mà.
    Porter ko nhiều đâu, đồ ăn cho 30 người trong 3 ngày đâu có ít đâu, toàn thanh niên, leo mệt, rét, ăn khoẻ lắm, khiêng hết từng đó thức ăn leo núi cũng mệt lắm. Ngoài ra lại còn đồ đạc, hành lý của anh em nữa. 8 người khiêng là phải rồi. Tiêu chuẩn tour leo núi là 2pax/1porter.
    hôm qua quên chưa nói còn có chỗ gửi đồ ở Ks nữa, trên núi không tắm rửa được thì cũng chẳng cần mang nhiều, có ai chót mang lên nhiều đồ quá có thể gửi ở ks, khi nào quay về thì lấy. .
  2. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một đứa bạn tớ mới leo PXP về, có kể nhiều chuyện mà tớ nghĩ là nhà mình có thể tham khảo.
    Theo hắn, do hiện nay có quá nhiều tour cạnh tranh, nên họ đơn giản hoá tối đa hành trình leo PXP. Phần lớn các tour chọn đường Trạm Tôn là con đường ngắn nhất, tẻ nhạt nhất và cũng nguy hiểm nhất. Theo lời hắn thì "Leo PXP theo đường Trạm Tôn là một thứ leo PXP... giả cầy. Bạn sẽ không hiểu thế nào là hệ sinh thái Hoàng Liên Sơn, không hình dung được vẻ đẹp của con đường Cát Cát, Sín Chải..."
    Nhưng tớ cũng phải nói thêm là tên này là một dân phượt có hạng, 1tháng thì 20 ngày hắn lang thang rừng rú, và có lẽ ý thích của hắn cũng hơi... khác người bình thường. Còn với tớ - một kẻ 1 năm may ra mới có 20 ngày lang thang ngoài thành phố, chứ cũng chưa được vào rừng rú - thì có lẽ đường Trạm Tôn vẫn đẹp chán.
    Hơn nữa, theo Option này thì đằng nào lúc về chúng ta cũng đi đường Cát Cát, Sín Chải, vẫn được ngắm cảnh đẹp. Chỉ có điều là ngắm cảnh đẹp khi đi lên, lúc đang hào hứng thì chắc là thú hơn. Nhưng cũng có người nói là đường Cát Cát đẹp nhưng dài nên dễ làm nản lòng người lắm.
    Ấy là tớ nói thế để mọi người tham khảo thôi, chứ đoàn mình quyết thế nào là tớ theo thế ấy. Mà cứ nghĩ đến việc được đứng trên đỉnh cao 3.143m mà hò reo, nhảy múa là sướng lắm rồi, đường nào cũng đi tuốt.
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tuy chưa thực tế leo Fan nhưng đã quyết tâm trước sau gì trong năm nay sẽ leo nên tớ cũng đã tham khảo những anh chị đã leo Fan trước chúng ta . Theo ý kiến của những người đi trước cũng như ý kiến của riêng mình thì đi Cát Cát về Trạm Tôn vẫn là con đường đáng để bỏ công bỏ sức ra chinh phục nhất. Đó là 1 cung đường đẹp, nhất là đi dường Cát Cát ta có thể thấy những rừng hoa đỗ quyên mà theo đồn thổi của các bác ấy là hoa to bằng cái bát ( có trời mới biết đó là bát gì : nước nắm hay bát ăn cơm ) vậy thì sẵn gịp này chúng ta cũng thử đi để biết xem các bác ấy "bốc" lên đến tật đâu nhỉ ? . .
    Thú thật là từ khi đọc những bài viết của nhóm CBN về chuyến leo Fan vào mùa hoa đỗ quyên nở mình chỉ có ao ước được trải qua 1 lần trong đời. Và rồi những tấm hìhh đẹp tuyệt vời về hệ sinh thái Hoàng Liên Sơn , về mây và núi ... đã khiến mình hạ quyết tâm ... dậy sớm đi tập thể dục.
    Leo Fan không dành cho những người ốm yếu, gầy gò như em và cũng không dành cho những tay mơ nghĩ là có thể tự leo mà không cần sự giúp đỡ của HDV hay quá ít poster . Do vậy nếu được mong các bác chiếu cố cho em gầy gò ốm yếu mà thuê poster giùm ạ . Các bác mà thuê ít quá là các bác trai trong đoàn "chết " với em đấy â . Em là em biết sức em chỉ có thể tha được cái thân em lên được Fan cũng đã là kì tích rồi đấy ạ .
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tuy chưa thực tế leo Fan nhưng đã quyết tâm trước sau gì trong năm nay sẽ leo nên tớ cũng đã tham khảo những anh chị đã leo Fan trước chúng ta . Theo ý kiến của những người đi trước cũng như ý kiến của riêng mình thì đi Cát Cát về Trạm Tôn vẫn là con đường đáng để bỏ công bỏ sức ra chinh phục nhất. Đó là 1 cung đường đẹp, nhất là đi dường Cát Cát ta có thể thấy những rừng hoa đỗ quyên mà theo đồn thổi của các bác ấy là hoa to bằng cái bát ( có trời mới biết đó là bát gì : nước nắm hay bát ăn cơm ) vậy thì sẵn gịp này chúng ta cũng thử đi để biết xem các bác ấy "bốc" lên đến tận đâu nhỉ ? . .
    Thú thật là từ khi đọc những bài viết của nhóm CBN về chuyến leo Fan vào mùa hoa đỗ quyên nở mình chỉ có ao ước được trải qua 1 lần trong đời. Và rồi những tấm hìhh đẹp tuyệt vời về hệ sinh thái Hoàng Liên Sơn , về mây và núi ... đã khiến mình hạ quyết tâm ... dậy sớm đi tập thể dục.
    Leo Fan không dành cho những người ốm yếu, gầy gò như em và cũng không dành cho những tay mơ nghĩ là có thể tự leo mà không cần sự giúp đỡ của HDV hay quá ít poster . Do vậy nếu được mong các bác chiếu cố cho em gầy gò ốm yếu mà thuê poster giùm ạ . Các bác mà thuê ít quá là các bác trai trong đoàn "chết " với em đấy â . Em là em biết sức em chỉ có thể tha được cái thân em lên được Fan cũng đã là kì tích rồi đấy ạ .
  5. haisachoatigon22

    haisachoatigon22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các cậu hôm nọ họp offline thế nào rồi? Đoàn mình bây giờ có bao nhiêu bạn tham gia nhỉ?.Tớ cũng muốn đăng ký tham gia vụ này. Năm ngoái cũng bị hụt mất vụ FXP 610 rồi.
    Trưởng nhóm của mình là bạn nào ấy nhỉ, mình chưa có thời gian đọc kỹ, các bạn thông báo giùm mình kế hoạch của nhóm nhé.
    mail của mình là binhminhnguyen81@yahoo.com.
    Cảm ơn các bạn nhé
  6. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thực ra leo Trạm Tôn và về Cát cát hay Xín chải là 1 tour không hợp lý. Lúc lên đang có sức, đang có hứng chinh phục, nên đi đường khó như Cát Cát hay Xín Chải. Khi về thì sức lực đã cạn, nên đi đường Trạm Tôn, cũng đẹp, đơn giản, và đỡ nguy hiểm. Đấy mới là kết thúc có hậu. Bọn tôi đi Cát cát, về Trạm Tôn, thấy cực kỳ hợp lý, và cực kỳ thú vị. Và cái giá nhận được cho việc vất vả 2,5 ngày là được đứng trên 3143m, cảm giác sung sướng không thể tả, và sức ép tâm lý sau khi chinh phục cũng không lớn, chỉ mất 1 ngày 1 đêm cho việc xuống đất, cũng nhẹ nhàng.
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, leo Trạm tôn về cát cát, hic đồng chí nào có ý tưởng hay ho thế. Mọi ngưòi không ai tưỏng tưỏng chặng đuờng xuống mệt mỏi thế nào đâu, nên đổi đi, cực kỳ vô lý đấy
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 18/03/2006
  8. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay show cho mọi người xem option 3 nhé,
    Lộ trình (vẫn điệp khúc cũ thôi)
    Ngày 1[/b]: Lào Cai - Sapa - Trạm TônĐón ga Lào Cai
    Ăn sáng, trekking 4hours theo đường Thác Bạc - Trạm Tôn (16km - độ cao 2200m )
    Ngủ đêm trên núi
    Ngày 2: Fanxipan
    Trekking 3h - 6km - lên đỉnh F
    Ăn trưa trên đường về
    Ngủ đêm trên núi (2200m cao)
    Ngày 3: Sín Chải - CátCát
    Trekking về.
    Tour bao gồm:
    - Xe đưa đón ga Lào cai - Sapa - Lào Cai
    - Food 3bữa/ngày x 3 ngày
    - 2 - 3 Guide
    - 1 Porter/ 2pax
    - Vé thắng cảnh
    - Bảo hiểm du lịch
    - 10 Lều + túi ngủ
    có thể bao gồm :
    - Xe Sapa - đi rừng ; đón rừng - sapa
    - Phòng Ks:

    Không bao gồm:
    - Vé tàu
    - Đồ uống
    Giá: 800.000đ/pax
    giá này trông tưởng rẻ nhưng chưa chắc đã rẻ vì P. Ksan họ không hứa chắc chắn có, xe đưa lên núi cũng không chắc có.
    option 2 tuy đắt hơn 100K nhưng có vẻ có lý hơn, hơn nữa lại đi đường mòn khác con đường mọi người vẫn đi nên có vẻ adventure hơn.
    Mọi người cứ xem tuyến đường nào hợp lý thì mình đi. Thay đổi lộ trình cũng không vấn đề gì. Đấy là Ebele thấy travel agency nào cũng bán lộ trình như vậy nên viết theo thôi chứ đã đi bao giờ đâu mà biết đường đẹp xấu, khó dễ thế nào đâu.
    Các bác có lời khuyên chúng em xin hoan nghênh - hoan nghênh !
    mà June đi đâu rồi không biết nhỉ giun ơi ! chẳng thấy lên tiếng gì cả thế?
  9. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    nên lên đường cát cát về đường trạm tôn cho hợp lý ạ, theo kinh nghiệm các đoàn đi trước. Lúc xuống nên đi đường ngắn hơn. Thác bạc thì lần nào lên sapa cũng ngắm rồi còn gì.
  10. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    HOWDY GUYS,
    URGENTLY. Very very sorry. Tớ đã về rồi đây. Chuyến công tác vội, mệt mệt quá.
    Tuy nhiên, cũng đã kịp ghé qua SAPA trao đổi về chương trình. Và tương đối khớp với kế hoạch dự kiến của nhóm. Hiện nay, dữ liệu chương trình chi tiết tớ đang lưu trong máy, và email các bạn bản copy sau đó. Tuy nhiên, theo chương trình mà tất cả các bạn đang trao đôi, tớ thấy như thế này.

    1. Chương trình đi
    - Chương trình 1 của ebele có 1 chỗ cần ?~raise your hand?T đó là khoản check-in khách sạn ngay trong ngày đầu tiên, liệu mọi ngưòi có okie không
    - Chương trình 2, 3 khoản đi Trạm Tôn, về Cát Cát hc Sin Chải lại bàn cãi tiếp?
    - Chương trình 4, đợi?
    2. Quan trọng không kém
    Theo danh sach đi Fansipan có tròn 50 THÀNH VIÊN
    1. HoroscopeLeo
    Tết em mới ra Hanoi đc
    2. Death_bell_82 Giữa tháng 4 bác phải lên đường rùi
    3. vickypham
    phải thi ở trường
    4. thanhchoi rằm tháng 2 âm lịch
    5. gungland
    24/2/2006
    6. ruoumatgau
    đi được 23-29/3/06
    = như thế là Bị rụng đến thời điểm này
    User Name
    1. _tuti_ <-- (kylie)
    2. _tuti_?Ts
    3. _tuti_?Ts
    4. Batigol
    5. Blue_touches_blue
    6. bluefire
    7. chi2p
    8. ChienbauY!
    9. ebele25
    10. ellwood
    11. hangsanoc Y!
    12. hanphongvu
    13. Ho The Son
    14. hto
    15. hto?Ts
    16. hunterpikachu
    17. huongduongxanh06
    18. huyentrang
    19. ilys¬_blue
    20. Jan_Jan
    21. June
    22. miss_ltd
    23. nhanviennhatrang
    24. oishikome Y!
    25. oppsgurl
    26. Pumm
    27. quecui
    28. rose
    29. Shachou
    30. truongnt
    31. w?Ts
    32. warmwinter
    33. xxincluxx
    Là danh sách Thành Viên Chính Thức Sẽ Nhận Đựoc các Chương trình Cập nhật và Chi tiết của chuyến đi.
    Note ?" Ký hiệu ?~s = bạn của người đó
    Và cuối cùng, 10 thành viên sau sẽ KHÔNG nhận được bất cứ thông báo nào bằng email vì tớ không có địa chỉ email của các bạn.
    1. Ba_tuoc_MonteCristo
    2. diet_vi_trung
    3. dothikimngan
    4. hanbangphong
    5. huongdanvien?Ts
    6. un_co
    7. Magarita
    8. MaVien
    9. phanhuychu
    10. Zorzo
    3. Không thể bỏ sót. Các bạn hãy gủi cho tớ thông tin về Identifiication, CMT của các bạn để đăng ký làm thủ tục và bảo hiểm leo núi. Gửi thông tin được viết bằng Tiếng Việt có dấu, qua E-mail hoặc SMS hoặc thậm chí post trên đây cho nổi tiếng (p/s đừng gọi điện để tiết kiệm chi phí vì nói tới 5 phút thì tớ mới hơi thuộc long được). Trước 21.30h ngày 31.03.2006, nếu gủi file đính kèm chú ý . 1,2 Mb sẽ tự động bị delete.

Chia sẻ trang này