1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    He he he, 60 người thì hoành tráng lắm đây, nhưng mà lúc chụp ảnh trên đỉnh thì sao nhỉ, làm sao lấy được cảnh vì toàn người là người
    Các bác nghĩ 3 ngày 3 đêm là ăn chơi nhảy nhót tẹt ga á ? Hí hí hí, đoàn em đi 4 ngày 3 đêm mà còn giục nhau ỏm tỏi lên đó nhé
  2. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đoàn của mình đông cũng chỉ khoảng một trung đội là cùng. So với cả trùng trùng, điệp điệp bộ đội ta "xe dọc trường sơn đi cứu nước" thì chẳng là gì cả. Kome đồng ý với elebe25, quan trọng là chúng ta tổ chức như thế nào.
    Theo mình ngày 2/4 tới sẽ offline mở rộng để mọi ngưòi cùng tham gia, thống nhất ý kiến. Có thể sẽ phân thành các group nhỏ để mọi người có trách nhiệm quản lý lẫn nhau. Trưởng đoàn June đau rồi, đừng thấy đông vui quá rồi Run đấy nhé
    Mọi ngưòi xem có cần thiết phải mang theo võng không nhỉ, đu đưa kĩu kịt trong rừng cũng hay ra phết đấy chứ. Mặt khác chẳng nhỡ có ai bị trục trặc còn có cái để khiêng chứ
    A path is not a path at the beginning
  3. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    HÍC HÍC...
    xin lỗi các bác, đau đầu quá, nghỉ ở nhà mà điện thoại réo ầm ĩ, email tới tấp, từ 9 am - 11 am (hôm qua) mà tới 27 cái lận, bây giờ lại một chuyện khẩn cấp phát sinh, các VIP của nhóm (vẫn chưa có tên) chắc chắn phải có mặt trong 2.4.06 để ra quyết định - CHUYỆN KHẨN CẤP!
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hé hé, khiếp quá, thế chung kết là có chính xác bao nhiêu người đi ? 30 người mà lên đến đỉnh không khéo lại không có chỗ đứng, sao không nhờ anh tabalo liên hệ với đài truyền hình để lên chuyện lạ Việt nam nhở ? mấy khỉ mấy khi.
    Luyện tậo là rất rất cần thiết, anh tabalo ui , sao không đính cái chương trình luyện tập lên để bà con xem với, em đợt này yếu quá, cũng muốn tập tành tí nào ? theo giáo án của TBG, chắc là ổn.
    một tuần tập 2 buỏi thì cung đủ, không tập, cũng leo được, nhưng mà, theo tớ, ngày nào cũng chạy, sẽ ngon lành hơn nhiều ?
    hé hé
    to bạn hoacuctay: tớ là gái nhá, chớ có nộn
  5. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Công điện khẩn:

    PIC Thể lực thông báo: Tất cả thành viên FXP 304, đúng 7AM ngày chủ nhật 2/4 có mặt tại Cổng Công viên Lê Nin (đường Đại Cồ Việt) để tập chạy bộ, đi bộ nâng cao sức bền. Ban tổ chức sẽ điểm danh và đây là điều kiện cần để các thành viên được phép tham gia vào buổi kiểm tra thể lực lần cuối cùng trước khi xuất phát (dự kiến vào ngày 23/4). Bác nào không qua được đợt test này sẽ đươc ưu tiên ở lại AN DƯỠNG tại khu nghỉ mát Sa Pa.
    Kome xin nhiệt liệt hoan nghênh các bạn đã tham gia buổi tập đầu tiên tại Hồ Hoàn Kiếm ngày hôm nay. Về mặt "tốc độ" các cụ Rùa dưới hồ Hoàn Kiếm cũng đã phải ngoi lên mặt nước trầm trồ thán phục chúng ta rồi đấy. Hãy tiếp tục phát huy các ban nhé!
    A path is not a path at the beginning!
  6. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, cả tuần mới được ngủ bù có 2 ngày weekend mà lại phải dậy sớm từ 6rưỡi để tập trung lúc 7h thì có khổ không cơ chứ? thôi tập trung vào lúc 8h đi, chạy đến 9h là đẹp rồi còn gì. không thì dậy sao nổi??
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Buổi tập thể lực hôm nay có gần chục thành viên, chạy + đi bộ 3 vòng hồ. Thật đúng là bi giờ "Trẻ uống trà, già tập thể dục", ai cũng thấm mệt câu cửa miệng là "lâu lắm rồi ko chạy nên...."
    Leo Fan ko phải một cuộc hành xác khổ xở mà là chuyến đi khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và cái tình trong tâm hồn ~ ng` bạn ta chưa hề quen biết. Thả mình thảm hoa đỗ quyên và bạch trà, đung đưa nơi rừng trúc vàng óng.....Chỉ có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực chta mới tận hưởng hết cái cảm giác sung sướng đó thay vì vật ra ngủ khò vì mệt hoặc rên rỉ suốt tối mỏi chân, đau ng`....
    Túm lại :7h sáng Chủ nhật 2/4 ở Công viên Lê-nin nhá
    Thế sao cái mũi tên xanh ở góc phải nó lại chổng lên. Lần sau chị hạ fao kâu xuống cho em nhờ nhá
  8. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    khẩu khí các em gái thế này thì chắc là leo được đấy :D
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đúng đúng, leo fan sẽ cho các bạn những cảm giác hoàn toàn mới, với tớ, chắc từ giờ cho tới lúc lấy chồng, chả thể nào quên được đâu ? hi vọng sẽ có thời gian để quay lại
    to hoacuctay: tớ phân biệt được giai với gai khi nhìn thấy họ, còn mấy cái mũi tên tớ không phân biệt được ? he he
  10. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Windy dạo đi Thai chuyển giới về trông xinh gái ghê. Lúc nào lấy chồng qua chị truyền kinh nghiệm với chồng cho :D, chồng chị cứ gọi là tít mít luôn.
    Đoàn này dã man thật, đi nhiều thế thực sự là khó khăn trong công tác tổ chức. Các trưởng đoàn lưu ý nhóm chốt hậu, không thì sẽ có người bị bỏ rơi đấy.

Chia sẻ trang này